PDA

View Full Version : Có nên bỏ giọt máu của kẻ phản bội?



Rosa_Huong
06-11-2011, 07:57 AM
“CÓ NÊN BỎ GIỌT MÁU CỦA KẺ PHẢN BỘI?”




Đó là tựa đề trong mục Gỡ Rối của một tờ báo mạng ngày 3-11-2011. Một người con gái (viết tắt BL), qua lá thư được post lên với nội dung khá dài. Tác giả bức thư là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học Đại Học đã yêu lầm một gã “Sở khanh”. Cuối cùng, việc gì tới sẽ tới như bao cô gái nhẹ dạ khờ khạo khác, BL đã có thai ngoài ý muốn. Trong cơn hoảng loạn, BL đã post tâm sự của mình lên mạng với mong muốn được bạn đọc xa gần góp ý “hiến kế”, để gỡ rối cho cái bầu tâm sự bất đắc dĩ, như trái bom nổ chậm trong bụng.



Câu chuyện “trái bom nổ chậm” này, ngày nay nó đã trở thành câu chuyện xưa như trái đất “biết rồi nói mãi”, khi mà VN đã rơi vào danh sách những nước nạo phá thai cao nhất thế giới!. Nhưng điều tôi muốn đề cập ở đây, đó là cách nhìn và đánh giá tội ác nạo phá thai trong não trạng của nhiều người VN ngày nay đã trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn bao giờ hết.



Đã có hơn 100 lời bình luận phản hồi để “hiến kế” cho cô gái đáng thương và đáng trách kia. Nhưng thật buồn và đau xót, với hơn 100 người “hiến kế” thì có đến hơn 2/3 ý kiến khuyên cô gái kia nạo phá thai! Chuyện tưởng là bất bình thường, nay trở thành chuyện rất đỗi bình thường. Tôi thầm mong trong 2/3 những ý kiến đáng sợ ấy sẽ không có ý kiến của người Ky tô hữu chúng ta. Những lập luận người ta vin vào để khuyên cô gái nạo phá thai, chẳng khác nào một bài tính nhẩm của bà nội trợ: bớt cái này, lấy cái kia sao cho gọn nhẹ và ít tốn kém. Thế thôi!



Qua câu chuyện này, tôi xin gợi ý: Hiện nay, có một số trang Web đều có mục như: Gỡ rối, Tâm sự, Tâm tình vv… Nơi mục này, có thể nói toàn là “Chuyện thật, người thật” với biết bao câu chuyện đời đầy nước mắt, buồn nhiều hơn vui. Qua những nhân vật có thật, người đọc cảm thông hơn với thân phận con người đồng loại mỏng dòn, đầy khiếm khuyết và bất toàn. Có không ít những bình luận rất sâu sắc, giá trị, giúp người đọc nhìn lại mình, rút ra những bài học làm người sát với thực tế.



Tuy nhiên, với tội ác nạo phá thai, hoặc tệ nạn ngoại tình, cũng có không ít lời bình luận đi ngược lại Tín Lý Công Giáo và Đạo Làm Người. Họ đưa ra nhiều lý do để biện minh cho đời sống thực dụng, hưởng thụ, vô luân của mình.



Vậy đứng trước những vấn nạn của thời đại, tín hữu Ky tô chúng ta sẽ chọn lựa thế nào? Tôi không dám đưa ra những lời “đao to búa lớn”(Thực ra thì tôi cũng không đủ tư cách, không đủ trình độ để làm điều đó). Chỉ xin đưa ra một vài suy tư nho nhỏ:



Bạn cũng như tôi, thật cám ơn Chúa đã cho chúng ta sống dưới một thời đại vô cùng sung mãn bởi tặng vật tuyệt vời mà Ngài trao ban, đó là Mạng Internet. Nhưng như qui luật muôn đời của Đấng Tạo Hóa, hình như sự vật nào cũng có 2 mặt trái và phải. Mạng Internet đang bầy ra trước mặt chúng ta một chiến trận của ánh sáng và bóng tối, giữa con cái Chúa và con cái ma quỉ . Trận chiến rõ nét và khốc liệt nhất là trận chiến của những kẻ đang cổ vũ cho nền văn minh sự chết. Và chúng ta, những con cái của Chúa bên chiến tuyến bảo vệ cho nền văn minh Tình Thương và Sự Sống.



