PDA

View Full Version : Cháu của Tân, sắp về trời



Mart.TanNguyen
15-11-2011, 08:36 PM
Trưa hôm qua( 14/11/2011), Tân có gởi tin nhắn để xin lời hiệp nguyện, hiệp thông xin ơn Chúa cho chị của Tân ,
đến rất - rất nhiều bạn, anh, chị, cha ..v...v... cho chị của Tân

Vì 13h ngày hôm ấy, Chị của T sẽ xét nghiệm, nếu lần này chuẩn đoán lại là dị tật, thì chị sẽ Bỏ thai.
16h mình đi cầu nguyện về nhà, thì được Mẹ báo tin,

Thai của chị, chuẩn đoán, không có dây thần kinh, dịch tràn phổi, mới 7 tháng đã 2,5kg....v....v....
Nói chung là cháu bị nhiều bệnh cùng 1 lúc.

Và kết quả này, được nhiều nơi chuẩn đoán như nhau, từ phòng khám tư, bệnh viện quốc tế, bệnh viện công, bệnh viện tư


17h30 chồng của chị từ vũng tàu lên thành phố để sáng nay (15/11/2011) ký giấy cam đoan chấp nhận bỏ thai.
21h cùng ngày 14, Mẹ có kể cho T nghe, chị ngày trước đã bị sẩy thai 1 lần, và bỏ thai 1 lần rồi

Sáng hôm nay( 15/11) lúc 8h hai anh chị đi bệnh viện làm thủ tục bỏ thai,
Trưa hôm nay, kiểm tra thai lần cuối trước khi bỏ.



Thực sự, giờ phút ấy, mình không thể bình chân như Vại.
Mình chạy đến nhà thờ Thái Hà ( nhà thờ kính Mẹ Vô Nhiễm), cầu nguyện, lần chuỗi thương xót.
rồi lại chạy ra Đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp, lần chuỗi Mân côi,
Mình tiếp tục đến phòng cầu nguyện Thánh Giêrado ( bổn mạng thai phụ và thai nhi) cầu nguyện,
Rồi lại đến viếng góc cầu nguyện cho các thánh anh hài,( nơi đặt các thai nhi tại đền Đức Mẹ hằng cứu giúp trước khi an táng).

17h Dâng lễ xin bình an và tạ ơn Chúa cho chị.

19h20, mình nhận được tin, két quả xét nghiệm đợt cuối " Thai nhi đã chết trong bụng Mẹ"
Ngày mai 16/11 lấy thai ra khỏi dạ Mẹ, cử hành bí tích Rửa tội.

Vậy là thiên quốc có thêm 1 thánh anh hài, 1 Thiên Thần. Halluyah!

Vậy là từ ngày lễ Đức Mẹ Mân côi, các anh chị của T,
Những người sống đạo khô khan, nhạt nhẽo(bỏ lễ Chúa nhật rất nhiều) đã biết cậy dựa vào Chúa, đã xưng tội, đã đi lễ.
Đã ăn chay, hãm mình, từ bỏ thói xưa để trở về với Chúa.

Ý Chúa Thật Mầu Nhiệm.

Qua biến cố này, cho thấy, Lời cầu nguyện thì không trở nân vô ích,
Chúa thì Yêu thương, nhậm lời , quang phòng vượt sức tưởng tượng của con người.
Ý nghĩa chính có lẽ là: HÃY CẦU NGUYỆN BỀN ĐỖ( trong Chúa, và trong Mẹ) VÀ PHÓ THÁC.

Angelus
15-11-2011, 09:39 PM
Theo dõi cháu của Tân từ topic kia.
Giờ biết như thế. Buồn lẫn lộn.

batrinh
16-11-2011, 07:32 AM
CON XIN PHÓ THÁC LINH HỒN VÀ XÁC MỌI SỰ LO LỜI NÓI VIỆC LÀM Ở TRONG TAY CHÚA

NgayVaDem
16-11-2011, 09:18 AM
Có còn hơn không! :53:

utphuong
16-11-2011, 01:41 PM
:53::53::53: GIESU MARIA GIUSE XIN THƯƠNG CỨU CÁC LINH HỒN.:53::53::53:

myfatherisjesu
16-11-2011, 01:47 PM
Xin Thương đón em về gia nhập đoàn thể các Thánh trên nước Trời cùng Đấng tối cao chúng con hằng trông cậy và tôn thờ!

Rồng Mập
16-11-2011, 04:15 PM
Xin góp lời nguyện cầu nhỏ bé đến gia đình! :53:

M.M_Nhi
16-11-2011, 07:21 PM
Ý Chúa thật nhiệm mầu...

1hatcat
16-11-2011, 09:16 PM
Xin Chúa đoái Thương!

Mart.TanNguyen
16-11-2011, 09:27 PM
Tân cùng gia đình xin cám ơn, và cầu nguyện đền ơn những ý hiệp nguyện.
Xin Mẹ chúc lành cho chúng con.

halleluyah
16-11-2011, 09:40 PM
Thiên Đàng vừa mới có thêm 1 Thiên thần........Halleluyah!!!! :)

sactim_1989
16-11-2011, 10:04 PM
Con chỉ biết tạ ơn Chúa.

duoc1706
16-11-2011, 10:18 PM
Ôi, lời cầu xin sự sống đời này cho em bé, Chúa đã không cho, nhưng đã đem thẳng em vào sự sống đời sau, một sự sống vĩnh hằng mà em không phải dốc công làm để có được. Xin bạc, Chúa đã cho vàng, được bọc trong một cái bọc đen kỹ càng. Ý Chúa nhiệm màu. Haleluya!

dieubui
17-11-2011, 03:18 AM
Tạ ơn Chúa đã an bài mọi sự theo thánh ý Ngài, nguyện xin đẹp lòng Chúa. Và xin hiệp ý dâng lời cầu nguyện cùng chia sẽ nỗi niềm với Tân và gia đình. :77::77::77:

quangvu1605
17-11-2011, 07:06 AM
Lạy Cha, mọi sự phó mặc trong tay Cha
Xin Cha đón nhận Thiên Thần nhỏ về với Cha