Ðăng Nhập

View Full Version : Chút tâm tình Mùa Vọng !



Never In My Life
15-12-2011, 10:44 AM
Chút tâm tình MÙA VỌNG ...
Vậy là một mùa Vọng nữa đã trôi qua gần hết, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là nhân loại sẽ đón chào một ngày hồng phúc, ngày mà Thiên Chúa ban con một của mình cho nhân loại, cho người đang đặt niềm tin vào ơn cứu độ, và mong được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi.
Có lẽ vì thế, trong tâm tình chờ đợi và đón mừng Đáng Cứu Thế, con cũng phải nhìn lại chính mình, phải xem lại những gì mình đã sống, đang sống và sẽ sống cho cuộc đời của mình. Một thời gian dài đã qua, có lẽ con đã quá bỏ bê về đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm Chúa à. Hình như trong con, giờ chỉ còn toàn trống rỗng, không một chút tâm tình để dành cho Chúa. Công việc của con bây giờ chỉ là lo lắng cho việc này việc nọ, cho việc học hành, cho những gì là ngẫu tượng. Còn đời sống nội tâm, đời sống tâm linh đang ngày một xuống dốc thì phải...
Mùa Vọng nữa gần trôi qua, hôm nay đã quá nửa tuần thứ 3 rồi, còn mấy ngày nữa là hết một mùa Vọng nữa rồi, mà con chưa chuẩn bị được gì, chưa tìm kiếm, và biến đổi, hay sẵn sàng dọn chỗ cho Đấng Thiên Sai giáng sinh trong lòng con, con đang loay hoay tìm kiếm cái gì đây? Một nụ cười từ ai đó, hay một cuộc sống sung túc đầy đủ, hay ... Con đang để Chúa chờ con mãi vậy?
Những ngày này, con cũng nhận được một số thư chúc mừng mùa Vọng và Giáng sinh, họ chúc con có những ân lộc, những điều hạnh phúc, tốt đẹp trong Chúa, cũng như sẽ là sứ giả hòa bình mang tin vui Chúa đã giáng sinh cho nhân loại, con cảm thấy hơi tủi hổ khi con chưa thực sự chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những hồng ân của mùa vọng và Giáng Sinh sắp tới. Mỗi mùa vọng trôi qua, lòng con cảm thấy xấu hổ hơn, khi con chưa trưởng thành và sống đúng lời Chúa dạy. Từ ngày bước chân vào nhà Chúa, con như đang lười biếng hơn, đang chán chường hơn, khi mà ngay trong nhà con ở, có Chúa vẫn hằng ngự trị, nhưng con không lấy làm hạnh phúc vì điều đó, khi mà mỗi ngày, con không phải đi xa để tham dự thánh lễ nữa, mà được tham dự thánh lễ ngay trong nhà. Chúa ơi, quả là một cuộc sống sung sướng, khi con được gần Chúa mỗi ngày, thế mà, con lại không cho đó là một hồng ân, con cảm thấy đó cũng chỉ là điều thường, là một chu kì của cuộc sống đối với ai đang theo Chúa. Như thế, con hiểu rắng, con chưa thực sự bước vào cuộc sống này, con chưa có chuẩn bị gì cho Chúa viếng thăm, con mới chỉ là ngộ nhận, và chưa thực sự trưởng thành.
Những công việc con làm mỗi ngày, có chăng con mới chỉ làm vì bổn phận, con chưa thực sự đem hết tâm tình và lòng mến yêu cho công việc vì Chúa. Vậy đó, con đang từ từ xa Chúa mỗi ngày, Chúa và con đang dần dần có một vách ngăn, bởi vì công việc của con mỗi ngày đó có chăng cũng chỉ làm vì bổn phận, vì trách nhiệm mà thiếu tình yêu và hy sinh.
Lạy Chúa, xin khơi dậy trong con ngọn lửa nhiệt thành để con hăng say tiếp tục con đường con đã chọn, xin Chúa hướng lòng con về Ngài là hạnh phúc thật của đời con...
Chỉ còn chưa đến mười ngày nữa là Đại lễ Giáng Sinh, nhà con cũng đã chuẩn bị một hang đá nhỏ dành cho Chúa, còn tâm hồn con chưa có chuẩn bị được gì, thú thật con quá lười để con có thể ngồi và suy ngẫm xem, mình phải làm gì, phải dọn gì cho Chúa trong Mùa vọng này để mừng Chúa đến. Con không biết mình nên làm gì lúc này nữa, xin chỉ dạy cho con...

MV 2011