View Full Version : Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho mẹ của JB.Lưu Hùng Vương
sactim_1989
30-11-2011, 03:27 PM
Mẹ của Vương bị đau phải nhập viện ngày hôm qua. Hôm nay Tím mới được biết. Rất mong cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho mẹ của Vương sớm bình phục.
Nguyện xin Chúa nhân từ ban ơn chữa lành cho cô.
P.s: Vương giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho mẹ nha. Hai cũng không thể giúp được gì nhiều cho nhóc, hai chỉ biết cầu nguyện cho gia đình nhóc thôi.
P/s : Ngày 1/12/2011 ____Bệnh Này ko phải là bệnh bình thương đâu , bệnh này là bệnh Tâm Thần __Cầu Nguyện
Bệnh càng ngày , càng nặng hơn , tối ngày 30/11/2011 phải thức 1 đêm mà vẫn ko ổn , vì vậy mong BQT TCVN & ACE , Cầu nguyện tiếp , và giờ kinh LCTX 3h , cầu nguyện cho Mẹ Của Con
Mến Chào
Ngày 28/12/2011 mẹ của JB.Lưu Hùng Vương đã khỏi bệnh được ra viện.
Cầu xin Chúa luôn giữ gìn, ban muôn ơn phần hồn cũng như phần xác cho cô.
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=36468
Cảm ơn ACE TCVN đã cầu Nguyện Cho Mẹ Của Con trong thời gian qua , giờ thì Mẹ của con đã ra viện , và đang ở nhà , vẫn bình thường
Mến Chào
quangvu1605
30-11-2011, 03:41 PM
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ xin ghé mắt thương xem và cất đi gánh nặng bệnh tật nơi mẹ của Vương
@Vương: cố gắng mạnh mẽ lên nhé em
M.M_Nhi
30-11-2011, 06:35 PM
Nguyện xin Thiên Chúa ở cùng cô và giúp cô vượt qua thử thách này.....Xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin:77:
maria_hanh98
30-11-2011, 09:11 PM
Xin Chúa thương ban ơn bình an và giữ gìn cô trong tay Chúa
hongbinh
30-11-2011, 09:21 PM
Nguyện Chúa thương lắng nghe và nhận cho lời chúng con kêu khấn
Thumai
30-11-2011, 09:31 PM
Xin chúa ban ơn cho mẹ Hùng Vương được ơn chữ lành.
HaiLua
30-11-2011, 09:47 PM
Chúng con cùng hiệp ý cầu xin Chúa thương ban ơn cho Mẹ bạn vương mau bình phục,amen .:77::77::77:
Caohuong
30-11-2011, 09:47 PM
Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin,
Chúa đã chấp nhận cho chính mình sự đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà chúng con được cứu rỗi .
dominico_dung
30-11-2011, 09:54 PM
NGUYỆN XIN CHÚA-MẸ THƯƠNG NHẬM LỜI CHÚNG CON!
AMEN.
duoc1706
30-11-2011, 09:54 PM
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
nguyenhuong
30-11-2011, 10:32 PM
Xin Chúa cất đi gánh nặng bệnh tật nơi cô.
dieubui
01-12-2011, 01:29 AM
Lạy Chúa, xin Chúa lắng nghe lời chúng con đang thành tâm cầu xin Chúa, cho mẹ của Vương những ơn lành Chúa ban, Chúa ơi, xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con. Amen. :77::77::77:
JB.Lưu Hùng Vương
01-12-2011, 10:27 AM
Xin cảm ơn ACE Đã cầu nguyện cho
JB.Lưu Hùng Vương
Mến Chào
Maria Thao
01-12-2011, 12:49 PM
NGUYỆN XIN CHÚA-MẸ THƯƠNG NHẬM LỜI CHÚNG CON!
AMEN.
Cập nhật P/s
(https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=16971)Thông Tin về : Bệnh Của Mẹ JB.Lưu Hùng Vương (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=11428) Phone: 0989880498
Mến Chào Mong cả nhà cũng nhau cầu nguyện & giúp đễ tinh thần :3:
M.M_Nhi
01-12-2011, 01:11 PM
xin Chúa Thánh Thần ban ơn sức mạnh cho cô để cô sớm bình phục... Vương cố lên em nhé....Chúa Thánh Thần luôn ở bên em. Bên cạnh em luôn luôn có mọi người hằng liên lỉ cầu nguyện cùng em.... Cố lên nha...
augustino.nghia
01-12-2011, 02:52 PM
Xin cho người mẹ của người anh em trong Nhà chúng con sẽ được khỏe mạnh và bình an.
T-T-T
01-12-2011, 04:11 PM
"Nhờ quyền lực những Thương Tích Thánh của Chúa"
Chúng con cầu xin
:77:
M.M_Nhi
01-12-2011, 07:06 PM
Xin Chúa nâng đỡ cô trong lúc gian nan này....Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với cô và dâng những lời chúng con nguyện xin lên Con Chí Thánh của Mẹ...Xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin....
