PDA

View Full Version : Thật Vậy †



huutrung
19-08-2008, 02:57 PM
Theo đuổi em lâu rồi,mà vẫn ngại ngùng ko dám nói tiếng yêu em , vì sao thế ? có lẽ vì anh nhút nhát,nhưng cái chính là anh sợ khi nói ra rồi,mình sẽ mất em vĩnh viễn .
Trong suốt thời gian mình quen nhau,anh vì em đã làm rất nhiều thứ,nhưng chưa bao giở kể lể hay bộc lộ cho em thấy , anh muốn em vui,muốn em cười,thế là anh làm nhiều điều vì em .

Có nhiều điều anh ko thể giải thích nổi, trước đây, sau mỗi cuộc điện thoại với anh , em đều kêu anh cúp máy đi và anh ko chịu,thế là quyến luyến 1 hồi em cúp máy , trước đây,ngày nào anh ko nhắn tin là em lại nhá máy để anh nhớ . Nhưng giờ thì ko còn nữa,sau mỗi lần anh call em,ko còn sự quyến luyến nữa,và có những ngày anh cố tình ko liên lạc để đợi chờ em nhá máy,nhưng cũng mãi chỉ đợi chờ .
Trong suốt thời gian ấy,đi đâu chơi toàn do anh rủ,em chưa hề rủ anh đi đâu cả . Có lẽ em đi với anh chỉ vì ham vui,vì thích chơi đùa mà thôi,giờ đây anh đã rất mệt mỏi rồi , anh mệt mỏi nhiều lắm , sau hôm nay,sau lần đi chơi cuối cùng hôm nay,anh sẽ rời xa em mãi mãi,ở cạnh em thì lòng ko dằn được cảm giác yêu em thật nhiều,yêu mà ko thể nói ra,giờ đây chỉ còn cách rời xa em mà thôi , để anh được bình yên một mình,để dần anh sẽ quên được em .

Thật đau lòng,thật cay đắng , phải chi ngày ấy em đừng đến bên anh,và mình đừng quen nhau,thì giờ anh ko phải buồn bã thế này . Nhưng thôi , dù sao đấy cũng là một kỷ niệm đẹp,một kỷ niệm đặc biệt,khi mình quen nhau cũng rất đặc biệt,mong rằng em sẽ mãi hạnh phúc,người may mắn được em yêu cũng sẽ lo lắng,quan tâm cho em nhiều và chân thật. Còn đây nơi mình quen nhau chút lá mùa hè chói chang , anh xin giữ làm kỷ niệm cho riêng mình về một thời sinh viên đáng nhớ .
:monkey03:

kiko
20-08-2008, 09:58 PM
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

theresa_hien1807
21-08-2008, 03:15 AM
Yêu một người mà không được đáp lại thì thực là buồn. Nhưng biết đâu bạn sẽ còn gặp được người thực sự bạn yêu hơn và người đó cũng sẽ yêu bạn thì sao. Hãy luôn mỉm cười vì nếu bạn vẫn còn muốn yêu thì tình yêu sẽ đến với bạn thôi. Không sớm thì muộn vì hãy nghĩ trong cuộc sồng này thế nào cũng phải có một nửa của mình chứ. Giống như mình nè đâu sao đâu như vậy vẫn tốt vì cũng còn trẻ mà hãy lạc quan lên.

Nguyên Xuân
21-08-2008, 04:28 PM
còn trẻ mà

Sau một tràng tâm sự của chủ topic thì xuất hiện một loạt những... chỗ trống của NVY (nói chiện gì ngắn dữ zậy đại ca ?)
có lẽ ba chữ bình cũng làm nên chuyện ? (động viên thân chủ: còn trẻ mà)

