PDA

View Full Version : KỶ NIỆM NĂM THỨ 22 NGÀY ĐỨC MẸ KHÓC TẠI NAJU, ĐẠI HÀN



hungdung
16-08-2008, 09:17 PM
KỶ NIỆM NĂM THỨ 22 NGÀY ĐỨC MẸ KHÓC TẠI NAJU, ĐẠI HÀN



http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/image001.jpg


Mình Thánh Chúa Chảy Máu


Miracle Message on May 16, 1991


16 THÁNG NĂM 1991


6g chiều, hai vị linh mục từ Phi-lip-pin tới dâng Thánh Lể tại nhà thờ giáo xứ Naju. Một số giáo dân Naju và 33 khách hành hương từ Phi-lip-pin tham dự Thánh Lễ. Khi rước Mình Thánh Chúa, lập tức tôi nếm thấy mùi máu trong miệng. Khi tôi trở về ghế qùy và cho Lubino, quản lý Nhà Nguyện, biết thì anh nhìn thấy Mình Thánh trên lưỡi tôi từ từ ngả màu vàng sang màu nâu lợt, rồi trở nên đỏ thắm màu máu bắt đầu từ riềm Mình Thánh. Sự kiện này được báo cáo cho qúy vị linh mục, và tất cả các tín hữu hiện diện đều có thể trông thấy. Hết thảy đều kinh ngạc và bắt đầu khóc. Hai vị linh mục cũng khóc và cầu nguyện trước "Nhà Chầu". Mình Thánh Chúa tiếp tục chảy máu và miệng tôi đầy máu.


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/910516-2.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/910516-1.jpg


Khi đó tôi trông thấy một linh kiến. "Đức Mẹ Nhỏ Lệ Naju" khoác áo choàng màu xanh, tay mặt cầm một chuỗi Mân Côi, nét mặt tươi cười đẹp khôn tả. Mắt long lanh ngấn lệ, Mẹ ôm hai vị linh mục. Rồi có tiếng nói thương xót nhưng lo âu của Chúa Giêsu.


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/910516-3.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/910516.jpg


Chúa Giêsu:



Con ơi! Hãy dâng thêm việc đền tạ vì những lời nhục mạ của kẻ tội lỗi. Mặc dù thế gian tiếp tục xúc phạm , lăng nhục, khinh mạn, chửi rủa, đánh đòn và gây đau đớn cho Cha, nhưng lửa rực cháy Tình Thương Trái Tim Cực Thánh của Cha vẫn ban ơn thương xót, tha thứ và hòa giải cho rất nhiều linh hồn gây ra cơn thịnh nộ chính đáng của Thiên Chúa. Nhờ vào Máu Châu Báu của năm dấu thánh Cha đã mở ra trên thập giá mà thế gian đầy u tối và bệnh hoạn này khỏi bị chết đời đời và kẻ có tội được sống vĩnh cửu. Vì Cha thương yêu các con quá độ nên đã thể hiện Tình Yêu ấy bằng cách đến với các con dưới hình bánh che dấu Thần Tính, Phẩm Cách và ngay cả Nhân Dạng của Cha nữa. Cha thân hành đến với các con dưới hình bánh vì Tình Yêu bao la của Cha đối với các con. Nhưng có quá nhiều linh hồn không chú ý đến sự hiện diện đích thực của Cha, nhục mạ Cha bằng sự rước lễ phạm thượng, và vong ân bội nghĩa, coi thường Cha.
Con ơi! Hãy sốt sắng dạy cho những con cái nào của Cha không hiểu về Mầu nhiệm Thánh Thể để cho họ biết, ngõ hầu cho hằng bao nhiêu người sống vô ơn có thể được cứu rỗi nhờ vào những hy sinh đẫm máu của con kết hiệp với Tình Thương của Cha. Dù Cha có cố gắng hết lòng để ban Tình Yêu cho họ thì Cha cũng không thể bắt buộc họ phải nhận vì Cha đã cho họ tự do. Cha là Đấng hiện diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể là nguồn suối không bao giờ khô cạn, là thuốc chữa các linh hồn bệnh hoạn, là bác sĩ săn sóc kẻ tật nguyền. Cha yêu cả những linh hồn đã trở nên dơ dáy què quặt vì tội lỗi, bởi vì Cha là Tình Yêu. Cho nên khi họ đến với Cha qua nhiệm tích Giải Tội, Cha sẽ rửa sạch tội lỗi đã làm ô uế linh hồn họ và sẽ cho phép họ được ở trong Tình Yêu của Cha.
Tim Cha đau đớn khủng khiếp bởi vì quá nhiều người bái lạy, nịnh bợ kẻ cầm quyền thế gian, nhưng lại có rất ít người qùy xuống trước mặt Chúa Tể Các Tầng Trời, Vua Vũ Trụ để thờ lạy và xin Ngài ban ơn cho. Sắp hết giờ rồi vì có quá nhiều tội lỗi trên thế gian này.
Hỡi tất cả con cái thế gian! Các con hãy run sợ trước những hình phạt hiện đang đến gần, hãy cầu nguyện luôn luôn, hãy hy sinh đền tạ và dâng một cuộc đời thánh hiến. Làm như vậy các con có thể tránh khỏi cám dỗ xảo quyệt của ma qủy dụ dỗ các con vào đường tội lỗi, hờn giận, bạo động, thối nát, và sống một cuộc đời ích kỷ; tách rời các con khỏi Thiên Chúa; dẫn dắt các con vào nơi oán thù, chia rẽ, phạm pháp và bất kính; rồi từ đó ma qủy hoàn toàn kiểm soát tâm trí các con và biến các con thành những con người vô độ.
Trong thế giới tràn ngập sai lầm và u tối này, các con hãy bám sát Kinh Thánh vì tất cả mọi Sự Thật đều ở đó cả. Hãy sống một cuộc đời phù hợp với Phúc Âm, và hãy thực hành những lời của Thân Mẫu Cha mà hiện nay đang xuất hiện và năn nỉ các con với nước mắt ở nhiều nơi trên thế giới trong thời đại khẩn trương này. Hãy nói cho mọi người biết rằng chấp nhận lời Thân Mẫu của Cha thì cũng như chấp nhận Cha vậy, và nắm tay và đi theo Người là con đường tắt chắc chắn đưa tới Cha.
Ngày giờ chiến thắng của Thân Mẫu Cha đã gần kề. Hãy mau mau hối cải và lên Thuyền Cứu Độ của Đức Maria. Thân Mẫu Cha đến thế gian này với tư cách là Nữ Ngôn Sứ Thiên Quốc và Trợ Tá của Cha . Người sẽ hướng dẫn các con đến những mặc khải vinh quang chói lọi của Cha. Hãy nghe theo lời Người. Cha sẽ mãi mãi ở cùng các con.


Miracle and Message on June 1, 1992



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/920601.jpg


1 THÁNG SÁU 1992


Tại Rôma

Vì tôi chịu đủ mọi thứ đau đớn từ ngày hôm trước nên hôm nay, dù chỉ là đứng lên không thôi tôi cũng không thể làm được. Những đau đớn này gồm đủ loại như cái đau của người mang thai, của kẻ bị tê liệt nửa người, hoặc đau mà không thể ngước hoặc quay đầu được. Tôi dâng hết những nỗi đau đớn này cho người tội lỗi được ơn hoán cải.
Thánh Lễ được dự trù cử hành tại một nhà thờ, nên tôi nghĩ là tôi không thể tham dự được. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất muốn tham dự Thánh Lễ và tôi nghĩ, "Nếu Thánh Lễ được dâng tại khách sạn thì tuyệt diệu biết bao!" Tôi ngạc nhiên hết sức khi người ta cho tôi hay là Thánh Lễ sẽ được cử hành tại khách sạn!
Vì vậy tôi được tham dự Thánh Lễ nhờ sự nâng đỡ của nhiều người. Khi tôi rước Mình Thánh Chúa, thì tôi ngửi thấy mùi máu. Julio, chồng tôi, linh mục chủ tế và các người khác đều nhìn thấy Mình Thánh đang chảy máu trong miệng tôi. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng nói dịu dàng và đầy thương xót của Chúa Giêsu.


Chúa Giêsu :


Con đừng lo lắng. Hãy hoàn toàn tin tưởng mà đi theo Cha. Cha sẽ ở cùng tất cả các con bất cứ nơi nào như Cha hiện đang ở với các con bây giờ đây. Khi các con luôn luôn đến với Cha qua Đức Maria, Thân Mẫu của Cha, thì các con sẽ nhận được ánh sáng ân sủng.
Khi Chúa ngưng nói, thì tất cả những đau đớn trong thân xác tôi đều biến mất. Tất cả mọi người đều vỗ tay reo mừng và tôn vinh danh Chúa.


Message on June 2, 1992

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/920602-1a.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/920602-3a.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/920602-2a.jpg

2 THÁNG SÁU 1992

Tại Rôma

Chúng tôi tham dự Thánh Lễ tại một nhà thờ ở thành phố Lan-ci-a-nô, nơi cách đây 1300 năm đã xảy ra phép lạ Mình Thánh Chúa trong khi linh mục dâng Thánh Lễ. Mình Thánh biến thành bắp thịt của Trái Tim và rượu biến thành Máu Thánh Chúa. Mình Máu Thánh Chúa thật hiện còn được bảo tồn và trưng bày tại nhà thờ này.
Khi Cha Orbos thánh hiến bánh và rượu và dâng lên Chúa Cha, thì ánh sáng chiếu rọi lên thân ngài, rồi lên tôi và lên tất cả những người khác hiện diện trong Thánh Lễ. Sau khi rước Mình Thánh Chúa, tôi cầu nguyện như sau:
"Có quá nhiều người dùng miệng lưỡi của họ để phạm tội do đó gây thương tích cho nhau. Xin Chúa ban ân sủng đặc biệt cho miệng lưỡi họ để họ tôn vinh Danh Chúa..."
Rồi tôi nuốt Mình Thánh. Nhưng một mảnh nhỏ Mình Thánh còn sót lại trên lưỡi tôi, và bắt đầu lớn lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi nên tôi cho chồng tôi, Julio, biết. Những người khác cũng lại gần và họ đều xem thấy miếng Mình Thánh nhỏ lớn dần và bắt đầu chảy máu. Hết thảy đều cất tiếng khóc lớn. Lúc đó có tiếng nói ấm áp nhưng nghiêm khắc của Chúa Giêsu từ Trời xuống.

Chúa Giêsu :

Cha là Ánh sáng, Cha là Ánh Sáng Tình Thương xua đuổi mọi tối tăm. Cha dự kiến cho tất cả các con nhận lãnh Ánh Sáng Tình Thương của Cha, để nhờ đó mà đẩy lui được bóng tối ra khỏi thế gian này hiện đang biến thành một bãi sa mạc.

