PDA

View Full Version : Cảm nghiệm từ cuộc sống nhỏ bé của chúng ta !!!



vante
16-08-2008, 08:05 PM
Lạy chúa con xin cảm tạ chúa !

:read:Vì chúa đã ban tặng cho con biết bao ơn phúc như là:

Môi trường sống của con không thích hợp để họp tập nhưng chúa đã nâng đỡ và ủi an tôi ban cho tôi sức mạnh, và khích lệ tôi rằng "Cứ tiếp tục công việc học tập của con ta sẽ cho con sự thinh nặng trong thâm tâm và trí lòng con"

Ban tặng cho tôi biết bao nhiêu thứ bệnh hoạn như: thoái hóa cột sống, đau bao tử,...

Nhưng nhờ đó mà tôi cảm nghiệm được tình thương vô bờ bến của thiên chúa giành tặng cho mỗi người chúng ta.

Tất cả mọi điều chúng ta tưởng trừng không thể xảy ra và đến với chúng ta và nó tới thì chúng ta đừng cằn nhằn hay tức tối oán hờn chúa mà hãy cảm nghiệm để thấy được chúa từ những biến cố đó

Nhất là môi trường sống, những người xung quanh chúng ta tất cả chúa đang hiệ diện trong tất cả và đang chờ ta đến khám phá và cảm nghiệm và rồi Người sẽ chúc lành và ban cho những gì ta cần, ta muốn....

Trên đây là một vài chia sẻ mà mình cảm nghiệm được trong cuộc đời mình đã trải qua đem chia sẻ cùng các bạn mong các bạn lượng thứ cho.

Cảm ơn các bạn

vante
04-09-2008, 12:00 PM
Cuộc sống nhỏ bé của chúng ta có bao nhiêu điều mà chúng ta chưa từng khám phá ra và chưa từng biết đến nhưng thực ra thì nó đã đến và ở ngay trước mắt, trong cuộc sống của chúng ta.

Vậy chúng ta hãy dừng bước chân nhỏ bé của chúng ta lại để suy nghĩ xem những điều ấy là như thế nào và có tác động ra sao đối với cuộc sống nhỏ bé của chúng ta.

Rất mong được sự chia sẻ và đóng góp của tất cả các bạn để chúng ta có thể hiểu về những điều nhỏ bé ấy, là như thế nào,...

Các Bạn ơi Chúng ta cùng chia sẻ và cảm nghiệm với nhau đi nào !

Nguyên Xuân
04-09-2008, 06:21 PM
Theo mình nghĩ cuộc sống nhỏ bé kia cũng giống như 1 ly cafe. Chúng ta ngồi bên cửa sổ...nhấc tách cafe lên...nhấp 1 ngụm...và chợt nhận ra là chưa có đường. Do chúng ta ngại đứng dậy để lấy đường, chúng ta ngồi đó và uống ly cafe đắng. khi ly cafe đã cạn, chúng ta mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly...Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo...và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy nó lên.

Các bạn ơi, chúng ta hãy làm cho cuộc sống nhỏ bé kia đầy hương vị nhé. Sống là ko chờ đợi các bạn nhé...

ACE ơi, theo như ý kiến trên nói rằng cuộc sống giống như 1 ly cà phê thì cuộc sống của ai cũng ..đen ngòm à ?
Đùa thôi, em đọc bài chia sẻ của Tranbinh thì thấy nên đánh giá cuộc sống như ...việc nhấm nháp cà phê mới đúng !
Ôi , nhắc đến cà phê mới thấy nhớ cà phê sữa...Ngon ơi là ngon...chắc ít ai có cuộc sống như vậy...

vante
05-09-2008, 12:04 AM
Quý ACE ơi chúng ta còn chờ gì nữa, còn trần trờ hay sao mà không nắm nấy cơ hội được cùng nhau chia sẻ, ngâm nghi, nhấm nháp vị ngọt, vị đắng, hương thơm ngọt ngào,... của cà phê như anh Trần Bình và anh Nguyễn Xuân chứ.

Hãy chia sẻ cùng nhau và hãy thưởng thức với nhau về tất cả những hương vị, sự đời mà chúng ta đã trải qua và cảm nghiệm được trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Vì mình nghĩ đấy là tất cả những gì mà Thiên Chúa là đấng đã ban tặng cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta chia sẻ với nhau, để chúng ta đem tình thương và chân lý của Ngài ra đi,...

Nguyên Xuân
05-09-2008, 10:59 AM
Quý ACE ơi chúng ta còn chờ gì nữa, còn trần trờ hay sao mà không nắm nấy cơ hội được cùng nhau chia sẻ, ngâm nghi, nhấm nháp vị ngọt, vị đắng, hương thơm ngọt ngào,... của cà phê như anh Trần Bình và anh Nguyễn Xuân chứ.

Hổng giám vante gọi là anh Nguyễn Xuân đâu, em mới 16 years old thôi, mà em là Nguyên Xuân chứ hok phải Ng~ Xuân đâu.

Quý ACE ơi chúng ta còn chờ gì nữa, còn trần trờ hay sao mà không nắm nấy cơ hội được cùng nhau chia sẻ, ngâm nghi, nhấm nháp vị ngọt, vị đắng, hương thơm ngọt ngào,... của cà phê như anh Trần Bình và anh Nguyễn Xuân chứ.

