Ðăng Nhập

View Full Version : Nhớ mẹ...



nenhongnho
20-12-2011, 09:24 PM
Cứ mỗi lần gió đông về, con lại nhớ mẹ, nhớ da diết...
Ngày này năm ấy mẹ vẫn bên con, một trái tim yêu thương nồng ấm trong một thân thể chỉ còn thoi thóp và bắt đầu giá lạnh. Chăm sóc cho mẹ, con ngậm ngùi thương mẹ khi nghe kể: thỉnh thoảng mẹ hỏi dò các cháu: Dì có đẹp không? vì hơn 20 năm mẹ đã không còn nhìn thấy mặt con, đứa con gái hằng ngày sống bên mẹ. Và con có cả đôi chút mệt mỏi muộn phiền, tủi cực...
Buổi tối hôm nay, nước mắt đong đầy, con lại nhớ về mẹ. Không còn mẹ để được yêu thương, để chuyện trò mỗi buổi chiều tối, để mệt mỏi tủi thân khi đêm vắng chỉ có mẹ và con. Dù mẹ đã rời xa con 08 năm rồi nhưng con vẫn cứ

Giật mình nửa tỉnh nửa mê,
Ước chi có mẹ trở về bên con.
Một nén nhang ấm áp thắp trên bàn thờ, xin Chúa nhân từ dủ thương cho linh hồn MARIA được an nghỉ trong Nhà Chúa, là nơi hạnh phúc và bình an. Amen.

Nhớ Mẹ nhân ngày giỗ 22/12


http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/08/19/02/21381250622493.jpg