A Eucharistic miracle through Julia in the
Naju Parish Church on September 24, 1994

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/940924eumira.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/94924-3.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/94924-4.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/94924-5.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/94924-1.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/94924-2.jpg


24 THÁNG CHÍN 1994
Julia: Bốn chục người Phi-lip-pin, hai chục người Mỹ, và khoảng một chục người Triều Tiên đến cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ nhỏ lệ tại Naju. Tất cả đều tham dự thánh lễ lúc 11g30, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, do Cha Jerry Orbos, SVD (Hội Dòng Lời Chúa), hướng dẫn phái đoàn Phi-lip-pin, cử hành.
Khi linh mục dâng Mình Thánh, tôi thấy Đức Giêsu Khoan Nhân mỉm cười trong hình bánh. Vui mừng khôn tả xiết, tôi hết lòng dâng lời cầu nguyện: "Ôi lạy Chúa! Lạy Đấng Cứu Chuộc của con! Ôi, Vua Tình Yêu đã tự hạ mình xuống đến độ trở nên của ăn cho chúng con! Xin Chúa thương xót chúng con! Xin cho con cái Chúa hoán cải càng nhanh càng tốt để họ có thể thoát khỏi những ngọn lửa tai ương sắp đến!"
Sau khi rước lễ, tôi trở về chỗ ngồi, tập trung suy gẫm. Lúc đó, tôi cảm thấy một mùi máu rất nồng trong miệng. Tôi quay sang hai người ngồi cạnh tôi là anh Lubino và bạn của anh là André. Tôi hé miệng ra cho họ nhìn thấy Mình Thánh đã biến thành Máu Thánh Chúa. Họ liền thông báo cho Cha Orbos hay. Ngài đến gần tôi, và cùng với mọi người hiện diện, đã nhìn thấy biến cố. Rất nhiều người bật khóc vì xúc động. Dường như Mình Thánh, màu vàng nhạt lúc đầu, đã nổi gân máu, và dần dần biến thành Máu. Khi đó thì tôi xuất thần.
Tôi thấy rất nhiều người trên các du thuyền lớn rẽ sóng ngoài biển khơi. Còn tôi thì ở trên một con tàu không có gì là đặc sắc. Ở mũi tàu có một cái gì trông giống hình chim bồ câu. Lùi về phía sau một chút, bên tay mặt, là một ngọn cờ trên đó vẽ hình một Chén Thánh và một Mình Thánh. Phía tay trái, là một ngọn cờ khác, trên đó tôi thấy mẫu tự 'M', phất phơ trước gió. Đức Mẹ, khoác áo choàng xanh, đứng ở giữa.
Mẹ lái con tàu một cách rất kiều diễm với giáng điệu đầy âu yếm. Nhiều con tàu khác sơn đỏ, xanh lá cây (lục), vàng, treo hình con rồng đỏ ở mũi tàu. Rất đông du khách vui chơi thỏa thích trong những màn trụy lạc tưng bừng trên những con tàu này. Một số khách trên tàu của Đức Mẹ bị chóa mắt vì cảnh tượng này, và nhìn họ một cách thèm thuồng như muốn nhập bọn với họ. Thấy vậy, du khách trên các du thuyền khoái lạc kia đẩy qua một cây cầu để giúp họ chuyển tàu. Thấy thế, Đức Mẹ liền ra sức giữ họ lại bằng mọi cách. Nhưng họ cứ bỏ đi, xô đẩy / và quay lưng lại với Mẹ, nên Mẹ lo âu và khóc không ngừng.
Tôi không biết bao lâu đã trôi qua? Rồi trời tối sầm lại, một cơn bão nổi lên. Sấm vang chớp giật ầm ầm như mưa sa. Đức Mẹ liền trải áo khoác để bảo vệ chúng tôi và giữ gìn chúng tôi an toàn. Còn tất cả du khách trên các tàu kia đều bị đốt cháy và rơi xuống biển kêu gào thảm thiết. Đức Mẹ nhìn cảnh tượng kinh khủng này, nước mắt dàn dụa, cố vớt nhanh một vài người đang hết sức bơi lại con tàu chúng tôi, trong khi họ kêu van xin Chúa giúp sức. Khi họ được cứu thoát thì biển êm, sóng lặng, cơn bão tan đi, và bầu trời trong sáng trở lại. Những tia sáng chói lọi đổ xuống chúng tôi.
Lúc đó, Đức Mẹ nói với một giọng dịu hiền, êm ái.

Đức Mẹ:



Hỡi con cái yêu dấu của Mẹ! Hãy nhớ rằng Mẹ đã cho các con "Con Tàu Cứu Độ" để làm nơi trú ẩn. Con Tàu này đã được ban cho các con, là những tông đồ của thời kỳ sau chót, để làm chiếc nôi an toàn, cũng như gà mẹ gom góp gà con dưới cánh. Vậy các con hãy nhớ kỹ đừng nhìn lại đàng sau, và đừng bao giờ ra khỏi con tàu này.
Trong thời kỳ thanh tẩy này, Mẹ công khai tuyên bố rằng Mẹ rất thương các con, cả linh hồn lẫn thể xác, vì vậy Mẹ mới phải nắm tay để dẫn các con qua đoạn đường nguy nan này. Đây đúng ra là một con đường tắt đưa các con về trời hầu chia sẻ đầy đủ vinh quang của Đức Giêsu, Con Mẹ.
Chính vì vậy mà Mẹ yêu thương dẫn dắt tất cả để, trên phương diện thiêng liêng, các con có thể trở nên những trẻ thơ và những linh hồn bé mọn. Chỉ như vậy thì Đức Giêsu, Con Mẹ, và Mẹ mới có thể sống / và chuyện vãn với các con được.
Trong thời đại thanh tẩy này, rất nhiều con cái của Mẹ sai lầm cả trong cách cư xử lẫn trong những phán đoán của họ. Họ đem hết sở học và khôn ngoan loài người ra để (sống) và cư xử như những người lớn. Họ liên kết với ma qủy, kẻ thù của Mẹ. Không những họ lang thang bên ngoài Thánh Tâm Đức Giêsu đến độ không còn sống một cuộc đời phúc âm nữa, mà còn không hiểu cả Mẹ là Mẹ Thiên Quốc của họ. Mẹ hết sức đau buồn.
Ngày nay, những xảo quyệt, mưu mô, lường gạt, qủy quái của Satan đã đạt đến độ nó có thể tạo ra những hiện tượng phi thường khiến ngay cả những linh hồn tốt lành, và nhiều chủ chăn cũng bị lừa đảo. Liệu có nên để cho những đoàn chiên của những chủ chăn như vậy bỏ đường ngay nẻo chính để gánh chịu đủ mọi tai ương và bị hủy diệt chăng? Các con là những người mà Mẹ đã kêu gọi, phải truyền đạt các thông điệp Tình Yêu của Mẹ cho những người đã trở thành đui mù, điếc lác, để họ mau thức dậy mà nhận biết Đức Chúa.
Cũng như Đức Giêsu, Con Mẹ, đã công khai loan báo Tin Mừng Cứu Độ và làm nhiều phép lạ tình yêu trong thời gian ngắn ngủi cuộc đời trần thế của Ngài, thì các con cũng vậy, các con hãy giúp đỡ cho nhiều linh hồn hoán cải, hãy chữa lành bệnh tật của họ, hãy băng bó các vết thương đau nhức của họ, hãy chuyển ân sủng, bình an, yêu thương, và ơn tha thứ cho những linh hồn tội lỗi bất kể họ là ai, bởi vì các con đã được chuẩn bị cho giờ phút cao cả này, cũng như Đức Giêsu, Con Mẹ, vậy.
Nếu các con trải rộng sức mạnh tình yêu để cho tất cả con cái thế gian của Mẹ sống hòa thuận, kết hiệp với nhau bất chấp biên cương, xứ sở, phe nhóm, thì lúc đó, Giáo Hội sẽ hồi sinh, một lễ Hiện Xuống thứ hai sẽ xảy ra, và thế gian sẽ được Đức Giêsu, hiện diện trong Thánh Thể, cứu chữa.
Martin Luther đã bị cám dỗ để phát động một cuộc Cải Cách. Tuy vậy, ông ta cũng là con yêu (của Chúa). Các con nên nhớ rằng ai cũng có thể lỗi lầm, nhưng Đức Chúa có thể đổi xấu thành tốt. Vì vậy, đừng bao giờ xét đoán và chỉ trích người khác. Mặc dù các giáo đoàn nhỏ không chấp nhận Mẹ trong lúc này, nhưng dần dần một thời đại sẽ đến để họ công nhận Mẹ là Mẹ giáo hội.
Ôi các linh hồn bé mọn yêu qúi của Mẹ! Cũng như Mẹ ở giữa các tông đồ trong Phòng Tiệc Ly tại Giê-ru-sa-lem, thì Mẹ cũng sẽ ở giữa các con là những người theo Mẹ. Vậy hãy truyền đạt các thông điệp của Mẹ, không những cho người công giáo, mà cho tất cả con cái thế gian của Mẹ nữa50 .
Các con là những người loan báo Đức Chúa và Mẹ, có thể sẽ phải gánh chịu những đau đớn và cực nhọc nội tâm như những đau đớn trong giờ chết. Nhưng ngay cả những lúc đó các con cũng cứ đem hết sức mình ra mà loan báo Đức Chúa Thực Sự Hiện Diện Trong Mầu Nhiệm Thánh Thể. Đừng bao giờ quên rằng Mẹ là Mẹ thiên quốc của các con đã chuẩn bị cho các con một nơi trú ẩn an toàn đời đời.
Con Mẹ đã không quản bao khó nhọc để chia sẻ Mầu Nhiệm vượt qua này! Xưa kia, Ngài đã không quản đổ hết Máu Châu Báu trên Thập Giá ra để cứu độ con cái thế gian của Mẹ, thì ngày nay, Ngài cũng vẫn đến với tư cách của một người "Chuyền Máu" để sống mãi mãi với các con trong Mầu Nhiệm Thánh Thể qua sự dâng hiến hàng ngày của các linh mục. Như Mẹ đã nói trước đây, các con hãy mở rộng cửa lòng, hãy thường xuyên xưng tội để có thể rước Đức Chúa với một tâm hồn trong sạch. Hãy suy gẫm kỹ càng về Mầu Nhiệm Thánh Thể và hãy tỉnh thức.
Khi đó, lòng Từ Bi Vô Cùng của Đấng Cứu Chuộc sẽ đổ xuống trên các con thay vì những tai ương máu, lửa khủng khiếp, và các con sẽ nhận được Phép Lành Cứu Độ.
Julia: Sau những lời này, mọi sự biến mất.

A Eucharistic miracle through Julia
in Kailua, Hawaii on November 2, 1994

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/1102a.JPGhttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/1102b.JPGhttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/1102c.JPG


2 THÁNG MƯỜI MỘT 1994


Tại Hawaii.


Julia: Chúng tôi tham dự thánh lễ do Cha Martin Lucia cử hành. Khi cha dâng Mình Thánh lên, thì tôi nhìn thấy trong Mình Thánh, Đức Giêsu bị đóng đanh đang đổ máu.
Sau khi rước lễ và trở về chỗ ngồi thì tôi nghe thấy tiếng nói uy nghi và dịu hiền của Chúa.


