PDA

View Full Version : Trò chơi có thưởng...!



bethichconlua
24-08-2008, 10:06 AM
:77:Lạy chúa, thật vui mừng khi TCVN lại hoạt động trở lại, Thế mà bé cứ lo lắng ...hi..hi...Hôm nay là ngày Chúa nhật bé vui lắm, vì hôm nay bé được rảnh ,không phải đi làm... chúa chơi một trò chơi với bé nhé.......
Có ông vua kia đưa đá cho 3 người và nói ai mà tạc hình giống ông ta nhất,thì ông ta sẽ trọng thưởng... hi hi... người thứ nhất tạc tượng ông ta bằng kim cương rất gống ,ông vua đó vui lắm.Người thứ hai lại tạc ông ta bằng đá quí trông giống y như ông ta, nhà vua ưng ý lắm.Người thứ ba cũng có một bức đá nhưng chẳng tạc hình ông vua gì cả,người đó chỉ để bằng phẳng rồi đánh bóng và trong như gương, ông vua đó nhìn vào thấy rõ hình mình,vua cười cũng thấy hình mình trong đó cười, nét mặt vua thay đổi thế nào thì trong đá cũng thay dổi như vậy... hi..hi.... thế là người thứ ba được trọng thưởng vì đã tạc giống vua nhất, người đó đã tạc được chính con người thật theo thánh ý nhà vua ...hihi...hii. Chúa ơi Chúa có thấy người thứ ba giỏi không ? bé cũng thích được làm người đó lắm...Chúa chơi với bé trò chơi thưởng này nhé ...Bây giờ bé xin phân vai cho Chúa nhé... hi...hi... Chúa sẽ làm ông vua kia, bé sẽ làm người thứ ba.. hi..hi... như vậy nhất định bé sẽ được thưởng...lúc đó Chúa thưởng cho bé được lên thiên đàng với Chúa mãi nhé... hi..hi.....


:77:LẠY CHÚA,xưa Chúa đã xây Giáo Hội trên đá ,xin cho mỗi người ki tô hữu chúng con luôn biết tích cực làm cho đá đó trở nên trong sáng để luôn phản chiếu hình ảnh của Chúa cách đúng nhất theo thánh ý của chúa,cho hết mọi người trên thế giới hôm nay. Amen

Nguyên Xuân
24-08-2008, 11:05 AM
Chị bé mãi ngây thơ như vậy thì vui nhỉ

phan_nghị
24-08-2008, 03:54 PM
chị đóng vai người thứ ba vậy ai đóng người thứ nhất và thứ hai, vậy thiếu vai à. Hay là để em kêu em và nguyên xuân đóng 2 vai cho, đóng xong chị hậu tạ lại cái phần thưởng mà chị nhận được là ô kê.

bethichconlua
24-08-2008, 04:34 PM
chị đóng vai người thứ ba vậy ai đóng người thứ nhất và thứ hai, vậy thiếu vai à. Hay là để em kêu em và nguyên xuân đóng 2 vai cho, đóng xong chị hậu tạ lại cái phần thưởng mà chị nhận được là ô kê.
khôn quá... chẳng thà đóng thiếu vai còn hơn... ngu gì nhường phần thưởng thiên đàng chứ... hi..hi.. nếu muốn có phần thưởng thì năn nỉ Chúa chơi với mình đi nhé...nếu không năn nỉ được thì nhờ bé năn nỉ cho... nhưng phải có "kẹo " nhé....
Xin cho mỗi người chúng ta luôn gắn kết với nhau trong tình thân ái...

phan_nghị
26-08-2008, 05:20 PM
khôn quá... chẳng thà đóng thiếu vai còn hơn... ngu gì nhường phần thưởng thiên đàng chứ... hi..hi.. nếu muốn có phần thưởng thì năn nỉ Chúa chơi với mình đi nhé...nếu không năn nỉ được thì nhờ bé năn nỉ cho... nhưng phải có "kẹo " nhé....
Xin cho mỗi người chúng ta luôn gắn kết với nhau trong tình thân ái...
uh, con trai như em khó năn nỉ lắm, chỉ có chị bé mới có miệng mồm dễ xương thì xin ai cũng cho hết, mà chị thích kẹo gì đây, để em còn liệu chứ.