View Full Version : xin anh chị em cầu nguyện cho nhà thờ thái hà
quachtuong
17-11-2011, 08:46 AM
Xin anh chị em hướng con tim về nhà thờ Thái Hà cầu nguyện cho Giao Xứ Thái Hà được bình an
batrinh
17-11-2011, 12:38 PM
lạy Chúa, xin cho nước Chúa trị đến. ý Chúa được thể hiện, giữa cuộc sống trần gian hôm nay đang lang tràng bóng tối, sự dữ đang hoành hành khắp nơi,
Lạy Chúa Giê-su Ngài là chủ đoàn chiên đích thực, xin Ngài xua đuổi sói ra khỏi đàng chiên của Chúa, lạy Chúa xin đoái thương đến đoàn con Chúa xin Ngài hãy mau mau ra tay nâng đỡ kẻo sói bắt chúng con Amen
utphuong
17-11-2011, 01:00 PM
lạy chúa. xin nghe tiếng con kêu cầu cùng chúa ơi!.
duoc1706
17-11-2011, 09:42 PM
Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin lắng nghe chúng con nài xin. Xin nhìn đến mà thương xót và giúp đỡ cho con cái Chúa. Xin sắp đặt an bài cho mọi chuyện trôi qua tốt đẹp. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác hết lòng vào Chúa.
DonRac
02-12-2011, 02:41 AM
Nguyện xin Thánh Gia xót thương, phù hộ và chuyển cầu cùng Thiên Chúa Cha Toàn năng,
những lời khẩn cầu của gia đình TCVN chúng con!
:77::77::77:
dieubui
02-12-2011, 04:15 AM
Lạy Chúa, chúng con hiệp nhau dâng lên Chúa lời nguyện cầu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con. Amen
batrinh
02-12-2011, 02:23 PM
lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo dựng đất trời và muôn vật từ hư vô.
chúng con khẩn khoảng nài xin Chúa cho giáo hội Việt Nam nói chung, giáo xứ Thái Hà nói riêng, được gặp Chúa trong lúc khó khăn này. xin Ngài ở lại với xứ Thái Hà trong lúc, như con chiên bị thương và bị bỏ rơi đang kêu cầu mà chẳng ai thèm ngó. lạy Chúa con người chúng con hôm nay sống không còn sự hiệp nhất như Chúa đã nói, các con hãy sống hiệp nhất như Chúa Cha sống trong Chúa Con và Chúa Thánh Thần sự lạnh nhạt và sợ hãi trong cuộc sống hôm nay như cỏ lùng đang mọc nhiều trong lòng chúng con đánh mất đi cái con tim và khối óc tâm hồn và lương tri trong sáng, vốn là quý giá mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng con. xin Chúa là Cha Nhân từ băng bó chữa lành ban bình an cho những con chiên kiên trung và trung thành với chủ của mình. và bền đổ đến cùng như xưa các Thánh tử đạo đã tuyên xưng đức tin
"AI TUYÊN XƯNG TA TRƯỚC MẶT NGƯỜI ĐỜI, THÌ TA SẼ TUYÊN XƯNG NÓ TRƯỚC MẶT CHA TA"
CON KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC ĐÃ TUÔNG TRÀO TỪ THÁNH TÂM CHUÁ GIÊ SU NHƯ THÁC NGUỒN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON, CON TÍN THÁC GIÁO XỨ THÁI HÀ VÀO CHÚA
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.