PDA

View Full Version : Vấn đề phát sinh khi xin vào đạo



tuankietg
26-11-2011, 11:15 AM
Mình là một sinh viên quê Phan Thiết đang học tại Sài Gòn và sẽ ko về quê nữa. Gia đình ở quê vốn không có tôn giáo cụ thể nên mình muốn có lòng tin để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhiều sự trùng hợp đã khiến mình đặt lòng tin tuyệt đối vào Chúa. Và cách đây tầm 5 tháng mình có tìm một nhà thờ (cũng nhỏ à) ở đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh để xin các xơ hướng dẫn cách gia nhập. Ban đầu mình có lo ngại vì mình vốn không phải dân ở đây, cũng như mình xin vào đạo vì chính lòng tin với Chúa chứ không phải áp lực từ bạn gái hay vợ (điều khá hiếm). Sau đó các xơ hẹn mình 2 tháng sau quay lại vì lúc đó mới có lớp giáo lý, và chính 1 xơ cũng đã bảo là Chúa sẽ nhận mình bất chấp mình là người ở đâu. Lúc đó mình rất yên tâm và tập trung học hành để 2 tháng trôi qua mau...

2 tháng sau, mình quay lại nhà thờ nhỏ đó và lại gặp các xơ đó, nhưng bất ngờ là xơ đó lại bảo mình là nhà thờ không thể nhận dạy giáo lý cho mình vì mình là người không ở Sài Gòn. Xơ bảo nếu mình muốn thì phải qua nhà thờ lớn bên đường Lê Quang Định (nằm trong 1 cái hẻm là 1 xóm đạo), và bảo là qua tìm Cha bên đó vì sắp có lớp rồi. Sau đó mình qua thì gặp một số người Công giáo đang chờ học giáo lý (họ học theo vợ hay chồng), họ tỏ ra khá bất ngờ khi lại có người tự xin theo Chúa như mình, và tỏ ý là khó mà xin được. Lát sau Cha đi ra và đúng như họ nghĩ, Cha không nhận dạy giáo lý cho mình và nói rất rõ ràng rành mạch "Cậu phải qua bên kia (nhà thờ nhỏ á) để xin giấy xác nhận giới thiệu thì tôi mới dạy được. Ai biết được cậu là ai chứ, lỡ là công an cài vào thì sao?". Mình khá shock khi nghe Cha nói câu thứ 2, tuy nhiên vì lòng tin với Chúa nên mình lại tiếp tục quay về nhà thờ bên Nguyễn Văn Đậu để xin xác nhận. Tuy nhiên khi quay lại thì các xơ lại bảo là mình không phải dân Sài Gòn nên không dám xác nhận cho mình. Các xơ bảo mình cố tìm người quen ở Sài Gòn bảo lãnh để được học giáo lý...

Trải qua tới giờ là thêm 3 tháng nữa, mình vẫn vô vọng trong việc xin vào đạo. Mình không có phương tiện để đi quá xa tìm thêm nhà thờ thứ 3 để xin, nhà thờ bên Lê Quang Định tính ra đã khá xa với mình rồi, mọi lần đi xin mình đều đi bộ. Và mình hơi lo là với cái thân phận không phải người Sài Gòn cũng như không có người quen theo Chúa giới thiệu này, còn đường đến với Chúa của mình sẽ còn khá lâu mới thực hiện được. Anh chị em ở đây ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề này được không, mình rất biết ơn ạ.

chư dân
11-12-2011, 11:50 AM
Đọc tâm tư của bạn tôi cảm thấy có thể nói một điều gì đó.

