PDA

View Full Version : THÈM ĂN CHÈ...



bethichconlua
25-08-2008, 10:15 PM
THÈM ĂN CHÈ
:118::icon8::Tanghoa:

LẠY CHÚA,lâu lắm rồi bé không đi đâu chơi với bạn bè...suốt ngày với công việc và những công tác trong giáo xứ và ngoài xã hội nên chẳng có thời gian... tối nay nhà bé bị cúp điện nên bé được rảnh một tí... tự nhiên bé thích đi ăn chè một bữa với một người bạn thân tình nhất...nhưng thật buồn người đó cũng đang bận đi tập múa lân để chuẩn bị trung thu cho thiếu nhi giáo xứ, nên từ chối không thể đi chơi với bé được...hu..hu...không được đi chơi nên bé buồn lắm Chúa ơi...nhưng bé biết người bạn của bé đã chọn lựa đúng vì phải lo việc Thiên Chúa trước ...nhưng giờ vào TCVN bé thấy vui hơn rồi...Chúa ơi, bé yêu Chúa nên bé nhõng nhẽo nhưng có lẽ riêng việc nhõng nhẽo để được đi ăn chè thì không được đúng không Chúa...giờ lắng đọng lại bé mới thấy tối nay bé buồn là vô lý...bé hiểu ra rằng chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc,chỉ khi bé ước ao ở bên Chúa bé mới có hạnh phúc an vui... còn nếu bé ước ao những chuyện thế gian thì hậu quả là bé chỉ bị buồn chán đau khổ mà thôi...
LẠY CHÚA,xin cho mỗi người chúng con luôn biết từ bỏ ý riêng những sở thích riêng của mình để lo việc Thiên Chúa trước...chúng con cũng tin Chúa sẽ ban cho chúng con những điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn những gì thuộc về thế gian này.Amen

Nguyên Xuân
26-08-2008, 09:07 AM
Một ngày nào đó , em sẽ vào Nâm Đồng thăm chị bé và bắt cóc chị, đi ăn chè cùng em. hi.hi.hi nghe chị nói đến chè mà thèm ghê.

Nguyên Xuân
26-08-2008, 09:12 AM
LẠY CHÚA,lâu lắm rồi bé không đi đâu chơi với bạn bè...suốt ngày với công việc và những công tác trong giáo xứ và ngoài xã hội nên chẳng có thời gian... tối nay nhà bé bị cúp điện nên bé được rảnh một tí... tự nhiên bé thích đi ăn chè một bữa với một người bạn thân tình nhất...nhưng thật buồn người đó cũng đang bận đi tập múa lân để chuẩn bị trung thu cho thiếu nhi giáo xứ, nên từ chối không thể đi chơi với bé được...hu..hu...không được đi chơi nên bé buồn lắm Chúa ơi...nhưng bé biết người bạn của bé đã chọn lựa đúng vì phải lo việc Thiên Chúa trước ...nhưng giờ vào TCVN bé thấy vui hơn rồi...Chúa ơi, bé yêu Chúa nên bé nhõng nhẽo nhưng có lẽ riêng việc nhõng nhẽo để được đi ăn chè thì không được đúng không Chúa...giờ lắng đọng lại bé mới thấy tối nay bé buồn là vô lý...bé hiểu ra rằng chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc,chỉ khi bé ước ao ở bên Chúa bé mới có hạnh phúc an vui... còn nếu bé ước ao những chuyện thế gian thì hậu quả là bé chỉ bị buồn chán đau khổ mà thôi...
LẠY CHÚA,xin cho mỗi người chúng con luôn biết từ bỏ ý riêng những sở thích riêng của mình để lo việc Thiên Chúa trước...chúng con cũng tin Chúa sẽ ban cho chúng con những điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn những gì thuộc về thế gian này.Amen

