PDA

View Full Version : tâm sự



vantuyen
06-11-2011, 11:56 AM
…khát khao phải yêu chúa hết tâm hồn hết trí khôn điều răn trọng sẽ kéo con người không nhìn vào hiện tại mà sẽ nhìn tới những thứ tốt đẹp… môt loạt hình ảnh thượng đế đã xuất hiện khiến những lời khẩn cầu như có cánh không …. Không phải những điều tốt đẹp tự mọc chân mà tới mà con người tự xây dựng …như con ma trong liêu trai chỉ cần bên cải đẹp thì có mắc bẫy cũng cam tâm dù biết hình giấy và tiếng sáo đâu thê là hiên thực với con người nhưng là hiện thực để làm nên cái đẹp hiện thực tươi đẹp đó sẽ làm nên tất cả....hãy như con ma đừng nhìn vào hiện thực nhưng chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp mà con người biết để thế gian này mãi là bản tình ca

Angelus
14-11-2011, 09:55 PM
Anh Chị Em nào hán học tinh thông, diễn giải giùm em cái đống này giúp...

Lổn nha lổn nhổn, lục cục lòn hòn..., đọc văn mà có cảm giác mình bị nhảy tưng tưng trên đường đầy ổ gà.

Quần quật làm việc kiếm miếng ăn từ sáng đến tối mịt, mệt chết đi được. Mong thư giãn cảm xúc, tái tạo sức lao động cho ngày mai. Xem xong, thấy cảm giác bức bối bực bội, muốn quăng bà cái máy tính vô tường cái "rầm"... (Uổng! :4:). Em có thẩm quyền là em san lấp ngay cái đống ổ gà này!

Bớ vantuyen, làm ơn đừng hại bà con nữa!

KaJin
14-11-2011, 11:00 PM
Hì! Con thì nghĩ khác! Dù là con đọc cũng không hiểu nhưng cũng đủ chắc chắn rằng đây là những tâm tình, cảm xúc mà bạn ấy hướng về Chúa. Muốn yêu Chúa nhiều hơn. Các cô chú biết không, nhiều khi tình yêu trong con được đốt cháy lên thì con muốn hét thật lớn cho mọi người cùng biết, con muốn sao tất cả mọi người cũng thật vui vẻ, lạc quan và yêu thương, con muốn lên diễn đàn mình tạo một topic và viết chữ "Yêu" lên. Nhưng vốn nội dung quá ngắn không được post lên và nếu như vậy thì sẽ bị mọi người "la" là nhảm, viết bậy bạ,... nhưng chỉ những ai có cùng tâm trạng, nhìn vào góc khách quan sẽ thấy hai chữ Tuyệt Vời!

myfatherisjesu
15-11-2011, 12:22 AM
Đọc cũng thấy hay hay...! hay vì mình đọc xong thấy mình hiểu biết kém nên không hiểu gì hết:4:
mong chủ topic này diễn giải lại cho cái đầu con lừa này!

quangvu1605
15-11-2011, 07:44 AM
:43:có ai hiểu chi ko? méc em biết dzới
Đọc xong nhọc cái trốc :21:

1hatcat
15-11-2011, 08:08 AM
Mình nghĩ cảm xúc của bạn không khó hiểu lắm đâu. Rất tâm trạng đấy chứ. Vả lại, có thể bạn đang tâm sự với Chúa nên việc các bạn có hiểu hay không thì không quan trọng bằng việc bạn chia sẻ thật tình với Chúa, không quan trọng tới văn phong, chữ nghĩa,,,, Mình thì mình hiểu,có thể khác với cách hiểu của Tuyen nhưng mình thấy phù hợp với tâm trạng của mình lúc này. Thân ái!

Angelus
15-11-2011, 09:36 PM
Ai nói hiểu, chắc là IQ cao hơn mình vài cấp. Mình không dám bàn.

Mình bó tay với kiểu hành văn nạc mỡ linh tinh như vầy, xem thường kết cấu ngữ pháp, đẩy lòng tự trọng trong mỹ từ xuống vực sâu.
Đầu rỗng, tay gõ nhanh, tất yếu là tràn đầy monitor!

Tham khảo gallery:

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=35329

KaJin
15-11-2011, 10:19 PM
Chà! Con đã đọc lướt qua và cũng như topic "tâm sự" này... Khá là khó hiểu!

