View Full Version : Mời ACE cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời
bananaks
31-10-2011, 01:09 PM
Các đẳng linh hồn là những người đã qua đời trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, song hiện còn tạm nương trong chốn luyện hình bởi những tội nhẹ, cùng vì chưa kịp đền hết hình phạt của những tội đã được tha.
Họ phải chịu sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui Thiên Đàng. Họ chính là đối tượng mà các tín hữu luôn cầu nguyện cho.
Chúng ta trực tiếp tỏ lòng thương nhớ người quá cố: ông bà, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc và mọi tín hữu xa gần. Nhất là đối với cha mẹ, anh chị em thân thương, chúng ta nên biết ơn các ngài vì nhờ có các ngài mà ta được hiện hữu trên đời, được thừa hưởng gia tài cao quý là niềm tin vào Thiên Chúa. Và lòng biết ơn đó cũng là lẽ thường của đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
:53:
Giờ đây, chúng con cùng xin dâng lên những lời chân thành thiết tha nguyện xin Thiên Chúa rút ngắn thời gian thanh luyện, cùng là tha bớt mọi hình phạt để các ngài mau sớm được vào nước Thiên Đàng, hầu được xưng lời ca tụng Danh Chúa đến muôn đời. Amen!
:77:
JB.Lưu Hùng Vương
31-10-2011, 01:56 PM
Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục
Có nhiều linh hồn được phóng thích khỏi luyện ngục hơn hết trong khi Linh Mục dâng lễ trong Thánh Lễ Misa. Ngày Lễ Giáng Sinh là ngày mà nhiều linh hồn được phóng thích hơn hết; sau đó là các ngày Lễ của Chúa, của Ðức Mẹ và của các Thánh cả. Các linh hồn nhận được nhiều ơn sủng hơn trong ngày sinh nhật, ngày chịu phép rửa tội, và ngày giổ của họ.
Chúng ta càng nhớ tới và cầu nguyện cho các linh hồn khốn khổ, thì người khác sẽ cầu nguyện cho chúng ta nhiều hơn, và Lòng Thương Xót của Chúa sẽ dồi dào hơn cho chúng ta khi chúng ta ở nơi luyện ngục.
Ðức Mẹ khuyên chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn như sau:
5 Kinh Tin Kính
1 Kinh Lạy Nữ Vương
1 Kinh Lạy Cha
1 Kinh Kính Mừng
1 Kinh Sáng Danh
1 Kinh Cầu Hồn (Xin Chúa cho họ được nghĩ yên đời đời và xin ánh sáng ngàn đời đời chiếu soi họ và đưa họ được yên nghĩ trong bình an. Amen.)
Mẹ nói nếu chúng ta đọc kinh trên đây thì chúng ta sẽ cứu được rất nhiều linh hồn.
Những Vết Thương Thánh là kho tàng của các kho tàng cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Kinh Thánh 2 Macabê, chương 12 câu 46:
‘Vì thế với ý muốn thánh thiện và ngay lành là cầu nguyện cho người đã qua đời, họ có thể được giãm bớt bởi tội lỗi.’
Một ơn xá được dành ban cho các linh hồn nơi luyện ngục khi chúng ta viếng nghĩa trang hay cầu nguyện cho người quá cố.
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu các đẳng linh hồn
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu các đẳng linh hồn
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu các đẳnglinh hồn
-----------
nenhongnho
01-11-2011, 09:57 AM
LẦN HẠT NHỚ CÁC LINH HỒN
Tháng mười là tháng Mân côi
Đọc kinh lần hạt t a thời chớ quên
Mẹ thường nhắc nhở giảng khuyên
Những ai muốn rỗi phải chuyên nguyện cầu
Thành tâm khẩn nguyện cúi đầu
Trông nhờ Mẹ sẽ cầu bầu Chúa cho
Mai sau hết phải âu lo
Thiên đàng hưởng Chúa, Mẹ cho lên cùng.
**********
Luyện hình khổ lắm ai ơi!
Lửa thiêng nung nấu, dầu sôi nung hầm
Khó ai thoát khỏi giam cầm
Rửa cho sạch hết bụi trần nhuốc nhơ
Lúc này đã hết thời giờ
Ăn năn đã muộn còn cơ hội nào
Ngày đêm chỉ biết kêu gào
Trông mong người sống cầu bầu Chúa trên
Giảm phần cực khổ cho lên
Ơn này sẽ trả ở trên thiên đàng.
Vậy ta luôn phải sẵn sàng
Hy sinh lần hạt lại càng gia tăng
Vì ai cũng có họ hàng
Ông bà ruột thịt đã sang kia rồi
Chúng ta con cháu ở đời
Còn thương còn nhớ đến thời cầu cho
Tháng mười, mười một chuyên lo
Chục kinh đã nhận cầu cho linh hồn.