*Cũng như bạn tôi thấy hơi bất ngờ về câu nói của Cha xứ, " lỡ là công an cài vào thì sao" (!?!?).Có thể Cha có quan điểm riêng của Cha mà tôi và bạn chưa được tường! Nhưng thiển nghĩ, từ trước đến nay, việc dạy giáo lý cho người tân tòng là việc làm công khai, nằm trong hoạt động bình thường của Giáo hội và không vi phạm pháp luật Việt Nam thì tại sao lại sợ "công an cài vào"!
* Có lẽ bạn đang ở trong một cái vòng lẫn quẫn khó giải quyết, cụ thể là thế này: bạn là người ngoài công giáo nhưng muốn học đạo -> bạn phải xin giấy xác nhận -> nhưng bạn là người ngoài công giáo -> vậy ai xác nhận hay viết giấy giới thiệu cho bạn -> bạn không có giấy giới thiệu thì không được học đạo -> bạn vẫn là người ngoài công giáo!
* Tại giáo xứ của tôi, người ngoài công giáo muốn học đạo chỉ cần đến các ông trùm họ hay văn phòng giáo xứ đăng ký là đủ điều kiện để được học giáo lý và chịu các bí tích khai tâm. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý bạn một điều, các cha xứ là những vị thay mặt Giáo hội chăm sóc một (hay nhiều) giáoxứ. Do đó các Ngài có quyền hành xử theo chức trách được giao. Cùng một vấn đề nhưng có thể mỗi cha xứ sẽ có cách nhìn và giải quyết khác nhau. Bạn cần kiên nhẫn và làm theo những hướng dẫn của người có trách nhiệm, ở đây là cha xứ nơi bạn ở.
Nếu bạn quen ai đó trong giáo xứ và nhờ họ bảo lãnh cho bạn thì có lẽ vấn đề sẽ không còn nan giải.
* Trong trường hợp bạn đã làm hết sức mà không được vì nhiều lý do, tôi chỉ bạn đến với Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, còn gọi Nhà thờ Kỳ đồng, số 38 Đường Kỳ Đồng, quận 3,thuộc quyền chăm sóc mục vụ của Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, nơi đây thường xuyên mở các lớp giáo lý cho người muốn theo đạo. Hãy đến mà xem! Và nếu anh chị em trong TCVN biết thêm chỗ nào khả dĩ hơn cho bạn thì xin anh chị em chỉ giúp thêm!
Tôi hy vọng bạn sẽ giải quyết được "đầu vào" để bạn cảm thấy thong dong ở "đầu ra" là khi bạn đã biết Chúa và vui vẻ theo Ngài trong cuộc sống đời thường!

Thân ái!
SCD

halleluyah
11-12-2011, 10:28 PM
Rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn lúc này. Nếu người ta cố gắng làm mọi cách để tìm kiếm điều gì đó có lợi cho mình thì đó là chuyện bình thường. Còn bạn lại đang làm mọi cách để được tìm hiểu....Đạo Công giáo thì quả là một chuyện hơi "khác thường" ấy. Nhưng không sao, Chúa vẫn dùng những việc "khác thường" dưới con mắt người đời để làm nên những điềuu phi thường trong cuộc đời của bạn. Tin rằng Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành với bạn trong nỗ lực tìm kiếm Ngài.
Nếu ở Sài Gòn này thì tốt nhất bạn nên đến tìm hiểu Giáo Lý Công Giáo ở GX ĐMHCG thuộc Tỉnh Dòng CCT Việt Nam như bạn SCD nói ở trên. Còn nếu vì một lý do nào đó (như nhà xa chẳng han....) thì bạn cũng có thể đến tìm hiểu tại NT Hàng Xanh (số 76 Bạch Đằng F 24 BT, cũng khá gần đường lê Quang Định). Bạn yên tâm vì ở GX Hàng Xanh cũng đa phần là sinh viên lên đây trọ học, có thể nói được là hết 1/3 giáo dân trong giáo xứ không phải là người Sài Gòn. Có thể bạn sẽ gặp được những người bạn cùng quê, cùng môi trường sống để có thể nâng đỡ nhau trong lúc cần thiết...
Tốt đẹp! :)