PDA

View Full Version : Xin hãy cầu nguyện cho cha tôi với



prnguyenhoang
18-08-2008, 06:29 PM
Chào các thành viên trong diễn đàn.
Tôi đang ở vào một tâm trạng tột cùng của sự thất vọng.
Tôi vừa mới biết tin , người cha yêu quý của tôi bị một khối u ác tính.
Bác sĩ đã cho ông xuất viện chiều nay để về nhà chờ ngày Chúa gọi về với Ngài. Đất dưới chân tôi như sụp xuống.
Xin các bạn hãy giúp tôi góp lời cầu nguyện để xin Chúa giúp ông được khỏe mạnh. "Không có thầy các con không thể làm gì được" .
Tôi hy vọng mọi người sẽ đọc được những dòng này. Cám ơn mọi người .

vante
18-08-2008, 07:25 PM
Chào bạn nhá trước hết mình xin dâng lời cầu nguyện và cầu xin chúa ban cho cha bạn có được một sức khỏe tốt hơn và mong bạn hãy đứng vững trong hoàn cảnh mà chúa ban tăng cho bạn. minh hy vọng là bạn sẽ tìm thấy chúa trong hoàn cảnh này, và bạn hãy tin tưởng và phó thác cho chúa và Mẹ Maria bạn nha.

Nguyện cầu cùng chúa và mẹ ban cho cha bạn có một sức khoe tốt hơn và an lành trong Đức Ki Tô.

Chúng ta cùng cầu nguyện nha !

Nguyên Xuân
18-08-2008, 08:12 PM
Xin Thiên Chúa giàu lòng nhân từ và hay thương xót cho những kẻ khó khăn, thất vọng, ban ơn cho người tín hữu của Chúa đang tha thiết cần đến lượng từ bi từ trái tim yêu thương của Ngài. A-men.
Bạn hãy vững tâm vào Thiên Chúa nha !

phan_nghị
18-08-2008, 09:44 PM
Chào các thành viên trong diễn đàn.
Tôi đang ở vào một tâm trạng tột cùng của sự thất vọng.
Tôi vừa mới biết tin , người cha yêu quý của tôi bị một khối u ác tính.
Bác sĩ đã cho ông xuất viện chiều nay để về nhà chờ ngày Chúa gọi về với Ngài. Đất dưới chân tôi như sụp xuống.
Xin các bạn hãy giúp tôi góp lời cầu nguyện để xin Chúa giúp ông được khỏe mạnh. "Không có thầy các con không thể làm gì được" .
Tôi hy vọng mọi người sẽ đọc được những dòng này. Cám ơn mọi người .
trước hết mình xin chúa nhân lành ban cho cha bạn được khỏe mạnh và nhất là luôn hướng về chúa trong những giây phút này. Xin Chúa ban cho bạn có đủ nghị lực để đối mặt và vượt qua sự việc khó chấp nhận này. Thế nhưng bạn hãy nhớ rằng nếu hạt lúa mì mà ko thối đi thì làm gì có cây lúa tươi tốt chứ. Chúa Giê-Su cũng đã chịu làm hạt lúa mì thối đi để chúng ta được tha tội đó thôi. Cố gắng lên bạn ơi, hãy trông cậy vào Chúa.

Nguyên Xuân
18-08-2008, 10:10 PM
Chịu đau đớn về thể xác và tinh thần chính là cách hiệp thông đau khổ với Chúa Giê-su.
Bạn hãy cầu nguyện xin Chúa giúp cha bạn kiên tâm và tin tưởng vào ơn cứu độ của Người.
ACE trong diễn đàn ở khắp nơi sẽ cầu nguyện cho cha bạn đấy !
Thân chào.

kulala
19-08-2008, 08:56 AM
thành thật chia buồn với Nguyenhoang kll rất hiểu tâm tư của Nguyenhoang vì 3 năm trước đây thân phụ của kll cũng bị ung thư phổi, chúa cũng đã gọi đi sau khi phát hiện bệnh 3 tháng . ..biết rằng 1 khi chúa gọi , ko thể trốn tánh được , nhưng...thật khó mà chấp nhận, nhưng cũng phải XIN VÂNG thôi.....
kll sẽ cầu nguyện cho bác ,.... Nguyenhoang ơi .. đón nhận bông hồng chúa gửi đến :2:

littlewave
19-08-2008, 10:47 AM
Xin chia sẻ với prnguyenhoang những lo lắng buồn phiền khi có cha, mẹ, hoặc thân nhân đau ốm liệt lào, nhất là khi các ngài phải gánh chịu những đau đớn thể xác mà y học bó tay và con cái bất lực rớt nước mắt nhìn cha mẹ hay những người thân yêu quằn quại rên xiết. Cái cảm giác rất kinh khủng...

Cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho mẹ lit đang trong tình trạng ấy.