Sưu tầm
(Những ai đọc bài thơ này, thì xin nhớ đọc Chục kinh đã nhận cầu cho linh hồn.)
LOVE IN THE TRUE
01-11-2011, 11:43 AM
Lạy Chúa, xin thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, các linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con. Nhất là các linh hồn mồ côi. Xin Chúa thương tha thứ và giảm bớt hình phạt cho họ.
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu các đẳng linh hồn
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu các đẳng linh hồn
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu các đẳnglinh hồn
T-T-T
01-11-2011, 04:46 PM
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu rỗi các đẳng linh hồn
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu rỗi các đẳng linh hồn
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu rỗi các đẳng linh hồn
Hoa cúc trắng
01-11-2011, 05:02 PM
Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời - Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy! A men.
Yến Châu
01-11-2011, 06:45 PM
Xin Chúa đoái thương và kíp đưa các linh hồn về cho hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin vì Chúa Giê Su Ki Tô là Chúa chúng con. A men.
Nganguyen
01-11-2011, 09:54 PM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen .
sactim_1989
01-11-2011, 10:09 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
dieubui
02-11-2011, 12:47 AM
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô, hiệp dâng với thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong nơi luyện ngục. :77::77::77:
Giê-su, Maria,Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi các linh hồn nơi luyện ngục. :77::77::77:
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn nơi luyện ngục được vào chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. :77::77::77:
Lạy Cha nhân từ, mặc dầu không xứng đáng gì nhưng xin Cha hãy nhận lấy những công đức nhỏ mọn của chúng con dâng Cha, để cầu thay cho các đẳng linh hồn nơi luyện ngục. Amen :77::77::77:
huyencoi
02-11-2011, 08:39 AM
Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.
Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen
bananaks
02-11-2011, 10:03 PM
Lạy Chúa ! Xin cho các đẳng linh hồn nhất là những linh hồn mồ côi không ai nhớ đến được về hưởng nhan thánh Chúa
Titanic
02-11-2011, 10:29 PM
Xin Chúa thương các linh hồn, nhất là những linh hồn mồ côi không ai biết đến
1hatcat
03-11-2011, 12:59 AM
xin Chúa thương các linh hồn thai nhi, linh hồn mô côi, linh hồn lầm lạc và các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa!
TuyetNgaNguyenThuy
03-11-2011, 01:57 AM
http://1.bp.blogspot.com/-uFWoTzCnD5I/TkNF8GBQFxI/AAAAAAAAAcM/lrEXiOqAoHw/s1600/pray_1.gif (http://1.bp.blogspot.com/-uFWoTzCnD5I/TkNF8GBQFxI/AAAAAAAAAcM/lrEXiOqAoHw/s1600/pray_1.gif)
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,xin cho các linh hồn lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời
sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !
duoc1706
03-11-2011, 10:19 AM
Trong 8 ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, ai đi ngang nghĩa địa, dừng lại đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được hưởng một ơn Đại xá, nhường lại cho các Đẳng linh hồn. Ơn Đại xá là ơn lớn lao nhất, sau Thánh lễ, mà ta có thể xin được giúp cho các Đẳng. Các ngài đã bất lực, chỉ còn trông ở chúng ta. Chớ thì chúng ta hãy cố gắng tận dụng 8 ngày Đại xá mỗi năm một lần này để giúp các ngài.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các Đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
quangvu1605
03-11-2011, 11:36 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các Đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
bekinhcan0612
03-11-2011, 12:05 PM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
:77:
:77:
:77::77::77:
:77:
:77:
:77:
:77:
nenhongnho
03-11-2011, 08:52 PM
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, với lòng hiếu thảo mà chúng con đã học được ở nơi Chúa. chúng con xin Chúa đưa các linh hồn tiên nhân, ông bà cha mẹ chúng con đã qua đời được về với Chúa. Chúa biết lòng chúng con yêu mến ông bà cha mẹ tổ tiên chúng con, xin Chúa đừng để các ngài phải xa Tôn Nhan Chúa, nhưng được về nơi ánh sáng và bình yên.
Lạy Chúa khoan dung, xin Chúa cũng nhớ đến họ hàng, bạn hữu và anh chị em chúng con đã lìa cõi thế, đó là những người khi xưa đã sống thân thiết với chúng con, Xin Chúa thương đến các linh hồn ấy.
..Chị là một người đạo gốc, đã lập gia đình và có 2 con. Hôn nhân đổ vỡ, chị dắt con đến sống chung với người đàn ông đã bỏ vợ và 2 đứa con của anh ta; anh cũng là người Công giáo.