kimthuytung
26-08-2008, 08:44 PM
còn trẻ mà
KTT thấy anh NVY nói đúng đấy, có lẽ vì cả NVY và KTT đều đã qua lâu rồi cái thời ấy. Giờ ngẫm lại mới thấy hồi đó sao mà ngố tàu dễ sợ. Chuyện tình cảm thực ra không đến nỗi "nghiêm trọng" như thế đâu, nhưng khi còn trẻ thì thấy mọi thứ đều là "nhất". Không yêu người ta được là "day dứt nhất", không được người ta yêu là " đau khổ nhất", và đôi khi chỉ là không được thấy mặt người yêu thôi cũng thấy " trống vắng nhất" ... Thực ra đến sau này thì hiểu rằng không đến nỗi như thế, chẳng qua là do mình đã cố đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm mà thôi. Suy nghĩ thoáng hơn, thông suốt hơn thì sẽ nhẹ lòng hơn.

Huutrung à, khi yêu người ta luôn vì người yêu làm tất cả, đó là lẽ thường tình. Khi không được người yêu đáp lại thì cũng chẳng phải chuyện lạ trên đời. Tình yêu chân chính đến từ con tim luôn đòi hỏi chúng ta phải trao đi những yêu thương chân thành mà không cần được đáp lại. Nhưng phải hiểu được đâu là tình yêu và đâu là si mê mù quáng. Trái tim yêu cũng cần lắm một cái đầu tỉnh táo, thông suốt. Chúc bình an!

minh hue
07-09-2008, 10:06 AM
Tại sao bạn không nói lẽ ra bạn nên nói có lẽ sẽ khác . Chúc bạn luôn vui vẻ và tìm đc .........

Ben
07-09-2008, 11:14 AM
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .....

Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

Điều kì diệu nhất của tình yêu đó là tình yêu là một món quà mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.

Maria_Thuy
07-09-2008, 03:26 PM
Mình đồng tình với ý kiến của bác NYV... bạn còn quá trẻ để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống và suy nghĩ của bạn, thời gian sẽ làm cho bạn nhận ra điều đó...Một ngày khi khám phá và va chạm với cuộc sống thực tế, bạn sẽ nhìn lại và tự nói với mình rằng " Sao hồi đó mình ngố thế nhỉ!!".. Cuộc sống còn rất nhiều người bất hạnh đang cần sự quan tâm và chia sẻ của bạn (hơn là người đó) đấy bạn ạ.(mình chia sẻ hơi thẳng thắn, có gì phật ý, mong bỏ qua. Xin Chúa chúc lành cho bạn.

minh hue
08-09-2008, 08:10 AM
Còn gì buồn hơn khi yêu một người nhưng không được đáp lại?Còn gì buồn hơn khi yêu một người nhưng trái tim đó đã có hình bóng khác,đã thuộc về một người khác!Đã bao lần anh phải cay đắng thốt lên điều đó!Em có hiểu cho lòng anh?Nhìn em âu yếm, vui vẻ bên người anh buồn lắm!Nhưng vẫn thầm chúc cho em được vui, được hạnh phúc!Đơn giản bởi vì anh yêu em!Đường tình duyên của anh có lẽ không may, gặp nhiều trắc trở hay sao ấy!Hay là duyên số đang thử thách tính kiên nhẫn của anh?Có bao giờ em hiểu cho tâm trạng người đến sau?"Đóng vai người đến sau mãi u buồn"!

Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì bạn đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi .Nếu một người nào đó yêu bạn nhưng bạn lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim bạn, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà bạn không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách bạn cư xử với tình yêu chính là cách bạn cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng bạn đi có khác.

Đây là 2 bài bạn mình gởi cho mình mình, post lại cho bạn mong bạn hiểu và tìm đc hạnh phúc ......

phan_nghị
08-09-2008, 10:57 PM
kinh nghiệm mà em thu thập được qua các giác quan: nghe, nhìn, cảm nhận trực tiếp em đã có kết luận mấy girl thời @ quá rắc rối lắm, họ làm khổ bọn đực rựa mình quá nhiều, họ đảo mỏ, họ liếc mắc cái làm anh em rụng tim,.... Đau khổ đau khổ.