Đức Giêsu:



Hỡi linh hồn bé mọn của Cha... con là người luôn luôn khiêm tốn tự coi mình bất toàn! Hôm nay Thân Mẫu của Cha đã chuẩn bị cho các con gặp gỡ vị linh mục là người truyền bá Nhiệm Tích Thánh Thể - để Cha có thể chuyển đạt Tình Yêu Bốc Cháy của Cha cho tất cả các con qua cuộc khổ hình đổ máu để trở nên hy lễ cho con cái thế gian được cứu độ.
Cũng nhu cha Jerry đã đáp lời kêu gọi của Thân Mẫu Cha, hôm nay vị linh mục thân yêu của Cha (chánh sở giáo xứ Honolulu) , cũng đã đáp lại lời mời gọi của Người. Tất cả những hàng giáo phẩm, tu sĩ nam, nũ và giáo dân nào đã đáp lại lời mời gọi của Thân Mẩu Cha đã từng khóc nước mắt và huyết lệ để cứu vớt toàn thể nhân loại, thì hãy yêu thương kết hiệp với nhau và với vị linh hướng của con để hết lòng trợ tá cho Mẹ.
Khá nhiều chủ chăn làm ra vẻ như tiếp đón Cha, nhưng họ chỉ dâng thánh lễ một cách hời hợt và vụ hình thức. Làm như vậy, và vì không thành khẩn đón tiếp Cha vào linh hồn họ, có phải là họ đang mở cửa cho Satan và đóng cửa trước mặt Cha không? Satan làm cho nhiều chủ chăn mất hết cảm giác để họ không còn nhận biết rằng họ đang ở trong tình trạng tội lỗi vì tâm hồn vẩn đục của họ. Kết quả là nhiều con cái của Cha, trong khi làm như tin vào Cha nhưng lại coi thường62 Mình Thánh Cha. Như vậy thì làm sao Cha có thể hành động trong họ được?
Cha muốn hết lòng làm những phép lạ tình yêu qua mầu nhiệm Thánh Thể cho tất cả con cái của Cha, nhưng thay vì sẵn sàng tiếp đón, thì họ lại xúc phạm Cha bằng những cuộc rước lễ phạm thánh, vô ơn phế bỏ Cha, không nghĩ đến sự hiện diện đích thực của Cha.
Biết bao nhiêu con cái thế gian đã bỏ rơi Cha cô đơn trong Nhà Tạm, vì vậy Cha muốn kêu gọi những người con này hiện đang lang thang bên ngoài đường ngay nẻo chánh hãy trở về với / và yêu mến Cha.
Ôi, các con yêu qúi của Cha! Hãy cho tất cả mọi người biết rằng chính Cha hiện diện trong Thánh Thể là Đấng thực hiện bí mật cứu độ. Các con hãy hoàn toàn trông cậy mà dựa vào Thân Mẫu của Cha, cũng là Mẹ thiên quốc của các con. Bởi vì chỉ có Mẹ, kết hiệp với Thánh Tâm Cha, là Người cầu nguyện không ngừng với nước mắt và huyết lệ cho các con thoát khỏi tội lỗi mà trở về lòng Cha yêu thương, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa các con.

Julia: Khi Đức Giêsu vừa dứt lời thì tôi ngửi thấy mùi máu, đồng thời Mình Thánh cũng tan ra trong miệng tôi. Mình Thánh Chúa đã biến thành Thịt và Máu (thánh Chúa). Những người có mặt tại đó có thể nhìn thấy sự hiện diện đích thực của Chúa trong phép Mình Thánh. Tất cả đều khóc và ca ngợi Chúa. Ôi, lạy Chúa! Con ca ngợi Chúa, con cảm tạ chúa,con tôn vinh Chúa,con thờ lạy Chúa!Amen


Theo :thongdiepducme(còn tiếp)

hungdung
16-08-2008, 09:42 PM
The Holy Eucharist that descended during the Apostolic Pro-Nuncio's visit on November 24, 1994



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/1124a.JPGhttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-17.jpg


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/02630-3.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-18.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-20.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-19.jpg



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-21.jpg


24 THÁNG MƯỜI MỘT 1994
Thông Điệp Thứ Nhất

Julia : Khoảng 11 giờ 30 sáng, tôi đặt lên thánh tượng Đức Mẹ nhỏ lệ (Naju) một vương miện nhỏ cùng với Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, linh mục thư ký của Tòa Khâm Sứ, và Cha Spiès.
Sau đó chúng tôi lui về vị trí để cầu nguyện. Một lúc sau, tôi nói với Cha Spiès khi ấy đang qùy bên tôi rằng, "Thưa Cha, con thấy một luồng ánh sáng từ trên thánh giá đổ xuống". Tôi bèn đến qùy dưới chân Đức Mẹ và thánh giá treo phía trên thánh tượng.
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng Đức Mẹ nói,



"Con hãy xin vị Đại Diện Đức Giáo Hoàng và cha linh hướng của con ban phép lành trên tay để thanh tẩy cho con". Tôi đến qùy trước mặt các ngài và xin được nhận phép lành. Sau đó tôi xin các ngài xức dầu trên trán và trên lòng hai bàn tay của tôi bằng dầu thơm từ thánh tượng Đức Mẹ chảy ra hơn một năm rưỡi nay mà tôi đã gửi biếu cha Spiès. Trong khi tôi qùy gối cầu nguyện, thì một luồng ánh sáng từ thánh tượng phát ra, kết hiệp cùng ánh sáng trên thánh giá, và tôi nghe thấy tiếng nói hiền từ và dịu dàng của Đức Mẹ. Nhưng giọng nói cũng như có vẻ nài nỉ.
Đức Mẹ : "Con yêu qúi của Mẹ! Mẹ đến để đây yêu cầu vị đại diện Đức Thánh Cha, mà Mẹ qúy mến như con ngươi của mắt Mẹ, cho Mẹ một điều. Con hãy xin ngài cho đặt một Nhà Tạm bên cạnh Mẹ. Mẹ đã hết sức khẩn khoản nài xin họ hãy trông nom đoàn chiên của Mẹ hiện đang hướng về hỏa ngục... (Con hãy nói với ngài rằng) Mẹ hết sức cô đơn khi nhìn thấy biết bao vị lãnh đạo đối xử lạnh nhạt với Mẹ chỉ vì sợ mất uy tín và sợ dư luận quần chúng.
Con hãy nhìn mà xem... Linh hồn một số những người này trước kia là những thửa vườn tốt tươi đầy hoa thơm cỏ lạ của Chúa nay đang lún sâu vào hố của Satan, tên hung thần vẫn làm ung thối và bôi tro trát bùn vào mọi vật . Sự thể là ngày nay rất nhiều linh mục dâng thánh lễ một cách thiếu thành khẩn, không lương thiện, đạo đức giả, cho nên Thiên Chúa trong Bản Chất Tinh Tuyền của Ngài, phải chịu nhiều đau đớn trong linh hồn họ, và không thể thực hiện được những phép lạ tình yêu như Chúa mong muốn. Ngài không ngừng kêu gọi các linh mục đang sống trong tình trạng tội lỗi hãy trung thành với bổn phận mình và đáp lại Tình Yêu của Ngài.
Cái gọi là phúc âm do những ngụy tiên tri truyền bá bằng những phương tiện đạo đức giả và bất lương, ngụy trang dưới những nhãn hiệu văn minh và cải cách, để được thiên hạ chấp nhận, không phải là Phúc Âm của Đức Giêsu, Con Mẹ.
Tội lỗi của con người ngày càng gia tăng bằng đủ mọi cách. Tệ hơn nữa, người ta dám quả quyết rằng nước rửa chén (eau de vaisselle, trong nguyên bản) là nước tinh khiết, và những kẻ mù quáng sẵn sàng tin nghe những lời nói ấy. Còn Satan, khi đã tạo được ảnh hưởng bịp bợm của nó trong lòng con người thì vui sướng biết bao!
Hỡi các con yêu dấu của Mẹ! Vì Mẹ đặc biệt kêu gọi các con, là những người con yêu quí nhất của Mẹ tới đây với tư cách là những chứng nhân quả cảm và trung thành, để cảm nghiệm sự Hiện Diện của Chúa và của Mẹ, để các con có thể loan báo cho toàn thể thế giới ý thức được Mầu Nhiệm Thánh Thể, thì Mẹ cũng xin các con hãy giúp Mẹ cứu vớt đoàn chiên của Mẹ hiện đang mất hướngï.
Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở các con rằng Mầu Nhiệm Thánh Thể, Bánh Ăn Từ Trời Ban Xuống, là một nguồn suối vô tận và là phương thuốc cứu độ đích thực! Vậy mà... chỉ có một số nhỏ nhoi con cái của Mẹ chuẩn bị đón rước Đức Chúa (một cách xứng đáng) mà thôi!
Nếu tất cả mọi người hiểu được và biết rằng Mầu Nhiệm Thánh Thể Chính là Sự Sống, là Nguồn Suối Vĩnh Cửu, là Manna, là Phép Lạ Trường Tồn không kém phép lạ tạo dựng (vũ trụ) và cứu chuộc (nhân loại) thì họ đã không dấn thân vào con đường Hỏa Ngục nhiều như vậy. Và tuy Mầu Nhiệm Thánh Thể là nguồn mạch chính yếu của các sự kiện siêu nhiên đến độ ấy, mà vẫn bị đa số con cái của Mẹ khinh mạn, xúc phạm, lăng mạ, và chà đạp dưới chân họ.
Các con phải truyền bá những Thông Điệp Tình Thương của Mẹ khắp thế giới một cách mạnh mẽ hơn để cho tất cả mọi người có thể sẵn sàng đón nhận một lễ Hiện Xuống mới của Thiên Chúa đang sống trong Mầu Nhiệm Thánh Thể.
Các linh mục yêu qúy của Mẹ ơi! Dù các con có sẽ phải chịu khốn khó trong khi loan truyền các thông điệp Tình Thương của Mẹ, những lời mà Mẹ kêu gọi trong nước mắt và huyết lệ, thì Mẹ cũng sẽ đưa các con là những người mà Mẹ đã kêu gọi khắp thế giới, lên một thánh đức cao dầy
Mẹ sẽ dùng môi miệng các con như những thanh gươm hai lưỡi để lật mặt nạ những sai lầm. Mẹ sẽ dùng các con để loan báo Sự Thực ngõ hầu hương thơm nồng thắm Đức Kitô chiếu tỏa khắp nơi. Đứng trước vinh quang của Chúa thì mọi xảo trá, mọi mưu mô, mọi mánh lới, mọi bịa đặt giả tạo đều sẽ tan đi như sương mù dưới ánh sáng chói lọi của mặt trời.
Các con đừng lo lắng, và hãy hoàn toàn tin tưởng mà dựa vào Mẹ. Vì các con hiện đang trú ngụ trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ nên không ai có thể chiếm đoạt các con được. Ngoài ra, Mẹ sẽ mặc cho các con cỗ áo của mọi nhân đức, cho nên mỗi một hành vi của các con, lối cư xử của các con sẽ được Hương Thơm Mẹ hướng dẫn để sống với tư cách là những tâm hồn bé mọn.
Con yêu quí của Mẹ ơi! Một linh mục đang trong tình trạng phạm tội sắp rước lễ, nhưng Mình Thánh Chúa không thể sống trong linh mục đó được, nên Mẹ đã lo liệu để trao Mình Thánh này lại cho vị Đại Diện của Đức Giáo Hoàng và cho cha linh hướng của con, qua trung gian Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e và qua trung gian của con. Vậy con hãy đưa nhanh tay lên mà đón lấy Mình Thánh Chúa!"


Julia : Vì quá kính sợ, tôi không dám đưa tay lên, nhưng Đức Mẹ nhấn mạnh và nói,



"Con đừng sợ, hãy đón lấy Mình Thánh và trao lại cho các ngài".


- "Thưa Mẹ, vâng".


Vừa đáp lời Mẹ tôi vừa đưa tay lên. Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e đã biến đi và tôi đón nhận trên tay tôi Mình Thánh đang ngự xuống trong một luồng ánh sáng chói chan. Vì luồng ánh sáng quá mạnh nên tôi té xuống. Khi hồi tỉnh lại tôi thấy Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, linh mục thư ký (tòa Khâm Sứ), Cha Spiès, Julio chồng tôi, và một số người khác đang đứng chung quanh ngắm nhìn Mình Thánh mà tôi đang cầm trong tay.
Đó là một Mình Thánh lớn đã được bẻ ra làm hai miếng. Tôi cầm một miếng trong mỗi bàn tay. Tôi dâng Đức Khâm Sứ miếng tôi cầm trên tay mặt với ngón tay trỏ và ngón giữa, và dâng Cha Spiès miếng kia. Hai vị bẻ ra và trao Mình thánh cho khoảng trên 70 người hiện diện, gồm có các vị linh mục và giáo hữu. Nhưng cả hai vị mỗi người đều giữ lại một miếng nhỏ và đặt vào hộp 'tiểu hạp' của cha Spiès."


