PDA

View Full Version : Một Linh Mục Được Ơn Chữa Lành



littlewave
24-08-2008, 10:25 PM
Một Linh Mục Được Đặc Ân Chữa Lành

Lm Fernando Suarez CC, được sinh ra ở vùng Batangas, nước Phi Luật Tân vào năm 1967. Sau khi học và làm việc ở nước Phi Luật Tân với bằng kỹ sư Hoá Học, ngài đến thành phố Winnipeg, nước Canada vào năm 1995. Tại Canada, ngài theo học để trở nên một linh mục Công Giáo, vì ngài nghĩ rằng Chúa đã kêu gọi ngài làm linh mục. Năm 1997, ngài gia nhập cộng đoàn công giáo Companions of the Cross (Bạn của Thánh Giá) do linh mục Robert Bedard thành lập vào năm 1985 tại Ottawa, Canada. Năm 2002, cậu Fernardo được thụ phong linh mục.

Trong thời thơ ấu, vào lứa tuổi 16, Thiên Chúa đã bắt đầu sử dụng cậu Fernando một cách mãnh liệt để cậu giúp đỡ những người nghèo khổ. Cậu cảm thấy Chúa kêu gọi cậu hãy cầu nguyện cho những người bịnh. Sau đó, những người ấy được chữa lành. Lúc đầu cậu bối rối trước hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho cậu. Dần dần, khi Chúa gửi nhiều người bịnh và đau khổ đến gặp cậu Fernando để rồi qua cậu, Chúa Giêsu ban ơn chữa lành cho họ. Đến nay, cha Fernando đã từng cầu nguyện cho hàng ngàn người bịnh, và những ai có đức tin mạnh mẽ thì được ơn chữa lành.

Từ khi được thụ phong linh mục, cha Fernando cảm thấy ơn chữa lành mạnh mẽ hơn trước và Thiên Chúa sử dụng cha một cách nhiệm mầu. Năm đầu tiên của cuộc đời linh mục thì cha Fernando làm phó xứ của giáo xứ St Timothy ở vùng North York, Ontario. Tuy nhiên kể từ tháng 7 năm 2003, ngài được cộng đoàn trao phó cho một mục vụ mới là nuôi dưỡng đặc ân thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho cha. Ngày nay ngài thường hay có những Thánh lễ chữa lành, các cuộc tĩnh tâm và truyền giáo. Lúc nào cũng có rất nhiều người đến tham dự các buổi tĩnh tâm.

Tôi gặp cha Fernando vào đầu năm 1997, khi ngài mới gia nhập cộng đoàn Companions of the Cross. Rồi tôi trở nên bạn thân của linh mục Fernando trong 6 năm qua. Tôi có thể nói rằng cha Fernando là một người có đời sống cầu nguyện sâu lắng. Cha có sự quân bằng trong đời sống. Ngài có một lối sống mang lại nhiều hoa trái và lợi ích cho người khác, đúng là một vị linh mục được Chúa ban cho ơn chữa lành. Ngài đem niềm vui của Chúa cho những ai mà ngài gặp. Mọi người tìm đến ngài vì người ta cảm thấy sự chân thành, thánh thiện và tình yêu của ngài đối với họ.
Cha Fernando không bao giờ làm cho người khác thất vọng, nếu họ tìm đến với cha và mở rộng tâm hồn để nghe ngài nói những lời Chúa ban cho họ, vì đó là những lời mà họ cần nghe trong cuộc hành trình riêng tư của họ.

Tôi làm chứng rằng có nhiều sự chữa lành xẩy ra qua mục vụ của cha Fernando. Tôi đã được biết và nói chuyện với những người được ơn chữa lành của Chúa qua cha Fernando.

Tháng 7 năm 2006, tôi được cử đến cộng đoàn để làm việc chung với cha Fernando và hỗ trợ cho cha. Chúng tôi làm việc với tổ chức Mary Mother of the Poor (MMP) (Mẹ Maria, Mẹ của những người nghèo). Đây là một tổ chức giúp đỡ người nghèo và kém may mắn ở nước Phi Luật Tân. Trong năm 1996, khi đang cầu nguyện, cha Fernando có một thị kiến là có hàng ngàn trẻ thơ nghèo tìm đến ngài để xin giúp đỡ. Ngay sau đó, cha Fernando tặng ngay số tiền bổng lễ của mình cho hội MMP này. Ngày nay, hội MMP đã lớn mạnh và giúp nuôi 2 ngàn học sinh mỗi ngày, tặng thuốc men, xây nhà cho người nghèo…