Con cái ma quỉ dùng Internet để cổ súy cho bản năng thấp hèn dưới nhiều “chiêu độc”. Còn phía chúng ta, là con cái Chúa, phải đối phó sao đây? Bằng cách nào? Qua câu chuyện vừa nêu trên, tôi có thể nói rằng trên mặt trận Bảo Vệ Sự Sống, về phía “lực lượng” của chúng ta có vẻ lép vế và quá thụ động. Phải chăng sứ mệnh Bảo Vệ Sự Sống, chống nạo phá thai chưa là ưu tiên hàng đầu của Hàng Giáo Phẩm VN? Hình như trong công tác tuyên truyền BVSS còn mỏng và yếu ớt, chưa có chiều sâu. Chưa có sự liên kết hành động chặt chẽ giữa các thành phần trong Giáo Hội, đặc biệt giới trẻ. Nhiều bạn trẻ còn đứng ngoài cuộc, hoặc thờ ơ với sứ mệnh BVSS, thậm chí chưa ý thức đủ về mức độ nghiêm trọng của tội ác nạo phá thai, đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên thế giới và ngay tại quê hương mình.



Một khí cụ mà các bạn trẻ đang có trong tay, có thể góp phần vào mặt trận BVSS, đó là mạng Internet. Việc này không vượt quá khả năng của bạn trẻ. Chỉ cần bỏ ra ít thời gian lướt Web, qua mục “Gỡ rối tơ lòng”, chúng ta sẽ thấy và cảm nhận vô vàn những thân phận con người đang đứng bên bờ vực thẳm tội ác nạo phá thai. Hãy nhanh chóng có những lời khuyên động viên gửi tới những phận đời đang trong cơn tuyệt vọng. Uớc mong sao, trong tổng số những comment bình luận cho mỗi trường hợp, sẽ là ĐA SỐ với lời khuyên: ĐỪNG NẠO PHÁ THAI. ĐÓ LÀ TỘI ÁC.



Trước khi bạn nhấn Send, xin hãy đưa tay làm Dấu Thánh Giá. Tôi tin chắc một điều kỳ diệu sẽ xẩy ra. Hãy góp gió thành bão, bạn ơi, để xua đi cái bóng đen sự chết đang bao trùm thế giới, nhất là tại VN, những ca nạo phá thai đang tăng dần với cấp số nhân - một con số đáng nguyền rủa, khó ngăn được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống cho nhân loại.



Hoài Mặc Giang
http://www.thanhlinh.net/

duoc1706
06-11-2011, 03:22 PM
Trước đây, tôi vẫn nghĩ mọi người đều cho rằng phá thai là tội ác. Nhưng hôm nọ, đi học về chung với một bạn nữ, là người ngoại, nhưng nổi tiếng là hiền và học giỏi, tôi mới hiểu được suy nghĩ của nhiều người. Chắc cũng là ý Chúa, tôi khơi câu chuyện về đứa bé hai đầu ở Sóc Trăng mới rộ lên trong vài tuần gần đây. Bạn nữ ấy đưa ra ý kiến: tại sao cha mẹ đứa bé đó lại không chịu nạo nó đi mà sinh ra làm gì. Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời kỳ lạ ấy, một người hiền lành sao lại có suy nghĩ nhẫn tâm như vậy được. Thì ra, nguyên do là: nạo đi cho nó đi đầu thai, làm kiếp người khác lành lặn bình thường, chứ sinh ra kiếp này khổ thêm cho nó và cả cha mẹ nó nữa. Vậy tôi mới hiểu, không phải ai cũng nghĩ phá thai là tội ác, nhưng rất nhiều người có não trạng hướng thiện vẫn cho rằng đó là một lối thoát, không có gì là quá ác hay không thể chấp nhận. Họ không có ác ý, nhưng là thiện ý, song họ không nghĩ được như người Công Giáo chúng ta là phá thai là tội ác, tội giết người; ngược lại, vì tin vào thuyết luân hồi, họ cho rằng phá thai là một cách giải quyết nơi đường cùng, đứa bé không sinh ra được ở đây thì sẽ đầu thai sinh nơi khác chứ không phải là kết thúc muôn đời.

Gấp Gáp Gì
06-11-2011, 10:13 PM
Không có lí do gì thuyết phục để giết các sinh linh bé nhỏ. Đạo Phật muốn giúp con người luân hồi, đạo Hồi dạy đánh bom liều chết để tử đạo... chúng ta có thể chấp nhận tất cả những lí thuyết mà các đạo đó dậy tín đồ của họ không? Theo 3G nghĩ những thai nhi khuyết tật là thánh giá của Chúa gửi tới các bậc làm cha mẹ để thử thách lòng yêu mến Chúa của họ, còn các thai nhi khuyết tật được sinh ra để làm sáng danh ý Chúa. Con người chúng ta đang khiếm khuyết về tâm hồn sao Chúa không loại trừ mà vẫn cho chúng ta cơ hội, nên học hỏi Chúa các bậc cha mẹ hãy cho chính giọt máu của mình cơ hội.

