PDA

View Full Version : !!!!!!!!!!



Maria_Thuy
19-08-2008, 12:18 PM
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con...biết bao hồng ân Ngài dành tặng con..con chẳng biết lấy gì để đền đáp Ngài, vậy con xin dâng lên Chúa trái tim con hèn yếu, linh hồn tội lỗi của con, Xin Ngài thanh tẩy tha thứ và đón nhận con_ một đứa con đã biết bao lần vấp ngã, vì những tính mê nất xấu, vì sực ích kỷ, vì sự ngu dốt...Giây phút này, lòng con cảm thấy nặng trĩu, trái tim tan nát, con ao ước được gục đầu bên lòng của Chúa, để được Ngài an ủi , để được Ngài vỗ về, xin Ngài nâng đỡ con , nhất là trong lúc này, lúc mà con dường như bị suy sụp...