Cuộc đổi đời này không hạnh phúc như chị nghĩ, cái nghèo đeo đẳng 06 phận người và cuối cùng là căn bệnh nan y. Chị nằm trong bệnh viện nhờ nồi cháo tình thương và lòng tốt của những người Samarianô. Cuối cùng chị chết lặng lẽ, không một người thân, dù chị đã có 2 người chồng và 4 đứa con...
Đây là câu chuyện về một người bà con của mình, chị đã chết cách đây mấy năm, mong mọi người thương cầu nguyện cho linh hồn Maria.
Chân thành cảm ơn ACE
Nganguyen
03-11-2011, 09:14 PM
CHúa ơi ! vì Chúa là tình yêu con tin tưởng rằng Chúa luôn từ ái một niềm , hằng xót thương con cái đang kêu cầu, xin thương đoán các linh hồn đã qua đời và còn đang phải đền thì con nài xin Chúa cho các linh hồn ấy mau hưởng nhan thánh Chúa , qua việc làm của chúng con để cầu nguyện cho các linh .xin Chúa nhận lời chúng con . Amen.
bananaks
04-11-2011, 07:24 AM
Lạy Chúa , Chúa đã dạy chúng con : Ở bên Chúa người chết sẽ vui sống muôn đời, và người được Chúa thánh hóa sẽ thông phần hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa cho những người con của Chúa đã nhắm mắt lìa đời không còn thấy ánh sáng trên trần gian nữa, được hân hoan nhìn thấy ánh sáng ngàn thu của Chúa trên nước thiêng đàng Amen
:77:
bananaks
06-11-2011, 07:45 AM
Vì danh Chúa nhân từ , chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ , xin cho cấc linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi :77:
batrinh
06-11-2011, 12:21 PM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
M.M_Nhi
06-11-2011, 04:28 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen
Nganguyen
06-11-2011, 08:46 PM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
Giuse Ghi
06-11-2011, 10:02 PM
giesu maria giuse xin 3 đấng cứu rồi các linh hồn..
bananaks
07-11-2011, 09:55 AM
Kinh Lạy Cha :
Kinh Tin kính :
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ , xin cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng amen.
:77:
nenhongnho
08-11-2011, 09:34 PM
Lạy Chúa, với lòng biết ơn, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, là những vị đã săn sóc, hướng dẫn chúng con. Chúng con cũng không quên những vị làm ơn, làm ích cho phần hồn, phần xác: các ân nhân, thân nhân và thầy dạy chúng con.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, các ân nhân, thân nhân và thầy dạy chúng con được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
KaJin
08-11-2011, 10:06 PM
Hôm nay 08/11 là ngày cuối Giáo Hội mở kho tàng ân sủng cho các từ Thiên Quốc và Trần Gian đến Luyện Hình. Dù qua 8 ngày đại xá nhưng chúng ta cũng phải nhớ đến các linh hồn khi cầu nguyện, "tích tiểu thành đại" mà. Khi các Ngài về Thiên Quốc sẽ không quên ta.
Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi;
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Mart.TanNguyen
08-11-2011, 10:50 PM
Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi,
Nhất là các linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn.
Con cũng nguyện xin ơn tha thứ của Chúa ban đặc biệt trên linh hồn tiên nhân, linh hồn mồ côi và thai nhi
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con.
AnnaPham
09-11-2011, 12:18 AM
Xin Chúa đoái thương đến các Linh hồn, nhất là các Linh hồn mồ côi.
bananaks
09-11-2011, 07:15 AM
Dâng 1 kinh Lạy Cha 1 kinh tin kính
Cầu cho các đẳng linh hồn , nhất là những linh hồn mồ côi không ai nhớ đến
hoang tung
09-11-2011, 08:16 AM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
Nganguyen
09-11-2011, 08:26 AM
Chúa ơi ! vì sự phục sinh của Chúa con tin có sự sống đời sau nay trên thiên đường mà Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người chúng con khi đã lìa cõi đời này , để hưởng cuộc sống mới , nhưng Chúa ơi ! đâu phải ai cũng sống tốt đâu , vì sự yếu đuối mà chúng con ,nhất là các linh hồn đã ra đi mà bây giờ còn đang nhờ lòng thương xót của Chúa , xin Chúa cũng thứ tha cho các linh hồn ấy mau về nhan thánh Chúa , vì công nghiệp Chúa Giêsu kyto Chúa chúng con .Amen .
bananaks
13-11-2011, 06:58 AM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN !!!
bananaks
20-11-2011, 04:17 PM
Lạy Chúa xin cho các đẳng còn nơi chốn luyện hình , nhất là những linh hồn mồ côi không ai nhớ tới , được về hưởng nhan Thánh Chúa.
:77::77::77:
:77:
:77:
:77:
:77:
:77:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.