PDA

View Full Version : Cầu nguyện...



Ben
25-08-2008, 10:52 PM
Lạy Chúa, xin Ngài hãy tiếp cho con thêm sức mạnh để con đủ tỉnh táo đối diện với sự thật của cuộc đời. Nhưng Chúa ơi, nhiều lúc con cảm thấy mình yếu đuối quá, xin Người hãy luôn bên con, đừng bỏ rơi con, xin hãy dẫn dắt con sống theo Thánh Ý Người suốt cuộc đời.Amen.

Ben
02-09-2008, 04:56 PM
Lạy Chúa, nhìn cuộc đời này dường như chẳng mấy ai thật lòng. Phải chăng do lòng con quá hèn mọn hay con chưa mở rộng hết trái tim mình hay tình yêu con chưa đủ mạnh để tràn đầy trái tim con người? Xin Người hãy ban cho con thêm niềm tin vào cuộc sống cho dù con có bị nhiều dối lừa. Và xin Người hãy ban cho con sức mạnh để chấp nhận, biết đứng dậy sau khi vấp ngã. Amen.

Ben
05-09-2008, 11:46 PM
Lạy Chúa, xin Người hãy làm tràn đầy trái tim con và những người thân yêu của con. Đương đầu với sự thật quả là khó, chấp nhận nó lại càng khó hơn. Xin Người hãy ban cho con lòng vị tha, để tha thứ những người làm con đau. Amen.

vante
06-09-2008, 12:14 AM
Lạy Chúa xin Người cất hết những đau khổ về bệnh tật của mẹ con đang phải gánh chịu. Con biết đó là Thập Giá mẹ con phải vác. Nếu có thể được Xin Chúa hãy đễ những đau yếu bệnh tật ấy cho con, xin cho con được vác Thánh Giá thay cho mẹ con. Để mẹ con được an lành và bằng an trong Chúa, cũng như được mạnh khẻo để mẹ con tiếp tục dậy dỗ và dìu dắt chúng con đi trên con đường ở đời này.

Sở dĩ như vậy là vì hiện giờ mẹ con mắc rất nhiều thứ bệnh hoạn trần gian như: bị một khối u ác tính mấy ngày nữa đi diều trị, bệnh thoái hóa xương(Thoái hóa cột sống) làm việc gì cũng mệt nhọc và yếu kém, đau mắt...


Xin quý ACE cầu nguyện cho me tôi với.

Cảm ơn quý ACE và nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lõng xót thương, nhân ai và bình an xin trả công bội hậu và tuôn đổ hồng ân xuống trên quý ACE.

Ben
06-09-2008, 09:30 AM
Lạy Chúa, Xin Người hãy xoa dịu nỗi đau thể xác cho mẹ con, cho mẹ của Vante và cho tất cả người mẹ, những người đang được Thiên Chúa cho gánh vác Thập Giá. Nhưng Thiên Chúa nhân từ ơi, mẹ chúng con đã khổ và vất vả cả 1 đời người để lo lắng cho chúng con, xin hãy cho những người làm con như chúng con đây, được gánh cùng Thập Giá. Amen.

vante
08-09-2008, 11:24 PM
Quý ACE ơi cầu nguyện cho Mẹ của em với.

Mẹ em hiện giờ đang gặp hoàn cảnh khó khăn và éo le đang nằm trong bệnh viên đã hai ngày mà vẫn chưa có kết quả gì hết vì mẹ em nhiều thứ bệnh quá. Quan trọng nhất là: Mẹ em bị một khối ung thư ác tính hiện giờ vẫn chưa chuẩn đoán được như thế nào, nghe nói mai hay mấy ngày nữa là phải mổ và cũng không biết có kết quả gì không. Em lo nắng cho mẹ em nắm.

phan_nghị
08-09-2008, 11:34 PM
hãy phó thác vào Chúa, em tin chắc chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, Và nhất là luôn ý thức mình yếu đuối để đề phòng vì lúc ta yếu nhất chính là lúc ta mạnh nhất.

Rocky
08-09-2008, 11:37 PM
hiệp ý cầu nguyện cùng với vant....
Xin Chúa thương nâng đỡ, ủi an cho Mẹ của Vavte

Nguyện tình yêu và máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy vào nơi thương tích của mẹ Vant... xoa dịu và chữa lành .... Xin củng cố lòng tin nơi Vant và gia đình Vant... sốt sắng nguyện xin... Xin Chúa Giêsu chữa lành....

vante
09-09-2008, 10:37 PM
Xin cảm ơn Quý ACE, pethoang, phaolo_nghi, tranbinh,... đã hiệp ý cầu nguyện cho mẹ của vante. Mẹ của vante đỡ hơn nhiều rồi a. Tạ ơn Chúa. vante nhất định sẽ vượt qua và mong rằng qua đây mình có thể lớn mạnh về đức tin cũng như ơn gọi của mình hơn. lạy Chúa xin hãy nâng đỡ chúng con để chúng con được đồng hành cùng với cha mạ mình và với Chúa luôn.

theresa _hien
11-09-2008, 01:34 AM
Lạy Chúa, cuộc sống thực nhiều là niềm vui và nỗi buồn. Nhưng sao con thấy nỗi buồn lúc nào cũng nhiều quá vậy. Nhiều lúc buồn con chỉ biết chạy đến Chúa mà thôi. Con chỉ biết cầu nguyện cầu nguyện thực là nhiều để quên đi để lại tiếp tục làm việc học hành. Con xin Chúa hãy ban cho con thêm nhiều nghị lực và niềm tin để con tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Amen.

giusehien
11-09-2008, 04:40 AM
Lạy Cha trên trời, xin chúc lành cho bạn bè chúng con, ban cho họ nhũng gì hôm nay Chúa biết họ cần. Uớc gì đời họ chan hòa bình an của Chúa, được thăng tiến và sức mạnh họ đang cần trong khi họ tìm để được liên kết gần gũi với Chúa hơn. Amen

