PDA

View Full Version : truyện cười vol2



hatbui.
03-11-2011, 10:26 AM
ĐỨC HOÀNG VĂN ĐOÀN GẶP… NẠN

Ngày 29/9/1955, áp lễ thánh gieronimo, bổn mạng họ đạo Ngọc Lâm(vùng Bắc Giang). Ông trùm họ đạo đến mới ĐC dâng thánh lễ kính bổn mạng vào sáng hôm sau.
Mãi đén 5 giờ chiều hôm ấy, ĐC mới lên đường đi Ngọc Lâm, vượt chặng đường hàng cây số. gấn đén Ngọc Lâm, trời nhá nhem tối, đường gập ghềnh, khi ĐC đến ngã ba Đình Trám. gặp một người to lớn phi thường, râu quai nón rậm rạp họ la lớn:”Ông Tây”. Đc luống cuống ngã xe. Mấy ông nông dân tóm được, gậy gộc phang vào người ĐC túi bụi. “Tây về làng, ta đánh”. ĐC nói mình là người Việt là GM Bắc Ninh, nhưng họ bắt trói, đánh túi bụi và giam lại. sau đó nộp cho Công an. Kết quả ĐC bị gãy ống chân do “ngã xe..”

hatbui.
03-11-2011, 10:28 AM
Nhân một ngày lễ lớn, cán bộ Tỉnh đến đặt ảnh Hồ Chủ tịch trên cổng tòa Giám mục. Đức Cha Đaminh Trụ sai người gỡ bỏ ảnh xuống, công an đến hạnh hỏi. Cha trả lời:
- Tôi đau lòng lắm
Hỏi sao đau lòng? Cha đáp:
- Tôi rất đau lòng!
Hỏi đau nỗi gì? Cha nói:
- Tôi đau đớn vô cùng!
Công an nổi nóng gắt
- Ông đau đớn nỗi gì? Chúng tôi hỏi sao ông không trả lời. bấy giờ Cha nói:
- Bác Hồ là Vua cả đất nước, lẽ ra phải xây đài cao 50m để toàn dân chiêm ngưỡng bái chào, mà các ông lại đặt ở trước cổng nhà tôi, cứ giơ tay chào người ra vào như anh gác cổng.. nên tôi đau lòng!
- Công an lặng lẽ khiêng ảnh ra về

hatbui.
03-11-2011, 10:32 AM
Một hôm Đức Ông Chery đến Nha Trang để biết vị Giám mục phó đã được Tòa Thánh chọn. Đ.Ô đến chủng viện Sao Biển, gặp một người mặc áo thun lủng lỗ chỗ. Mặc quần sọt, đang lao đọng Đ.Ô hỏi:
- Tôi muốn gặp Cha Nho
- Dạ con là Cha Nho.
Đại chủng viện đang xây cất, Cha Giám Đốc Nho cũng phải bê vật liệu xây dựng

hatbui.
03-11-2011, 03:35 PM
Hai ông Thầy dòng ngồi tâm sự với nhau:
- Có một người phụ nữ bảo yêu tớ, còn nói sẽ đợi tớ, rồi một năm gặp nhau một lần cũng được..
- Chết! không được đâu câu nên nói rõ với người ấy. cẩn thận mất ơn gọi như chơi đó. Ông thầy bạn nói.
- Tớ biết. nhưng không sao đâu đấy là Bà già của tớ mà.
- ….!!!..

hatbui.
04-11-2011, 10:53 AM
Một anh thanh niên đi làm về muộn mãi đến tối mới về. trên đường về anh phải đi qua một nghĩa trang rất vắng vẻ, tính vốn sợ ma, trên đường về qua nghĩa trang nghe có tiếng động như có ai đó dùng búa đập vào cái gì đó. Anh sợ sởn hết cả tóc gáy. Nhưng vẫn mạnh dạn bước tiếp, đi được một quãng thì anh phát hiện ra đấy là một cụ già chứ không phải ma đang dùng búa khắc gì đó trên bia mộ. Lấy lại được bình tĩnh anh hỏi:
- con chào cụ! cụ đang làm gì vậy?
ông già quay lai gắt gỏng:
- mẹ kiếp thằng nào khắc nhầm tên lão.


