maria_huong
20-11-2011, 08:08 AM
LỜI HẰNG SỐNG THÁNG 11
"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết giờ nào, ngày nào..."
* Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết nói năng như đó là lời cuối cùng của con nói.
*Xin cho con biết luôn hành động như thể đó là hành động cuối cùng con làm.
* Xin cho con biết luôn chịu đựng, như thể đó là nỗi đau khổ cuối cùng con có để dâng lên Chúa.
* Xin cho con luôn biết cầu nguyện như thể đó là dịp cuối cùng con có được trên trần gian để chuyện vãn với Chúa.
Chiara Lubich
"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết giờ nào, ngày nào..."
* Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết nói năng như đó là lời cuối cùng của con nói.
*Xin cho con biết luôn hành động như thể đó là hành động cuối cùng con làm.
* Xin cho con biết luôn chịu đựng, như thể đó là nỗi đau khổ cuối cùng con có để dâng lên Chúa.
* Xin cho con luôn biết cầu nguyện như thể đó là dịp cuối cùng con có được trên trần gian để chuyện vãn với Chúa.
Chiara Lubich