Xin cùng hợp ý cầu nguyện cho các bệnh nhân trên khắp thế giới theo tinh thần GIỜ CHẦU THÁNH THỂ NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN (11.02.2008)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân đang từng giờ, từng phút phải chiến đấu với bệnh tật của mình ; có những người mắc những căn bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chạy chữa, nhiều người đang đau khổ, chán nản, thất vọng ; niềm tin bị lung lay, mất niềm hy vọng, cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa đang lắng nghe những lời cầu xin của chúng con ; Xin Chúa thương chữa lành cho những anh em đau yếu của chúng con đang ngày đêm kêu cầu Chúa và cho có nhiều tâm hồn quảng đại biết xả thân phục vụ anh em, biết nâng đỡ, cảm thông, chia sẻ, và đưa tay xoa dịu những nỗi đau của họ. Xin cho các bệnh nhân biết nhìn lên thánh giá Chúa để được thêm sức mạnh vượt qua những đau đớn thể xác và tâm hồn được bình an.

Lạy Mẹ Maria, nhờ các cuộc hiện ra của Mẹ tại Lộ Đức và những nơi khác, sự nhân lành và tình yêu của Thiên Chúa đã chiếu toả với vẻ đẹp và quyền năng không thể hồ nghi được. Nhờ tình yêu và lời cầu nguyện của Mẹ chúng con được hợp nhất cách gần gũi hơn với Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Mẹ là Mẹ của niềm an ủi và cậy trông xin Mẹ yêu thương nâng đỡ, chăm sóc và chữa lành cho tất cả những ai chạy đến kêu xin Mẹ.

xoicucnong
19-08-2008, 12:19 PM
Anh hãy thử đến Mẹ Tàpao để cầu nguyện xem sao!!! Em chỉ có 1 câu để nói với anh thôi: 'Cứ xin thì sẽ được, cứ gõ sẽ mở cho" cầu cho mọi chuyện sẽ được như ý anh muốn!!!

kimthuytung
19-08-2008, 11:17 PM
Hãy vững tin vào Thiên Chúa và Mẹ quan phòng! prnguyenhoang, chị lit và những ai đang mang cảm giác bất lực trước đau đớn của người thân đừng ngưng những lời cầu nguyện nhé. KTT sẽ hiệp ý cùng mọi người dâng lên Thiên Chúa tất cả những đau đớn ấy, vì Người luôn luôn biết điều gì là tốt nhất cho con cái Người.

tham_son
20-08-2008, 01:26 PM
Chào các thành viên trong diễn đàn.
Tôi đang ở vào một tâm trạng tột cùng của sự thất vọng.
Tôi vừa mới biết tin , người cha yêu quý của tôi bị một khối u ác tính.
Bác sĩ đã cho ông xuất viện chiều nay để về nhà chờ ngày Chúa gọi về với Ngài. Đất dưới chân tôi như sụp xuống.
Xin các bạn hãy giúp tôi góp lời cầu nguyện để xin Chúa giúp ông được khỏe mạnh. "Không có thầy các con không thể làm gì được" .
Tôi hy vọng mọi người sẽ đọc được những dòng này. Cám ơn mọi người .

Hiệp thông với ý nguyện của bạn và gia đình!

Cầu xin Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria luôn ở bên cạnh ba của bạn trong cơn đau bịnh.

Bena_tlak
20-08-2008, 09:06 PM
cầu xin Thiên Chúa là Cha nhân từ sẻ đáp lại lời cầu xin tha thiết của các bạn.
Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn hồng ân xuống trên mọi thành viên. Amen.

dhgiang
22-08-2008, 04:57 PM
Xin chia xẻ với bạn prnguyenhoang. hãy cố gắng lên nhé bạn. Mình xin cầu nguyện cho bác vượt qua bạo bệnh. Xin Chúa Thánh Thần và Mẹ maria chứng giám lời cầu nguyện của chúng con.

prnguyenhoang
24-08-2008, 10:04 AM
Mình xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ và động viên của các bạn, Nhờ những lời đó mà mình cảm thấy vững tin hơn vào Chúa. Xin các bạn tiếp tục giúp mình cầu nguyện cho ba của mình với.
Chào trong tình yêu Thiên Chúa

Rocky
24-08-2008, 01:40 PM
Mình xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ và động viên của các bạn, Nhờ những lời đó mà mình cảm thấy vững tin hơn vào Chúa. Xin các bạn tiếp tục giúp mình cầu nguyện cho ba của mình với.
Chào trong tình yêu Thiên Chúa

chào nguyễn Hoàng nhe, hiệp ý cầu nguyện cho Ba của Hoàng nhiều... Xin Chúa ban nhiều nghị lực cho ông... Cùng xin Chúa ban cho H và gia đình được những nguồn trợ lực...để vững tin và là điểm tựa an ủi người cha của gia đình...
Cùng cầu nguyện cho Ba của H, cho H và gia đình... Chúa ở cùng bạn và gia đình...

thuytien
24-08-2008, 01:48 PM
Bạn ơi!
Hãy phó thác cho Chúa nhé!
Thiên Chúa sẽ gìn giữ cha bạn.
Nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân cho bạn và gia đình, cố lên bạn ơi!