Bạn vantuyen viết bài thì đúng là có nhắc đến Chúa nhưng tư tưởng và suy nghĩ khiến mọi người không thể cảm nhận hoặc rút ra mọi đúc kết nào làm kinh nghiệm, bài học.

Dù vậy với những gì bạn viết thì không giống quan điểm của người Công Giáo lắm!

Bài viết cần phải đi theo một chủ đề nhất định bởi tên của topic được tạo. Ví dụ bài viết ngắn: "bài học về sở thích" của bạn: Bạn nói về sở thích một cách không xác thực cho lắm, đúng hơn là không căn cứ. Lúc đầu nói sở thích..., trẻ nhỏ..., tạo một thiên đường...??? Có thể quan điểm về sở thích của bạn đúng nhưng cách thức diễn đạt khiến người ta hoang mang và hiểu sai nhiều thứ dẫn đến >> nhứt đầu. Đọc một bài viết như vậy thì không đọc sẽ an toàn hơn.

Toàn thể một người sẽ tiếp nhận bài viết của bạn với điều kiện bạn cần suy nghĩ, cân nhắc hơn rồi mới đưa ra bài viết phù hợp, có khả năng truyền đạt đến mọi người lời bạn nói. Và bạn cần trình bày lí do, quan điểm của bạn khi viết những bài viết trước để mọi người thông cảm.

Và con cảm thấy nếu đọc một bài viết không hài lòng ta không nên giáng một câu chê trách nặng lời theo cảm nhận lúc đó vì người viết bài cũng có cảm nhận khi bị chê trách. Có lẽ nên nói khéo thì tốt hơn ạ!

Mình xin lỗi vantuyen nhé! Không phải mình bắt bẽ đâu mà mình muốn đưa ra cụ thể để giải thích cho bạn thấy thật sự mọi người không hài lòng và bạn cần thay đổi. Tuy nhiên không phải trường hợp nào mình cũng phải thay đổi để làm hài lòng mọi người!

utphuong
16-11-2011, 02:50 PM
thật đúng là tâm sự .chữ trong đầu ut chạy đi đau hết roài !.......ai nhìu chữ diễn tả giùm ut đi .hjhj.:read::read::read::read::read::read::read:

1hatcat
17-11-2011, 08:04 AM
Ai nói hiểu, chắc là IQ cao hơn mình vài cấp. Mình không dám bàn.



Chào anh Angelus!

Em nói em hiểu bài viết này của " vantuyen" theo cách hiểu của em. nhưng thực sự IQ của em nó thấp vô cùng em không dám nhận cái cấp mà anh nói đến.

Anh lớn tuổi hơn chúng em, anh có thể có kiến thức rộng hơn em cả về tôn giáo lẫn xã hội . Nhưng em nghĩ không vì thế mà anh cho anh quyền được đánh giá người khác .
Chúng ta đến đây, ở đây vì tình yêu mến Chúa, nếu có gì suy nghĩ không đúng, không phải anh và tất cả các bạn có thể la mắng em.

Em có đọc những bài viết của vantuyen mà anh đã gửi link, em không bàn về những bài văn đó. Và với tâm sự này của bạn cũng vậy, em không nói em hiểu như thế nào vì rất có thể em diễn dải ra vẫn lôm côm, lộn xộn lại bị đánh giá là không tôn trọng người đọc.

Em rất hy vọng, hãy để chúng em những người không thông minh, không học cao, không hiểu biết cũng được cái quyền nói lên suy tư của mình, hãy coi chúng em như những đứa em để chỉ bảo, đừng nói mỉa mai, trách móc nhau để chúng em cảm thấy được ấm áp khi ở nơi này.

Nếu em nói có gì không phải rất mong anh chị em bỏ qua và chỉ bảo em
Thân ái!

Angelus
17-11-2011, 08:20 AM
Vì yêu mến Chúa và tha nhân, nên phải cố nhổ cỏ lùng. Kẻo ngập đồng!

Hãy nhìn với cặp mắt trào lộng của Bác Ba Phi!

:4: :4: :4:

1hatcat
17-11-2011, 09:54 AM
Vì yêu mến Chúa và tha nhân, nên phải cố nhổ cỏ lùng. Kẻo ngập đồng!

Hãy nhìn với cặp mắt trào lộng của Bác Ba Phi!

:4: :4: :4:


Em không biết ba phi là bác nào anh ơi.
" nhưng em cũng thấy sợ mấy con người làm gì cũng nói là làm vì lòng mến Chúa và yêu người "

Em vốn học ít hiểu ít, chỉ hiểu con người bằng cảm nhận của mình.
Em còn không biết thế nào là cỏ, thế nào là Lúa!
Nếu có thể, rất mong anh hướng dẫn và mở mắt em.

augustino.nghia
17-11-2011, 10:06 AM
... Nào các bạn trẻ của Nghĩa Già!
Nghĩa Già nghĩ đến đây là dừng lại được rồi! Không lẽ chỉ vì chuyện post bài đọc khó hiểu (hay đúng hơn là không hiểu) của một bạn mà để cho những người khác phải nặng lòng với nhau sao?
Mỗi người có một cách cảm nhận riêng và cách hiểu riêng... (kể cả cách không cảm nhận được và không hiểu được... cũng riêng nốt), vậy nên hãy nhìn nhau bằng nụ cười và lòng yêu mến "THẬT SỰ"! Đừng đem câu chữ hay lời đùa vui trong phút chốc mà trách móc lẫn nhau... Vì, người trong cuộc thì sẽ cảm thấy thỏa mãn mình trong giây phút ấy, nhưng để lại hệ lụy rất chi muộn phiền, lo lắng cho những người chung quanh... vì không khí Nhà mình không trọn vẹn mà lại nặng nề... Đúng không, Người ơi?

Myhang
17-11-2011, 10:22 AM
Nghe có vẻ có lý!hihi

1hatcat
17-11-2011, 10:28 AM
... Nào các bạn trẻ của Nghĩa Già!
Nghĩa Già nghĩ đến đây là dừng lại được rồi! Không lẽ chỉ vì chuyện post bài đọc khó hiểu (hay đúng hơn là không hiểu) của một bạn mà để cho những người khác phải nặng lòng với nhau sao?
Mỗi người có một cách cảm nhận riêng và cách hiểu riêng... (kể cả cách không cảm nhận được và không hiểu được... cũng riêng nốt), vậy nên hãy nhìn nhau bằng nụ cười và lòng yêu mến "THẬT SỰ"! Đừng đem câu chữ hay lời đùa vui trong phút chốc mà trách móc lẫn nhau... Vì, người trong cuộc thì sẽ cảm thấy thỏa mãn mình trong giây phút ấy, nhưng để lại hệ lụy rất chi muộn phiền, lo lắng cho những người chung quanh... vì không khí Nhà mình không trọn vẹn mà lại nặng nề... Đúng không, Người ơi?
Chào Chú!
Cảm ơn Chú về lời nhắc nhở.
Cháu cũng định im lặng không nói gì, nhưng cháu lại nghĩ cháu không thể im lặng khi để những người đáng tuổi anh,tuổi chị mình ngồi trên mà ném xuống bọn cháu những từ " suy nghĩ" như thế.
Cháu cũng chỉ nói ra để trong lòng không phải suy nghĩ nữa, cháu cũng rất mong cả nhà cùng nhẹ nhàng với nhau và cảm thông cho nhau.
Cảm ơn Chú nhiều!

chư dân
17-11-2011, 10:38 AM
…khát khao phải yêu chúa hết tâm hồn hết trí khôn điều răn trọng sẽ kéo con người không nhìn vào hiện tại mà sẽ nhìn tới những thứ tốt đẹp… môt loạt hình ảnh thượng đế đã xuất hiện khiến những lời khẩn cầu như có cánh không …. Không phải những điều tốt đẹp tự mọc chân mà tới mà con người tự xây dựng …như con ma trong liêu trai chỉ cần bên cải đẹp thì có mắc bẫy cũng cam tâm dù biết hình giấy và tiếng sáo đâu thê là hiên thực với con người nhưng là hiện thực để làm nên cái đẹp hiện thực tươi đẹp đó sẽ làm nên tất cả....hãy như con ma đừng nhìn vào hiện thực nhưng chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp mà con người biết để thế gian này mãi là bản tình ca



"Ý tại ngôn ngoại" mà bà con! Nếu ai muốn đọc "vantuyen" thì nên kiên nhẫn tí. Còn vantuyen muốn mọi người chia sẻ tâm tình của mình (kiểu giống như chia sẻ thiêng liêng) thì cũng nên chỉnh lại cách dùng từ, đăt câu, chú ý chấm phẩy...để bà con đỡ...mất kiên nhẫn! :hug:

AugustineTuanBao
17-11-2011, 10:45 AM
Bài này đọc thì nếu chia ra từng câu. Thì hiểu cũng dễ (nếu ngẫm nghĩ lâu).
Mà dường như các câu không không liên kết với nhau. Cứ rời rạc thế nào?