..........................................................................................................




Tháng 11 năm nay Chúa cho một số linh hồn dưới luyện ngục được về trần gian cầu cứu sự trợ giúp của con người. trước khi đi các linh hồn được cấp cho một chiếc xe moto sành điệu. Đi được một quãng thì bị cảnh sát giao thông bắt vì tội chạy quá tốc độ. Cảnh sát ra hiệu cho xe tấp vào lề:
- Hai anh cho xem giấy tờ.
Hai linh hồn luống cuống mở cốp xe rồi đưa cho anh cảnh sát 2 tấm bia mộ:
- dạ đây ạ
- ????..

hatbui.
05-11-2011, 09:49 AM
Một cố tây kia vì có tài giảng thuyết nên được mời đi làm lễ ở một giáo xứ nọ. Trước ngày lễ, ban hành giáo xứ tất bận đi mời chính quyền rồi các tôn giáo bạn. trong đó có các vị sư ở chùa kế bên. Hôm cử hành thánh lễ, đang khi giảng, đến đoạn cao trào vì muốn khích lệ lòng tin tưởng vào Chúa Cha cao giọng nói:
- Anh chi em hay đặt mìn trươc Chùa va hương nòng về chùa.
Các vị sự ngồi hàng ghế dưới đỏ mặt giận dữ:
- Trời! nhà thờ định khủng bố nhà chùa hay sao vậy. rồi đứng phắt dậy ra về
Chết thật! Cha Tây không rành tiếng Việt nên nói nhầm “anh chị em hãy đặt mình trước Chúa và hướng lòng về Chúa” thành ra.. đặt mìn với lại hướng nòng…..!!!!

Hôm khác, Cha giảng tĩnh tâm cho giới trẻ. Vì cũng muốn cổ võ lòng cậy trông vào Chúa cho giới trẻ. Cha đứng trên bục giảng nói:
- anh chi em, hay trồng cây vao Chùa.
Nói đến đoạn, cả nhà thờ cười ầm lên, Cha giận tái mặt
- sao anh chi em lại cưới, nêu anh chị em muôn cưới thì ra nha thờ ma cưới. Đưng cưới trong nha thờ.
- !!!

hatbui.
06-12-2011, 05:26 PM
VẬY VẬY NÓ MỚI KHỎE

Các nữ tu đang xem bong đá trong nhà dòng thì có một Linh mục bước vào, liền nói:
- các dì mà cũng mê bong đá thế cơ à?
Mẹ bề trên nói:
- thưa Cha, nhất là mấy cô trẻ, nhiều lúc mấy cô hò hét nhảy múa ầm ĩ như là ôm lấy các cầu thủ trong sân không bằng!
Linh mục kia nói:
- vậy nó mới khỏe, tu được lâu!
- Bà có muốn thì cũng như vậy.

hatbui.
06-12-2011, 05:26 PM
Trong giờ giáo lí Cha sở hỏi:
Đố các con , khi Chúa Giesu sinh ra, Chúa to bằng gì?
Các em nhao nhao trả lời, có em nói :”Thưa Cha, Chúa to bằng bé con”, “thưa Cha Chúa to bằng con búp bê”.

Bỗng nhiên từ cuối lớp có một em bé chạy lên và nói to: “ thưa Cha, Chúa Giê su to bằng quả mít ạ”

hiepga91
20-12-2011, 03:53 PM
Hay đấy...thanks chủ thớt nhiều...

hatbui.
16-01-2012, 10:24 AM
Ăn mày thời khủng hoảng

Mười hai giờ đêm, có tiếng chuông gọi cửa nhà xứ. Cha sở ra mở cửa thấy một gã ăn mày.

