Ðăng Nhập

View Full Version : Trao tặng những món quà quý giá



hongbinh
11-12-2011, 07:54 AM
Trao tặng những món quà quý giá


http://emty.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=22200

(EMTY) - Cứ mỗi lần đến tháng 12, tôi đều bảo 2 đứa con của tôi là Toby và Kathy, 7 và 9 tuổi, soạn quần áo, đồ chơi của các bé và để sang một bên những thứ đã cũ và không sử dụng đến. Sau đó, tôi kiểm tra lại những thứ các bé chọn chọn, bỏ đi những món đã quá cũ và chất vào thùng số tốt nhất còn lại để mang đến tặng những người thiếu thốn. Ngoài việc tập cho trẻ biết cho đi, việc làm này cũng là cách tốt để bỏ bớt những thứ chất đống không cần thiết và cho đi những món đồ chơi mà các bé không còn cần đến hoặc không sử dụng vào mục đích có ích.

Giáng Sinh năm ngoái, cả hai đứa con của tôi có vẻ hơi thực dụng hơn - chú ý nhiều hơn đến những món quà chúng muốn nhận và ít nghĩ đến việc cho đi. Tôi tự hỏi không biết tại sao, và cũng không biết bọn trẻ có nhận ra sự thay đổi nơi thái độ của chúng không.

Tôi hỏi bọn trẻ: “Các con nghĩ ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh là gì?”

Lẽ dĩ nhiên bọn trẻ biết Giáng Sinh là kỷ niệm sự hạ sinh của Chúa Giêsu, nhưng chúng chỉ dừng lại ở đó.

“Vào Giáng Sinh đầu tiên, Thiên Chúa chỉ ban cho chúng ta những thứ Ngài vứt bỏ đi thôi sao?” - tôi hỏi.

“Không ạ” - Toby trả lời một cách suy tư. “Ngài đã ban cho chúng ta thứ tốt nhất Ngài có - điều quý giá đặc biệt nhất của Ngài”.

“Và đó chính là ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh” - tôi giải thích - “Cho người khác thứ tốt nhất của chúng ta, giống như Chúa đã ban điều tốt nhất của Ngài cho chúng ta”.

Bọn trẻ suy nghĩ trong chốc lát và nảy ra ý định cho đi những món đồ chơi ưa thích của chúng, thay vì chỉ toàn những thứ chúng đã chơi chán. Toby chọn cho một vài chiếc xe hơi làm từ bao diêm trong bộ sưu tập ưa thích của cậu bé, và Kathy quyết định cho một trong số những búp bê cô bé có. Chúng tôi đóng gói những thứ này với những món đồ chúng tôi đã soạn ra và dẫn bọn trẻ đi quyên tặng những món quà Giáng Sinh này.

Nuôi dưỡng những giá trị nơi con trẻ là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của tôi với tư cách là một người mẹ, và dạy chúng biết nghĩ đến người khác trên cả bản thân là một phần quan trọng của trách nhiệm này. Lẽ dĩ nhiên, việc cho đi một cách quảng đại không phải chỉ là hành động một năm một lần, nhưng Giáng Sinh chính là cơ hội hoàn hảo nhất để thực hiện điều này.

Nghi Ân dịch