Chị bé hãy vui lên , vì em nghĩ trên thiên đàng nhìu trò chơi vui lắm và có cả chè do đích thân Chúa nấu nữa đấy :beer::118::beer:

phan_nghị
26-08-2008, 12:40 PM
Chị bé hãy vui lên , vì em nghĩ trên thiên đàng nhìu trò chơi vui lắm và có cả chè do đích thân Chúa nấu nữa đấy :beer::118::beer:
chắc không mô, lên thiên đàng ai ăn chè nữa, chị bé thích con lừa ơi tranh thủ mà ăn chè đi, mai một lên thiêng đàng ko có chè mô(hê hê (^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^))

con chien ngoan dao
26-08-2008, 07:23 PM
Nếu phải nói về một người vĩ đại thì tôi sẽ nói về Cha tôi. Trên đời này, có lẽ tình Mẹ dễ cảm nhận hơn tình Cha. Bởi lẽ đứa con nào cũng được Mẹ mang nặng đẻ đau, được Mẹ chăm nom từng bữa ăn, tấm áo. Nghĩa Mẹ dạt dào như nguồn nước, như những lời ca dao. Còn tình Cha thì cao vời vợi, chỉ trong “hoàn cảnh” người con phải ngước mắt lên thì mới nhận thấy được. Bên ngoài lớp vỏ nghiêm nghị, nghiêm khắc và cũng có thể gọi là lạnh lùng đó, trong lòng Cha lúc nào cũng nghĩ về con và lo lắng cho tương lai của con cái. Cha ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài, có khi Cha lại còn che giấu tình cảm cả với con cái. Cha thường bày tỏ nỗi lòng lo lắng cho con thông qua Mẹ. Cha có thể chịu nhiều cực khổ để mong mỏi đàn con có được cơm no áo ấm và được che chở như trong câu ca của bài hát: Tình Cha ........
Đây là "món Chè" mà bethichconlua đang thèm lắm lắm!
Chúa nhờ con chien ngoan dao đưa giùm đó... hãy mở lòng ra đón nhận nè!

bethichconlua
26-08-2008, 11:47 PM
Nếu phải nói về một người vĩ đại thì tôi sẽ nói về Cha tôi. Trên đời này, có lẽ tình Mẹ dễ cảm nhận hơn tình Cha. Bởi lẽ đứa con nào cũng được Mẹ mang nặng đẻ đau, được Mẹ chăm nom từng bữa ăn, tấm áo. Nghĩa Mẹ dạt dào như nguồn nước, như những lời ca dao. Còn tình Cha thì cao vời vợi, chỉ trong “hoàn cảnh” người con phải ngước mắt lên thì mới nhận thấy được. Bên ngoài lớp vỏ nghiêm nghị, nghiêm khắc và cũng có thể gọi là lạnh lùng đó, trong lòng Cha lúc nào cũng nghĩ về con và lo lắng cho tương lai của con cái. Cha ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài, có khi Cha lại còn che giấu tình cảm cả với con cái. Cha thường bày tỏ nỗi lòng lo lắng cho con thông qua Mẹ. Cha có thể chịu nhiều cực khổ để mong mỏi đàn con có được cơm no áo ấm và được che chở như trong câu ca của bài hát: Tình Cha ........
Đây là "món Chè" mà bethichconlua đang thèm lắm lắm!
Chúa nhờ con chien ngoan dao đưa giùm đó... hãy mở lòng ra đón nhận nè!

Cảm ơn nhé...Nếu đó là thánh ý của Chúa thì Bé sẽ luôn mở lòng để đón nhận tất cả những gì con chiên ngoan đạo mang tới cho bé .......:icon8:.nhưng nói trước bé thèm nhiều thứ lắm... Chúa thương bé lắm nên Chúa sẽ còn nhờ đưa giùm cho bé nhiều nhiều nữa nữa đó ... chịu nổi không ?...lúc đó con chien ngoan dao cũng hãy mở lòng làm theo ý Chúa mang đến cho bé tất cả những gì bé xin Chúa nhé...nhớ đừng vì bận hay một lý do nào đó mà để bé phải chờ lâu quá nhé. hi..hi...:45:...bé sẽ hậu tạ sau...:monkey03: ( cnm )