- Xin lỗi cha - anh chàng khốn khó nói - mong cha bố thí cho kẻ nghèo này một chút cái ăn.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đi xin ăn ?

- Dạ, thưa cha, con biết chứ. Nhưng vào thời khủng hoảng kinh tế như thế này, thiên hạ càng ngày càng trở nên hà tiện, nên con phải làm thêm giờ. Mong Cha hiểu và thông cảm cho!

Cha sở lắc đầu ngao ngán !!!

hatbui.
16-01-2012, 10:25 AM
EM YÊU ANH CHÂN THẬT

Nàng rất nghèo sống dưới chân đồi, còn chàng thì ngược lại rất giàu và sống trên đồi cao. Chiều nào chàng cũng ra sau vườn nhìn xuống chân đồi và thấy bóng dáng nàng con gái xinh đẹp. Nàng cũng thế, chiều nào nàng cũng ra vườn sau nhìn lên đồi mơ ước có được một tình yêu trên cao. Cả hai yêu nhau thầm. Chàng giàu có nhưng định mệnh trái ngang, chàng bị tật nguyền nên không dám ngỏ lời yêu với nàng.

Một ngày kia, nàng quá yêu chàng và không chờ đợi chàng tỏ tình trước được nữa nên nàng ở dưới chân nhìn lên đồi la to:
- Em yêu anh chân thật!

Vừa nghe tiếng tỏ tình như thế, chàng thất vọng lao đầu gieo mình xuống chân đồi và chết trước mắt nàng. Cảnh sát đến thẩm vấn nàng tại sao lại xảy ra như thế. Nàng thành thật:
- Tôi chỉ nói to cho anh nghe là: Em yêu anh chân thật! Thế là anh gieo mình xuống đồi.

Cảnh sát trợn to đôi mắt:
- Trời, anh ta mang chân giả mà cô lại nói em yêu anh chân thật, thì không thất tình gieo mình tự tử làm sao được chứ.

Nàng: hu hu hu....!!!!!!!!!!!!.........

hatbui.
16-01-2012, 10:26 AM
KHÓC VỢ

Có anh chàng mới theo đạo chẳng may vợ bị chết, cha xứ sai ông trùm đến an ủi anh khỏi cơn buồn phiền. Ông trùm vừa đến tới cửa thấy anh ở trong nhà la lớn:
- Ối dzời ơi, Vui ơi là Vui!
Ông trùm kinh ngạc chạy về báo cho cha xứ:
- Thưa cha, anh ta không buồn tí nào cả trái lại anh ta rất vui.
Cha xứ ngạc nhiên:
- Lạ nhỉ. Vợ chết sao lại vui chứ?
Ông trùm:
- Con nghe anh ta la lớn: Ối dzời ơi, Vui ơi là Vui!
Cha xứ:
- Không phải anh vui mà vợ anh ta tên là Vui đó ông à.
- Ông trùm: ???!!!

hatbui.
16-01-2012, 10:27 AM
And Also With You

Đức Giám Mục địa phương thường có thói quen chào anh chị em giáo dân bằng câu "Peace be with you" (Bình an ở cùng anh chị em) trước khi bắt đầu giảng.

Ngày kia, ngài đến dâng lễ cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam. Khi đến phần thuyết giảng, ngài tiến đến bục giảng và sửa cái microphone cho cao hơn để vừa với thân hình cao lớn của ngài.

Dùng hết sức nắn cái microphone lên cao mà nó cứ nằm ì không chịu nhúc nhích, Đức Cha nói: "Something wrong with the microphone".

Cộng đoàn, theo thói quen, đồng thanh đáp lại: "And also with you".

Đức Cha: ?? !!!

hatbui.
16-01-2012, 10:28 AM
Thiên Thần Bản Mạnh

Ðầu khoá Giáo lý xưng tội lần đầu, Cha xứ nói chuyện với các em đến học. Cha đưa ra hình ảnh:


- Một đứa trẻ khôn ngoan sẽ luôn luôn biết vâng theo lời thiên thần bản mệnh của mình. Mỗi sáng khi thiên thần bản mệnh nói với nó :"Dậy mau đi", nó tức khắc tung chăn nhảy ra khỏi giường.