Angelus
01-12-2011, 07:26 PM
Hiện nay hoàn cảnh của nhà JB LHV rất neo đơn. LHV phải chạy ra và chạy vô, cùng thức với bác gái trong bệnh viện.
Bệnh của bác gái có triệu chứng không kiểm soát được cảm xúc, dễ kích động... nên việc chăm sóc rất khó khăn với một em trai như LHV. Gần đuối!
Nguyện vọng của LHV: nhờ Anh Chị Em nào ở gần địa phương (Quy Nhơn), nếu có chút thời gian, chạy ra chạy vô bệnh viện cùng với LHV vài hôm. Xin cảm ơn Anh Chị Em.
JB.Lưu Hùng Vương
01-12-2011, 08:46 PM
Hiện nay hoàn cảnh của nhà JB LHV rất neo đơn. LHV phải chạy ra và chạy vô, cùng thức với bác gái trong bệnh viện.
Bệnh của bác gái có triệu chứng không kiểm soát được cảm xúc, dễ kích động... nên việc chăm sóc rất khó khăn với một em trai như LHV. Gần đuối!
Nguyện vọng của LHV: nhờ Anh Chị Em nào ở gần địa phương (Quy Nhơn), nếu có chút thời gian, chạy ra chạy vô bệnh viện cùng với LHV vài hôm. Xin cảm ơn Anh Chị Em.
ACE Nào rãnh thì ra giúp em khoảng 3 hoặc 4 ngày ah , vì BS nói Bệnh nặng , giờ người nhà tạm thời nuôi ít hôm , ít nhất là 10 ngày , rồi Bệnh Viện , họ sẻ tự chăm sóc giúp
Trong thời gian 10 ngày Rất là căng thẳng , nên giờ phải cần người chăm sóc
giờ ko biết làm sao , Mẹ Của con phá quá , con bó tay luôn , ngủ ko được chán thiệt , :43:
P/s Bác sĩ mà thức , con cũng để tí , tối ông về nhà ngủ mất , chỉ có ông bảo vệ ah & hôm tối lúc 11h con rủ nhầm người khìn đi uống nước , chán thiệt :43:
ysave xuanhoai
01-12-2011, 09:20 PM
NGUYỆN XIN CHÚA-MẸ THƯƠNG NHẬM LỜI CHÚNG CON!
AMEN.
Damsan
01-12-2011, 09:38 PM
Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho chúng con được can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau khổ của bệnh tật với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho chúng con được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức. Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen
myfatherisjesu
01-12-2011, 10:12 PM
Lạy Chúa, Xin dùng Lòng từ bi từ ngàn xưa cuả Ngài mà thi ân giáng phúc cho Mẹ cuả người anh em chúng con, xin đoái đến Lòng mến chúng con kêu cầu, xin rủ thương vì lòng tin cậy và phó thác cuả Mẹ người anh em chúng con ở nơi Đức Chúa. Lạy Chuá mọi vinh quang, Quyền lực, Danh dự đều Thuộc về Thiên Chuá đến muôn thuở muôn đời. XIN THƯƠNG XÓT VÀ NHẬN LỜI CHÚNG CON KHẨN CẦU, Amen.
bananaks
01-12-2011, 10:22 PM
Lạy Chúa xin nhậm lời chúng con nguyện xin amen.
Nganguyen
01-12-2011, 10:34 PM
Chúa ơi ! chúa đã thấu hiểu hoàn cảnh của chúng con xin Chúa thương ban cho chúng con có sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhất là những người thân trong gia đình TC chúng đây nha chúa.
KaJin
01-12-2011, 10:49 PM
Lạy Chúa!
Mỗi người chúng con ai cũng có người thân, có ân nhân. Họ là những ân sủng cao cả Chúa ban cho chúng con. Nay xin Chúa thương cứu giúp bác gái, mẹ của anh Vương. Xin Chúa là nguồn động lực, là sức mạnh để chúng con, cụ thể là anh Vương luôn đứng vững trước mọi khó khăn. Xin ban sức khỏe cho anh, nếu anh mà bệnh luôn thì rất khó!
Chúng con hết lòng kêu cầu, vì công nghiệp Chúa Giêsu và lời cầu bàu của Mẹ Maria!
Peter Nguyễn
01-12-2011, 10:52 PM
Cha ơi...Mẹ ơi... tiếng chúng con đang van nài cầu xin tha thiết, nguyện xin Cha giàu lòng thương xót và Mẹ nhân từ hãy ghé thăm và nâng đỡ cho bệnh nhân này được sớm bình phục!
thichduthu
02-12-2011, 01:41 AM
Xin Chúa nhậm lời cầu xin của ACE chúng con!
