PDA

View Full Version : DALAT - NGÀY HỌP MẶT LOAN BÁO TIN MỪNG



nenhongnho
17-11-2011, 10:01 AM
VÀI CẢM NGHĨ VỀ NGÀY HỌP MẶT LOAN BÁO TIN MỪNG, THỨ BA NGÀY 15/11/2011 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT.

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2011/MV1111/13LoanBaoTinMung/TruyenGiao-01.jpg

Trời Đà Lạt đã bắt đầu se lạnh. Cái lạnh Đà Lạt không cắt da cắt thịt, nhưng càng ở Đà Lạt cái lạnh càng trở nên gần gũi, dễ thương và mát mẻ, tươi dịu.

“Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy đến khơi lên tâm hồn chúng con ngọn lửa truyền giáo “.

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2011/MV1111/13LoanBaoTinMung/TruyenGiao-21.jpg

Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này bởi vì các vị cha anh của chúng ta đã hăng say truyền giáo. Có nhiều người đã nằm xuống để Hội Thánh Việt Nam được vững mạnh đúng như lời sử gia Tertullien đã viết :” Máu của Các Thánh Tử Đạo làm phát sinh các Kitô hữu “. Chúng ta phải làm gì để tiếp nối sứ mạng của các cha anh đi trước : Rao Giảng Tin Mừng ?

Chủ đề của ngày Họp Mặt hôm nay :” Vâng lời Thầy, Tôi sẽ thả lưới “ ( Lc 5, 5 ).
Với một số bài Tham Luận như “ Loan Báo Tin Mừng theo chỉ dẫn của Công Đồng Vaticanô II “, “ Loan Báo Tin Mừng trong môi trường nhà trẻ và mẫu giáo “, Loan Báo Tin Mừng cho người Dân tộc tại Giáo phận Đà Lạt “, “ Loan Báo Tin mỪng cho người nghèo “, “ Loan Báo Tin Mjừng cho ngưới già neo đơn “. Tất cả những tham luận nêu trên nhằm làm nổi bật vai trò của người linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong việc loan báo Tin Mừng. Rao giảng Tin Mừng bằng chính những phương tiện, cuộc sống và chứng nhân cho người khác.

Thực tế, hơn 170 người tham dự buổi họp mặt này đã cùng nhau cầu nguyện, suy nghĩ, trăn trở làm sao để Tin Mừng Chúa được vang lên khắp mọi nơi, cho mọi người.Tất cả những người đến đây đều tỏ ra thân thiện, vui tươi, trẻ trung, hân hoan bởi vì ai cũng muốn cho Lời Chúa được tung vãi khắp muôn nơi, khắp thế giới để Bộ Mặt yêu thương của Chúa được nổi bật đến tận cõi bí ẩn của tâm hồn mỗi kiếp người.

Cao điểm của buổi Họp Mặt là Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Với 21 linh mục đồng tế, Đức Cha đã dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Ngài đã quy tụ linh mục, tu sĩ nam nữ và các anh chị em giáo dân để làm vinh danh Ngài và giúp ích cho phần rỗi nhiều người. Trong bai giảng, Đức Cha đã nói : “ Không phải khi Phêrô thành công Chúa chọn Ông, nhưng Chúa đã chọn Phêrô lúc ông thất bại “. Suốt một đêm Phêrô và các bạn những người làng nghề trong việc đánh bắt cá đã mệt nhoài, mất ngủ nhưng không bắt được con cá nào, nhưng để làm đẹp lòng vị Thầy là Người thơ mộc, các ông đã ra khơi và chèo ra xa, thả lưới bên mạn phải thuyền. Phêrô và các bạn kéo lưới bắt được quá nhiều cá. Phêrô đã nhận ra sự yếu hèn, nhát đảm tội lỗi của mình, nhưng chính lúc đó, Chúa đã chọn Phêrô và làm cho Ông trở thành người chài lưới người ta.

Thật cảm động, sốt sắng và hạnh phúc khi mọi người rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

Phần thảo luận sau trưa đã giúp mọi thành phần có dịp nói lên cảm nghiệm của mình về công cuộc loan báo Tin Mừng ở Giáo phận Đà Lạt. Tất cả mọi thành phần đều có chung một niềm thao thức làm sao để việc loan báo Tin Mừng càng ngày càng mang lại hoa trái tốt đẹp cho Giáo phận Đà Lạt.


Hôm nay, như Cha trưởng ban truyền giáo Địa phận Phanxicô Xavie gọi là ngày được Chúa chúc phúc, ngày Chúa dùng Đức Cha, và tất cả anh chị em có mặt như khởi đầu một ngày mới, một giai đoạn loan báo Tin Mừng mới.

Theo Đức Cha sự tham dự đông đảo của các thành phần ngày Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng hôm nay thật bất ngờ vì chứng tỏ tinh thần truyền giáo cao của Giáo phận, của mọi người như thế nào ! Đức Cha cũng động viên tất cả dựa vào Tông Huấn Truyền Giáo và Tông Huấn Á Châu để xin mọi người lưu tâm:

1.Phúc Âm Hóa : Cho những người đã biết Chúa nhưng chưa biết Phúc Âm.
2.Tái Truyền Giáo : Những người đã biết Chúa rồi, nhưng nay bỏ hay lơ là.
3.Loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa để họ nhận biết Chúa.

Thánh Phaolô đã viết :” Tôi hằng tạ ơn Chúa ban cho anh em “. Theo Đức Cha truyền giáo là khi chúng ta đem những điều tốt, điều thiện hảo đến cho người khác.
Đức Cha kêu gọi ban truyền giáo ngồi lại để suy nghĩ và có chương trình cụ thể cho Giáo phận, Giáo Hạt, Giáo xứ.

Tất cả đều vui, đều cảm kích sự hiện diện của Đức Cha Antôn và Cha Tổng Đại Diện từ đầu cho tới khi bế mạc. Sự quan tâm gần gũi của Vị Mục Tử Tốt lành chắc chắn sẽ làm làm cho đàn chiên Giáo phận được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Xem thêm hình ảnh
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2011/MV1111/13LoanBaoTinMung/13HinhLoanBaoTM.html