PDA

View Full Version : [TL-Kinh Thánh] Chúa Giáng Sinh



AugustineTuanBao
23-11-2011, 06:35 PM
Tài Liệu - Hình Ảnh Kinh Thánh
Bữa Tiệc Sinh Nhật Chúa
(Chúa Giáng Sinh)




Nguồn Hình Ảnh : Trung Quốc Tổng Hợp và Trang Tìm Kiếm Ảnh
Sưu Tầm & Xử Lý Ảnh : AugustineTuanBao
Cộng Tác Viên Hỗ Trợ : Duoc1706
Dẫn Theo : Kinh Thánh Cựu Ước




(1) Ở xứ Galilê, thành Nadaret, nước Israel xưa, có một Trinh Nữ nổi tiếng phúc đức hơn hết mọi người, và được ban nhiều phúc lạ hơn hết mọi người. Cô đã thành hôn với Ông Giuse là người công chính nổi tiếng trong xứ. Cô tên là Maria. Cả hai về sống chung trong một căn nhà đơn sơ nghèo nàn ở Nadaret. Nhà có ba gian phòng, một phòng riêng cho Maria, một phòng cho Giuse, và một phòng dùng làm nơi hành nghề của Giuse. Ông Giuse làm nghề thợ mộc.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/01-56.jpg





Ảnh minh họa (1)


(2) Hằng ngày, bữa ăn của hai Ông Bà chỉ là bánh với ít cá và rau quả mà Ông Bà đổi được nhờ số tiền ít ỏi của nghề mộc Giuse làm ra. Ông Bà thánh hoá cuộc sống hằng ngày của mình bằng sự nghèo khó hết sức đẹp lòng Chúa. Không bao giờ ông bà đã lên tiếng than vãn về gia cảnh của mình, ngược lại một lòng cậy trông và hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì sự khó nghèo của mình.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/02-53.jpg
Ảnh minh họa (2)


(3) Cô Maria, dù đã thành hôn với Giuse theo lệnh Chúa, nhưng trước đó đã tuyên hứa khấn giữ sự trinh trong, và Giuse Bạn Cô cũng khấn giữ như vậy. Nhưng, một hôm nọ, khi Maria đang dìm mình trong sự cầu nguyện hết sức tha thiết và sốt sắng, thì kìa Sứ Thần Chúa hiện đến bên Cô. Sứ Thần lên tiếng chào: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Cô." Dù lòng vững vàng vô địch nhưng Maria cũng hơi bối rối vì lời chào có vẻ kỳ lạ. Sứ Thần biết thế nên liền tiếp: "Hỡi Maria xin đừng sợ, vì Cô đẹp lòng Chúa. Này đây, cô sẽ thụ thai và sinh hạ một Con Trai, đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ đặt Người lên ngai cai trị của vua Đavít, Người sẽ trị vì Dân Thánh, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận."


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/03-45.jpg


Ảnh minh họa 1 (3)



http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/04-35.jpg
Ảnh minh họa 2 (3)


(4) Bấy giờ, dưới triều hoàng đế Augúttô. Ông truyền cho kiểm tra dân số toàn quốc, ai nấy phải trở về đúng nguyên quán tổ tiên của mình để khai tên tuổi. Lúc ấy là gần bước vào mùa đông. Nguyên quán Giuse là ở Bêlem, cách Nadarét vài dặm đường về phía nam. Lập tức, Ông dẫn Maria về Bêlem để khai báo sổ sách. Đường đi vô cùng gian khổ: mùa đông tuyết rơi phủ đầy, đêm lạnh như cắt, ngày đường trơn như mưa.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/05-36.jpg

Ảnh minh họa (4)


(5) Sau mấy ngày đường, cuối cùng Ông Bà cũng đến thành phố Bêlem tráng lệ tấp nập vào buổi trưa. Ông Bà nhanh chóng khai tên tuổi rồi tìm một chỗ trọ qua đêm.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/06-26.jpg
Ảnh minh họa (5)


(6) Lúc ấy, Bà Maria lại đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Ông Giuse liền vội vàng tìm một chỗ trú trọ cho Bà sinh con. Quay đi ngoảnh lại, Ông Giuse đã gõ cửa hơn 50 nhà để xin trọ, thế nhưng không nhà nào chịu tiếp nhận Ông Bà, vì Ông Bà trông quá nghèo. Một người kia thấy cảnh cùng khốn của Ông Bà bấy giờ thì liền chỉ cho một hang đá ở ngoại thành để trú tạm.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/07-25.jpg

Ảnh minh họa (6)


(7) Đó là một hang đá nhỏ hẹp dưới chân núi, thường được người chăn chiên bò gần đó trưng dụng làm nơi gửi tạm súc vật vào khi hoàn cảnh bất tiện.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/08-25.jpg
Ảnh minh họa (7)


(8) Ông Giuse vội dẫn Bà Maria vào hang và tìm ngay cho Bà một chỗ nằm ấm cúng nhất trong đó: một đống rơm được sửa soạn sơ sài.