Meoconlonton
06-11-2011, 11:35 PM
Phá thai là một tội ác, đúng vậy.
Nhưng thiết nghĩ, bao nhiêu đứa bé được sinh ra rồi bị vứt đi, bị bỏ rơi, bị thú dữ xâu xé.v.v... thì sao?
Không có lý do gì để giết một sinh linh khi nó còn chưa chào đời, đồng ý.
Nhưng nếu sinh bé ra rồi để bé phải chịu đựng những đau đớn thế... thì cái nào vô nhân đạo hơn?
Có thể là do mình ngoại đạo, nên mình chưa thể hiểu được vì sao Đạo Thiên Chúa lại cấm phá thai, nhưng mình nghĩ nếu như sinh ra một sinh linh mà không thể chịu trách nhiệm về nó, thì chưa chắc đã nên sinh ra. :1:

Rosa_Huong
07-11-2011, 08:02 AM
Phá thai là một tội ác, đúng vậy.
Nhưng thiết nghĩ, bao nhiêu đứa bé được sinh ra rồi bị vứt đi, bị bỏ rơi, bị thú dữ xâu xé.v.v... thì sao?
Không có lý do gì để giết một sinh linh khi nó còn chưa chào đời, đồng ý.
Nhưng nếu sinh bé ra rồi để bé phải chịu đựng những đau đớn thế... thì cái nào vô nhân đạo hơn?
Có thể là do mình ngoại đạo, nên mình chưa thể hiểu được vì sao Đạo Thiên Chúa lại cấm phá thai, nhưng mình nghĩ nếu như sinh ra một sinh linh mà không thể chịu trách nhiệm về nó, thì chưa chắc đã nên sinh ra. :1:

Nếu ai đó đã giữ thai lại đến ngày sinh nở mà không muốn lãnh trách nhiệm nuôi lớn đứa con của mình, thì còn rất nhiều chỗ, nhiều nơi sẽ nhận nuôi đứa trẻ ấy, tại sao không giao lại cho những nơi ấy nuôi mà lại "vứt đi, bị bỏ rơi, bị thú dữ xâu xé.v.v..." như bạn nói.
Nếu bạn có biết hoặc thấy ở đâu có trẻ sơ sinh bị vứt đi, bị bỏ rơi, bị thú dữ xâu xé.v.v... thì vui lòng thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng có mặt và đón nhận trẻ ấy về nuôi bạn nhé.
Hãy cùng chung tay với CT Bảo Vệ Sự Sống của chúng tôi, chắc chắn rằng khi bạn mở tấm lòng bạn ra, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

onggiachonggay_99
07-11-2011, 10:40 AM
đừng phá bỏ thai nhi , nó chính là con cuả mình nếu sanh ra nó nó là cả một tương lai cuả mình đừng giết con mình dù cho cha nó là ai? dù cho cha nó là ngươì mà mình cho là đã phản bôị mình, hãy nuôi bé thật triù mên và trân trọng dù gì cũng là tác phẩm tình yêu dù cho đó là tình lừa .... nguyện xin Chúa ban bình an đến những ngươì mẹ, nguyện xin Chúa mở lòng những ngươì cha , xin cho họ nhận lấy trách nhiệm cuả mình http://www.facebook.com/profile.php?id=100001309443107 đoạn phim trên là cả một hành vi ngu xuẩn cuả bậc làm cha, mẹ
xin moị ngươì cùng cầu nguyện cho các bậc được thiên chúc làm cha mẹ.

augustino.nghia
07-11-2011, 03:18 PM
Thấy mọi người trong Nhà đang chia sẻ về chuyện này, tâm tư của Nghĩa Già đây, đã từng chia sẻ với cả Nhà về chuyện tương tự, xin ai đó còn đang nghĩ rằng "được quyền" vứt bỏ sinh linh của Tạo Hóa thì hãy đặt mình vào thân phận đáng thương và cũng đáng trân trọng của cô bé trong câu chuyện này :
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=31173

huyencoi
07-11-2011, 04:21 PM
Nhật ký của một thai nhi
"Nhật ký của một thai nhi” do một bác sĩ phụ khoa người Đức ghi lại, đăng trên báo Công Giáo Missi ( Pháp )