Rocky
26-08-2008, 11:52 PM
bé thích ăn chè... ăn ngọt.. là chuyện bình thường của con gái... hi hi... nhưng thèm vừa thôi nhé... thèm nhiều thành hảo ngọt... mà hảo ngọt là dể dụ.. ... hi hi...
Nhưng mà chè nấu có được không rứa... pethoang sẽ nấu... cho một nồi và kêu nhiều người cùngăn cho vui... hi hi...

bethichconlua
27-08-2008, 12:09 PM
Một ngày nào đó , em sẽ vào Nâm Đồng thăm chị bé và bắt cóc chị, đi ăn chè cùng em. hi.hi.hi nghe chị nói đến chè mà thèm ghê.
hi..hi... bé rất vui nếu được đi ăn chè với nguyên xuân..... :monkey03:

Nguyên Xuân
27-08-2008, 04:13 PM
hi..hi... bé rất vui nếu được đi ăn chè với nguyên xuân..... :monkey03:

Ra Hà Nội nha chị !
Em sẽ dẫn chị đi thăm nhà thờ lớn Hà Nội, dạo quanh phố phường, lượn mấy vòng rồi về ăn chè ở gần nhà thờ Kẻ Sét là nơi em đang sinh hoạt cho vui.
He he, mọi chi phí tàu xe xin liên hệ Ngài BKT ( Bác - Khối - Tiền ) !:beer::beer:

thuphap
13-09-2008, 07:31 PM
Nếu phải nói về một người vĩ đại thì tôi sẽ nói về Cha tôi. Trên đời này, có lẽ tình Mẹ dễ cảm nhận hơn tình Cha. Bởi lẽ đứa con nào cũng được Mẹ mang nặng đẻ đau, được Mẹ chăm nom từng bữa ăn, tấm áo. Nghĩa Mẹ dạt dào như nguồn nước, như những lời ca dao. Còn tình Cha thì cao vời vợi, chỉ trong “hoàn cảnh” người con phải ngước mắt lên thì mới nhận thấy được. Bên ngoài lớp vỏ nghiêm nghị, nghiêm khắc và cũng có thể gọi là lạnh lùng đó, trong lòng Cha lúc nào cũng nghĩ về con và lo lắng cho tương lai của con cái. Cha ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài, có khi Cha lại còn che giấu tình cảm cả với con cái. Cha thường bày tỏ nỗi lòng lo lắng cho con thông qua Mẹ. Cha có thể chịu nhiều cực khổ để mong mỏi đàn con có được cơm no áo ấm và được che chở như trong câu ca của bài hát: Tình Cha ........
Đây là "món Chè" mà bethichconlua đang thèm lắm lắm!
Chúa nhờ con chien ngoan dao đưa giùm đó... hãy mở lòng ra đón nhận nè!

món chè kỳ vậy con chien ngoan đạo?

thuphap
13-09-2008, 07:32 PM
món chè kỳ vậy con chien ngoan dao ?

con chien ngoan dao
15-09-2008, 08:48 AM
Chỉ có hai tấm lòng thấu hiểu?

bethichconlua
15-09-2008, 10:54 PM
Chỉ có hai tấm lòng thấu hiểu?

minh hue
16-09-2008, 01:25 PM
nghe tiêu đề huệ phải vô lun nhìn thấy chè hoa cả mắt hii chảy cả hjc hjc tụi nghịp gì chứ kem chè ai đi gọi huệ zoj nha. Hơ mà pé Xuân ở HN đag cư ngụ ở kẻ sét hả?

Nguyên Xuân
17-09-2008, 11:48 AM
nghe tiêu đề huệ phải vô lun nhìn thấy chè hoa cả mắt hii chảy cả hjc hjc tụi nghịp gì chứ kem chè ai đi gọi huệ zoj nha. Hơ mà pé Xuân ở HN đag cư ngụ ở kẻ sét hả?

Vâng ạ

bethichconlua
17-09-2008, 12:41 PM
Ra Hà Nội nha chị !
Em sẽ dẫn chị đi thăm nhà thờ lớn Hà Nội, dạo quanh phố phường, lượn mấy vòng rồi về ăn chè ở gần nhà thờ Kẻ Sét là nơi em đang sinh hoạt cho vui.
He he, mọi chi phí tàu xe xin liên hệ Ngài BKT ( Bác - Khối - Tiền ) !:beer::beer:
TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...HY VỌNG NHỜ ƠN CHÚA SẼ CÓ NGÀY ĐƯỢC ĐI ĂN CHÈ CÙNG XÂUN VÀ CÁC BẠN NHÉ...CHÚNG TA CÙNG ĐỢI NGÀI BKT NHÉ....HI..HI....BÉ THÈM ĂN CHÈ LẮM...CHÈ ĐẬU ĐEN,CHÈ ĐẬU XANH, CHÈ ĐẬU ĐỎ, CHÈ THƯNG, CHÈ KHOAI LANG, CHÈ ĐẬU VÁN, CHÈ THẬP CẨM, CHÈ NẾP, CHÈ HẠT SEN, CHÈ ĐẬU HŨ, CHÈ TRÔI NƯỚC.....NHIỀU NHIỀU NỮA....HI..HI.... BẠN THÍCH ĂN LOẠI NÀO...?CHỖ BÉ CÓ CHÈ HẠT SEN NGON LẮM......CHỖ NGUYÊN XUÂN Ở CÓ LOẠI NÀO NGON NHẤT.............:beer::24::38:

minh hue
17-09-2008, 01:31 PM
TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...HY VỌNG NHỜ ƠN CHÚA SẼ CÓ NGÀY ĐƯỢC ĐI ĂN CHÈ CÙNG XÂUN VÀ CÁC BẠN NHÉ...CHÚNG TA CÙNG ĐỢI NGÀI BKT NHÉ....HI..HI....BÉ THÈM ĂN CHÈ LẮM...CHÈ ĐẬU ĐEN,CHÈ ĐẬU XANH, CHÈ ĐẬU ĐỎ, CHÈ THƯNG, CHÈ KHOAI LANG, CHÈ ĐẬU VÁN, CHÈ THẬP CẨM, CHÈ NẾP, CHÈ HẠT SEN, CHÈ ĐẬU HŨ, CHÈ TRÔI NƯỚC.....NHIỀU NHIỀU NỮA....HI..HI.... BẠN THÍCH ĂN LOẠI NÀO...?CHỖ BÉ CÓ CHÈ HẠT SEN NGON LẮM......CHỖ NGUYÊN XUÂN Ở CÓ LOẠI NÀO NGON NHẤT.............:beer::24::38:
:38::38::38::43::43::43::92::92::92: Trùi ui khổ thân em xèm quá :matrix_2:
:nhay:

phan_nghị
22-09-2008, 01:15 PM
đà lạt có chè hé..................................có dịp phải lên ăn mới được hà hà

ủa ngày ni ông anh ko đi làm sao mà làm một liên khúc 4 chục post ghê rứa

phan_nghị
24-09-2008, 10:24 PM
cân đối tốt công việc và nhiệm vụ đó mà chú

PHẢI CÔNG NHẬN LÀ ANH TÀI QUA, NHANH NHƯ CHỚP, SẮP VƯỢT LÊN VỊ TRÍ THỨ 9 RỒI(TẠI THỜI ĐIỂM NÀY), MÀ BỮA NI CÓ NÓI CHI THÌ CŨNG CHO NGƯỜI TA BIẾT ĐẦU ĐUÔI NGHE, LÀM NHƯ RỨA EM CHẢ BIẾT ĐƯỜNG NÀO MÀ LẦN.