PDA

View Full Version : Ánh Mắt Ðức Mẹ Maria Chiếu Vào Tâm Hồn Nữ Phật Tử Chow Ching Lie



littlewave
19-08-2008, 11:42 AM
Ánh Mắt Ðức Mẹ Maria Chiếu Vào Tâm Hồn Nữ Phật Tử Chow Ching Lie

Bà Chow Ching Lie sinh năm 1936 tại Thượng Hải. Bà đến Paris năm 1964 để trình diển đàn dương cầm và đã chiếm giải nhất tại Hàn Lâm viện Âm nhạc Marguerite Long. Bà là một Phật tử mộ đạo. Bà đã được mặc khải một cách lạ lùng khi bà đến viếng Lộ Ðức năm 1965. Mặc dầu bà không muốn cải giáo, những độc giả Phật tử vì bà vẫn sùng mến Ðức Phật; nhưng bà muốn kể lại cho mọi người được biết sự mặc khải lạ lùng này vì bà đã dành một tình yêu đặc biệt đối với Ðức Mẹ Maria.

Năm 1965 là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, nên tôi quyết định rời Trung Quốc cùng với con gái,Juliette để đến định cư tại Paris. Ông nhạc tôi nhất định giữ đứa con trai của tôi ở lại Trung Quốc để nối dỏi tông đường vì ba nó đã qua đời. Ðương nhiên Paul rất đau khổ và có lẽ tôi là người mẹ khốn khổ hơn ai hết.

Trong một thời gian sau, tôi có dịp đi Tây Ban Nha, chặng đầu tiên tôi ghé lại viếng Lộ Ðức. Tôi đã từng đưọc nghe người ta nói nhiều về Lộ Ðức không phải chỉ ở Thượng Hải thôi mà còn khắp cả Trung Quốc nữa. Có lẽ điều này làm cho quí vị ngạc nhiên nhưng khi nói đến nước Pháp thì trước tiên người ta nghĩ đến Paris và sau đó là Lộ Ðức; ít ai biết đến các chỗ khác.

Tôi là một người Phật giáo thuần túy, tôi giữ các giới răn rất nghiêm túc: không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không ngoại tình, không uống rượu, tôn kính Ðức Phật, các bậc tu hành và tất cả con cái nhà Phật. Tóm lại, tôi cố gắng sống như điều tôi tin tưởng. Dù là một Phật tử rất thuần thành, tôi hết sức sung sướng hạnh phúc khám phá nơi chốn thân yêu và linh thiêng đối với người Công giáo.

Tôi đến Lộ Ðức vào dịp tháng Tám. Khách hành hương và khách du lịch đông đúc chen chân không lọt vì đây là dịp lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Mọi người mua hoa để dâng cúng. Các hàng hoa màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời bày bán la liệt trưóc Thánh đường. Tôi là người yêu hoa, thích màu sắc và âm thanh. Tôi cũng muốn mua một bó hoa, nhưng quá đắt với hầu bao của tôi. Lại nữa, tôi nghĩ tôi là một Phật tử, tôi mua hoa làm gì cho uổng phí.

Tôi đi lần đến gần tượng Ðức Mẹ nơi hang đá, trước tượng đài đầy những bó hoa. Tôi cứ bước đến gần tượng. Bất thình lình tôi nhìn lên, ánh mắt hiền từ Ðức Mẹ nhìn tôi, một ánh mắt đầy yêu thương, hết sức dịu hiền, với một niềm chua xót bao la. Tự nhiên tôi quì gối dưới chân Mẹ hiền, như một đứa bé đang gục đầu vào lòng mẹ thổn thức. Nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào. Tôi khóc và khóc thật nhiều; rồi tôi đứng dậy chạy nhanh đến hàng hoa. Lần này giá tiền không còn nghĩa lý gì đối với tôi nữa, tôi mang bó hoa hồng trở về tượng đài dâng lên Ðức Mẹ với tất cả tâm tình yêu thương.