- Ngày 1 thang 5: Hôm nay cha mẹ tôi đã gặp gỡ nhau và đã gọi tôi vào cuộc sống làm người.
- Ngày 15 tháng 5: Các động mạch đầu tiên của tôi xuất hiện và thân thể tôi hình thành nhanh chóng ( Tuổi đời của tôi tính ra đã được 15 ngày kể từ lúc mẹ tôi thụ thai ).
- Ngày 21 tháng 5: Tim tôi đã bắt đầu đập những nhịp đầu tiên ( Tôi đã được 3 tuần tuổi rồi ).
- Ngày 23 tháng 5: Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ tôi lại quá lo lắng như vậy ? ( Vì đã quá ngày mà mẹ tôi vẫn không thấy có kinh nguyệt ).
- Ngày 28 tháng 5: Tay chân tôi bắt đầu mọc ra như những cái chồi non, tôi duỗi chân và vươn mình thật sảng khoái ( Tôi đã dược 4 tuần tuổi rồi đấy ).
- Ngày 16 tháng 6: Chính hôm nay mẹ tôi mới biết là tôi đã có mặt trong lòng bà, và tôi rất vui sướng về điều này ( Mẹ tôi sau 2 lần mất kinh nguyệt mới biết chắc là mình đã có thai ).
- Ngày 20 tháng 6: Bây giờ thì chắc chắn rồi: tôi là một bé gái ( Tôi đã dược 1 tháng 20 ngày tuổi ).
- Ngày 24 tháng 6: Tôi cảm nhận được thế nào là sự đau đớn ( Tôi đã dược 1 tháng 24 ngày tuổi ).
- Ngày 6 tháng 7: Tôi bắt đầu có tóc và những sợi lông mày ( Tôi đã dược 2 tháng 6 ngày tuổi ).
- Ngày 8 tháng 7: Đôi mắt tôi bắt đầu hoạt động và sẵn sàng để một ngày kia nhìn thấy mẹ tôi, và cả cha tôi nữa chứ ! (Tôi đã dược 2 tháng 8 ngày tuổi).
- Ngày 15 tháng 7: Tim tôi đập nhịp đều đặn thật là tuyệt vời ! (Tôi đã dược 2 tháng 15 ngày tuổi).
- Ngày 17 tháng 7: Tôi cảm nhận được rằng mình đang được mẹ ấp ủ chở che, và tôi rất đỗi hạnh phúc.
- Ngày 18 tháng 7: Lạ quá ! Tự nhiên hôm nay tôi cảm nhận được hình như mẹ tôi đang có một nỗi niềm gì đó hoang mang, lo sợ, có lúc lại bấn loạn hốt hoảng ? Điều gì thế nhỉ ? Tôi mong mọi sự rồi sẽ lại tốt đẹp như lâu nay...
- Ngày 19 tháng 7: Buổi tối, rõ ràng mẹ tôi đã khóc thật nhiều, khóc thành nhiều đợt, khóc thành tiếng hoặc lặng lẽ thổn thức một mình. Có cha ở bên cạnh mẹ không ? Tôi biết làm gì để an ủi mẹ đây ? Tôi cố gắng cựa quậy một chút, chắc là mẹ tôi biết chứ nhỉ ?
- Ngày 20 tháng 7: Hôm nay, trời ơi, mẹ tôi đã quyết định... giết tôi !

Giả dụ mẹ tôi và mẹ bạn trước đây cũng đã nhẫn tâm quyết định đi nạo thai đang khi cưu mang tôi và bạn, thì chúng ta có hiện diện ngày hôm nay không ? Không cho bào thai đang tượng hình trong tử cung của mình được có đủ thời gian để trở thành người, thử hỏi như vậy có phải là nhân đạo không ? Việc giết người luôn luôn là một tội ác. Thế thì việc giết một bào thai vô tội, không phương thế tự vệ, phải chăng cũng là mội tội ác tày trời ?

(Theo Ephata)

KẺ DU MỤC
07-11-2011, 06:56 PM
Không có lí do gì thuyết phục để giết các sinh linh bé nhỏ. Đạo Phật muốn giúp con người luân hồi, đạo Hồi dạy đánh bom liều chết để tử đạo... chúng ta có thể chấp nhận tất cả những lí thuyết mà các đạo đó dậy tín đồ của họ không? Theo 3G nghĩ những thai nhi khuyết tật là thánh giá của Chúa gửi tới các bậc làm cha mẹ để thử thách lòng yêu mến Chúa của họ, còn các thai nhi khuyết tật được sinh ra để làm sáng danh ý Chúa. Con người chúng ta đang khiếm khuyết về tâm hồn sao Chúa không loại trừ mà vẫn cho chúng ta cơ hội, nên học hỏi Chúa các bậc cha mẹ hãy cho chính giọt máu của mình cơ hội.

