PDA

View Full Version : Khi buồn bạn làm gì ?



page159
15-11-2011, 10:40 AM
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Buồn là một cảm giác thường xảy đến với mỗi người chúng ta nhưng làm sao chúng ta mau chóng khắc phục được nó để lấy lại một tâm hồn vui tươi trong sáng như lúc trước đây. Bạn cầu nguyện với Chúa ư? Thiên Chúa vô hình còn ta hữu hình thì làm sao ta có thể nghe được tiếng của Ngài đây, với một đức tin yếu kém của ta cơ chứ. Lạy Chúa xin cho con biết con phải làm sao đây:2::2::2:

duoc1706
15-11-2011, 05:59 PM
Khi tôi buồn, tôi biết tôi buồn, và tôi chẳng làm gì để mình hết buồn cả. Nhưng nỗi buồn tự hết khi ta quên bẵng nó đi.

KaJin
15-11-2011, 08:13 PM
Giải quyết nỗi buồn:

- Quyết tâm quên và đi ngủ, khi thức dậy sẽ khá hơn nhiều.

- Nghe nhạc, loại nhạc gì cũng được những phải biết chọn cho phù hợp, tốt nhất là nhạc vui tươi. Nếu đang thất tình mà nghe bản nhạc nói lên tâm trạng ấy chắc khóc mất thôi.

- Tâm sự cùng người bạn thân nhất.

- Viết vào nhật kí.

- Cầu nguyện, tâm sự với người Cha Giêsu. Thật sự khi cầu nguyện ta có thể nghe được tiếng Chúa bạn ạ!

- Chơi thể thao.

- Đọc sách.

[...]

Ý kiến riêng Jin :10:

Maria Giang Hue
15-11-2011, 08:30 PM
khi buồn, tôi hay ngồi 1 mình và nhấm nháp ly cafe, suy nghi miên man ............

Maria Giang Hue
15-11-2011, 08:33 PM
đến nhà Thờ và tĩnh lặng, cũng rất hiệu quả nhưng ko phải lúc nào cũng đi được vì ko ở gần nhà Thờ!

chư dân
15-11-2011, 09:02 PM
Khi buồn tôi đi...ngủ để nỗi buồn liệm tắt mà không cần dập! :4:

sactim_1989
15-11-2011, 09:54 PM
Khóc! Và sau đó đi ngủ.
Đến nhà thờ.
Đi dạo biển.

nguyenhuong
15-11-2011, 11:56 PM
Khi tôi buồn tôi sẽ đọc Kinh Thánh..

ConXinCamTa
16-11-2011, 09:26 AM
Khi buồn thì Em cười ===> buồn cười.:4:

1hatcat
16-11-2011, 09:40 AM
khi buồn, tôi hay ngồi 1 mình và nhấm nháp ly cafe, suy nghi miên man ............

Mình có cùng cách giải quyết với mình, cafe một mình, đi đâu đó 1 mình nhưng phải làm sau khi đi lễ " nếu có thể" .

duoc1706
16-11-2011, 10:36 PM
Nhỡ đang ở trường trong lớp mà buồn vậy thì làm sao? Quả thật, nỗi buồn tự đến thì cũng sẽ tự đi, nếu không thì nó cũng sẽ dịu lắng lại khi ta tất bật với việc khác.

dieubui
17-11-2011, 02:09 AM
Khi buồn, ôi lạy Chúa! sao con lại buồn thế này! là câu cửa miệng đối với dieubui & sau đó thì tùy từng hoàn cảnh nữa, nhưng có một điều xin thú thật với cả nhà là cũng cocacola lắm, huhuhu. Thế nhưng giây phút hiện tại, nỗi buồn sao cứ như là quá đỗi bình thường thật lòng, còn tương lai, ôi à...ôi à... quả là mịt mù chưa thể biết hay tưởng tượng được! Xin được chia sẽ...với mọi người...nhá!

chiennho
17-11-2011, 04:49 PM
khi buồn thì mình sẽ ăn thật nhiều ... ăn như chưa bao h`được ăn , coi thức ăn như kẻ thù của mình :1:

h jek enuol
17-11-2011, 05:48 PM
tự kỷ............
..................
.....................








tự kỷ

TiTiTaTa
17-11-2011, 05:58 PM
Khi buồn mình thường quấy phá người khác. Người khác tức thì mình sẽ vui....

matnhungdd
17-11-2011, 05:58 PM
khi buồn mn cười thật nhiều.....

quangvu1605
17-11-2011, 08:08 PM
Uống rượu......... uống cho xỉn........
PS: thường càng buồn càng uống càng tỉnh....(khổ)

Angelus
17-11-2011, 08:09 PM
Uống rượu......... uống cho xỉn........
PS: thường càng buồn càng uống càng tỉnh....(khổ)Xạo quá em giai...!
Mai cố gắng xuất hiện ở hang động Tân Bình hén. Có cái tân gia di động :nhay:

quangvu1605
17-11-2011, 08:12 PM
Xạo quá em giai...!
Mai cố gắng xuất hiện ở hang động Tân Bình hén. Có cái tân gia di động :nhay:

Tân gia nhà ai rứa??????????????????????????:icon8:

Angelus
17-11-2011, 08:14 PM
Tân gia nhà ai rứa??????????????????????????:icon8:Nhà ai mới xây? :secret:

quangvu1605
17-11-2011, 08:19 PM
Nhà ai mới xây? :secret:
kekekekekek
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

duoc1706
17-11-2011, 09:53 PM
khi buồn mn cười thật nhiều.....
Cười vừa vừa thôi chị. Cười híp mắt không ngơi không ngừng là thế nào cũng bị đàm tiếu xù xì to to nhỏ nhỏ cho mà coi.

haiuy
17-11-2011, 10:20 PM
khi tôi buồn tôi sẽ lang thang trên internet........cho đở buồn

sactim_1989
22-11-2011, 10:33 PM
Từ nay buồn mình sẽ nấu súp hành tây.

quangvu1605
22-11-2011, 10:47 PM
Từ nay buồn mình sẽ nấu súp hành tây.

Cho bố thưởng thức nghe con gái :D

Titanic
23-11-2011, 07:03 AM
Khi replay 1 chủ đề người ta cũng nên chịu khó suy nghĩ 1 chút, gắng nhìn vào mong muốn của người tạo ra nó, dù ít dù nhiều cũng thể hiện sự tôn trong với họ, ở đây mình muốn nói với quangvu1605 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=9786) và Angelus (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=9076) , riêng Angelus (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=9076) chí ít cũng là Moderator ! , nếu có gì không phải cho Titanic xin lỗi nhé, mình cũng không muốn vậy đâu.

Mỗi khi buồn mình lại muốn nghe những bản nhạc không lời rồi sau đó ngủ 1 giấc thật dài...

quangvu1605
23-11-2011, 07:33 AM
Anh Tit ý kiến dzữ quá
xin lỗi anh nhá :4:

sactim_1989
26-11-2011, 08:55 AM
Cho bố thưởng thức nghe con gái :D

Trưa nay nấu súp hành tây nhưng con cho hơi nhiều muối (lý do bố biết, thông cảm cho con gái ha :1:). Mời bố măm.

Lucadien
26-11-2011, 02:06 PM
khi bùn hap đi shopping :4::3:

cái này mà gặp phải lúc cháy túi thì giải quyết sao nhỉ? :icon3:

Nếu có tiền mà đi shopping hoài chắc mình vui mà "túi" thì buồn.

Lucadien
26-11-2011, 02:20 PM
Khi "bùn" thì Luca đi tắm một cái là sạch "bùn" liền à! :hug:

Nói chơi vậy thôi, khi ta buồn có nhiều cách giải quyết tùy vào hoàn cảnh sống mỗi người, làm gì đó miễn sao ta cảm thấy tốt hơn, chứ đừng ôm khư khư nỗi buồn trong người, cách tốt nhất là chia sẻ cho bạn bè, chia sẻ trên facebook, trên các forum....và quan trọng là không được buồn đến tuyệt vọng.

Ai muốn bắt chước Chúa Giê-su thì hãy cầu nguyện, giống như xưa trong Vườn Gethsemani khi Chúa Giê-su buồn đến chết đi được Người đã cầu nguyện!

Angelus
26-11-2011, 03:26 PM
Lâu lâu anh bị hoài à, bị "chém" riết, thôi đi "tắm".

Nganguyen
26-11-2011, 06:45 PM
Bị chém hoài, mà thấy "Thiên thần truyền tin" cứ tưng tửng và tỉnh rụi.:4:

Angelus
26-11-2011, 07:58 PM
Bị chém hoài, mà thấy "Thiên thần truyền tin" cứ tưng tửng và tỉnh rụi.:4:

Còn thời cỡi ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi...:4:

Peter Nguyễn
26-11-2011, 08:25 PM
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Buồn là một cảm giác thường xảy đến với mỗi người chúng ta nhưng làm sao chúng ta mau chóng khắc phục được nó để lấy lại một tâm hồn vui tươi trong sáng như lúc trước đây. Bạn cầu nguyện với Chúa ư? Thiên Chúa vô hình còn ta hữu hình thì làm sao ta có thể nghe được tiếng của Ngài đây, với một đức tin yếu kém của ta cơ chứ. Lạy Chúa xin cho con biết con phải làm sao đây:2::2::2:
Buồn???
rất nhiều...
chỉ biết nhìn lại mình...
và tự hỏi:
" vì sao buồn, khi mọi người xung quanh ta đang vui??? "
Bạn hãy đến với mọi người, mọi người là niềm vui của bạn.
Bạn sẽ buồn khi bạn cô độc một mình!