PDA

View Full Version : TÍT...TÍT...



bethichconlua
21-08-2008, 11:29 AM
Tít ...Tít

:8:ALLo... xin cho con gặp chúa .... con muốn tâm sự với chúa... bé hu hí trong điên thoại ...con yêu chúa lắm... có một người bạn mới tặng con bài hát NHỚ... hay lắm ... cảm on chúa đã cho con niềm vui hôm nay... bé nghe tiếng TIT...TIT....và phát hiện ra điện thoại bé chưa bấm số...bé chợt nghĩ ... đúng rồi điện thoại lên trời gặp chúa đâu cần bấm số... chắc là chúa đã nghe rồi.......đặt điện thoại xuống bé cười một mình ... nếu ai nhìn thấy lúc đó chắc tưởng bé bị man mát...giống như bé đang kể câu chuyên này, nhưng với chúa thì bé thấy mình sáng suốt.

:77:LẠY CHÚA, trong cuộc sống của con có lúc con làm việc người khác không hiểu nhưng con tin Chúa luôn hiểu và yêu con nhiều, cho dù việc đó có ngớ ngẩn đến đâu nhưng nếu làm với LÒNG YÊU MẾN CHÚA con lại thấy mình hạnh phúc biết bao.AMEN

Nguyên Xuân
21-08-2008, 12:40 PM
Không ngờ " bé " lớn thế này roài mà còn ngây thơ và đáng yêu như thía cơ đấy !
Hay..." bé " tung hỏa mù để Chúa cho lên thiên đàng ? (Chúa mở lối đi riêng ưu tiên cho những trẻ nhỏ cơ mà:92::92::92:)
Chúa ơi ,
Giá... con được ngây thơ... như "bé"...:92::92::92::92::92::92:

phan_nghị
21-08-2008, 05:19 PM
hay là chị bé thích con lừa định u lộng để đổ ba bích một ván thắng được 6 điểm lun, em có 4 đôi thông đây(cho thối ba bích luôn).

LẠY CHÚA, trong cuộc sống của con có lúc con làm việc người khác không hiểu nhưng con tin Chúa luôn hiểu và yêu con nhiều, cho dù việc đó có ngớ ngẩn đến đâu nhưng nếu làm với LÒNG YÊU MẾN CHÚA con lại thấy mình hạnh phúc biết bao.AMEN
lời cầu nguyện hay quá, đây cũng là điều mà em luôn gặp trong cuộc sống, nhưng em tin rằng một điều rồi một ngày Chúa sẽ đến và sẽ tách người tốt ra còn người xấu thì quăng vào lò lửa===> việc mình làm ko phải là ngớ ngần mà là khôn ngoan.
mà sao thấy chị trong sáng quá, Chúa đã nói những ai muốn vào nước trời thì phải nên như trẻ thơ.(chị gái giỏi ghê, dễ xương quá mức, chị mà ở gần em chắc em xương chị rồi........hề hề....!)

phan_nghị
21-08-2008, 05:22 PM
Không ngờ " bé " lớn thế này roài mà còn ngây thơ và đáng yêu như thía cơ đấy !
Hay..." bé " tung hỏa mù để Chúa cho lên thiên đàng ? (Chúa mở lối đi riêng ưu tiên cho những trẻ nhỏ cơ mà:92::92::92:)
Chúa ơi ,
Giá... con được ngây thơ... như "bé"...:92::92::92::92::92::92:
Nguyên Xuân ơi mệng mồm ghê quá, bộ Nguyên Xuân ko thơ ngây bằng chị bé thích con lừa hâm mấy tuổi à. mua ngây thơ ko mai mốt đay bán cho.

con chien ngoan dao
21-08-2008, 05:38 PM
NHỚ



Ánh bình minh chiếu rõ cả không gian?
Em chờ anh với khung trời nỗi nhớ,
Về bên em, về bên em anh nhé!
Em đã chờ và gọi mãi tên anh!


Anh ở đâu? Trong mộng tưởng mong manh,
Nhớ anh nhiều, nhìn ngang qua cửa sổ,
Với con đường, hình bóng ai trước ngõ...
Lầm tưởng là hình bóng anh đi qua.


En ngồi đây, với muôn ngàn nỗi nhớ?
Nhớ rối lên, lòng em cứ rối lên,
Ô cửa sổ ngày xưa em gắng nhớ?
Nhớ anh nhiều bạc đầu… ánh trăng tàn.
https://thanhcavietnam.info/file/storage/322trăng.jpg

thuphap
13-09-2008, 07:35 PM
ôi...giống mình quá.mình thích thư pháp lắm.con chien ngoan dao tìm đâu ra tấm tam thư pháp đẹp thế?

phan_nghị
14-09-2008, 09:03 PM
ủa Nghị ko thấy chi hết, tội ngiệp NGhị quá(block ảnh hết rồi).