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/09-23.jpg

Ảnh minh họa (8)


(9) Trên đống rơm khô đó, khi Ông Giuse đã thiếp ngủ đi theo lời Maria xin, thì Bà Maria sinh hạ Con Thiên Chúa. Bà sinh con không nhơ nhớp, không ô uế, không đau đớn, không phiền phức; hoàn toàn thanh sạch và tốt đẹp, y như thể Thai Nhi đã đi thẳng từ lòng Bà ra ngoài mà không phải qua xác thịt.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/10-25.jpg
Ảnh minh họa (9)


(10) Bà liền lấy tã mà quấn lấy Hài Nhi vừa sinh và đặt vào trong máng cỏ đã được chuẩn bị trước.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/11-19.jpg
Ảnh minh họa (10)



Trang 1/2

AugustineTuanBao
25-11-2011, 09:18 PM
(11) Lúc ấy là khoảng nửa đêm, trời đầy sao sáng và lung linh huyền diệu. Ở ngoài đồng gần hang đó có những người mục tử còn đang thức để canh giữ đàn súc vật của mình.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/12-23.jpg

Ảnh minh họa (11)


(12) Bất ngờ, từ trên không trung, có một vị Thiên Thần sáng láng hiện ra trước mặt họ, vinh quang Trời cao bao trùm lấy họ khiến họ hốt hoảng. Thiên Thần nói: "Anh em đừng sợ. Này tôi đến báo cho anh em một tin mừng hết sức vĩ đại: ngày hôm nay, Đấng Cứu Độ, Đức Kitô của Đức Chúa, đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Anh em cứ theo dấu hiệu này mà nhận ra Người: một Hài Nhi được bọc trong tã nằm trong máng cỏ trong một hang đá." Thiên Thần biến đi, và trên trời cao xuất hiện vô số Thiên Thần khác nữa, cất tiếng lớn hát rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm".


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof13.jpg

Ảnh minh họa (12)


(13)Những người chăn chiên thấy vậy thì liền hối hả đến hang đá để xem cho biết chuyện gì. Vào hang, họ thấy Ông Giuse, Bà Maria và Hài Nhi nằm trong máng cỏ, y như lời Thiên Thần đã tả.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof14.jpg
Ảnh minh họa (13)


(14) Những người mục tử liền phủ phục trước Hài Nhi mà thờ lạy cung kính. Sau đó họ kể lại những gì đã thấy, đã nghe được từ Thiên Thần cho những người ở trong hang nghe. Rồi họ ra về, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof15.jpg

Ảnh minh họa (14)


(15) Khi ấy, từ phương Đông cũng có ba nhà chiêm tinh đến Giêrusalem để hỏi thăm tin tức về Đấng Cứu Độ vừa sinh, vì họ đã nhìn thấy một ngôi sao lạ xuất hiện ở trời Tây mà họ tin rằng là dấu hiệu của một vị Vua trời vừa sinh cuốn hút họ về đó.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof16.jpg
Ảnh minh họa (15)


(16)Họ ra khỏi Giêrusalem và lại nhìn thấy sao lạ. Họ theo ánh sao dẫn đường cho đến Bêlem.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof17.jpg

Ảnh minh họa (16)


(17) Cả ba cùng tiến vào Bêlem để kính viếng Vua trời vừa sinh.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof18.jpg


Ảnh minh họa (17)


(18) Đến nơi, họ nhìn thấy trong hang chuồng chiên bò, Ông Giuse, Bà Maria và một Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof19.jpg


Ảnh minh họa (18)


(19) Ba nhà chiêm tinh vào hang, sấp mình bái lạy Hài Nhi. Rồi mở bảo tráp dâng kính Người: vàng, nhũ hương và mộc dược.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof20.jpg

Ảnh minh họa (19)


(20) Sau đó, họ từ biệt và ra về tránh hướng đường đi ngang qua Giêrusalem.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof21.jpg

Ảnh minh họa (20)


(21) Và thế là, Chúa Hài Nhi Giêsu, Đấng là Thiên Chúa từ Thiên Chúa, đã đến và sinh ra với chúng ta, cho chúng ta và vì chúng ta. Người đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc chúng ta. Người đã đến không như một Đấng Cứu Thế uy quyền cao sang như Người đáng phải, mà đã như một con người nghèo khổ mạc tịch sinh ra giữa chốn hang đá máng lừa lạnh lẽo cút côi, để được ở với chúng ta. Không ai đã muốn đón nhận Người, không ai đã muốn tìm đến bái lạy Người, ngoài mấy người chăn chiên nghèo hèn và mấy nhà chiêm tinh ngoại đạo, để rồi hang đá đồng hoang đã tiếp đón Người, và muông loài động vật đã nghênh chào Người thay cho loài người phũ phàng lạnh nhạt.


http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/Copyof22.jpg

Ảnh minh họa (21)

***Câu Chuyện Kết Thúc***






Trang 2/2






--------------------

Nguồn Hình Ảnh : Trung Quốc Tổng Hợp và Trang Tìm Kiếm Ảnh
Sưu Tầm & Xử Lý Ảnh : AugustineTuanBao
Cộng Tác Viên Hỗ Trợ : Duoc1706
Theo : Kinh Thánh Cựu Ước



Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ
--------------------
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp - trao đổi của bạn tại hộp thư điện tử :

TaiLieuKinhThanh_ThanhCaVietNam@Yahoo.com.vn