Tôi quì trước Ðức Mẹ, tôi muốn cầu kinh nhưng tôi chẳng biết cầu như thế nào, tôi chỉ khóc và tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi đâu có biết người Công giáo cầu kinh như thế nào, mà tôi cũng không thể tụng kinh như Phật tử được. Tôi chỉ thì thầm bằng tiếng Trung Hoa của tôi như đứng trước một Bà Tiên đang sống động trước mặt tôi. Tôi chỉ xin Bà hãy giúp tôi; hãy thương tôi là cho con trai tôi được đoàn tụ với tôi. Tôi có không biết bao nhiêu tâm sự để nói, nhưng nói không nên lời. Là người Mẹ, Mẹ thông cảm nỗi đau khổ của những người mẹ xa con, mất con. Tôi đã kiệt sức. Tôi phải trở về, nhưng tôi không thể rời ánh mắt của Ðức Mẹ Maria, một ánh mắt tỏa ra một tình yêu thật cao cả của lòng Mẹ.

Cuối cùng, tôi đành rời Hang đá. Khi tôi đứng dậy thì một mùi hoa hồng tỏa ra thật thơm. Tôi thấy rất nhiều bệnh nhân. Những em bé khuyết tật có cha mẹ đi theo, họ trông thật buồn bã. Một niềm đau xót xé tâm can tôi. Tôi liền đi mua những cây nến để đốt lên lời ước nguyện của tôi. Tôi xin Ðức Mẹ hãy ban ơn cho những em bé này và gia đình các em. Và tôi cảm thấy hương thơm càng tỏa thêm, nhưng không còn là mùi hoa hồng, mà là mùi hương trầm như trong các đền chùa quen thuộc với tôi. Trong lúc đó, hình như Ðức Mẹ nháy mắt báo hiệu với tôi một điều gì. Mùi hương đó còn tỏa ra hơn 10 phút, và tôi tin chắc chắn tình yêu của Mẹ sẽ ở mãi trong tâm hồn tôi.

Trở về Paris đúng là một phép lạ, tôi nhận được thư của cha chồng báo cho biết con trai tôi sắp đến Pháp. Ðức Mẹ đã nhận lời cầu xin rất tha thiết của tôi.

Bắt đầu từ ngày đó, các buổi trình diễn của tôi cho các công cuộc từ thiện bao giờ tôi cũng khởi đầu với bản Ave Maria của Schubert hay của Gounod. Ðó là cách tôi gởi gắm đến Mẹ tất cả những người đau khổ. Và trong phòng khách của tôi có một bức tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức luôn được xông hương trầm.

Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

xoicucnong
19-08-2008, 12:04 PM
ước gì mọi người đều có 1 niềm tin tưởng nơi Mẹ như vậy, ước gì mọi người trên TG này đều biết được tấm lòng yêu thương bao la của Mẹ!!!

ailaudu
24-10-2008, 10:34 PM
Lạy Mẹ, đó là người ngoại đạo đã được Mẹ cảm hóa...
Vậy còn các con chiên của Mẹ thì sao???
Hãy mau mau thức tỉnh và quay về bên Mẹ đi....
Xin Mẹ giúp cho họ và cho chính bản thân con nữa...
A-men

bethichconlua
02-11-2008, 09:25 PM
Lạy Mẹ, đó là người ngoại đạo đã được Mẹ cảm hóa...
Vậy còn các con chiên của Mẹ thì sao???
Hãy mau mau thức tỉnh và quay về bên Mẹ đi....
Xin Mẹ giúp cho họ và cho chính bản thân con nữa...
A-men
xin thương con ..là kẻ tội lỗi..yếu đuối..........

Anna_Nguyen
03-11-2008, 12:00 AM
Lạy Mẹ, đó là người ngoại đạo đã được Mẹ cảm hóa...
Vậy còn các con chiên của Mẹ thì sao???
Hãy mau mau thức tỉnh và quay về bên Mẹ đi....
Xin Mẹ giúp cho họ và cho chính bản thân con nữa...
A-men

Amen .................................

vit con xau
24-05-2009, 11:06 AM
qua đây tôi cũng muốn nói lên lời xin lỗi với MẸ MARIA bởi nhiều lần xúc phạm tới MẸ và nhiều lần MẸ đã thương giúp tôi nhiều .
lạy MẸ MARIA con cảm ơn những ơn lành mà MẸ đã ban cho con , xin MẸ cũng ban cho những người khác những ơn lành phần hồn ,xác , giúp chúng con nhận biết chúa và trung kiên vững bước theo chúa .:92: