dominico_dung
09-12-2011, 11:31 PM
Chỉ có sóng là bạc đầu nỗi nhớ.
Cát đôi bờ vẫn hờ hững mãi thôi.
Chỉ có biển thao thức đêm đầy vơi.
Bờ vô tình vào đêm thơ ngon giấc.
Chỉ có người hát bâng quơ, xa vắng
Rộn rã trời, sóng sánh buổi tinh mơ
Chỉ có đời cây xanh mãi vần thơ
Ta sống được không đợi chờ chi hết
Chỉ có ai mãi viễn vông sẽ mệt
Giả tinh cầu, tha thiết chốn hư danh
Chỉ người ngay không bận rộn đua tranh
Nên đêm đến mộng lành nâng giấc điệp
Ta ao ước trần gian là cánh thiệp
Chỉ chân tình viết tiếp những vần hoa
TCVN - Lập Đông
9/11/2011
Cát đôi bờ vẫn hờ hững mãi thôi.
Chỉ có biển thao thức đêm đầy vơi.
Bờ vô tình vào đêm thơ ngon giấc.
Chỉ có người hát bâng quơ, xa vắng
Rộn rã trời, sóng sánh buổi tinh mơ
Chỉ có đời cây xanh mãi vần thơ
Ta sống được không đợi chờ chi hết
Chỉ có ai mãi viễn vông sẽ mệt
Giả tinh cầu, tha thiết chốn hư danh
Chỉ người ngay không bận rộn đua tranh
Nên đêm đến mộng lành nâng giấc điệp
Ta ao ước trần gian là cánh thiệp
Chỉ chân tình viết tiếp những vần hoa
TCVN - Lập Đông
9/11/2011