Angelus
17-11-2011, 10:58 AM
Topic đang có sức hút nóng bỏng.

Vantuyen đang cười!

Khà khà khà!

Ước chi mình được như anh ấy... :4:

KaJin
17-11-2011, 01:12 PM
Tuấn Bảo và Được nghĩ thế nào? Jin thì sẽ buồn lắm. Trong topic sống khiêm tốn Jin đã muốn mọi người chú ý nhiều đến cách ăn nói để trở nên người dễ thương hơn.

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=33593

Jin phận em út trong nhà, nên chẳng dám đóng góp lời phản ánh nào với bài viết của ai. Nhưng Jin mong sao Jin được mọi người yêu quý nên khi đọc mỗi bài viết xong Jin điều "thanks" một cái, đó là cách tỏ lòng biết ơn vì người viết đã trau trút từng câu chữ để cho mình điều học hỏi. Những bài viết mà Jin làm biếng đọc quá thì thôi không đọc nữa và cũng kéo xuống để "thanks" (có lúc không:10:). Những bài viết đọc thật chán, không hài lòng với nội dung thì cũng dừng lại, Jin không muốn đọc thật nhiều, thật kỹ để tìm ra lỗi chê trách người khác đâu.

1hatcat
17-11-2011, 02:00 PM
Topic đang có sức hút nóng bỏng.

Vantuyen đang cười!

Khà khà khà!

Ước chi mình được như anh ấy... :4:

Anh thật tuyệt vời!
Có lẽ anh đang mong muốn như vậy.
Nhưng anh đừng nhìn ai ai cũng dưới quan điểm của anh như vậy.

Riêng em, em có cái nhìn về vantuyen khác với anh.

1hatcat
17-11-2011, 02:04 PM
Tuấn Bảo và Được nghĩ thế nào? Jin thì sẽ buồn lắm. Trong topic sống khiêm tốn Jin đã muốn mọi người chú ý nhiều đến cách ăn nói để trở nên người dễ thương hơn.

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=33593



Jim mến!
Im lặng, hạ mình, nhẫn nhịn là quan trọng và cần thiết.
Nhưng Jim mến! nếu im lặng cho sự bất công, cho sự xấu cho những bất bình thì đồng nghĩa với việc nhắm mắt thì mình nghĩ cũng không nên!

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì nên mặc áo giấy.

Lên tiếng chứ không phải là phẫn nộ, là ghen ghét.
TRao đổi để đi đến hiểu nhau hơn cũng là điều lên làm, mình nghĩ bạn không nên buồn vì những trao đổi như thế.

Chúc bạn một ngày tốt lành!

augustino.nghia
17-11-2011, 02:18 PM
... Thật là tiếc!!! Vì Box này không do mình quản lý!!!:106:

chư dân
18-11-2011, 09:58 AM
... Thật là tiếc!!! Vì Box này không do mình quản lý!!!:106:



Dù sao chú cũng đã...cố gắng hết sức! :4::4::4:

nuocmatxanh
18-11-2011, 11:29 AM
Chào các bạn ,

Mình đọc hết topic này và mình xin có 1 ý kiến nhỏ : bài viết cua vantuyen do không ngắt câu nên hơi khó hiểu , vì vậy mình đề nghị vantuyen lần sau nhớ "chấm . phảy" để mọi người có thể đọc và chia sẻ với bạn .
Nếu các bạn đọc bài của vantuyen nhưng không thể hiểu được thì mình có thể nhắc nhau 1 cách nhẹ nhàng , bởi vì ông bà ta có câu : "Lời nói không mất tiền mua , liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau" !
Hy vọng các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn .

duoc1706
18-11-2011, 11:01 PM
Tuấn Bảo và Được nghĩ thế nào? Jin thì sẽ buồn lắm. Trong topic sống khiêm tốn Jin đã muốn mọi người chú ý nhiều đến cách ăn nói để trở nên người dễ thương hơn.

