Ðăng Nhập

View Full Version : Tôi phải làm gì đây?



AugustineTuanBao
27-11-2011, 08:21 PM
Có ai trong chúng ta chưa bao giờ gặp những hoàn cảnh bế tắc?

Có ai trong chúng ta chưa bao giờ gặp khó khăn khốn cùng trong cuộc đời?

Có ai chưa bao giờ tuyệt vọng trong cuộc sống?

Và có khi chúng ta gặp giữa cái sống và cái chết trong đời...đúng không?

Khi ta thật sự đau buồn và dường như mất hy vọng, mất hết đức tin trong cuộc sống, ta phải làm gì đây?

Ta phải làm gì để lấy lại niềm vui, lấy lại hy vọng trong cuộc sống dù trong hoàn cảnh bế tắc?

Khi đứng trong con đường cuối cuối cùng, khi mọi cánh cửa hoàn toàn đóng lại...khi mọi người nhìn ta với ánh mắt khinh thường, sỉ nhục...

Khi ta mất việc làm, mất bạn bè, hoặc mất cả một gia đình...

Khi bịnh tật hành hạ, giằn xéo trong thân thể ta từng ngày, khi gia đình ta là một địa ngục..

Khi ta bị hiểu lầm, bị tra tấn bằng những người ta yêu thương bằng chính cuộc đời của họ...

Khi ta bị tra tấn bằng những lời nói vu khống và gieo oan...hiểu lầm, đóan xét và hù dọa?

Khi mà những con người có quyền lực cao hơn mình trong đời nầy ức hiếp và chèn ép?

Khi mà quanh ta không còn ai...không ai hiểu, không ai yêu thương thật lòng, không ai cảm thông và giúp đỡ...

Ta phải làm gì trong những hoàn cảnh gọi là bế tắc đây?

Đây là một kinh nghiệm lớn lao trong đời tôi...Chúa chỉ cho tôi một cách vô cùng mầu nhiệm và hiệu quả trong những giây phút khốn đốn và tuyệt vọng bế tắc nhất...


http://www.giaidieuthiendang.com/upload/images2/thap%203.jpg

Ta chỉ cần làm một điều thôi, một điều duy nhất...Hãy...

NHÌN LÊN THẬP TỰ, NHÌN LÊN NỚI THÁNH GIÁ MÀ CHÚA ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH, NHÌN LÊN NƠI MÀ MÁU CHÚA ĐÃ TUÔN TRÀN CHO ĐẾN GIỌT MÁU CUỐI CÙNG...TẠI NƠI ĐÓ..HÃY SUY CHO RA HẾT MỌI SỰ ĐAU ĐỚN CHÚA ĐÃ VÀ ĐÃ TỪNG MANG VÌ TA...HÃY LẮNG ĐỌNG VÀ HƯỚNG THẲNG VỀ NGÀI VỚI CẢ MỌI SỰ SỐNG CÒN LẠI...BẠN SẼ THẤY ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAU GIÂY PHÚT ĐÓ.


http://www.giaidieuthiendang.com/upload/images2/thap%204.jpg


Sưu Tầm

Peter Nguyễn
27-11-2011, 11:09 PM
Đối với tôi, tôi chấp nhận cái hiện tại dù nó có nghiệt ngã hay đau khổ thế nào...để bước tiếp, dù biết rằng sức tôi có hạn, tôi không cho phép mình ngã ngụy... tôi tin vào tương lai phía trước của tôi không phải chỉ có chông gai đang chờ tôi...!