Hãy chia sẻ cùng nhau và hãy thưởng thức với nhau về tất cả những hương vị, sự đời mà chúng ta đã trải qua và cảm nghiệm được trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Vì mình nghĩ đấy là tất cả những gì mà Thiên Chúa là đấng đã ban tặng cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta chia sẻ với nhau, để chúng ta đem tình thương và chân lý của Ngài ra đi,...
Nghe như suy tư của một nhà "hiền chiết" ấy nhỉ !
he he:102::111:

vante
05-09-2008, 12:33 PM
Không dám gọi là:


Nguyên văn bởi Nguyên Xuân (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=999) https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=12291#post12291)

Nghe như suy tư của một nhà "hiền chiết" ấy nhỉ !
Còn cách xưng hô không sao đâu mà gọi thế cho zui ấy mà.
quan trọng là chúng ta đi vào đúng chuyên môn và giúp đỡ nhau cùng chia sẻ nha em

vante
12-09-2008, 12:26 AM
:118:Sau những ngày tháng hè đã trôi đi bỏ lại sau là biết bao kỷ niêm, buồn vui,... và tiến bước vào một năm học mới khó khăn hơn và thử thách hơn.
Vậy chúng ta đã trải qua những ngày tháng hẹ vui vẻ này như thế nào các bạn có thể chia sẻ về những buồn vui, súc cảm mà các bạn đã trải qua, cho anh chị em nắng nghe không ?

Còn vante thì trong hè vừa qua vante đi học quân sự, nên van tề không được chơi nhiều cho nắm. Nhưng mà vante cảm thấy rất vui và hạnh phúc trong chúa vì chính đây là quãng đường thời gian vante gặt hái được một thành tự đó là vante đã cảm hóa và làm cho hai người khác hiểu mình và kết bạn thân với vante. và cũng chính là những ngày tháng vante nhìn lại cuộc dời mình và suy tư để cải thiện và khắc phục sự cố phát sinh nơi con người hèn yếu vốn là bản tính, bản năng của loài người chúng ta.
:27:

Ben
30-10-2008, 01:10 PM
Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm. Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ. Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức. Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ nhưng không mua được sức khỏe tốt . Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng. Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống. Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.

vante
31-10-2008, 10:12 AM
Tiền bạc là của vật chất thế gian ta không thể dùng chúng mà mua tình cảm và về mặt tâm linh của con người nói chung, trừ những kẻ lợi dụng nó............

vante
02-03-2009, 10:49 AM
Ngày Hôm nay 01/03 là ngày mà Thiên chúa là cha của con, Đã trao tặng cho con một nén bạc quý giá nhất đó là Sinh Mạng con, Lạy Ngài con xin cảm tạ và cảm ơn Ngài, Nhiều nhiều nhiều....

Ấy thế màhh, Con không thể nhớ được Ngày trọng đại này, cho tới khi ngày sắp tàn, thì con nhận được Lời chúc mừng Sinh nhật của Em gái con, Lúc đó con mới ngỡ người ra " hôm nay là Sinh nhật Anh hả ?" Thật sự con không nhớ,,,,và con thật là vui mà không nói lên lời được,. Đây là lần đầu Tiên Trong đời con được Người khác Biết đến Sinh nhật của con, và cũng là lần đầu tiên Từ KHi Sinh ra Cho Tới Hôm Nay con 22 Tuổi Mới Biết đến cái Bánh Sinh nhật mà Chủ nhân của chiếc bánh là con....

Đây là Sinh nhật đầu tiên mà Con Nhận Được Những Lời Chúc Mừng, Món Quà rất Thân thương và Yêu mến Của Gia Đình "TCVN" và của những người thân yêu Thân yêu của con,....

Con Còn bỡ ngỡ, hạnh phúc, nói không nói lên lời nào để cảm tạ mọi người trong bữa tiệc Sinh nhật màhh Anh Trai Của con cùng Bạn của anh và mọi người trong gia đình Tổ Chức cho con,,,,, Thú thực là khi thổi Nến Miệng run run, và tay run lắm khi cắt bánh đưa cho mọi người,....Suốt cả bữa tiệc con không nói lên đc lời nào cả,,,,muốn nói lắm nhưng không nói được,,,,buồn quá vì mình không biết cảm ơn Tấm Chân Tình Của mọi người.... Con Tệ Quá Phải không?

Lạy Chúa Con Xin cảm tạ Ngài,,,,Vì Ngài Đã ban tặng cho Con những gì mà người muốn Giành cho con Nhờ tất cả những người thân yêu của con,... Xin cho Con Luôn Biết Chân trọng và giữ gìn Những gì Ngài ban, cũng như luôn biết đổi mới chính mình để Sinh hoa lợi cho Nén bạc của cuộc đời...

Nguyện Xin Thiên chúa chúc lành và ban cho Gia đình "TCVN" cùng tất cả mọi người thân yêu của con Mỗi ngày một Phát triển về Đức tin, cậy, Mến và Yêu Thương Anh chị ê mình.

Giừ vẫn còn run ! run! bức xúc.hihihihihihi
Thấn ái mến chào ACE!