24 THÁNG MƯỚI MỘT 1994

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-13.jpg
http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-6.jpg
http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-4.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-7.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-5.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-2.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-3.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-25.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/941124-11.jpg


Thông điệp thứ hai


Julia : Sau khi tôi té xuống sàn hồi trưa vì sức mạnh chói chan của luồng ánh sáng chiếu trên tôi khi nhận Mình Thánh thứ nhất, tôi vịn vào tay anh Lubino Pak, và Julio chồng tôi, và muốn trở về căn gác xép của tôi.
Nhưng khi chúng tôi vừa mới bước chân tới cửa, sắp ra khỏi nguyện đường, thì tôi lại nghe tiếng Đức Mẹ gọi. Mẹ nói: "Con hãy mau trở lại trưóc mặt Mẹ và cầm tay vị Đại Diện Đức Giáo Hoàng, và tay cha linh hướng của con". Tôi lập tức vâng lời Mẹ, và vừa nắm tay hai vị, tôi vừa dẫn các ngài đến trước thánh tượng "Đức Trinh Nữ Nhỏ Lệ". Tôi qùy gối và hai vị cũng qùy xuống bên cạnh tôi. Rồi Đức Mẹ nói bằng một giọng hết sức dịu dàng trìu mến, và thân thương.
Đức Mẹ :
"Giovanni (Giô-va-ni) ơi! Cám ơn con đã đáp lời Mẹ gọi. Con đích thực là người con yêu qúi và biệt đãi của Mẹ. Với một đức tin toàn hảo, con đã đáp lời Mẹ gọi bằng cách phó dâng toàn thân cho Trái Tim Thương Xót của Mẹ. Vì vậy nên hôm nay con đã được đặc biệt mời đến đây với tư cách là Đại Diện của Đức Giáo Hoàng, người con yêu qúi của Mẹ, đồng thời cũng là trưởng nam của Giáo Hội.
Giovanni, con trai yêu qúi của Mẹ! Con hãy kết hiệp với đứa con gái tội nghiệp của Mẹ đây, trong khi chịu đau đớn, vẫn tự coi mình là một con người vô nghĩa lý, bất lực, và yếu hèn nhất trên thế gian này. Xin con hãy giúp đương sự để cứu vớt con cái thế gian của Mẹ. Mẹ đã nhiều lần yêu cầu vị Tổng Giám Mục Sở Tại và đứa con gái mà Mẹ đã tuyển chọn này gặp nhau, hầu Tiếng Nói Tình Thương của Mẹ được truyền bá mạnh mẽ khắp thế giới, với sự chấp thuận của Giới Chức Sở Tại và sự phê chuẩn của Giáo Hội.
Nhưng vì chịu ảnh hưởng của nhân viên thuộc quyền, ngài đã coi thường Mẹ và quay mặt đi vì sợ miệng tiếng thế gian và dư luận quần chúng, cho nên linh mục mà Mẹ đã tuyển chọn và nhiều linh mục khác mà Mẹ đã kêu gọi và từng mong mỏi đến bên Mẹ để dâng thánh lễ đã bị ngăn trở.
Trong thời đại nhiễu nhương và khẩn trương này, một số ngoan cố bám víu vào truyền thống và những tư tưởng loài người, thẳng tay bóp nghẹt Tiếng Nói mà Mẹ muốn cho thế gian nghe qua trung gian của ái nữ của Mẹ. Trái Tim bốc cháy của Mẹ đau đớn nhiều đến nỗi phải thổ huyết ra.
Và bởi vì chỉ thiếu chút nữa thì thiên hạ đã chạy đến hố diệt vong vì những âm mưu gian hiểm của hội Tam Điểm , vì vậy các con không nên chần chờ án binh bất động nữa.
Linh mục rất thân yêu của Mẹ ơi! Trong khi rất nhiều vị lãnh đạo Giáo Hội không đón nhận những thông điệp tình thương của Mẹ, không những chỉ vì những thông điệp này không được chấp thuận, mà còn vì / và nhất là những vị lãnh đạo này đã phạm thánh và dối trá, thì số phận của những con chiên hiện đang theo họ sẽ ra sao?
Con hãy giúp Mẹ để các thông điệp của Mẹ được chấp thuận. Bằng cách này, con hãy an ủi Đức Chúa hiện diện trong Thánh Thể. Chính vì trong thời đại ngày nay, hàng bao nhiêu con cái của Mẹ đang nhào vào con đường dẫn xuống hỏa ngục, và sắp sửa bị trừng phạt vì đã đổ đầy chén thịnh nộ của Thiên Chúa, giống hệt như thời của hai thành phố Sô-đôma và Gô-mô-ra, nên Mẹ đã giao cho người con gái tuy không hoàn hảo của Mẹ, đặc ân truyền đạt các Thông Điệp Tình Thương của Mẹ cho khắp thế giới. Mặc dù sự thể như vậy mà chính đương sự cũng vẫn bị chỉ trích.
Con hãy vui lòng thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và đứa con gái của Mẹ đây, đã từ bỏ mọi sự, để loan báo Đức Chúa và loan báo Mẹ. Chắc chắn Mẹ sẽ ở đó với con. Vậy con đừng lo lắng về những phản ứng có thể xảy ra, và hãy cứ gieo hạt đi, nhờ (quyền lực của) Đức Chúa Thánh Thần. Dù chỉ một hạt giống rất nhỏ thôi rơi vào đất tốt, thì công trạng của con sẽ là niềm vui trên Thiên Quốc.
Như vậy con sẽ chỉ lối cho mọi dân tộc đi về Trời, và con sẽ tạo cho Mẹ một nguồn vui và an ủi lớn giữa bao nhiêu cay đắng của Mẹ.
Này các con yêu dấu của Mẹ! Vì Mẹ sẽ ở với các con, nên các con phải mau mau truyền đạt các Thông Điệp của Mẹ một cách can đảm và khôn ngoan. Và giờ đây, cùng với Đức Chúa, Mẹ đổ xuống cho tất cả các con Tình Thương Vô Biên, Lòng Nhân Hậu và Ánh Sáng của Ngài. Các con hãy bình tâm. Chào các con".
Julia: Vừa đúng lúc tôi thưa "Amen", thì Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e đem xuống một Mình Thánh nhỏ bọc trong ánh sáng. Tôi nghe Đức Thánh Trinh Nữ nói "Con hãy mau rước lấy Mình Thánh Chúa". Vì tôi đang cầm tay Đức Khâm Sứ và Cha Spiès đứng hai bên, nên tôi há miệng rước lấy, sợ Mình Thánh rớt xuống đất. Sau một thời gian ngắn, tôi mở miệng ra và Đức Khâm Sứ đón lấy Mình Thánh trên lưỡi tôi. Bẩy vị linh mục và hơn bẩy mươi khách hành hương chứng kiến sự kiện này.

(còn tiếp)

hungdung
16-08-2008, 09:59 PM
Miracle on June 30, 1995



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-10.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-2.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-3.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-4.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-5.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-8.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-9.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950630-7.jpg



30 THÁNG SÁU 1995


Julia: Một Thánh Lễ đồng tế đã được cử hành trong nhà thờ giáo xứ với linh mục chánh xứ và bẩy linh mục nước ngoài. Nước mắt tôi cứ tuôn trào. Gần đây, có vài biến cố làm phiền lòng Đức Chúa và Rất Thánh Đức Mẹ. Các linh mục và khách hành hương ngoại quốc tham dự Thánh Lễ bằng tiến Triều Tiên nên họ không hiểu đuợc. Tôi cảm thấy buồn làm sao, và tôi khóc nhiều.
Sau khi rước lễ, tôi về chỗ ngồi. Khi sắp suy gẫm, thì tôi ngửi thấy mùi máu từ Mình Thánh Chúa và tôi xin một bà ngồi cạnh nhìn xem. Những người chung quanh cũng thấy điều này và họ bắt đầu la lớn: "Máu!" Một linh mục từ Nhật Bổn (92 tuổi) cũng trông thấy khi ngài cầm lấy tay tôi. Khách hành hương hoàn toàn ngạc nhiên và một số bắt đầu khóc. Cha xứ hoàn toàn không biết sự gì xảy ra đã yêu cầu mọi người giữ yên lặng, và Thánh Lễ tiếp tục. Cha Louis Bosmans tiếp tục quay phim. Khi đó tôi nghe tiếng nói đầm ấm và yêu thương của Đức Giêsu từ nhà Tạm phát ra:
Đức Giêsu:
Hỡi các con yêu qúi của Cha! Cha sẽ ban cho các con phước lành đặc biệt vì các con đã không quản xa xôi mà đến đây để an ủi Thân Mẫu của Cha.
Nếu các con đã lăng mạ Cha vì rước Lễ một cách phạm thượng, thì hãy nhìn những dấu chỉ mà Cha ban cho các con hôm nay, và hãy đón nhận và thờ lạy Cha với một tâm hồn tuyệt đối thành khẩn. Khi đó, Cha sẽ hàn gắn các vết thương sâu hoắm của các con, sẽ chữa lành mọi bệnh tật và ban cho các con một trái tim quảng đại để có thể yêu thương mọi người. Cha sẽ cho các con quyền lực để tự giải thoát khỏi sự khống chế của ma qủy, Cha sẽ ban cho các con những đặc sủng dùng làm võ khí vô địch vững chắc, cho các con sức mạnh kiên cường để làm điều thiện khả dĩ tạo phản ứng giây chuyền còn mạnh hơn phản ứng hạch tâm nữa. Vì vậy, hãy mau tiếp đón Cha là Đấng thương yêu các con đến độ trở thành Thức Ăn cho các con. Hôm nay Cha ban đặc ân và phép lành cho tất cả các con.

Seven Sacred Hosts that descended on July 1, 1995



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950701-3.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950701-7.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/950701-5.jpg


3g40 sáng


Julia: Chúng tôi đã dự trù các lễ nghi để kỷ niệm năm thứ mười ngày Đức Mẹ khóc lần đầu tiên, nhưng thay vào đó thì chúng tôi lại cầu nguyện âm thầm như là những khách hành hương trước thánh tượng Đức Mẹ. Trong khi mọi người cầu nguyện thì những tia ánh sáng lóng lánh phát ra từ thánh giá Chúa treo bên trên thánh tượng Đức Mẹ. Rồi tượng Chúa Giêsu bằng gỗ biến thành người thật. Ngài bị treo trên thánh giá, máu đổ xuống ròng ròng. Máu từ trán bị bó trong mão gai, từ cạnh sườn, hai tay, hai chân, và trái tim Ngài chảy ra. Đức Giêsu nói với một giọng buồn thảm:


Đức Giêsu:


Hỡi linh hồn yêu qúi của Cha! Mười năm đã trôi qua từ khi Thánh Mẫu Cha nhỏ lệ và nài xin con đem về cho Cha tất cả con cái thế gian lòng đầy kiêu căng tự mãn đang chạy vội trên đường xuống hỏa ngục. Đáng lẽ Mẹ Thiên Quốc của con phải được kính trọng thì lại bị rất nhiều con cái thế gian chửi rủa thậm tệ khiến Người vô cùng đau đớn. Hãy dâng hết tâm hồn đau khổ của con lên Mẹ Thiên quốc để an ủi Mẹ như lòng con vẫn mong ước.
Hỡi linh hồn bé mọn của Cha! Con biết rõ rằng thuật chiêu hồn bí mật kêu gọi quyền lực của Satan không phải là từ Thiên Chúa mà đến. Satan chắc chắn có thể làm suy yếu tự do con người nhưng không thể hủy diệt được ngoại trừ con người hợp tác với nó.
Cha đang nhìn những chửi rủa, nhạo báng, đòn vọt, nhục mạ của kẻ thù, những người chống đối Tình Yêu của Cha, trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Con biết rõ điều gì sẽ xảy đến cho những người bị lôi xuống vực thẳm hủy diệt đời đời. Con cũng biết là ma qủy rất tích cực hoạt động; chúng có thể huy động tất cả những phương tiện mà chúng có được bằng nhiều cách, và ở những mức độ khác nhau. Vậy con hãy mau mau (kêu gọi) thật nhiều con cái thế gian của Cha hãy trở về mà uống nước Mầu Nhiệm Thánh Thể để được giải khát. Đây là Mầu Nhiệm Tình Yêu, trong đó Cha đã hiến trọn bản thân Cha.
Julia: Lạy Chúa, con không có khả năng (làm việc này). Con đầy rẫy khuyết điểm và bất xứng.


