PDA

View Full Version : Linh Mục, Ân Huệ Cao Quý Của Lòng Thương Xót



JB.Lưu Hùng Vương
22-12-2011, 12:47 PM
Linh Mục, Ân Huệ Cao Quý Của Lòng Thương Xót

Một mục tử nhân lành, một mục tử theo lòng Chúa mong ước

********
"Một mục tử nhân lành, một mục tử theo lòng Chúa mong ước,
đó là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ,
và là một trong những ân huệ cao quý nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa"
(Nodet).
*****



Trong niềm hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2011, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum truyền chức Linh mục cho ba thầy phó tế lúc 5 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2011, tại Nhà thờ Đức An, Giáo hạt Pleiku:

1. Gioan Nguyễn Nhơn
2. Hiêrônimô Trần Văn Trạch
3. Phaolô Phạm Đức Vượng

Ngay từ lời đầu thánh lễ, Đức Cha đã tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho Giáo phận. Thiếu vắng linh mục là một tai họa khủng khiếp, sự hiện diện của các linh mục là một hồng ân to lớn. Giáo phận Kon Tum là Giáo phận truyền giáo, ơn gọi linh mục là một nhu cầu cấp bách, đòi hỏi mỗi người trong trách nhiệm và cách thế của mình, cố gắng vun trồng ơn gọi cho cách đồng truyền giáo của Giáo phận.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn sốt sắng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, bắt đầu nghi thức truyền chức. “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Qua việc tuyển chọn của Giáo hội, được tiếp nối từ Thánh Phêrô, chúng ta xác tín rằng, chính Chúa Giêsu đã chọn và gọi các ứng viên này lên hàng tư tế thánh của Ngài. Cha Giám Đốc Chủng viện Tôma Nguyễn Văn Thượng đã kêu gọi các phó tế tiến lên chuẩn bị lãnh nhận tác vụ thánh. Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đại diện cho cộng đoàn thỉnh cầu Đức Giám Mục truyền chức Linh mục cho các thầy.

Bằng tâm tình của người cha, Đức Cha đã tha thiết căn dặn các ứng viên trong ngày hồng ân này: Chúng ta đang sống trong thế giới vô thần duy vật, một thế giới hưởng thụ, Linh mục là một nhân tố quan trọng trong việc hướng dẫn tâm hồn con người. Thế giới luôn cần các linh mục, cần những người biết hướng dẫn tha nhân đọc ra các dấu chỉ của thời đại dưới ánh sáng Lời Chúa. Vì thế, công việc vun trồng ơn gọi là sứ mạng hàng đầu của các Linh mục. Ngài nhấn mạnh: “Linh mục là một Hồng Ân Cao Quý, một hồng ân Chúa ban nhưng không cho những ai biết khát khao đón nhận”. Trong sứ mạng của mình, Chúa Giêsu đã tuyển chọn, huấn luyện và sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta đề cao vai trò của Linh mục, không phải để sản sinh ra một lớp kiêu binh, hoặc một tầng lớp quan quyền thống trị, một tầng lớp viên chức làm thuê, nhưng là một người phục vụ, một người tôi tớ mọi người.

“Đừng bao giờ quên, hồng ân Linh mục là một hồng ân cao quý Chúa ban nhưng không, không phải do tài cán hay sức riêng mỗi người. Các con cũng đừng quên Linh mục là người của Chúa, thuộc về Chúa, được đặt lên để lo việc Nhà Chúa. Các con cũng hãy ý thức rằng, Linh mục là con người mỏng giòn, rất cần đến lòng khiêm tốn sâu xa. Hơn ai hết, các con là những người đã từng long đong trong cuộc sống ơn gọi, các con hãy dùng những kinh nghiệm đó để hướng dẫn và nâng đỡ những ai đang khát khao sống cuộc đời dâng hiến. Cũng đừng bao giờ quên, xung quanh các con có rất nhiều người giỏi giang tài đức hơn các con, thánh thiện và khôn ngoan hơn các con. Vì thế, phải khiên tốn đến với họ, học hỏi nơi họ và tập làm việc chung với họ. Khiêm hạ phải là nhân đức hàng đầu của Linh mục”.

Bản chất của đạo là thừa sai, nên các con phải là Linh mục, là mục tử thừa sai. Hãy cảm nghiệm sâu xa vinh dự này, sứ mạng này, lệnh truyền này của Chúa Giêsu. Xin cho các con cảm nghiệm được cái khốn nạn của cuộc đời không thừa sai.

Trong vai trò của người Cha Chung của Giáo Phận, ngài ưu tư vấn đề ơn gọi các sắc tộc, ngài nói: Mỗi lần truyền chức linh mục là thêm một lần day dứt. Tin Mừng đã được gieo vãi gần 163 năm trên vùng đất Tây Nguyên này, nhưng con số ơn gọi Linh mục sắc tộc vẫn còn quá ít ỏi. Vì thế, cả Giáo phận phải lo vun trồng ơn gọi sắc tộc. Xin Thiên Chúa ban thêm nhiều linh mục, tu sĩ sắc tộc trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên này.

"Thiên chức linh mục, đó là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu". Các ứng viên đã long trọng tuyên hứa vâng phục Đức Giám Mục và những đòi hỏi của Thiên chức Linh mục trong tình yêu, để trở nên tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu – Đấng đã trở nên Của Lễ dâng lên Thiên Chúa Cha.

Trước hồng ân cao cả và thiên chức sắp lãnh nhận, với ý thức thân phận mỏng giòn của con người, cộng đoàn đã hiệp ý chung lời với Đức Giám Mục và đoàn đồng tế hát Kinh Cầu Các Thánh. Nhờ lời khẩn cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Các Thánh, Thiên Chúa sẽ ban cho các tiến chức mọi ơn cần thiết, để họ có thể chu toàn trọng trách rất cao cả nhưng đầy cam go mà Thiên Chúa sắp ủy thác cho họ – đây cũng là dấu chỉ tuyệt vời của mầu nhiệm các thánh cùng thông công.




Sự phủ phục của các tân chức trong các ngày lễ truyền chức Linh mục luôn tạo nhiều cảm xúc sâu đậm và ấn tượng khó phai trong lòng người tham dự phụng vụ cũng như trong chính bản thân các tiến chức. Nó nói lên sự “phục tùng” trong tôn kính, trong khiêm tốn, sẵn sàng dấn thân và phó thác hết mình vào Thiên Chúa của các tiến chức, bên cạnh lời cầu nguyện liên đới của cộng đoàn phụng vụ và sự cầu bầu của Các Thánh. Người ta có thể suy, người ta có thể nghiệm ra nhiều ý nghĩa hay, đẹp khác nhau, nhưng với hành vi này, Giáo hội “không chủ ý nói lên việc tự xóa mình trước Thiên Chúa, nhưng đúng hơn nhằm diễn tả thái độ hoàn toàn sẵn sàng trước lời mời gọi của Thiên Chúa” (Cf. Tự Điển Phụng Vụ - Cử Hành Giao Ước Mới, Sài Gòn, 1997, tr. 238).

Sau Kinh Cầu Các Thánh, Đức Giám Mục đặt tay ban chức Linh mục cho các tiến chức, đây là cử chỉ mang tính tông truyền có nền tảng trong Thánh Kinh và giáo lý của Giáo Hội và là chất thể của nghi thức phong chức Linh mục. Đây cũng là phần chính yếu trong Nghi thức Truyền chức thánh của Giáo Hội Công Giáo. Qua việc đặt tay của vị chủ phong, Giáo Hội cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống để thánh hiến các tiến chức. Do đó, việc đặt tay ở đây rất quan trọng vì đó là hành động bí tích, cụ thể hoá việc trao chức thánh để thi hành quyền thánh (sacra potestas = sacred power) cho người được thụ phong, dựa vào lời Thánh Phaolô nói với Timôthê: “Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.” (2Tm 1,6). Nếu việc đặt tay không có mục đích và ý nghĩa trao “quyền thánh” thì Thánh Phaolô đã không căn dặn thêm Timôthê như sau: “Anh đừng vội đặt tay trên ai, đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ mình trong sạch.” (1Tm 5,22). Trong Hiến Chế tín lý Lumen Gentium, Thánh Công Đồng Vaticanô II cũng nhắc lại ý nghĩa trên đây của việc đặt tay: “Để chu toàn nhiệm vụ cao trọng ấy, các Tông Đồ được Chúa Kitô đổ tràn Thánh Thần cách đặc biệt . Rồi chính các ngài thông truyền ơn thiêng ấy cho các cộng sự viên khi đặt tay trên họ.”( LG. 21). Tiếp đến, trong tình hiệp thông, quý cha đồng tế đặt tay trên các tân chức như dấu chỉ chức bình an và đón nhận các tân chức vào Linh mục đoàn.
Dứt lời ca “Dấu ấn tình yêu”, Đức Giám Mục long trọng đọc Lời nguyện phong chức để các tiến chức chính thức trở thành các Linh mục trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin Chúa thánh hiến để họ trở nên các cộng sự viên của hàng Giám mục, trở nên những người tôi tớ trung thành phân phát các mầu nhiệm thánh.