- Thế còn Bé Tèo, sáng nay trước khi con dậy, thiên thần bản mệnh đã nói gì với con nào ?


- Thưa Cha, Ngài bảo con: "Tèo, con cứ ngủ thêm một tí nữa đi".

hatbui.
16-01-2012, 10:28 AM
Hai Lần Lấy Vợ

Một linh hồn bay đến cổng Thiên đàng. Thấy thánh Phêrô cho qua cổng tất cả những người có vợ, anh ta vênh mặt đi thẳng vào. Thấy thế thánh Phêrô liền chặn lại hỏi:

- Anh có vợ chứ?

Anh ta tự hào trả lời:

- Tất nhiên là con có rồi, mà còn lấy vợ những hai lần cơ!

Thánh Phêrô liền quát:

- Ta chỉ cho qua cổng những người bất hạnh, còn những thằng ngu thì cút!

hatbui.
16-01-2012, 10:30 AM
Phí Của Trời!

Một cha xứ đi thăm dân chúng khu vực quanh nhà thờ để khuyến khích con chiên đi lễ Chúa Nhật. Thấy một anh chàng ngồi ở cửa nhà, cha hỏi:

- Sao cha không thấy con đi lễ?

- Thưa cha, con không có quần lành áo tốt nên không dám đi lễ!

Hôm sau, cha đem quần áo mới cho anh chàng này. Nhưng ngày Chúa Nhật vẫn không thấy anh dự lễ. Khi gặp cha hỏi:

- Có quần áo mới rồi, sao không thấy con đi lễ?

- Thưa cha, tại con nghĩ rằng: ăn mặc như thế này mà không có tiền bỏ vào nhà thờ là điều xấu hổ!

Cha xứ liền đưa cho anh ít iền để lần sau anh đi dự lễ. Nhưng rồi vẫn không thấy anh ta bén mảng đến nhà thờ, cha lại đến nhà anh ta. Lần này anh ta nói:

- Thưa cha, cho phép con nói thật: Có quần áo đẹp, lại có tiền cha cho mà không đi chơi phố thì...quả là phí của trời!

hatbui.
16-01-2012, 10:31 AM
Muốn Nghe Điều Gì Nhất?

Ba người đàn ông không may chết trong một tai nạn xe hơi. Đến trước cổng thiên đường, Thánh Phêrô hỏi:

- Khi nằm trong quan tài, các ngươi nghe thấy cha mẹ, anh chị em, bạn bè thương nhớ, khóc lóc, kể lể đủ thứ. Lúc đó các ngươi muốn nghe điều gì nhất?

Anh thứ nhất trả lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Anh này là người đã làm ơn ích rất nhiều cho thiên hạ."

Anh thứ hai tiếp lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Đây là một người chồng tốt và là người giáo dân gương mẫu."

Anh thứ ba buồn rầu trả lời: Còn con, con chỉ muốn nghe người ta la to rằng "Chúa ơi, tay chân nó động đậy, nó còn sống!"

hatbui.
16-01-2012, 10:31 AM
Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Bà

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục.

Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.

Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.

Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.

Con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập chàng chết tươi.

hatbui.
16-01-2012, 10:33 AM
Muốn Xưng Tội Trước

Chiều hôm ấy thật đông các bà đến xưng tội và bà nào cũng muốn xưng tội trước. Họ chen lấn nhau thật lộn xộn và ồn ào, cha xứ đang giải tội phải ra khỏi toà, nhẹ nhàng nói với các bà:


- Tôi sẽ ưu tiên cho các bà nào có nhiều tội nhất thì xưng trước.


Bà nào bà nấy êm ru không hề nhúc nhích, lại còn nhường nhau thật khiêm tốn.