T-T-T
04-11-2011, 08:14 PM
Liu Dongmei, một sản phụ ở tháng thứ 8 quê Giang Tây, hôm 26/10 được đưa tới bệnh viện Chữ thập đỏ Nam Hải ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, trong tình trạng bị chảy máu trong và co thắt ở vùng bụng,
Sản phụ Liu sau đó trải qua một ca sinh khẩn cấp, nhưng đứa trẻ được sinh hạ sau đó không thở và cũng không khóc. Da dẻ của bé tím tái. Tưởng rằng em bé sơ sinh nói trên đã chết, nhóm nhân viên y tế gồm 4 người đã mang bé đi bỏ,
Nhưng khoảng 30 phút sau đó, khi em dâu của sản phụ Liu yêu cầu được xem thi thể em bé, cô này được đưa cho một túi nhựa màu vàng có một trẻ sơ sinh ở bên trong. Em bé còn sống.
Xem chi tiết (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/11/y-ta-trung-quoc-vut-nham-tre-so-sinh-con-song/)
youtube.com/watch?v=iDBUX8yidCA
Sản phụ Liu sau đó trải qua một ca sinh khẩn cấp, nhưng đứa trẻ được sinh hạ sau đó không thở và cũng không khóc. Da dẻ của bé tím tái. Tưởng rằng em bé sơ sinh nói trên đã chết, nhóm nhân viên y tế gồm 4 người đã mang bé đi bỏ,
Nhưng khoảng 30 phút sau đó, khi em dâu của sản phụ Liu yêu cầu được xem thi thể em bé, cô này được đưa cho một túi nhựa màu vàng có một trẻ sơ sinh ở bên trong. Em bé còn sống.
Xem chi tiết (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/11/y-ta-trung-quoc-vut-nham-tre-so-sinh-con-song/)
youtube.com/watch?v=iDBUX8yidCA