Đức Giêsu:



Đúng! Cha ở trong tâm hồn con; Cha biết sự bất xứng và bé mọn của con. Nhưng đừng quy chiếu vào bản thân con.Cha sẽ không rút bỏ khuyết điểm của con đi. Cha có thể làm cho linh hồn và thể xác con toàn bích trong giây lát. Nhưng Cha vẫn để cho con những khuyết điểm đó như một tặng phẩm, hầu con ngày hằng tự hạ mình xuống thấp hơn mà đến với Cha trong tư cách là một tâm hồn bé mọn. Do đó, vì đi theo Cha và Thân Mẫu của Cha, con sẽ cảm thấy đau khổ và bị hiểu lầm nhiều, nhưng đây sẽ không phải là những trở ngại làm con vấp ngã.
Julia: Con cảm tạ Chúa. Con không xứng đáng, nhưng con sẽ vâng theo Thánh Ý Cha.


Đức Giêsu:



Ừ, cám ơn linh hồn bé mọn của Cha! Thế gian này giờ đây đầy rẫy những tên rối đạo. Giữa thời đại nguy biến này, con hãy cố gắng noi gương Cha. Sự hiện diện đích thực cá nhân và thể lý của Cha trong Mầu Nhiệm Thánh Thể là một sự kiện không thể chối cãi. Cha đã nhiều lần cho thấy Mình Thánh biến thành Máu và Thịt hữu hình để cho mọi người có thể tin rằng Phép Lạ Thánh Thể là một Mầu Nhiệm Tình Yêu, Khiêm Nhường, Quyền Năng và Khôn Ngoan vô biên. Đó là sự hiện diện đích thực của Cha. Nếu một số linh mục không tin vào sự hiện diện Cá Nhân của Cha trong Giáo Hội, thì chắc chắn họ không có tư cách đồng-công-chuộc-tội. Khi họ gạt bỏ Cha là Đức Kitô, Thiên Chúa Thật và Người Thật, thì họ công khai chối bỏ Thần Tính của Cha chỉ để nhìn nhận Nhân Tính của Cha mà thôi. Lý do là vì họ đã mất khả năng phân biện giữa thiện và ác, và giữa cái xác thực và cái không xác thực.
Hỡi linh hồn bé mọn yêu qúi của Cha! Con đừng bao giờ nản lòng. Cha sẽ ở với con mãi mãi. Hãy phó dâng mọi sự cho Cha không lo lắng. Cha sẽ sai thiên thần đến để bảo vệ cho con.
Giờ đây, con hãy nhìn Cha cho rõ. Hôm nay, trong khi tất cả các con ngắm nhìn, Cha sẽ cho các con một dấu chỉ Tình Yêu, với cùng một tình yêu (như xưa) khi Cha ban bẩy Nhiệm tích và Toàn Thể Bản Thân Cha cho các con. Tất cả các con hãy hiệp nhất lại với nhau mà thực hành đức bác ái để giúp Cha cứu vớt thế gian này đang ngày càng bệnh hoạn.
Julia: Đức Giêsu giơ bàn tay của Ngài đang chảy máu và ban phép lành cho tất cả mọi người chúng tôi. Rồi máu từ bẩy thương tích của Chúa dần dần biến thành Mình Thánh và rơi xuống. Tôi đang nắm tay Cha Su, từ Mã-lai-á đến, và lắng nghe thông điệp của Chúa. Tôi giật mình và chồm lên để cố đỡ lấy Mình Thánh. Nhưng Mình Thánh rơi rất mạnh và lọt qua tay tôi. Tôi đứng yên không nói được lời nào. Mọi người bên trong nhà nguyện đều nghe tiếng động của Mình Thánh rơi xuống bàn thờ trước mặt thánh tượng Đức Mẹ. Lúc đó, Đức Giêsu nói tiếp.
Đức Giêsu: Thân Mẫu Cha đã nhiều lần yêu cầu đặt một Nhà Tạm (trong nhà nguyện này) Nhưng vì Nhà Tạm chưa được thiết lập nên hôm nay Cha ban Mình và Máu Thánh Cha một cách đặc biệt cho tất cả các con.


Julia: Khi Đức Giêsu ngưng nói, thì hình dáng Ngài trở lại giống như tượng gỗ trên thánh giá.


A Eucharistic miracle on Aug 24, 1995

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/95-8-24-1.jpg
http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/95-8-24-2.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/pltt/95-8-24-3.jpg

hungdung
16-08-2008, 10:14 PM
22 THÁNG CHÍN 1995



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/19950922-e8.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/19950922-eb3.jpg


Nhân dịp thăm viếng Đại Hàn trong ba tuần lễ, từ 14 tháng 9, 1995, Đức Giám Mục Roman Danylak, thuộc giáo hội Công Giáo Ukraine, địa sở Toronto, Canada, đã ở lại Naju một thời gian. Ngài đã chứng kiến tận mắt những ơn và dấu lạ Thiên Chúa ban cho loài người qua trung gian chị Julia và thánh tượng Đức Maria tại nhà nguyện Naju.
Sau đây là lời kể lại của chị Julia, thông điệp của Đức Chúa Giêsu, và chứng tá của Đức Giám Mục R. Danylak về phép lạ Thánh Thể chứng kiến tận mắt ngày 22 tháng 9, 1995 trong khi cử hành Thánh Lễ ngoài trời, dưới chân ngọn núi bên ngoài thị trấn Naju. Đây là nơi Đức Mẹ yêu cầu xây một Vương Cung Thánh Đường Con Thuyền Cứu Độ để Mẹ thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa Cha.

Chị Julia: Ngày 22 tháng 9, 1995, Đức GM Roman Danylak, từ Toronto, Canada, đến viếng Naju. Ngài đã cử hành thánh lễ tại ngọn núi gần thị trấn Naju cùng với cha Giuse Phêrô Finn, từ Ontario, Canada, và một vị linh mục Đại Hàn. Mười sáu giáo dân cũng có mặt tại đó. Chúng tôi được rước Mình Thánh Chúa dưới hai dạng bánh và rượu. Sau khi tôi rước lễ thì Mình Thánh trong miệng tôi biến thành Thịt và Máu và càng lúc càng lớn dần. Tôi ngửi thấy một mùi máu rất nồng. Thánh Thể cũng bắt đầu cử động. Thấy vậy, một trong các giáo dân có mặt lúc đó liền báo cáo cho ĐGM Danylak hay. Ngài đến chứng kiến hiện tượng này cùng với những người khác. Một lát sau, ĐGM dạy tôi nuốt Mình Thánh đi. Tôi nuốt một cách rất khó khăn. vì Mình Thánh đã trở thành một miếng Thịt lớn và dầy. Trong khi mọi người cùng khóc và suy gẫm, thì tôi nhìn thấy ánh sáng từ trời tỏa xuống, đồng thời tôi cũng nghe thấy tiếng Chúa oai phong, lẫm liệt, nhưng cũng vô cùng yêu thương, mặc dầu tôi không nhìn thấy Ngài.

Đức Giêsu:

Hỡi linh hồn bé mọn yêu qúi của Cha! Kho báu lớn nhất trong Giáo Hội của Cha là Mẹ Maria Rất Thánh, Thân Mẫu của Cha. Người là Mẹ của Vũ Trụ, là Nữ Hoàng Nước Trời, và là Mẹ của các con. Vì vậy, Đức Maria, nhờ ân sủng của Cha, có thể yêu thương các con như Cha yêu thương các con, và có thể làm mọi sự như Cha từng làm. Hôm nay, Thân Mẫu của Cha, Nữ Hoàng Nước Trời, và là Mẹ các con, qua trung gian một tâm hồn bé mọn và bất xứng, đang mở rộng lòng Cha, và chỉ cho vị Giám Mục nhìn thấy Thánh Tâm Cha. Vị Giám Mục này đang cố gắng, với một tâm hồn trẻ thơ, đi theo Cha và Mẹ Maria, hầu quảng bá cho mọi người biết rằng Cha thực sự hiện diện trong phép Thánh Thể, mầu nhiệm trác tuyệt của Đức Tin và Tình Yêu.
Nếu các linh mục của Cha, vẫn thường dâng lễ hàng ngày, thực sự tin vào / và cảm nghiệm được sự Hiện Diện Đích Thực của Cha, và sống Thực Thể Thần Thiêng trác tuyệt và lạ lùng này, thì nhiều linh hồn sẽ được thanh tẩy. Họ sẽ được sống trong ân sủng mà Trái Tim lân tuất của Cha ban cho, ngoài sức tưởng tượng của họ, nhờ vào sự Hiện Diện Đích Thực của Cha. Vậy các con hãy khẩn trương truyền bá sự Hiện Diện Thể Lý của Cha để mọi người được biết.
Thế gian này đang trên đà hủy diệt vì sự thoái hóa của con người, vì tệ trạng phản đạo, và bất trung, nhưng quá nhiều thừa tác viên của Cha vẫn còn mê ngủ. Do đó, bọn ngụy ngôn sứ cũng đang đánh lạc hướng quá nhiều thừa tác viên khác của Cha. Hỗn loạn hiện nay gây đau đớn và xé nát Thánh Tâm Cha. Nó cũng là ngọn roi xé nát Trái Tim Vô Nhiễm của Thân Mẫu Cha.
Hỡi những tâm hồn bé mọn Cha đã tuyển chọn! Các con sẽ bị hiểu lầm và bách hại trong Giáo Hội hiện đang chịu nhiều tổn thương và chia rẽ. Nhưng Cha sẽ ở cạnh các con để khuyến khích và yểm trợ các con. Vì vậy, các con đừng sợ. Cứ tin tưởng mà quảng bá sự Hiện Diện Đích Thực của Cha trong mầu nhiệm Thánh Thể.
Cha đã ban cho nhiều linh mục và nhiều con cái khác của Cha nữa một số dấu chỉ qua trung gian tâm hồn bé mọn của Cha để soi sáng họ. Họ nói rằng họ biết Cha Đích Thực Hiện Diện, và Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Cha cũng thực sự hô hấp trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, nhưng thực tế là họ không biết. Chỉ có một số rất ít con cái đi theo Cha mà thôi. Ngay cả rất nhiều linh mục cũng quên mất tính đơn giản trác tuyệt của Phép Mình Thánh - tức là sự Hiện Diện Thể Lý của Cha - và Tin Mừng mà Cha rao giảng, và họ đang cố sức loan truyền Cha bằng những lời nói sai trái và những lý luận rắc rối. Làm như vậy cũng như trát bùn vào mặt những người đơn sơ.
Hỡi các con yêu dấu của Cha ! Các con đừng gạt bỏ những lời Cha kêu gọi như thế này trong khi Cha thực sự hiện diện trong Phép Thánh Thể. Nếu thiên hạ không muốn tiếp nhận sự hiểu biết đích thực, không muốn vâng theo ý Cha trao ban Tình Thương cho họ, nếu họ chối bỏ Thần Tính và nguồn gốc Thần Thiêng của Cha (do những mặc khải của Thiên Chúa) thì họ sẽ phải đương đầu với cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha.
Vì thiên hạ không chịu nghe những lời nhắn nhủ dịu hiền và thương mến của Thân Mẫu Cha trong những thế kỷ qua, nên tội lỗi đã đạt đến điểm bão hòa, ngay cả bên trong Giáo Hội nữa.
Vậy các con hãy nhanh chóng sống một cuộc đời tận hiến, cầu nguyện, và hy sinh, đền tội để được liên kết với Quyền Uy tối cần thiết trong cuộc chiến thắng sắp tới, và đền tạ cho những tội xúc phạm đến Chúa ghê gớm nhất từ trước đến nay. Nếu các con đi theo Mẹ Maria để phục hồi danh dự của Cha đã bị chà đạp, thì các con sẽ không lạc đường, dù có đi trong bóng tối dầy đặc của thế gian này. Mẹ Maria của Cha là con đường tắt đưa các con đến với Cha. Mẹ là bình minh sáng chói của Giáo Hội đổi mới của Cha, và là hòm bia giao ước mới.
Hỡi các con đang đi theo Cha và đang loan truyền (thông điệp của) Cha ! Các con đừng sợ những gì thiên hạ có thể nghĩ về các con. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện, và loan truyền các thông điệp của Cha. Khi bàn tay Thiên Chúa ở với các con, thì những ý nghĩ của những kẻ chê trách các con sẽ tan đi như đám mây trôi qua trên bầu trời. Cha ban phước lành cho các con và những người thân yêu của các con.