Sau lời nguyện phong chức là nghi thức xức dầu lòng bàn tay, một cử chỉ nói lên sứ vụ chính yếu của các tân chức là để hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Ước chi, mỗi lần các tân chức dâng thánh lễ, không chỉ dâng hy lễ cho chính mình mà còn cho cả cộng đoàn dân Chúa mà các tân chức sẽ được trao phó. Và chính cuộc sống của các tân chức, là hy tế sống động dâng lên Thiên Chúa Cha mỗi ngày.

Tiếp theo là nghi thức diễn nghĩa, quý thân nhân mang áo lễ của các tân chức lên xin Đức Giám Mục làm phép, quý cha nghĩa phụ mặc áo lễ cho các tân Linh mục. Phẩm phục vừa làm tròn ý nghĩa vừa làm rõ sứ mạng của chức tư tế thừa tác mà các tân chức vừa lãnh nhận. Lời dẫn lễ vang vọng làm xúc động bao tâm hồn: “Có bao chiếc áo mẹ cha đã may cho con từ thuở nhỏ. Nhưng chiếc áo lễ hôm nay thật là đặc biệt. Nó tượng trưng cho bao nhiêu khó nhọc của mẹ cha, hi sinh suốt một đời để con có thể tiến lên bàn thánh phục vụ dân Chúa. Chiếc áo lễ này là quà tặng được dệt với rất nhiều tình yêu của các bậc cha thầy đã dày công huấn luyện, từ ngày chập chững bước vào đời tu cho đến hôm nay”.





Trao chén thánh, như dấu chỉ trao quyền tế lễ - được quyền cử hành Hy Tế Thánh Thể, với lời mời gọi các tân chức nên một với Đấng Chịu Đóng Đinh bằng cả tâm hồn và đời sống: “Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa, con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh giá”.

Sau cùng, Đức Giám Mục trao hôn bình an, như dấu chỉ minh nhiên đón nhận các cộng sự viên vào thừa tác vụ của mình. Các Linh mục đại diện hôn chào các tân chức, nói lên việc các ngài cùng chung một tác vụ, đồng thời cũng thể hiện tình hiệp thông, liên đới và nâng đỡ các tân chức.

Cuối Thánh lễ, cộng đoàn quỳ gối sốt sắng đọc Kinh cầu cho các tân linh mục. Cha Gioan Nguyễn Nhơn, đại diện cho các tân chức bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới Đức Cha, Quý Cha, Ban Chức Việc, Các Hội Đoàn, Quý thân nhân, Quý ân nhân, và những ai đã hết lòng giúp đỡ các ngài tiến tới bàn thánh.

Thánh lễ truyền chức linh mục kết thúc lúc 7 giờ 50 ngày 20 tháng 12 năm 2011, ước chi các tân chức cảm nhận được hồng ân cao quý của thiên chức Linh mục mà Chúa đã thương ban qua lòng thương xót của Ngài. Và ước chi mỗi thánh lễ trong cuộc đời các linh mục cử hành, mãi mãi sốt sắng như thánh lễ truyền chức hôm nay. Và ước chi mỗi lần cử hành thánh lễ, quý tân chức nhớ được những lời của Mẹ Têrêsa Calcutta:

“Xin linh mục của Chúa,
Cha dâng lễ này như thánh lễ mở tay,
như thánh lễ sau cùng,
như thánh lễ chỉ dâng duy nhất một lần trong đời mà thôi”.





Ban Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
http://giaophankontum.com/Tin-Tuc-71_Linh-Muc-An-Hue-Cao-Quy-Cua-Long-Thuong-Xot.aspx