PDA

View Full Version : Hiện tượng mặt trời bên La Vang



GiuseThuy
19-08-2008, 04:52 PM
Hình ảnh tuyệt vời của bầu trời Lavang (http://www.thanhlinh.net/tintuc/2008/HinhBauTroiLavang.htm)



Ba bức hình rất đẹp chụp mặt trời phía trên bầu trời La Vang, Linh Đài Đức Mẹ. Đây là hình ảnh chụp nhanh bằng điện thoại di động khi hầu hết mọi người đang tham dự Thánh Lễ Sáng trong ngày đại hội La Vang đều được chiêm ngắm mặt trời một hồi lâu mà không hề bị chói mắt. Nhiều người cho rằng họ đã trông thấy những vòng quay tỏa ra từ mặt trời, những tấm bánh nhỏ bắn ra từ đó và cả tạo thành một chiếc chén thánh (xem hình)mặt trời đổi qua nhiều màu sắc khác nhau…Những hình ảnh này là nguyên gốc và chưa bị chỉnh sửa, thêm bớt gì


Giuse Trần Ngọc Huấn


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/1748aa9c6240490.jpg

https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/1748aa9c625643e.jpg

https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/1748aa9c6222fe4.jpg

BMK
19-08-2008, 05:12 PM
Tuyệt vời quá! Hiện tượng gần giống như hôm ở Kế Sách, mặt trời như quay tròn tỏa sáng. Và cũng giống như hôm phái đoàn Tòa Thánh Vatican ở La Vang.

caoduc
20-08-2008, 08:49 AM
hình này phải hình gần gốc không ta, chứ hình trên web thì rửa ra bị vỡ hình

kulala
20-08-2008, 10:04 AM
wowwwwwwwww.. tuyệt vời chuyện lạ này kll đã được nghe kể , nhưng chưa được xem hình , hôm nay mới được chiêm ngưỡng, thật là đẹp , cảm ơn BKT

xoicucnong
20-08-2008, 10:30 AM
Hôm bữa đó xoicuc đi Bạch Lâm về, thấy trên trời như có hào quang chíu xuống lúc đó đã xế chiều...nhìn đẹp lắm, nhưng lúc đó lại ko mưa!!! Nhìn cứ nhu 1 phép lạ ấy, mà xoicuc ko có gì chụp lại thiệt...tức ói máu!!!

vante
20-08-2008, 09:39 PM
Lạy mẹ con xin cảm tạ và ca ngợi mẹ !

Vì mẹ đã thương đến đoàn con cái mẹ đang khốn khổ tứ bề tại vùng đất việt nam nhỏ bé này của chúng con.

Xin mẹ cầu bầu cùng chúa cho chúng con vì chúng con là kẻ có tội.

BMK
21-08-2008, 10:24 AM
hình này phải hình gần gốc không ta, chứ hình trên web thì rửa ra bị vỡ hình

Hình này là gốc đó, chưa có nén gì đâu, chụp mặt trời mà được vầy là tốt rồi đó.

caoduc
21-08-2008, 10:52 AM
Hôm bữa đó xoicuc đi Bạch Lâm về, thấy trên trời như có hào quang chíu xuống lúc đó đã xế chiều...nhìn đẹp lắm, nhưng lúc đó lại ko mưa!!! Nhìn cứ nhu 1 phép lạ ấy, mà xoicuc ko có gì chụp lại thiệt...tức ói máu!!!


sao lại tức ói máu vậy, lỡ có mệnh hệ gì thì sao, em đã chụp bằng cặp mắt của em và nó đã lưu lại trong linh hồn em rồi,

Nguyên Xuân
21-08-2008, 12:48 PM
xôi biểu cảm "thực" đến hok ngờ .
tội cho tui, chưa được chiêm ngưỡng tận mắt
May thay, bà con tốt bụng chụp được nên tui mừng hơn cả được mùa .