31 THÁNG MƯỜI 1995



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/1031ac.jpg




Rôma, Ý.



Chú thích của Cha Spiès:

Bài tường thuật sau đây đã được Giới Thẩm Quyền cho phép đăng tải sau khi quyết định giữ im lặng một thời gian (một năm) về những trường hợp xảy ra chung quanh Phép Lạ Thánh Thể xảy ra trước mặt Đức Thánh Cha ngày 31 tháng Mười, 1995.
Trích trong tạp chí Stella Maris, số tháng 10, 1996, Thụy Sĩ.
Sau đây là tóm lược những sự kiện đã xảy ra.
Cuối tháng 10 năm ngoái (1995), Julia nhận được một tin vui. Chị được mời tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện riêng của ngài lúc 7 giờ 30 sáng (31 tháng 10).
Julia cùng đi với chồng và người con gái lớn của chị, và anh LubinoPark. Một vài khách hành hương Pháp và Đại Hàn cũng tham dự thánh lễ này nữa.
Khi rước lễ, Julia nhận thấy Mình Thánh trong miệng chị biến đổi thành Thịt và Máu. Quay nhẹ sang vị Tổng Thư Ký của Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn ngồi gần chị, Julia chỉ cho ngài nhìn thấy Phép Lạ.
Một vài người trong số quan khách cũng muốn chứng kiến phép lạ này... Một trong các vị thư ký của Đức Thánh Cha kín đáo mời chị Julia lui xuống cuối nhà nguyện để khỏi gây chia trí và trở ngại cho ĐGH lúc đó đang cầm trí cầu nguyện sâu xa.
Sau thánh lễ, Julia và các khách hành hương khác tụ họp trong phòng khánh tiết. Đức Thánh Cha tới đó để ban phép lành cho họ và tặng mỗi người một cỗ tràng hạt. Riêng đối với Julia, người con được Đức Mẹ tuyển chọn, thì ngài tặng hai cỗ...
Đức Thánh Cha vừa ban phép lành cho chị xong thì Julia ngửng đầu lên, mở miệng ra và cho Đức Thánh Cha nhìn thấy Thịt và Máu Thánh hiện còn nằm trên lưỡi chị. Chất Thịt dầy đến nỗi Julia không thể nuốt được. Đức Thánh Cha nhìn chị hết sức ngạc nhiên, và giơ hai tay hướng vào mặt chị Julia. Những hình ảnh chụp lúc đó đã gợi lên được rất nhiều cảm nghĩ.
Nhưng vẫn phải tuân thủ nghi lễ triều yết... Đức Thánh Cha rời chị Julia và quay sang đón tiếp các khách hành hương khác đang chờ đợi ngài.
Đức Thánh Cha biết rõ mọi chuyện xảy ra tại Naju. Đầu năm 1995, ngài đã nhận được mấy quyển album chụp ảnh Đức Mẹ khóc tại Naju. Ngài đã hết sức chăm chú ngắm nhìn những hình ảnh này trong gần 40 phút, hai cánh tay hơi gấp lại như khi linh mục dâng thánh lễ trên bàn thờ.
Tháng 9, 1995, một trong các vị bí thư của ngài đã đến Naju và cho Julia hay rằng Đức Thánh Cha hết sức kính mến Đức Mẹ Naju.


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-2.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-1a.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-6.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-5.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-4.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-7.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-8-2.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-9.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-3.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/951031-11.jpg


Ngày 21 tháng 3, 1996, các vị giám mục Đại Hàn đến Rôma triều yết ĐGH và viếng mộ hai thánh tông đồ. Trong khi dùng cơm chung với các ngài, ĐGH đã đề cập đến Đức Mẹ Naju với nhiều thiện cảm và kính trọng. Bởi vì ngài đem hết nhiệt tình từ con tim để nói đến những giọt lệ của Đức Mẹ. Ngày 6 tháng 11, 1994 trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Si-ci-li-a, ngài đã giảng một bài rất cảm động trong thánh đường Đức Mẹ Nhỏ Lệ tại Syracuse (thủ phủ Sicilia).
Và ngày 6 tháng 5 vừa qua (1996) ĐGH đã viết một lá thư dài gửi Đức Cha Louis Dufaux, Giám Mục Grenoble, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 150 ngày Đức Mẹ hiện ra tại La Sallette. Vâng, ngày 31 tháng 10, 1995, đúng một ngày trước lễ kỷ niệm năm thứ 49 ngày thụ phong linh mục của ngài, Đức Thánh Cha đã nhận được từ Thiên Đình, 'ngay tại tư thất' 'một món quà tình yêu cảm động nhất'.
Totus Tuus... (con hoàn toàn thuộc về Mẹ) Chúng ta hãy bắt chước ĐGH kính yêu của chúng ta trong việc tôn kính Đức Mẹ để Mẹ hướng dẫn chúng ta về với Đức Giêsu.


Julia: Hôm nay tôi tham dự thánh lễ riêng do Đức Thánh Cha cử hành. Tôi không cầm được nước mắt, viø nghĩ rằng, mặc dù chịu bao nhiêu đau khổ, ngài vẫn không thể nghỉ ngơi vì còn phải trông nom biết bao nhiêu con chiên của ngài.
Khi tôi rước lễ, thì tôi ngửi thấy hương thơm hoa hồng và mùi máu rất nồng. Mình Thánh trong miệng tôi cũng trở nên lớn hơn. Đức Cha Paik, là người cũng dự thánh lễ này, nhìn thấy và ngài bảo tôi xuống chờ ở cuối nhà nguyện. Trong khi tôi suy gẫm ở cuối nhà nguyện, tôi thấy ánh sáng chói chan chiếu trên Đức Thánh Cha và khu vực chung quanh ngài. Tôi cũng nhìn thấy các thiên thần hài nhi trong ánh sáng, ca múa và bảo vệ Đức Thánh Cha. Khi đó tôi nghe thấy tiếng nói dịu dàng và yêu thương của Đức Mẹ dù tôi không nhìn thấy Người.


Đức Mẹ:


Con trai yêu qúi của Mẹ, Giáo Hoàng, người con trưởng của Hội Thánh Chúa! Con có biết rằng Mẹ, cùng với Đức Giêsu, Anh Con, đã và đang yêu mến con như thế nào không?
Đức Giêsu yêu mến tất cả các con nhiều đến nỗi đã thân hành đến làm Của Ăn cho các con. Nhưng cũng như xưa kia, ngày nay Ngài vẫn bị rất nhiều con cái khước từ, bỏ rơi, và phản bội. Vì lý do đó nên giờ thử thách đẫm máu và thanh tẩy đang đến gần, và Mẹ đến với các con để cứu vớt con cái thế gian.
Hãy mau mau lấy lòng trẻ thơ mà chấp nhận món quà (sự biến dạng của Mình Thánh) mà Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị cho các con, và công bố cho thiên hạ được biết. Các con hãy giảng dạy về tầm quan trọng của Thánh Lễ, của Nhiệm Tích Hòa Giải, và Mầu Nhiệm Thánh Thể cho tất những con cái thế gian nào không biết. Làm như vậy, các con sẽ tiếp tục giữ cho món quà Mầu Nhiệm Vượt Qua trong Tiệc Ly và Phục Sinh được trường tồn.
Sự biến đổi hữu hình của Mình Thánh hôm nay nhằm cho mọi người thấy rằng Đức Giêsu đến với các con qua Hy Tế Thánh Thể, là sự nhắc lại Hy Lễ đã hoàn tất trên đồi Can-va-rô, Gôn-gô-ta, để rửa sạch hết mọi tội lỗi thế gian với Máu Cực Châu Báu của Ngài.
Biết bao nhiêu người trong hàng giáo phẩm không bảo vệ sự thật, nhưng lại yên lặng vì sợ hãi! Biết bao nhiêu người giữ thái độ bàng quan vì sợ mất thể diện và con mắt soi mói của người khác, cho dù họ có thấy sai lầm, bất chấp những thông điệp tình thương mà Mẹ đã gào thét đến nỗi cổ họng Mẹ rướm máu!
Hãy công bố cho mọi người biết sự Hiện diện Đích Thực của Đức Chúa trong Hy Tế Thánh Lễ - Ngài đến đó để làm Người Chuyền Máu. Các con hãy giúp Ngài rửa sạch bụi trần dơ bẩn trong tâm hồn họ, và hãy đời đời thờ lạy và tôn vinh Đức Chúa.
Con yêu qúi của Mẹ! Nhờ tình yêu trung kiên mà con đã thưa Amen với lời mời gọi của người Mẹ Thiên Quốc này, không ai có thể tách rời con khỏi tình yêu của Chúa, hoặc tách con rời khỏi Chúa. Tên của con đã được ghi trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Vì vậy, dù bị hiểu lầm hoặc bách hại, con cứ vui mừng. Những khi con gặp khó khăn đủ loại, Mẹ đã bênh vực và giúp đỡ con, khuyến khích và an ủi con trong tà áo trú ẩn của Mẹ.
Con là con yêu qúi của Mẹ, mà Mẹ có thể nhìn mà không cảm thấy đau đớn! Con là con trưởng Hội Thánh của Mẹ, và là em của Đức Giêsu. Mẹ đã dẫn dắt con tham dự vào chức vụ linh mục đời đời cùng với Đức Giêsu. Vì vậy, hãy ca hát (niềm vui) Phục Sinh, hãy sống đời sống thân tình với Ngài. Khi đó, con sẽ trở nên ánh sáng của Đức Giêsu tỏa rạng khắp thế gian qua trung gian tất cả các con, xuyên thủng bức màn đêm tối đang bao phủ thế giới, và các con sẽ nhìn thấy Lễ Hiện Xuống Thứ Hai.
Mẹ cầu xin để Ân Sủng Thần Thiêng và Án Sáng Chói Chan ở cùng các con luôn mãi. An-nyoung!