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=33593

Jin phận em út trong nhà, nên chẳng dám đóng góp lời phản ánh nào với bài viết của ai. Nhưng Jin mong sao Jin được mọi người yêu quý nên khi đọc mỗi bài viết xong Jin điều "thanks" một cái, đó là cách tỏ lòng biết ơn vì người viết đã trau trút từng câu chữ để cho mình điều học hỏi. Những bài viết mà Jin làm biếng đọc quá thì thôi không đọc nữa và cũng kéo xuống để "thanks" (có lúc không:10:). Những bài viết đọc thật chán, không hài lòng với nội dung thì cũng dừng lại, Jin không muốn đọc thật nhiều, thật kỹ để tìm ra lỗi chê trách người khác đâu.


Người tốt thì luôn nghĩ tốt và thể hiện cái tốt của mình ra. Chúa nói: "Cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu... Anh em cứ xem quả thì biết cây." Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thừa biết một điều: lời cảm nhận thật lòng mà nói thẳng ra thì dễ gây mích lòng. Tiếng Việt ta rất bao la, mềm mại nhưng đồng thời cũng khá cứng cỏi. Chỉ cần khéo dùng từ một tí, khéo dùng dấu ngoặc kép một tí thì sẽ tránh được những cái mích lòng dễ xảy ra ấy. Đúng như bạn nuocmatxanh đã phát biểu: lời nói chẳng mất tiền mua, tự mình nên biết liệu lời nào dễ nghe nhất mà nói. Ca dao tục ngữ cũng có câu khác: "Chim khôn hót tiếng rảnh rang / Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe".
Chú Angelus vì nói quá thẳng nên tình cờ đã làm tự ái 1hatcat. Chú Angelus thì khá hài hước và luôn nói với một giọng điệu hài hước, nhưng 1hatcat thì khác, tâm tình một người trẻ hay nhạy cảm. Vậy ra, đây cũng chỉ là sự hiểu lầm. Mọi người hãy tự hoá giải sự hiểu lầm không đáng có chút nào này bằng cách tự hạ lòng chính mình lại và mềm mỏng hơn với đối phương. Hãy mở lòng ra với mọi người, chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, sống cùng nhau thì sống vì nhau, cùng nhau hướng về một đích chung trên quê Trời. Xin mọi người hãy nhớ một điều: mỗi một lời, mỗi một tâm tình, mỗi một ý tưởng phát xuất ra đều sẽ bị xem xét nghiêm cùng trước toà Chúa Phán Xét.

Yến Châu
19-11-2011, 06:08 AM
Kekeke! Vui nhỉ? Sao cứ mãi than phiền? Cứ noi gương "Châu già" ( chứ ko phải "Trâu già như kiểu nói của Anh già chống gậy 99 đâu nhé!:10:) Thấy mấy bài kiểu đó là không đọc! OK chứ?
Mong mọi người hiểu, anh chị em mình trong một nhà, sinh hoạt với nhau thông qua từng bài viết mà trong đó tâm tư tình cảm của mình được gửi gắm đến nhau.Tình cảm có được không phải ngày 1 ngày 2 nên cố gắng trân trọng, nâng niu, đừng vì chuyện chẳng ra đâu mà .....
Đọc hay không, cảm nhận thế nào là việc của mỗi người phải không các bạn. Còn những bài ấy đáng được để hay dọn là việc của một "anh đẹp trai" và một "anh cần mẫn"( Ek min nhà mình đó! :icon8::icon8::icon8:)
Thân ái!.

quangvu1605
19-11-2011, 07:52 AM
... Thật là tiếc!!! Vì Box này không do mình quản lý!!!:106:


QUản lý thì gom lại 1 cục, rồi nhồi nhét vào recycle bin:24:

Nganguyen
19-11-2011, 07:58 AM
Dù sao cũng cám ơn chúa Vantuyen cũng nói lên điều gì đó thôi , vì thế ai đọc thì đọc không sao đâu ai muốn hỏi sao thì do tác động của Chúa Thánh Thần thôi mà .........:1::1::1: cứ vui đi các bạn ơi ...:4::4::4:

trungquoc
19-11-2011, 08:12 AM
Cả làng không hiểu,em đây tiếng việt ko sành hiểu đc chết liền.Vào then kiu cái chuồn...:4: