PDA

View Full Version : Xin lời Nguyện cho Gx. Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội



Mart.TanNguyen
07-11-2011, 01:17 AM
Diễn đàn không khuyến khích những bài viết về chính trị- xã hội.
Nhưng khi lập topic này, là để cầu nguyện cho Thái Hà,
thì biết về sự việc và chủ thể mình cầu nguyện giúp,
Không phải là điều sai trái, Tân xin Tóm tắc như sau:

Khi thành lập, dòng Chúa cứu thế có mua một mảnh đất hơn 61 ngàn mét vuông. Có giấy tờ và được lưu giữ đến giờ
qua thời gian, Chính quyền Hà Nội đã chiếm đoạt dần dần, hiện nay,
diện tích có thể sinh hoạt tôn giáo của Thái Hà chỉ còn hơn 2 Ngàn mét vuông.

14h45 ngày 3 tháng 11, một nhóm hơn 100 người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà với những lời lẽ xúc phạm, gây hấn và bạo lực. với Linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà nhằm thực hiện ý đồ chiếm đoạt đất của Giáo xứ và tu viện để xây trạm xử lý nước.

chi tiết xin xem tại đây:
http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/toa-tgm-ha-n%e1%bb%99i-len-ti%e1%ba%bfng-v%e1%bb%81-thai-ha/
____________________________________

Thành Lễ thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho Gx.Thái Hà- Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội vừa diễn ra:
hồi 20h tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Hiệp cùng lời Kêu Mời của Tòa Tổng Giáo Mục Hà Nội, Linh Mục, Tu sĩ, Giáo dân Gx. Thái Hà,
đã có rất nhiều sự hiệp thông để nguyện xin Công lý được thực thi nơi đây.
Nhiều người thì Ăn chay , gần như tuyệt thực để cầu nguyện,
Có một tu hội nữ thì làm tuần Cửu nhật.......

Còn chúng ta, những người trong diễn đàn này, tuy có lỡ nhịp,
nhưng lời cầu nguyện của từng người trong diễn đàn chúng ta giờ đây thực sự là điều thực sự quan trọng và ý nghĩ
Bởi tất cả chúng ta đều là chi thể của nhiệm thể Đức Kitô, đều là anh em một nhà.
Thấy người nhà mình đau đớn, sao mình nỡ lòng bình chân như vại.
______________________________________

Lạy Chúa nhân từ, xin đoái thương đất nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn.
Xin Chúa thương nâng đỡ anh chị em con trong cơn khó khăn, toàn thể chúng con cùng hợp lòng cầu nguyện cho công lý được thực thi trên toàn cầu này, cách riêng là cho Gx.Thái Hà, dòng Chúa Cứu thế tại Hà Nội.

Vượt qua bao hiểm nguy, nhiều lần đoàn con Chúa tưởng chừng điêu đứng,
Nhưng nhờ ơn Chúa phù trì nhất là trong lúc khó khăn, càng gặp thử thách, lòng tin cậy của chúng con vào Chúa càng sống dậy mạnh mẽ.
Những ngày sắp tới, nơi đây sẽ chịu những khó khăn gấp nhiều lần, vì tất cả những việc giờ đây chỉ là mới bắt đầu.

Nguyện xin Chúa ở cùng chúng con, nâng dỡ , ủi an chúng con trong cơn khóc lóc.
Nhờ Mẹ Hằng Cứu Giúp Chuyển cầu, Xin Chúa thương gìn giữ chúng con qua cơn nguy biến.

Lạy Mẹ là Nữ vương của sự khó khăn, Mẹ nào muốn thấy con Mẹ chịu cảnh lầm than, một mình Con Mẹ chịu đau khổ chưa đủ hay sao?
Cậy vào niềm tin nơi tấm lòng Người Mẹ, Con xin Mẹ Che chở, phù giúp chúng con bằng mọi giá.
Chúng con phó thác nơi Mẹ vụ khó khăn này.

Amen!

