dominico_dung
20-11-2011, 12:56 AM
Đêm tràn nhớ... ngày đầu tiên đến lớp
Giáo án cầm cũng vở trắng tinh khôi
Cũng bút, mực,... lúi húi khóm phượng trôi
Cùng bọn trẻ ru hời ca dao mẹ...
Nay xa rồi những cánh diều thơ bé
Với mây ngàn cô lẻ những lo toan
Nghiệp nhân trần đứt đoạn vốn đa mang
Đành cố nén giọng khàn toan chực vỡ...
Thôi! Ân tình trái ngang đà muôn thuở
Lỗi yêu này xin mở chút lòng nhân
Thứ tha dần cho kẻ đã sa chân
Mong nhẹ nỗi lo phần ngày sau hết
Đồng môn ơi, nẻo đường xa lỡ mệt
Giúp kẻ này viết tiếp khúc thanh cao
Chút can trường xin nguyện phúc Trời cao
Trao phẩm trật đồng môn vào cõi hạnh...
Kính mến tặng những nhà Sư Phạm
Tạ lỗi cùng Thầy và đồng môn!
TCVN - Ngày Nhà giáo Việt Nam
Giáo án cầm cũng vở trắng tinh khôi
Cũng bút, mực,... lúi húi khóm phượng trôi
Cùng bọn trẻ ru hời ca dao mẹ...
Nay xa rồi những cánh diều thơ bé
Với mây ngàn cô lẻ những lo toan
Nghiệp nhân trần đứt đoạn vốn đa mang
Đành cố nén giọng khàn toan chực vỡ...
Thôi! Ân tình trái ngang đà muôn thuở
Lỗi yêu này xin mở chút lòng nhân
Thứ tha dần cho kẻ đã sa chân
Mong nhẹ nỗi lo phần ngày sau hết
Đồng môn ơi, nẻo đường xa lỡ mệt
Giúp kẻ này viết tiếp khúc thanh cao
Chút can trường xin nguyện phúc Trời cao
Trao phẩm trật đồng môn vào cõi hạnh...
Kính mến tặng những nhà Sư Phạm
Tạ lỗi cùng Thầy và đồng môn!
TCVN - Ngày Nhà giáo Việt Nam