vi.ha70
12-12-2011, 10:37 AM
Tình yêu không hề mất đi
Trên đường đi dạo, nhà hiền triết bỗng gặp một chàng trai với dáng vẻ thiểu não. Thoáng thấy gương mặt chàng trai đầm đìa nước mắt, nhà hiền triết đến và hỏi:
- Khung cảnh đêm nay bình yên và tuyệt vời làm sao, những điều này không đem lại niềm vui cho anh à?
- Tôi biết quả là một đêm trong lành để con người hướng đến niềm vui và hạnh phúc, nhưng biết làm sao khi cô gái mà tôi yêu tha thiết lại bỏ rơi tôi rồi!
Nghe vậy, nhà hiền triết cất tiếng cười lớn khiến chàng trai ngừng khóc và ngạc nhiên hỏi:
- Ông có vẻ là một người trí thức, chắc phải biết một chút lịch sự và cư xử nhã nhặn trước một người đang gặp bất hạnh chứ! Sao ông có thể cười được trước một người đang khóc vì đau khổ như thế!
Nhà hiền triết nhìn chàng trai bằng ánh mắt trìu mến, rồi thong thả đáp:
- Ồ! Tôi không cười trên nỗi đau của anh, mà cười cho sự nhầm lẫn của anh thôi.
Ngạc nhiên trước câu nói của nhà hiền triết, chàng trai bèn hỏi:
- Tôi nhầm lẫn điều gì chứ?
Nhà hiền triết bình tĩnh đáp:
- Vì bị người yêu bỏ nên anh than khóc nhưng thực tế anh có mất mát gì đâu, tại sao phải khóc chứ?
Ngừng một lát, nhà hiền triết nói tiếp:
- Anh rất đau buồn, điều đó chứng tỏ tình yêu còn đầy ắp trong tim anh, còn đối với cô gái, tình yêu của cô ta đã mất lâu rồi. Vậy trong chuyện tình này, anh có mất mát gì đâu, người đáng lẽ phải khóc chính là cô gái kia. Thôi nào, hãy giữ lại tình yêu của mình để lần sau trao lại cho người xứng đáng nhé!
*****
Khi tình yêu tan vỡ, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá. ♥
(Sưu tầm)
Trên đường đi dạo, nhà hiền triết bỗng gặp một chàng trai với dáng vẻ thiểu não. Thoáng thấy gương mặt chàng trai đầm đìa nước mắt, nhà hiền triết đến và hỏi:
- Khung cảnh đêm nay bình yên và tuyệt vời làm sao, những điều này không đem lại niềm vui cho anh à?
- Tôi biết quả là một đêm trong lành để con người hướng đến niềm vui và hạnh phúc, nhưng biết làm sao khi cô gái mà tôi yêu tha thiết lại bỏ rơi tôi rồi!
Nghe vậy, nhà hiền triết cất tiếng cười lớn khiến chàng trai ngừng khóc và ngạc nhiên hỏi:
- Ông có vẻ là một người trí thức, chắc phải biết một chút lịch sự và cư xử nhã nhặn trước một người đang gặp bất hạnh chứ! Sao ông có thể cười được trước một người đang khóc vì đau khổ như thế!
Nhà hiền triết nhìn chàng trai bằng ánh mắt trìu mến, rồi thong thả đáp:
- Ồ! Tôi không cười trên nỗi đau của anh, mà cười cho sự nhầm lẫn của anh thôi.
Ngạc nhiên trước câu nói của nhà hiền triết, chàng trai bèn hỏi:
- Tôi nhầm lẫn điều gì chứ?
Nhà hiền triết bình tĩnh đáp:
- Vì bị người yêu bỏ nên anh than khóc nhưng thực tế anh có mất mát gì đâu, tại sao phải khóc chứ?
Ngừng một lát, nhà hiền triết nói tiếp:
- Anh rất đau buồn, điều đó chứng tỏ tình yêu còn đầy ắp trong tim anh, còn đối với cô gái, tình yêu của cô ta đã mất lâu rồi. Vậy trong chuyện tình này, anh có mất mát gì đâu, người đáng lẽ phải khóc chính là cô gái kia. Thôi nào, hãy giữ lại tình yêu của mình để lần sau trao lại cho người xứng đáng nhé!
*****
Khi tình yêu tan vỡ, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá. ♥
(Sưu tầm)