Rosa_Huong
07-11-2011, 07:49 AM
Xin dâng lên Mẹ sự khó này :77::77::77:

batrinh
07-11-2011, 07:51 AM
lạy Chúa. con Tin Chúa làm được hết mọi sự, con xin phó thác giáo xứ Thái Hà trong tay Chúa, mọi sự lo lời nói việc làm từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. xin cho mỗi người chúng con sống giữa thế gian nhưng không theo thói thế gian. và mọi người biết hiệp nhất trong niềm Tin, Cậy, Mến, để chúng con có thể vược qua những đau khổ ngõ hầu chúng con tìm thấy ánh sáng Chân Lý nơi Thiên Chúa

myfatherisjesu
07-11-2011, 09:37 AM
Xin nhìn nhận những sự bức hại vì danh Chúa đây, mà Khẩn xin Chúa ban thêm nhiều nghị lực, sự khôn ngoan và nhiều hồng ân cho các Linh Mục và toàn thể Gx Thái Hà!

duoc1706
07-11-2011, 09:55 PM
Lạy Chúa nhân từ, xin thương ban bình an cho Giáo Hội Chúa, cách riêng tại đất nước Việt Nam này. Xin Chúa thi hành những gì là đẹp lòng Chúa nhất. Lạy Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, xin soi lòng mở trí, hướng dẫn cho các bậc lãnh đạo biết phải làm gì để công lý và hoà bình được duy trì.
Lạy Mẹ Maria, con tin Mẹ chẳng nỡ để Giáo Hội của Con Mẹ phải gặp khó khăn cùng quẫn. Xin thương phù hộ cho Giáo Hội, và tống cổ con rồng hoả ngục ngoan cố về những hang hốc của nó, để trả lại bình an cho Giáo Hội. Chúng con trông vào lòng từ bi và thương xót của Mẹ. Amen.

dieubui
07-11-2011, 11:43 PM
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con cùng hiệp nhau dâng lên mẹ tình cảnh của giáo xứ Thái Hà. Xin mẹ thương dìu dắt, hướng dẫn các vị chủ chiên, các ban ngành, đoàn thể luôn sáng suốt, tận tâm hết mình để lấy lại sự an bình cho giáo xứ. Xin cho giáo xứ Thái Hà sớm qua cơn khốn khó. Mẹ ơi! thân hèn trí mọn con chỉ biết kêu xin mẹ, xin mẹ dâng lên Chúa lời nguyện cầu của chúng con. Amen :77::77::77:

duoc1706
08-11-2011, 08:19 AM
Nếu hy sinh một chút nhỏ nhặt để giữ thanh danh cho Hội Thánh và cho Chúa, thì có thiệt thòi gì không?
Hãy hiền lành để trở nên giống Đấng Hiền Lành là Thầy chúng ta hơn, hãy chịu chút thiệt thòi để để trở nên giống Đấng đến chịu thiệt thòi để cứu chúng ta là Thầy chúng ta hơn.
"Hỡi con, hãy kính sợ Đức Chúa và nhà vua,
đừng giao du với những quân nổi loạn.
Vì tai hoạ sẽ giáng xuống bất ngờ,
cả hai sẽ tiêu diệt chúng ra sao, nào có ai lường được!" (Cn 24,21-22)
"Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra: dù là vua, người nắm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của nhà vua. Vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri. Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những kẻ lấy sự tự do làm màn che sự ác nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương tha nhân, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà vua." (1Pr 2,13-17).

1hatcat
08-11-2011, 08:46 AM
Lại một lần nữa Chúa dùng Giáo xứ Thái Hà và anh em Thái Hà để làm sáng danh Chúa

Cầu mong anh em luôn cố gắng và bền lòng!

Mart.TanNguyen
08-11-2011, 10:31 PM
Lạy Mẹ nhân từ, đoàn con Mẹ đang gặp khốn khó trăm bề.
Xin Mẹ khẩn cầu bình an của Chúa và tuôn đổ trên con cái Mẹ luôn mãi.
Chúa chẳng thề từ chối Me ơn gì, cả Satan muốn ơn tha thứ Mẹ cũng có thể xin cho.
Lạy Chúa quyền năng vô cùng, chúng con thì yếu đuối, nhưng Chúa có thể làm được mọi sự.
Xin Chúa hằng ở cùng chúng con trong vụ khó khăn này,
Nào đây lại là điều Chúa muốn sao, không , Chúa phải gìn giữ chúng con.
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành xin tuôn đổ xuống chúng con ơn bền đỗ cùng vượt thắng thế gian.
Xin cho Lời Chúa luôn được thực thi, sự gì của Chúa phải ở với Người.
Xin Thánh thần Chúa trợ lực và soi sáng đoàn con.

Nhờ lời Mẹ hằng cứu giúp chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con.