PDA

View Full Version : Thánh Lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh



hongbinh
25-12-2011, 08:38 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/SDC15151-300x225.JPG
Những cơn gió lạnh buốt xương bất ngờ ập đến Cao Nguyên đúng ngày 24/12/2011, nhưng dẫu trời lạnh Thánh lễ Giáng Sinh vẫn diễn ra vô cùng trọng thể, thánh thiện và vui tươi, trời lạnh càng khiến cho bầu khí Giáng Sinh thêm phần ý nghĩa cho sự hồi tưởng kỷ niệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người....

Đúng 20 giờ tối chương trình Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh mới bắt đầu, nhưng khoảng 19 giờ 30 khuôn viên nhà thờ đã bắt đầu rộn ràng đoàn người cười nói, tranh thủ dạo viếng hang đá của các Giáo họ và hang đá trong khuôn viên nhà thờ, đúng thật là lòng người vui như mở hội...


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC15129.JPG

Đúng 20 giờ toàn thể giáo dân đã tập trung trước hang đá hiệp với cha Quản xứ làm phép hang đá và tượng Chúa Giê Su Hài Đồng, lúc cha Quản xứ ôm tượng Chúa Hài Đồng đặt trong hang đá thì tiếng hát của hơn 1000 giáo dân hòa lên tiếng hát: "Kinh hòa bình" khiến không khí như chợt ấm hẳn lên, có lẽ nhờ hơi ấm của lời kinh hòa bình ....


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC15130.JPG

Sau kinh hòa bình, tất cả mọi người nghiêm trang trật tự tiến vào nhà thờ bắt đầu tham dự giờ canh thức Giáng Sinh, chương trình canh thức được các em thiếu nhi diễn giúp cộng đoàn sốt sắng nhìn lại chặng đường từ ngày gia đình Thánh Gia lang thang tìm chỗ trọ trong đêm đông, gặp cảnh lòng người hững hờ đến độ vô cảm không ai thèm tiếp rước Đấng Cứu Thế, đến nỗi Ngài phải hạ sinh trên cánh đồng giá lạnh, trong hang đá nghèo hèn chỉ có đàn gia súc và những người chăn cừu đến thờ lạy và sẻ chia...

Các bài ca và điệu múa như mời gọi mọi người hãy trở nên đơn sơ như máng cỏ để đón Chúa Hài Đồng đến với mình, hãy nhanh chân tiến về Bê Lem để thờ lạy Hài Nhi, đừng vô cảm hững hờ, đừng để lòng mình lạnh giá như mùa đông giá buốt mà quên đi anh em đồng loại, chỉ biết sống cho riêng mình quyên trách nhiệm sống yêu thương và phục vụ...


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC15141.JPG

Khi bài hát:"Hãy Vùng Đứng" hùng hồn nổi lên, thì ánh nến trên tay của các em vũ sinh và của cộng đoàn được thắp sáng làm cho cuộc rước tượng Hài Đồng do cha chủ tế chủ sự từ cuối nhà thờ đi lên thêm phần lung linh và nhiệm mầu;" Hãy vùng đứng! hãy bừng sáng! Giê Ru Sa Lem! nầy đây ánh sáng Người, nầy đây vinh hiển Chúa, soi chiếu ngời...."



http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC15147.JPG

http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC15149.JPG

http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/SDC15151-640x480.JPG

Thánh Lễ bắt đầu, sốt sắng, trọng thể, đúng 10 giờ 20 tan lễ mọi người hân hoan ra về mang theo hơi ấm yêu thương của Con Thiên Chúa xuống thế làm người


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC15183.JPG

Clip Múa Canh Thức

http://www.youtube.com/watch?v=pO-vMBup028&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=46lP_HExCuU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=Cyk0ZAqOuQ0&feature=player_embedded


Ca Đoàn Bê Lem Hát Mừng Quan Thầy

http://www.youtube.com/watch?v=Q-GFjpNnDAI&feature=player_embedded




Al Bum Ảnh
(https://picasaweb.google.com/106602469699022538885/LeGiangSinh2011)



banbientap: gxthohoang.net (http://gxthohoang.net)