PDA

View Full Version : ACE vào xem "phóng sự" Về Đức Mẹ Bạch Lâm



BMK
21-08-2008, 11:15 PM
Xem cũng thấy vui vui, cám ơn đài truyền hình Đồng Nai. Cũng may ra không bắt dựng lại hiện trường như đài truyền hình Sóc Trăng


http://www.youtube.com/watch?v=j4hxFsGdpMg


Gương mặt mẹ rạng ngời cũng không đủ để những kẻ cứng lòng nhận ra. Tại Mẹ Bạch Lâm không chịu vỗ tay nên bị truyền hình Đồng Nai cho là "huyễn hoặc". Họ nói lý luận cũng hay ra phết nhỉ, nhưng đau buồn thay họ không có Đức Tin.

Mấy comment trên youtube có người hỏi tại sao truyền hình Đồng Nai lại không quay sát mặt Mẹ vào ban đêm, họ chỉ quay xa xa. ACE có ai biết tại sao không ?

littlewave
21-08-2008, 11:34 PM
uhm, lit hỏi thày kỹ thuật chụp hình từ clip vì dzụ này đó. Hứa lèo nhoa!!!:matrix_2:

Chỉ cần chụp tượng Mẹ trong phóng sự của THĐN đem so với tượng chính là thấy nhà nước tuyên truyền cho Đức Mẹ rùi đóa :6: :6: :6:

ACE down về cất giữ làm bằng chứng vì người ta có thể cắt bớt phim đó, Mẹ của film Truyền hình Đồng Nai hiển linh rõ rệt ở phút thứ 2:26

Thương thay cho VHTT nhà nước. Phen này gậy ông đập lưng ông thảm thê rùi!

BMK
22-08-2008, 12:20 AM
Những việc Mẹ làm, con người không thể ngờ tới được, chính đài truyền hình Đồng Nai cũng không dám quay thật rõ mặt Mẹ ban ngày và ban đêm, họ chỉ chiếu qua loa, rồi bình luận, và chỉ nói nhiều về chuyện mất an ninh trật tự. Rõ ràng là phép lạ thật sự đã xảy ra, nhưng họ đã không dám làm thật rõ. Xin Mẹ hãy ban cho họ sớm nhận biết sự có mặt của Mẹ trên thế giới này!

BMK
22-08-2008, 08:40 AM
cũng dễ hiểu, PhêRo còn chối Ngài, huống chi chính trị là luôn tìm cách bảo vệ và ổn định, trách nhiệm cũng cao lắm, mình ở vị trí của họ thì cũng nan giải, vì cũng nhiều người trong bổn đạo cũng... lắm, ví dụ: chiêm ngắm gì đâu mà bàn ghế nhà thờ BLâm hỏng tùm lum...

thôi
Vấn đề an ninh, trật tự rõ ràng là phức tạp trong tình hình ở Giáo Xứ Bạch Lâm hiện nay. Tuy nhiên, khó có thể chấp nhận được những lý luận của truyền hình Đồng Nai trong phóng sự này, tìm hiểu qua loa, phỏng vấn vài người, không hề tìm hiểu kỹ, chính họ cũng chả thấy phép lạ gì, vậy mà rút ra kế luận mọi chuyện là "huyễn hoặc", là "tin đồn nhảm"... rõ ràng đây là sự vội vã, không có cơ sở, trong khi không hề lý giải hết được các dấu lạ trước đây. Nực cười thay đây thường là cách làm việc chung của báo chí và truyền thông nước nhà hiện nay. Họ không thấy, không hiểu, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện phải diễn ra giống như vậy. Và đừng bao giờ tuyên truyền và bắt buộc người khác cũng phải nghĩ giống như họ.Người có trách nhiệm hãy lo đảm bảo an ninh, còn niềm tin thì là của mỗi người.

Nguyên Xuân
22-08-2008, 09:06 AM
Em thấy buồn cho giới truyền thông nước mình.
Thiên Chúa là Sự Thật, nhưng họ chưa tin về sự thật ấy.
Nhưng rồi Thiên Chúa sẽ tỏ rõ cho họ mà, chỉ có điều họ có tự lừa dối mình nữa không thôi.

phan_nghị
22-08-2008, 04:52 PM
theo em nghĩ tại nhà nước mình quan niệm vật chất có trước, họ đặt vật chất lên hàng đầu, tiền bạc là số 2(vàng bạckim cương mới là số 1), họ ko muốn tự dưng có ông Chúa nào bay vô bỏ hết vật chất để theo ông Chúa ấy và đôi lúc bỏ cả mạng sống nữa, họ muốn sống đời vui thú trong hoang lạc, Chúa của mình ko cho họ phá thai, ko cho li dị, ko cho có 2 vợ,..............còn rất nhiều cái nữa mà họ ko thích nên họ mới gạt Chúa ra, nhưng mẹ vẫn làm phép lạ liên tục để thức tỉnh họ. có lẽ tại Chúa quá thương con người mà họ mới gạt chúa ra. Em nghĩ vậy mà sai thì sửa giùm nha.

emmanuel_2512
26-08-2008, 10:51 AM
Ôi trời... Nhà nước Việt Nam là dậy mừ, tự căn nguyên gốc rễ đã giả dối và tránh né sự thật rùi... Xấu mặt Việt Nam wa' đi thôi, giới lãnh đạo Việt Nam có bệnh bẩm sinh khó chữa trị...