Julia: Khi Mẹ ngưng nói, thì tôi không nhìn thấy ánh sáng vá các thiên thần nữa

hungdung
17-08-2008, 07:01 PM
A Eucharistic miracle on July 1, 1996


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-2a.jpg



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-1.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-3.jpg


Ngày 1 tháng 7, 1996
Julia: Khoảng 1 giờ trưa, tôi nhận chịu những đau đớn khủng khiếp mà Đức Giêsu đã chịu khi xưa trên Thánh Giá. Trong khi tôi đang khóc và đau buồn vì sự bất xứng của mình, thì tôi nghe tiếng Chúa nói lớn, đầy lòng thương xót và uy nghi.
Đức Giêsu:
Hỡi linh hồn bé nhỏ của Cha! Khi con cảm thấy thiếu khả năng và không xứng đáng, thì hãy nhìn lên Cha bị treo trên Thập Giá đây. Cha đã hy sinh nhiều (để đền tội cho các con) nhưng chỉ nhận được toàn căm thù, chửi rủa và khinh mạn, đồng thời cũng không thể làm gì để an ủi cho những người đang than khóc, nhất là Mẹ thánh của Cha, để tuân theo Thánh Ý Chúa Cha. Khi con khóc, thì Cha cũng nghẹn ngào sầu khổ; khi con vui thì Cha cũng vui. Đừng tự mãn vì bất cứ điều gì, nhưng hãy luôn luôn tỉnh thức. Với tình thương vượt cao hơn thế gian này, con hãy đến gần Cha hơn và hôn kính Cha. Đừng quên rằng Satan lúc nào cũng gài bẫy để cắt đứt con ra khỏi Tình Thương của Cha và đánh đổ con. Dù cho Satan có tấn công con thô bạo hơn trước để tiêu hủy lòng thành khẩn của con là đi theo Cha một cách khiêm tốn, thì con cũng đừng thất vọng mà rơi vào sợ hãi, nhưng hãy mạnh dạn và can đảm đứng vững mà khẩn trương truyền bá Tình Thương kết hiệp của Thánh Tâm bốc cháy của Cha và của Thân Mẫu Cha. Hãy luôn ghi nhớ và thực hành những lời này: "Lạy Cha, không phải ý con, mà xin theo Ý Cha". Con cũng hãy nhắc lại lời này cho các linh mục đã được Cha tuyển chọn đặc biệt và đã đáp lời kêu gọi của Cha.
Khi các con đi theo Cha, và quảng bá về Cha và về Mẹ Thánh của Cha (cho thiên hạ), thì các con có thể nếm mùi đau khổ. Nhưng các con phải chiếu sáng thế gian đen tối bằng cách gấp rút truyền bá cho mọi người biết ơn cứu độ mà những đau đớn khôn lường Cha phải chịu trên Thập Giá đã đem lại cho họ. Khi Cha còn là một hài nhi, thì Hê-rô-đê đã cố sức tấn công Cha. Nhưng Chúa Cha đã bảo vệ và cứu thoát Cha. Cũng vậy, Cha sẽ luôn luôn đứng với các con hiện đang làm việc cho / và đi theo Cha. Hãy trao phó cho Cha cả lòng khao khát thiêng liêng của các con không thể nào thỏa mãn được trên dương thế này. Cha đã kêu gọi các con cứu vớt thế gian này hiện đang bị lâm nguy vì những núi lửa hận thù, những trận bão kinh khủng, vân vân. Vì vậy các con đừng sao lãng việc suy gẫm những Thương Tích Thánh của Cha. Cha đã chịu đủ thứ nhạo báng, đòn vọt và đánh đập vì các con. Cha đã đổ mồ hôi và Máu, và đội một vòng gai thay vì vương miện. Cha đã phải gánh chịu đủ mọi đau đớn, bị đóng đanh vào thập giá và chịu chết trên đó.
Việc Cha chịu chết trên Thập Giá chưa phải là hết. Ngay cả lúc này, Cha đến với các con máu me đầy mình để ở cùng các con, chỉ vì hy vọng tất cả các con -- kể cả những kẻ đã đóng đanh Cha, kể cả những kẻ tội lỗi xấu xa nhất, và cả những kẻ ngây thơ nữa - có thể hối cải, được cứu rỗi và trở nên một trong Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Có điều gì mà Cha không làm để tránh hình phạt cho các con, là những người đang cầu nguyện để an ủi Cha và đang cố gắng đạt đến tình hiệp nhất? Nếu các con hiểu được rằng Trái Tim Cha đang đập cùng một nhịp với Thần Tính của Cha và với trái tim loài người các con, thì các con sẽ thân thiết với Cha hơn. Khi các con nghỉ ngơi trong Cha và suy gẫm sâu xa và khiêm nhường hơn về những Thương Tích của Cha, thì các con sẽ nhận được tràn đầy năng lực. Hãy tiếp tục công tác thâm sâu mà Cha đã trao phó cho các con.
Julia: Cha Spies, Cha Francis Su và một số tín hữu cùng có mặt với tôi.







Ngày 2 tháng 7, 1996


Julia: Khoảng 1 giờ trưa, tôi đến nhà nguyện nơi đặt thánh tượng Đức Mẹ. Cha Spies, cùng với một khách hàng hương ngoại quốc, và anh Rubino đứng trước thánh tượng. Cũng có một số khách hành hương khác đang cầu nguyện nữa. Tôi đưa cho Cha Spies một số hình ảnh để ngài gửi cho những người đang làm việc cho Đức Mẹ Naju trên khắp thế giới. Lúc đó, ánh sáng từ Thánh Giá tỏa ra và tôi té xuống sàn kêu la đau đớn. Đau đớn cũng giống như hôm qua. Một thời gian trôi qua. Rồi tôi nghe tiếng êm dịu của Mẹ nói qua thánh tượng những lời yêu thương thắm thiết.
Đức Mẹ:
Con gái yêu qúi của Mẹ! Con hãy hoàn toàn dâng lên những đau đớn do các thương tích của con gây ra để cầu nguyện cho ĐGH. Cũng như nước pha vào rượu được hòa tan trong rượu để trở nên một với rượu trong Phụng Vụ Thánh Thể, thì các con cũng hãy để linh hồn các con hòa tan vào Mẹ để cho Thần tính (Chúa) và nhân tính (loài người các con) kết hiệp với nhau hầu trở nên một. Các con hãy cầu nguyện cho các vị đại diện của ĐGH, các Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ trung thành với ĐGH được trở nên một trong Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Nếu tất cả họ đều tỉnh thức, thì âm mưu của Satan, kẻ thù của Mẹ, có thể bị đánh bại, cho dù nó mưu toan đưa các con vào vòng tiêu diệt đời đời, không cho các con nhận lãnh ơn sủng thánh hóa ngõ hầu nô lệ hóa các con. Khi đó thì bóng tối bao trùm thế gian sẽ rút lui, và các con sẽ đối diện với sự sáng Huy Hoàng của Đức Chúa hằng muốn cứu vớt các con.
Julia: Khi tôi ngồi viết lại lời dạy của Đức Mẹ, tôi nói chuyện với Rufino về các thông điệp. Vừa lúc chúng tôi nói đến lời yêu cầu của Đức Mẹ muốn đặt một Nhà Tạm và cử hành Thánh Lễ trong nhà nguyện, và về sự buồn phiền lớn lao của Mẹ vì những lời Mẹ yêu cầu không được (hàng giáo phẩm địa phương) chấp thuận, thì Satan (vô hình) ném vào đầu tôi một bình đựng nước để trong phòng! Hắn cũng lật úp bàn xuống và ném tung tóe những tờ giấy tôi đang dùng để viết thông điệp. Tôi té xuống và bị thương bên tay mặt. Tay tôi sưng vù lên. Rufino và tôi cùng cười, nghĩ đến cơn giận đê tiện của tên qủy sứ vì hắn thấy tôi chép lại các thông điệp của Đức Mẹ, và hành động bỉ ổi của hắn.
Lạy Chúa! Chúc tụng và tôn vinh Chúa! Xin Chúa thương xót Đức Giáo Hoàng hiện đang chịu nhiều đau đớn. Con xin dâng những đau khổ của con để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Amen.
http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-5ajpg.jpghttp://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-10.jpg
http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-6.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-7.jpg
http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960630-8.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960701-6.jpg

hungdung
17-08-2008, 07:15 PM
A Eucharistic miracle in Sibu, Malaysia

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960917a.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960917-3a.jpg




Ngày 17 tháng 9, 1996





Phép Lạ Thánh Thể thứ 14 qua trung gian Julia,



tại nhà thờ chính tòa thành phố Sibu, Mã-lai-á.



Julia: Tôi tham dự Thánh Lễ lúc 7 giờ 30 sáng tại Nhà Thờ chính tòa thành phố Sibu, Mã-lai-á. Khi rước lễ xong, trở về ghế ngồi và bắt đầu suy gẫm, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng. Ngườøi ngồi cạnh tôi nói ông cũng ngửi thấy mùi rượu y như vậy. Một lát sau, tôi ngửi thấy mùi máu. Cha Phan-xi-cô Su lại gần tôi, và người phụ nữ ngồi kế tôi nói họ cũng ngửi thấy rất rõ mùi máu. Mình Thánh Chúa mà tôi vừa rước đã biến thành Thịt và Máu hữu hình, và đã được các vị sau đây chứng kiến: Cha Phan-xi-cô Su là người đã cho tôi rước lễ, Đức Giám Mục Dominic Su, chủ tế, qúy vị linh mục đồng tế, và anh chị em tín hữu khác. Trong khi tôi tiếp tục suy gẫm, thì ánh sáng từ trời đổ xuống chiếu tỏa lên mọi người, và tôi nghe tiếng nói thân thương dịu hiền từ trên cao. Đó là tiếng nói của Rất Thánh Đức Mẹ.

Đức Mẹ:

Con ơi! Tại sao con lo lắng như vậy? Đức Giêsu, Con Mẹ, đang hiển vinh trên trời, nhưng ngay cả ngày hôm nay Ngài cũng yêu thương đến với con trong tư cách một Hy Lễ Hiến Tế vì con cái thế gian. Con đã được kêu gọi để cho thiên hạ biết đến sự Hiện diện Đích Thực của Chúa (trong Mầu Nhiệm Thánh Thể) hầu giúp cho nhiều linh hồn sám hối. Vì vậy, con đừng do dự, mà hãy mau lẹ truyền bá điều này. Nhiều người trong hàng giáo phẩm chấp nhận Mẹ, nhưng họ ngần ngại không muốn giúp Mẹ vì sợ mất mặt và vì sự dòm ngó của kẻ khác. Nhưng vị Giám Mục ở đây lại can đảm chấp nhận Mẹ. Vì vậy Đức Chúa đã ban cho nơi đây một dấu chỉ Tình Thương.
Cũng như Đức Giêsu, Con Mẹ, hiện diện khắp nơi và với mọi người, vượt trên mọi khác biệt và biên giới quốc gia, thời gian và không gian, thì Mẹ cũng đến với con được ở bất cứ nơi đâu. Đặc biệt, công viêc kỳ diệu mà Đức Chúa muốn thực hiện qua trung gian vị Giám mục và linh mục của Mẹ đây, là những người hoàn toàn tin cậy và đi theo Mẹ, sẽ được thực hiện, và họ sẽ đi theo con đường thiêng liêng của trẻ thơ. Mẹ sẽ cho họ thêm năng lực và bổ sung cho những nhược điểm của họ bằng dầu thơm xức trên các vết thương của họ, và sẽ giúp họ tuân giữ các Giới Răn mà Chúa đã uỷ nhiệm cho Phêrô, tông đồ của Ngài, để qua đó lưu truyền đời đời Mầu Nhiệm Vượt Qua của Thiên Chức Linh Mục.


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960917-8.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960917-9.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960917-4a.jpg

http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/960917-6a.jpg


The Eucharist Turning into Visible Flesh and Blood

on October 19, 1996




Ngày 19 tháng 10, 1996



Julia: Qúy vị linh mục và khách hành hương từ Đại Hàn và các nước khác tập trung trong nhà thờ giáo xứ Naju để tham dự Thánh Lễ 5 giờ chiều. Vị chủ tế là Cha Phan-xi-cô Su từ Mã-lai-á đến. Tôi rước Lễ dưới hai dạng và bắt đầu suy gẫm. Bỗng tôi ngửi thấy mùi máu rất nồng và cảm thấy Mình Thánh Chúa trong miệng tôi lớn lên. Những người chung quanh tôi nhìn thấy Mình Thánh Chúa biến thành Thịt và Máu hữu hình. Chồng tôi, ngồi bên cạnh, bảo tôi ngậm miệng lại và yêu cầu mọi người giữ yên lặng. Tuy vậy, nhiều người khác đòi tôi phải mở miệng ra. Tôi không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy như sắp xuất thần, và tôi hy vọng rằng Cha Spies sẽ đến bên tôi. Ngài đến và nhìn thấy (điều đang xảy ra).


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/961019.jpg



http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/961019-1.jpg


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/961019-8.jpg


Rồi tôi xuất thần ngay và thấy thế gian dầy đặc bóng tối. Vì thế giới đen tối quá nên nhiều người mất hướng đi. Họ lang thang, vật lộn với nhau và vội vã dẵm cả lên người khác để sinh tồn. Nhiều người té xuống đất, la hét tranh dành. Trong bóng tối, người ta lạm dụng phạm tội sắc tính đối với cả già lẫn trẻ. Tôi cũng thấy một số sát hại kẻ khác - kể cả những người trong cùng gia đình với nhau - để riêng mình được sống sót. Tôi cũng nhìn thấy các vị linh mục. Một số các vị cố sức cứu vớt nhiều con chiên của họ. Một số linh mục khác thì chỉ đứng nhìn và không thèm quan tâm đến những gì đang xảy ra.
Trong khi nhiều linh hồn đang cào, xé, đánh đập, bóp nghẹt, và đấm đá lẫn nhau giống như những con qủy đói, thì có một điểm sáng xuất hiện trên nền trời đen và ngày càng sáng hơn. Cùng với ánh sáng, Rất Thánh Đức Mẹ đáp xuống, mình khoác mặt trời, mặc áo choàng xanh, đội vương miện 12 ngôi sao. Mẹ giang tay về phía các đoàn chiên. Những người nào còn chút ít tỉnh thức thì đều theo dõi ánh sáng, nhưng rất nhiều người khác thì không chú ý đến ánh sáng hoặc không nhìn thấy, mà vẫn tiếp tục đánh nhau. Nhìn họ, Đức Mẹ khóc rất buồn thảm. Một lát sau, Mẹ bắt đầu nói một cách lo âu, dịu dàng và thân thương:


Đức Mẹ:



Con ơi! Người con gái mà Tình Thương của Mẹ đã kêu gọi! Con có nhìn thấy thế gian bị bao phủ trong bóng tối không? Con là người không xứng đáng, đã được chọn để truyền bá các thông điệp Tình Yêu rực cháy của Mẹ. Vì vậy, hãy mau mau phổ biến các thông điệp này cho con cái thế gian hiện đang sống trong tối tăm.
Julia: Lạy Mẹ, con thật bất xứng quá độ. Con quả bất xứng đến độ không đủ khả năng để loan truyền cho thiên hạ biết đến Đức Chúa và Mẹ! Xin Mẹ cho con được sống một đời ẩn dật, được không, thưa Mẹ? Tôi bật khóc.
Đức Mẹ: Ai nói rằng con có khả năng? Nếu con nghĩ rằng con có đủ khả năng thì Mẹ đã không gọi con. Mẹ đã chuẩn bị cho con để con có thể ưu ái dâng lên những đau đớn làm của lễ đền tạ cho nhiều linh hồn. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không đủ khả năng (để truyền bá các thông điệp của Mẹ) thì người Mẹ Thiên Cung này rất buồn. Thất vọng không phải Mẹ gây ra cho con mà do ma qủy đó. Vì vậy, con không nên bao giờ ngã lòng hoặc nản chí. Mẹ đã không nói rằng Mẹ có thể nâng con lên hoặc hạ con xuống, và biến khuyết điểm của con thành ưu điểm đó sao? Sự lăng nhục và thất sủng mà con gánh chịu là chén hấp hối trước giờ chết, phải được dâng lên để đền tạ cho tội lỗi của con cái thế gian. Con hãy dâng lên một cách hoàn hảo và đừng trăn trở về khuyết điểm của con. Không có Mẹ, thì bất cứ việc gì hoặc bất cứ cố gắng nào cũng sẽ chỉ gặp khó khăn mà thôi.
Con ơi! Con gái yêu qúi của Mẹ! Con vẫn là con gái cưng của Mẹ bất chấp miệng tiếng thế gian. Dù đau khổ hoặc khó khăn đến mấy ở đời này, thì con cũng vẫn sẽ được ở bên Mẹ, chia sẻ tình thương và niềm vui vĩnh cửu với Mẹ trên Trời đời sau. Vì vậy, đừng sợ bất cứ điều gì, mà cứ can đảm tiến lên. Những linh hồn đang đi trong bóng tối và đang hướng về hỏa ngục, tất cả đều là con của Mẹ. Vì vậy, con hãy mau lẹ giúp họ để tất cả có thể trở lại với người Mẹ này, là nơi trú ẩn đưa các con về Trời.
Cuộc chiến giữa con rồng đỏ và Mẹ, là người Nữ mặc áo mặt trời, sẽ dữ dội hơn. Nhưng nếu tất cả các con hoàn toàn tin cậy vào những thông điệp của Mẹ và đi theo Mẹ, thì hoa sẽ nở rộ ngay cả trong sa mạc, và tất cả tạo vật sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn xưa. Các thông điệp của Mẹ là cơn mưa tình thương mát mẻ đổ xuống trần gian đã trở nên đen tối và khô cằn. Nếu các con thực hành các thông điệp mà Chúa và Mẹ ban cho các con, thì linh hồn cằn cỗi của các con sẽ thấm nước trở lại và mang đầy ơn thánh. Các con sẽ sống một đời đền tạ cho sự vô ân bội nghĩa của người khác, và các con sẽ lãnh nhận nước Trời.
Hỡi tất cả các linh mục và con cái thân yêu của Mẹ trên thế gian! Hãy lắng nghe Lời Chúa, là Đấng đã hiến trọn Bản Thân cho các con, không tiếc ngay cả giọt Máu cuối cùng của Ngài. Các con hãy đáp lại Ngài bằng tiếng "Amen" và hãy đơn sơ vâng nghe Lời Ngài.


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/961019-7.jpg


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/961019-9.jpg


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/961019-6.jpg


http://thongdiepducme.conggiao.net/naju/update_news/living_heart/961019-2.jpg


Julia: Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu bị treo trên Thánh Giá, đang đổ máu. Trông Ngài tiều tụy làm sao. Thân Ngài bọc trong Bửu Huyết không phải chỉ vì từ 7 vết thương đổ ra, mà còn vị bị đánh đòn khắp châu thân nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng nói sầu não và yêu thương của Đức Giêsu.


Đức Giêsu:



Cha là Bánh từ Trời ban xuống. Cha đã nhấn mạnh nhiều lần cho các con biết bằng những dấu chỉ, mà nếu tất cả các con mở rộng tâm hồn ra và chấp nhận Cha, thì Sự Sống và Tình Yêu của Cha sẽ tràn ngập tâm hồn các con hết thảy. Nhưng Thánh Tâm Cha buồn phiền đến nỗi đổ máu ra bởi vì chỉ có rất ít con cái thế gian thực sự chấp nhận Cha. Ngày hôm nay, Cha tỏ cho các con thêm một dấu hiệu nữa để cho tất cả con cái của Cha từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới có thể tin vào sự Hiện Diện Đích Thực của Cha mà quảng bá ra. Vì vậy, các con hãy mau lẹ truyền bá tầm quan trọng của Mầu Nhiệm Thánh Thể trong thời buổi khẩn trương này. Tình Thương đã thúc đẩy Cha muốn kết hiệp với các con bằng cách rút tất cả Sự Sống từ Bản Thể Cha (để ban cho các con). Nếu các con, là những kẻ mà Cha yêu qúi vô ngần, không chấp nhận Tình Thương Sâu Thẳm này, thì Cha còn có thể làm gì hơn nữa? Thánh Tâm Cha cháy bừng vì Cha muốn cứu vớt các con bằng Mình và Máu Thánh, Linh Hồn và Thần Tính của Cha, nhưng số người mở rộng tâm hồn để đến cùng Cha qúa ít oi.
Khi Cha khởi sự mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Maria, Mẹ Thánh của Cha, thì Trái Tim Cha đã đập cùng một nhịp với Trái Tim của Mẹ, vì các con. Cho nên các con hãy yêu mến Đức Maria, Mẹ Thánh của Cha, và hãy nghe theo lời Người. Các con nên biết rằng yêu mến và theo chân Mẹ là các con yêu mến và theo chân Cha.
Cha là Thiên Chúa, Cha đã không cho các con tất cả Sự Sống của Cha đó sao? Hỡi các linh mục thân yêu, các con vừa là thừa tác viên vừa là con của Cha! Hãy nhớ rằng Cha không phải là một Thiên Chúa trói buộc mà là Hiện Thân của Tình Thương. Cha hằng ở với các con luôn, vậy đừng sợ. Hãy trìu mến đi theo Cha. Mà muốn theo Cha thì các con phải chết đối với bản thân.
Giờ đây, qua âm mưu của bọn Tam Điểm , thế gian bị bọc trong bóng tối, và ngay cả những tổ chức thánh thiện cũng bị chấn thương vì chia rẽ, và bị xâm nhập bởi những hạt giống hỏa mù. Kết quả là nhiều linh hồn bị cám dỗ vì những lý thuyết lừa đảo. Dù vậy, các con là những người mà Cha đã Yêu Thương mời gọi, vẫn phải tạo thành những sợi giây thân ái, kết hiệp với nhau bằng cách không ngừng dâng lên những lời cầu nguyện và đền tạ cho sự vô ân bạc nghĩa, để những linh hồn đáng tội nghiệp kia trở về với Cha trong Tình Yêu của Thánh Mẫu Cha.
Thiên hạ lũ lượt kéo nhau đến những chỗ ăn chơi, nhưng rất ít người trung thành và chạy đến thánh địa, nơi mà Thân Mẫu của Cha đã chuẩn bị, nơi mà họ sẽ nhận lãnh tặng sủng bình an, vui vẻ và yêu thương, và nơi mà những gì Thánh Tâm Cha ước mong sẽ được hoàn thành. Vì vậy, các con là những người đã được mời gọi, phải thưa "Amen" với những thông điệp tình thương mà Cha và Mẹ Thánh của Cha khẩn khoản ban cho các con, để hướng dẫn về Trời tất cả các linh hồn vô số kể đã mất hướng đi, hầu các con có thể tận hưởng hạnh phúc vĩnh cửu tại Quê Hương Thiên Quốc. An-nyoung!


Julia: Khi tôi tỉnh dậy, thì qúy vị linh mục đã cho rước lễ gần xong.