DonRac
02-12-2011, 02:39 AM
Nguyện xin Thánh Gia xót thương, phù hộ và chuyển cầu cùng Thiên Chúa Cha Toàn năng,
những lời khẩn cầu của gia đình TCVN chúng con!
:77::77::77:
Vinam
02-12-2011, 07:21 AM
Lạy Thiên Chúa Giàu lòng Thương xót
Xin đoái thương và nhận lời chúng con cầu xin
JB.Lưu Hùng Vương
02-12-2011, 07:38 AM
Nguyện xin Thánh Gia xót thương, phù hộ và chuyển cầu cùng Thiên Chúa Cha Toàn năng,
những lời khẩn cầu của gia đình TCVN chúng con!
:77::77::77:
Kinh Cầu Chân Phước Gioan Phaolo II
Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II,
ngài là một trong những quà tặng vĩ đại của Hội Thánh và của thế kỷ này.
Ngài đã sống một cuộc đời thật can đảm và thật nhiệt thành.
Xin cảm ơn ngài đã chỉ cho chúng con biết cách đi theo Chúa Giêsu
trong những khi bị thử thách.
Ngài không bao giờ để sự áp bức và chuyên chế
làm tan vỡ các ước mơ hoặc làm mờ tối đức tin của ngài.
Xin ngài cầu bầu cho chúng con,
những người Việt Nam đang trong hoàn cảnh khó khăn
của chủ nghĩa cộng sản vô thần,
được vững tin và dám mơ ước rằng
quê hương chúng con cũng sẽ có ngày được tự do
như quê hương Ba Lan của ngài.
Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II,
nhờ phương tiện truyền thông hiện đại,
ngài trở nên vị giáo hoàng nổi tiếng trong lịch sử.
Ngài đến với gia đình chúng con qua máy truyền hình, truyền thanh, và Internet.
Thông điệp của ngài đi sâu vào tâm hồn chúng con
bởi vì ngài là một con người của hoà bình và hy vọng.
Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng con: Đừng sợ.
Nhưng nhiều khi chúng con sợ hãi, dù không muốn thế.
Xin ngài giúp chúng con sống đức tin cách mạnh mẽ,
và can đảm sống tình yêu không ích kỷ.
Xin ngài cầu bầu với Chúa Giêsu
để chúng con có được sức mạnh cần thiết
để mãi mãi vẫn là các môn đệ trung tín của Chúa.
Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II,
xin ngài cầu bầu cho chúng con để được trở nên giống như ngài
luôn biết tìm đến Mẹ Maria, là người dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu.
Amen.
batrinh
02-12-2011, 02:03 PM
con kính lạy máu và nước đã tuông trào từ Thánh Tâm Chúa Giê-su như thác nguồn thương xót chúng con. con tín thác vào Chúa
con kính lạy máu và nước đã tuông trào từ Thánh Tâm Chúa Giê-su như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa
con kính lạy máu và nước đã tuông trào từ Thánh Tâm Chúa Giê-su như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa
Nguyện xin Chúa nhân từ nhậm lời chúng con.
:77::77::77:
Mọi khó khăn qua nhanh đối với gia đình người anh em chúng con.
Maria Thuy
03-12-2011, 07:20 AM
Xin Chúa Chúc Lành Cho Gia Đình bạn nhá
Nguyện xin Chúa nhân từ nhậm lời chúng con.
M.M_Nhi
04-12-2011, 07:40 PM
Lạy Chúa mỗi ngày trôi qua là niềm tin, lời cầu nguyện của chúng con cho cô càng thêm sốt sắng. Xin Chúa nghe lời cầu nguyện chúng con dâng Ngài mà ban cho được ơn chữa lành, mau chóng hết bệnh.... Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ Vương trong hoàn cảnh này... Amen
sactim_1989
30-12-2011, 04:48 PM
Ngày 28/12/2011 mẹ của JB.Lưu Hùng Vương đã khỏi bệnh được ra viện.
Cầu xin Chúa luôn giữ gìn, ban muôn ơn phần hồn cũng như phần xác cho cô.
JB.Lưu Hùng Vương
31-12-2011, 01:27 PM
Ngày 28/12/2011 mẹ của JB.Lưu Hùng Vương đã khỏi bệnh được ra viện.
Cầu xin Chúa luôn giữ gìn, ban muôn ơn phần hồn cũng như phần xác cho cô.
Cảm Ơn Cả nhà Trong thời gian qua đã chia sẻ & hiệp thông cầu nguyện cho Mẹ Của con :77::77::77::77::77::77::77::77:
Mến Chào
nu_angel
31-12-2011, 09:41 PM
Xin Chúa giữ gìn mẹ của anh Vương ... nhận lời chúng con Chúa nhé ^^
@anh Vương:cố lên nhe anh ... mọi người luôn ở bên anh.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.