Mình xin đính chính với bạn rằng: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU,<YÊU VÔ BỜ BẾN> thế nên bạn đừng nghĩ rằng đó là thánh giá do THIÊN CHÚA gửi đến. Đó chính là những gì con người gây ra cho nhau mà thôi. Con người nghiên cứu hóa chất, biến đổi gen . . . và hậu quả là con người tự gánh chịu, người này gây cho người kia ... . THIÊN CHÚA cho con người quyền tự do lựa chọn, nếu chọn cái không đúng, thì tự thân mình không đi đúng hướng và phải gánh lấy, và ảnh hưởng cho đời sau.
:53::53::53::love::53::53::53:
Người yêu trao cho nhau cái nhìn dịu dàng,say đắm, nụ hôn nồng nàn, còn NGƯỜI trao cho ta những gì ??? Mạng sống kiếp nhân trần và cả THIÊN TÍNH của NGƯỜI, thế nên đừng bao giờ các bạn có suy nghĩ người gửi THÁNH GIÁ thử thách chúng ta. Khi yêu ai lại không muốn điều tốt đẹp nhất, hay nhất, trìu mến nhất cho người mình yêu. Đừng sai lạc như thế. XIN HÃY XÁC TÍN VỚI CHÚNG TÔI: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, MUÔN ĐỜI, VĨNH CỬA NGÀI MÃI LUÔN YÊU THƯƠNG.

Vài lời mạo muội, có gì ACE góp ý, bỏ qua cho em nhỏ dại.

sweetheart
07-11-2011, 10:28 PM
Phá thai là một tội ác, đúng vậy.
Nhưng thiết nghĩ, bao nhiêu đứa bé được sinh ra rồi bị vứt đi, bị bỏ rơi, bị thú dữ xâu xé.v.v... thì sao?
Không có lý do gì để giết một sinh linh khi nó còn chưa chào đời, đồng ý.
Nhưng nếu sinh bé ra rồi để bé phải chịu đựng những đau đớn thế... thì cái nào vô nhân đạo hơn?
Có thể là do mình ngoại đạo, nên mình chưa thể hiểu được vì sao Đạo Thiên Chúa lại cấm phá thai, nhưng mình nghĩ nếu như sinh ra một sinh linh mà không thể chịu trách nhiệm về nó, thì chưa chắc đã nên sinh ra. :1:



Nếu chẳng may cáng gãy chân một vận động viên điền kinh, thế thì lỡ rồi, cáng chết luôn cho xong, vừa giúp cho anh ta khỏi đau đớn về thể xác, vừa giúp anh ta ko phải đau đớn vì tinh thần vì từ nay sự nghiệp thể thao của anh ta đã chấm dứt. Còn điều gì tồi tệ với anh ta hơn thế nữa đâu?!

Nếu không may mới đứa bé mới sinh, do sơ ý, người lớn làm hư đi một con mắt của nó. uhm, nóllà đứa bé mới sinh mà, có biết gì đâu, sẵn tiện cho nó "đi" luôn, thế là giải thoát cho nó, chứ để nó sống bị mặc cảm vì bị chột một mắt thì đau đớn biết chừng nào ....

Nếu một người lính bị một viên đạn gim vào cẳng chân trong quá trình chiến đấu....thế thì ta hãy kết liễu luôn anh ta....để đỡ phải chăm sóc, tốn kém chi phí của đơn vị mà còn giúp anh ta giải thoát khỏi cơn đau nữa....

........
Oanh thiết nghĩ chị không có ý như thế đâu. Nhưng nếu từ cách nghĩ ấy mà suy ra thì dần già người ta cũng sẽ suy nghĩ theo hướng đó .....Trước đây và có lẽ cho tới tận bây giờ, Oanh và những người bạn của Oanh cũng có suy nghĩ như chị vậy. Rằng sinh con ra mà để con tật nguyện thì tội nghiệp cho đứa bé biết bao....không bỏ nó đi , để nó sống đau khổ mới là tội ác......Nhưng chúng ta lấy quyền gì mà tước đoạt sự sống của người khác ?????Về bảo vệ sự sống thì đã có khá nhiều bài chia sẻ, nếu nói thêm thì sẽ thừa....Một vài suy nghĩ xin gửi đến cùng chị....