Các mục vụ chữa lành của cha Fernando là dưới sự bảo trợ của MMP, luôn có các Thánh lễ chữa lành, việc truyền giáo, tĩnh tâm, đại hội, hội thảo Canh Tân Trong Chúa Thánh Thần, thăng tiến Hôn Nhân. Điều này đòi hỏi cha Fernando phải đi khắp nơi như Canada, Hoa Kỳ, Phi Luật Tân, Trung Mỹ, Âu Châu, Á Châu, và những nơi khác mà Chúa muốn gửi ngài đến. Cha Fernando đã đi nhiều quốc gia và cầu nguyện cho khoảng nửa triệu người trong năm 2006. Hàng ngàn và hàng ngàn người đã được chữa lành và các chứng từ tiếp tục gửi về để làm chứng cho quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu. Ngài chữa lành cho dân Ngài qua tay cha Fernando.
Cha Fernando chỉ cầu nguyện cho những người bịnh nhân sau khi đã cử hành Thánh lễ chữa lành. CHÚA GIÊSU THỰC SỰ HIỆN DIỆN TRONG THÁNH THỂ, Ngài là Đấng Chữa Lành. Ngài dùng bàn tay của cha Fernando để chữa lành người bịnh và người đau khổ. Do đó, cha Fernando không muốn người ta đến xin ơn chữa lành nếu không tham dự Thánh lễ chữa lành.

Tôi đã chứng kiến những người mù được thấy, người điếc được nghe, người què được bước đi, và người bị bịnh ung thư được chữa lành. Đây là những sự chữa lành ngay lập tức. Ngoài ra, những người bị đau lưng, đau vai, và hàng ngàn những sự chữa lành tâm linh đã xẩy ra thường xuyên trong mục vụ chữa lành của cha Fernando mà tôi thấy tận mắt.

Mục vụ chữa lành của cha Fernando Suarez mới chỉ là bắt đầu và ngài làm tất cả điều ấy cho Chúa. Ngài là một người khiêm nhường và khôn ngoan vì ngài có những hoa quả của Chúa Thánh Thần. Ngài chăm chỉ làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa. Tôi cảm thấy được chúc lành khi biết cha Fernando, và cùng làm việc chung với ngài với tính cách là người anh em linh mục. Tôi biết Chúa tiếp tục sử dụng cha Fernando trong nhiều đường lối kỳ diệu và lớn lao để thắp ngọn lửa sáng hơn trong Giáo Hội và trên thế giới, một thế giới đang khẩn thiết mong tìm tình yêu Chúa Giêsu trong đời sống của họ.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn!

Lm Jeff Shannon, CC
Cùng mục vụ truyền giáo với LM Fernando
Mary Mother of the Poor.

TB: Xin cầu nguyện cho chúng tôi, đặc biệt là cho cha Fernando vì ngài đang có mục vụ chữa lành lớn lao. Vì thế, chúng tôi rất cần nhiều lời cầu nguyện của các bạn! Xin cảm ơn các bạn!
Vì thấy nhiều người cần được ơn chữa lành nên chúng tôi đăng lịch trình tĩnh tâm của cha Fernando. Chúng tôi làm việc này thuần túy là giúp cho những ai đang bệnh tật và đau khổ, chứ hoàn toàn không phải vì thương mãi.

July 13, 14 & 15, 2007

14th National Conference of Alliance of Filipino Catholic Charismatic Prayer Communities

Burbank Airport Marriott
2500 N. Hollywood Way
Burbank, CA 91505
Fri: 2:30 P.M. – Healing Mass
Sat: Talk: “Jesus, Source of Our Wholeness”
Sun: Talk: “Holy Spirit Giver of Gifts”
Tickets and Advance Registration required on all events of the Convention.
Tickets (for 3-Day Conference): $45 per Adult, $10 per Youth
To Register: Call Ging Mangaliman at 213-351-9510 or 213-453-2595
Have you experienced healing through Fr. Fernando? You’re invited to a personal meeting with him. Click Here: www.FrFernandoHealingServices.info (http://memaria.org/www.FrFernandoHealingServices.info)

Tin mới nhất (14/2/08)

Sau day la dia chi cua nhung noi ma Cha Fernando Suarez se dang Thanh Le chua lanh:


Healing Mass at 7PM on Feb. 15/2008 at Our Lady of the Valley Catholic Church, 22021 Gault St., Canoga Park, CA 91303.
Lenten Mission Retreat from Feb. 16 to Feb. 20, 2008 at Catholic Church Mary Star of the Sea, 870 W 8th, San Pedro, CA 90731 (contact person: Father Albert Avelino (310) 833-3541 or office@marystar.org
Healing Mass on Feb. 21/2008 at 7PM at St Vincent De Paul Catholic Church, 8345 Talbert Ave. Huntington Beach, CA 92646.
Healing Mass on Feb. 23/2008 at 7PM at St Catherine of Siena Catholic Church, 18115 Sherman Way, Reseda, CA 91335.
Healing Mass on Feb. 24/2008 at 2PM at St Anthony Catholic Church, 710 E Grand Ave. El Segundo, CA 90245.
Rosary and Divine Mercy at 6:40PM, Healing Mass at 7:30PM at Our Lady of the Assumption Church, 435 Berkeley Ave. Claremont, CA 91711.
Healing Mass at 7PM on Feb. 26/2008 at St Paschal Baylon Church, 155 E Janss Rd, Thousand Oaks, CA 91360.

Xin quý vị gọi trước để xác nhận chương trình có sự thay đổi không?

Kim Hà (Giờ Của Mẹ)
Nguồn: fatherfernando.com (http://memaria.org/fatherfernando.com/aboutfr.shtml)

littlewave
24-08-2008, 10:30 PM
Chúa Chữa Lành Qua Tay Vị Linh Mục Người Phi Luật Tân

LNĐ: Trong Cảm nghiệm số 559, vào ngày 27/6/2007, chúng tôi đã dịch thuật một bài cảm nghiệm về việc Chúa Giêsu dùng LM Fernando Suarez để chữa lành cho dân Ngài. Xin kính mời quý vị lên www.FatherFernando.com (http://www.FatherFernando.com) để đọc các lời chứng.

Ngày 21/2/2008 vừa qua, nhóm cầu nguyện chúng tôi và các thân hữu được tham dự Thánh lễ chữa lành do LM Suarez dâng lễ và sau đó, ngài đặt tay xin ơn Chúa chữa lành cho mọi người tham dự.

Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ St. Vincent De Paul, tại thành phố Huntington Beach, Orange County, California, và tại nhiều thành phố ở Los Angeles và tiểu bang Nevada.

Buổi lễ được cử hành lúc 7:00 giờ tối. Vậy mà khi gia đình chúng tôi đến nhà thờ lúc 6:00 giờ tối thì không còn chỗ đậu xe nữa. Vì thế, chúng tôi phải đậu xe ở nghĩa địa, bên cạnh nhà thờ. Có rất đông người đến xin ơn Chúa chữa lành. Đa số là người Mỹ, rồi đến những người Mễ, Phi Luật Tân và nhiều sắc dân khác, trong đó có người Việt Nam.

Trước đó, có nguồn tin đăng trên tờ Hiệp Thông rằng khi cha Suarez về Phi Luật Tân để thi hành mục vụ chữa lành thì có ít nhất là 2 vị Giám Mục không cho phép ngài thi hành mục vụ ở giáo phận của các ngài. Còn những nơi khác ở Phi Luật Tân thì các vị Giám Mục đều cho phép. Vì thế, nhóm chúng tôi chỉ dám đăng thêm tin tức chữa lành trong phần CN 559 mà thôi. Quý vị có thể theo dõi website của cha Suarez để biết thêm chi tiết.

Hôm ấy, chính mắt chúng tôi thấy và tai chúng tôi được nghe những cảm nghiệm tạ ơn Chúa vì được chữa lành, do nhiều người Mỹ và Phi Luật Tân được ơn chữa lành tại chỗ và lên làm chứng cho Chúa ngay. Có nhiều người điếc được ơn nghe được. Có những người bị liệt thì được đứng lên đi lại, có người chột một mắt thì được thấy. Có người bị đau cổ, phải đeo khăn giữ cổ (neck brace)nhưng rồi họ được lành.

Có người làm chứng là họ theo cha Suarez về Phi Luật Tân, rồi theo cha qua California vì gia đình họ được nhiều ơn chữa lành.

Còn cha Suarez làm chứng rằng:

"Chúa ban cho tôi ơn chữa lành khi tôi còn là một thanh niên, chưa đi tu. Khi ấy, tôi thấy một bà bị liệt ngồi trên xe lăn, tôi thương xót bà nên hỏi bà có muốn tôi cầu nguyện cho bà không? Bà đáp là "Muốn! " Thế rồi tôi đặt tay cầu nguyện cho bà, tôi vạch dấu thánh giá trên đầu gối bà. Tức thì bà đứng ngay dậy và bước đi. Bà mừng quá nên hét lên và chạy. Còn tôi thì hoảng hốt nên cũng hét lên. Từ đó, Chúa sử dụng tôi và tôi đi bắt đầu tu. Cho đến tuổi 22, tôi mới chỉ biết đọc ba kinh : Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh mà thôi.

Khi đã là linh mục và khi đến nhà thờ nào để cầu nguyện thì tôi phải đội nón, đeo kính đen để được tự do cầu nguyện thinh lặng trước Nhà Tạm Chúa. Có lần tôi nhìn chung quanh thấy không có một người nào trong nhà thờ nên tôi vui mừng tâm sự với Chúa trong thinh lặng. Khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy một hàng dài gồm nhiều người đứng im lặng để rồi xin tôi đặt tay cho họ. Tôi cứ ngạc nhiên vì không hiểu tại sao người ta lại nhận diện được tôi?

Trong vòng mấy tháng qua, tôi đã đụng chạm đến khoảng 1 triệu người ở nước Phi Luật Tân. Có nhiều linh mục địa phương ngạc nhiên nói rằng :
"Cha biết không? Khi chúng con làm lễ, vừa ban phép lành cuối lễ thì chỉ còn có một nửa số người hiện diện. Vậy mà khi cha đến dâng lễ thi người ta ngồi trong nhà thờ đến 6 tiếng đồng hồ hay 8 tiếng đồng hồ. Chúng con có đuổi thì họ vẫn không về. Họ say mê Chúa và ơn chữa lành của Chúa qua tay cha. Thật là kỳ lạ!"

Hai tuần sau khi dự Thánh lễ và mục vụ chữa lành về thì chúng tôi đi dự lễ ở nhà thờ Thánh Linh và gặp lại ông T. Ông vốn là vị cựu đại tá của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông T. hân hoan nói rằng vợ của ông đã được Chúa chữa lành ngay đêm ấy. Ông bảo rằng:"Chúa đã nối kết vợ chồng tôi và chị trong khi chụm đầu cả ba người lại và ban ơn. Nhà tôi đã nhận được ơn chữa lành. Cám tạ Chúa và cám ơn chị. Vậy xin chị tiếp tục cầu nguyện cho vợ chồng chúng tôi!"

Số là vào hôm dự buổi lễ chữa lành ấy, tôi thấy bà vợ của ông T. bị đau lưng và đau xương chậu nên run rẩy đứng ở đàng sau. Bà không ngồi xe lăn nên bà đứng cách khó khăn mà nhà thờ thì chật, không còn chỗ ngồi. Có rất đông người đứng ở ngoài trời mưa lạnh, một số lớn khác thì ở tạm nơi phòng họp của giáo xứ.

Thấy tình cảnh đáng thương của bà T., tôi bèn dắt bà một bên, còn ông T. thì dắt bà một bên. Rồi tôi xin những người phụ trách cho phép bà lên trước vì bà không thể đứng lâu chờ đợi được. Thế là bà T. được hai người chúng tôi dắt lên xin cha Suarez đặt tay xin ơn chữa lành. Cha chụm đầu của ba người chúng tôi lại và đặt tay cho từng người. Ngay lúc ấy, tôi ra dấu cho bà T. đụng tay vào áo lễ của cha như khi xưa có người phụ nữ đụng đến gấu áo Chúa Giêsu mà được lành bịnh băng huyết. Bà nghe lời tôi nên cầm áo cha Suarez.

Sau đó, hai ông bà được ra về sớm. Họ luôn miệng cảm ơn vì tôi đã nói giúp cho ông bà lên gặp cha sớm và nâng đỡ bà khi bà không thể đứng lâu được.

Tôi xin kể ra để cảm tạ Chúa vì trong những lúc mà niềm tin chao đảo và chết dần, thì các ơn chữa lành của Chúa làm sống lại đức tin của nhiều người.

Các người bạn của chúng tôi nói rằng họ phải chờ đến hơn 12 giờ đêm mới được cha Suarez đặt tay cho. Tuy vậy, ai cũng hân hoan vì biết rằng Chúa luôn ban ơn chữa lành mọi mặt : Tâm linh, mối tương quan, tâm lý, tình cảm và thể xác. Ai cũng ao ước được gặp lại cha Suarez để Chúa ban ơn chữa lành. Hy vọng sẽ có ngày cộng đoàn người Việt Nam ở California mời được cha Suarez đến với những giáo dân Việt Nam! Tạ ơn Chúa!

Kim Hà (Giờ Của Mẹ)