PDA

View Full Version : LẦN ĐẦU ...!



bethichconlua
23-08-2008, 12:31 AM
Lạy chúa, lần đầu rong chơi tại thế giới ảo... nhưng bé đã gặp được niềm vui trong Chúa và anh chị em trong Thánh ca Việt Nam... bé vui lắm...Cuộc sống của bé quá bận rộn nên từ xưa đến giờ cứ nói lên mạng là bé thấy mất thời gian nên bé NGHÉT lên mạng lắm nhất là chát chit.... nhưng tự nhiên khi vào TCVN thử đọc vài bài của các thành viên.. thấy xúc động, thấy lắng đọng, ý nghĩa nên bé đã quyết định tham gia...Chúa biết rồi đó ! Bé không biết gửi bài làm sao .. nên cứ gủi những bài lủng củng ...hiihiiii....hi... hi... nhưng bé không ngờ, hôm nay bé được 8 người cảm ơn và trả lời cho cuộc nhõng nhẽo của bé với Chúa lần trước đấy...Bé biết Chúa đang ban tặng cho bé một niềm vui mới... tuy ban ngày bé bân việc không có thời gian rảnh nhưng bé sẽ thức khuya hơn một chút để đón nhận niềm vui trong TCVN ...vì bé tin mọi sự xảy ra cho cuộc sống của bé, mọi giây mọi phút bé sống không ngoài THÁNH Ý CỦA THIÊN CHÚA.. Từ trước đến giờ bé chỉ quen việc cầu nguyện thầm kín với Chúa thôi... nhưng bây giờ mổi phút bé vào TCVM là bé lại lèo nhèo với Chúa cho hết mọi người nghe luôn... hi..hiii... Như thế bé tin là có mọi người chứng kiến Chúa sẽ càng:28: nhanh chóng cho bé tất cả những điều bé xin Đúng không Chúa...? Bé yêu Chúa lắm lắm Chúa ơi... bé là con người nhỏ bé không thể làm được gì nếu không có Chúa....

LẠY CHÚA, XIN BAN CHO TRANG THÁNH CA VIỆT NAM NÀY LUÔN LÀM SÁNG DANH CHÚA .AMEN

Nguyên Xuân
24-08-2008, 11:12 AM
Thật vinh hạnh cho trang thanhcavietnam vì có một bé thơ ngộ nghĩnh (chắc chắn Chúa ghé thăm rất nhiều nhỉ) như vậy.
Mỗi người ở đây đều có nét riêng, bethichconlua cũng vậy: luôn đáng yêu một cách dễ thương, ngày nào cũng nhõng nhẽo Chúa.
He he

Sang vip boy
24-08-2008, 11:16 AM
hí hí
chị Bé gióng em ghê

phan_nghị
24-08-2008, 03:41 PM
hí hí
chị Bé gióng em ghê

úi Sang vip boy mà giống chị bé thích con lừa hả, chị ấy là con gái mà giống sao được, đừng nói là Sang vip boy bị........................................đó nha(ha ha.....(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^))

phan_nghị
24-08-2008, 03:50 PM
chị bé thích con lừa ơi em cũng có suy nghĩ giống chị vậy, cuộc sống theo Chúa thật là cô đơn, người ta thường hay gạt mình ra và mình luôn cảm thấy cô đơn, lúc buồn chẳng có ai tâm sự, nhờ có TCVN em cảm thấy mình ko còn cô đơn nữa, vì vẫn còn rất nhiều người nữa là anh chị em đồng hành với mình, và sẽ cảm thông chia sẻ ưu tư với mình.
- em nễ cái tính nhõng nhẽo trong sáng của chị lắm, ở đời này có biết vao nhiêu chuyện làm cho con người ta ra ranh ma quỷ quyệt, những người như chị chỉ còn trong sách đỏ(sắp tiệt chủng rồi hehee), ai cũng như chị chắc em sẽ hạnh phúc lắm vì có được nhiều người bạn sống ngây thơ và em cũng được hưởng tí chút ngây thơ.

bethichconlua
24-08-2008, 04:17 PM
chị bé thích con lừa ơi em cũng có suy nghĩ giống chị vậy, cuộc sống theo Chúa thật là cô đơn, người ta thường hay gạt mình ra và mình luôn cảm thấy cô đơn, lúc buồn chẳng có ai tâm sự, nhờ có TCVN em cảm thấy mình ko còn cô đơn nữa, vì vẫn còn rất nhiều người nữa là anh chị em đồng hành với mình, và sẽ cảm thông chia sẻ ưu tư với mình.
- em nễ cái tính nhõng nhẽo trong sáng của chị lắm, ở đời này có biết vao nhiêu chuyện làm cho con người ta ra ranh ma quỷ quyệt, những người như chị chỉ còn trong sách đỏ(sắp tiệt chủng rồi hehee), ai cũng như chị chắc em sẽ hạnh phúc lắm vì có được nhiều người bạn sống ngây thơ và em cũng được hưởng tí chút ngây thơ.
Xin chào nhé... bé rất vui khi đọc những tâm sự của bạn... bản chất của bé là nhõng nhẽo... chúng ta cùng cầu nguyện cho hết mọi người nhé... sẽ không( tuyệt chủng..) như em nghĩ đâu...chúa rất yêu chúng ta...mỗi người đều có điểm tốt đặc biệt của mình, không phải chỉ có bé ngây thơ đâu...hi..hi... bé thấy bạn là người rất tuyệt đấy.Đừng khiêm tốn quá nhé...

Sang vip boy
25-08-2008, 08:08 AM
Xin chào nhé... bé rất vui khi đọc những tâm sự của bạn... bản chất của bé là nhõng nhẽo... chúng ta cùng cầu nguyện cho hết mọi người nhé... sẽ không( tuyệt chủng..) như em nghĩ đâu...chúa rất yêu chúng ta...mỗi người đều có điểm tốt đặc biệt của mình, không phải chỉ có bé ngây thơ đâu...hi..hi... bé thấy bạn là người rất tuyệt đấy.Đừng khiêm tốn quá nhé...

Chị bé nhõng nhẽo Chúa như nhõng nhẽo mẹ ghê.
:nhay: Có lúc mẹ đánh vì nhõng nhẽo thì cũng chưa chắc có lúc Chúa đánh vì nhõng nhẽo đâu nên chị cứ mái thoải mà nhõng nhẽo nha.hi hi
Chúc chị luôn đc Chúa nhận những lời nhõng nhẽo

BMK
27-08-2008, 11:45 PM
Cảm ơn những tâm tình mà Bethichconlua đã dành cho TCVN, đại diện BQT xin chân thành cảm ơn. Xin Thiên Chúa luôn ở cùng tất cả anh chị em !