Ben
11-09-2008, 11:40 AM
Lạy Chúa, con cảm thấy con người sao mà u mê và tham lam quá, không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có mà luôn đi tìm những gì mình chưa có. Lạy Chúa, xin Người hãy cho con trái tim biết rung động, biết yêu thương để con luôn cảm nhận thấy và ko thờ ơ trước tình cảm của mọi người xung quanh con. Amen.

vante
12-09-2008, 01:17 AM
Lạy Chúa, con đây con xin tạ ơn ơn Chúa đã đoái thương đến phận loài người hèn mọn của chúng con, Vì người đã thương nhậm lời của quý ACE trong TCVN cùng tất cả mọi người mà Mẹ của con đã được bằng an, hiện giờ đã mổ xong nhưng do còn yếu nên mẹ của con còn nằm ở lại bệnh viện mấy ngày nữa, khám lại mới có thể ra viện được.

Một lần nữa con xin được cảm ơn quý ACE rất nhiều và con xin tạ ơn, ngợi khen và tán tụng danh Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và ban ơn bình an, khôn ngoan xuốn trên các bận cha mẹ chúng con. Amen.

phan_nghị
14-09-2008, 09:26 PM
lâu rồi em ko vô TCVN, mấy anh cầu nguyện nhiều quá em choáng mặt luôn, ko biết chúa có chịu nổi sự đòi hỏi của anh em mình ko nhỉ. Chúa là đấng quyền năng Chúa sẽ luôn ngắm nhìn ta và nghe ta cầu nguyện, Chúa ko thích mình tạo cho mình một mặt nạ trước mặt chúa, chúa muốn mình tâm sự mọi chuyện, muốn mình bộc bạch mọi suy nghĩ. Em chúc các anh siêng năg cầu nguyện và luôn chân thành mọi chuyện với chúa, chẳng cần phải tạo cho mình cái mặt nạ, vì chúa đã biết mình rồi,

KẺ DU MỤC
15-09-2008, 12:16 AM
Con xin mượn lời bài hát HỒNG ÂN CHÚA BAO LA để chia sẽ cùng ACE và các bạn: Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. . .
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho loài người chúng con tình yêu thương bao la và biết bao nhiêu ơn huệ. Nhưng chúng con đã làm gì để xứng đáng với tình yêu Chúa và chúng con đã dùng ơn Chúa ban như thế nào rồi.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết nhận ra Thập giá của chính mình, biết cách cầu nguyện và biết dùng những ơn huệ Chúa ban để gánh vác Thập giá đó.
Lạy Chúa, cha mẹ chúng con đây đã nhiều tuổi, như những cỗ máy đã bị hao mòn theo thời gian. Nguyện xin Chúa giúp chúng con bổ khuyết những chỗ hao mòn đó. Xin Chúa cho cha mẹ chúng con nhận lấy Thập giá của riêng mình và vác đi theo chân Chúa, xin Chúa cất bớt đau khổ trên những thân xác già yếu kia như mẹ vante, cha mẹ của . . . và má của con nữa cùng những người già nua khác nữa. Xin cho các người làm con cháu biết cách làm vui lòng cha mẹ, ông bà . . . Mà cách tốt nhất là lạy Chúa, chỉ có đi theo Chúa mà thôi. Xin cho mỗi người anh em chúng con nhận ra điều này - mọi lúc - mọi nơi.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết rằng : cho như không - là cho nhưng không đòi hỏi, yêu cầu được nhận lại tương xứng những gì mình đã cho đi. Xin Chúa cho chúng con biết đấu tranh cầu tiến nhưng không ghanh ghét người giỏi hơn mình, không khinh rẻ những ai hèn mọn thua kém mình về năng lưc và mọi thứ. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn lên phía trước để cố gắng phấn đấu nhưng cũng không quên nhìn lại phía sau để nhìn nhận tội lỗi và thiếu xót cũng như ngắm nhìn thành quả đạt được - những thành quả từ Tình yêu của Chúa ban cho chúng con cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân nhờ Chúa quan phòng- Nhờ biết xin ơn Chúa và dùng ơn huệ Chúa ban đúng theo ý Chúa trong một chương trình chung của các con cái Ngài.
Lạy Chúa con có xin nhiều quá không?
Xin cảm tạ Chúa vì soi sáng cho chúng con biết tìm đến nhau và chia sẻ với nhau những lời cầu nguyện này. Xin Chúa dự trữ ơn huệ Chúa thật nhiều, vì chúng con sẽ còn xin nhiều hơn nữa và xin mãi.
Con chỉ xin thêm 1 lần nữa thôi (chỉ tính ngày hôm nay thôi nha Chúa) - Xin cho chúng con giữ liên lạc chặt chẽ, mật thiết với nhau trong quá trình tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa. Xin đừng để chúng con lạc mất nhau Chúa à.

minh hue
15-09-2008, 08:11 AM
Lạy chuá xin chúa ban bình an cho anh chị em của con. xin chúa đoái thương tha thứ những lỗi lầm của con và xin chúa cũng giúp con biết yêu thương và tha thứ cho những anh chị em của con nhìu hơn nữa . Amen

Giuse_Loc
15-09-2008, 09:49 AM
Lạy Chúa . Con cầu xin nhờ ơn Chúa . Xin Chúa soi sáng đường con và ACE chúng con . Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con trong cuộc sống , để chúng con làm theo những gì tốt đẹp nhất theo ý Chúa . Xin Chúa ban bình an cho tất cả mọi người . Amen

Ben
13-10-2008, 08:39 PM
Lạy Chúa, xin ban bình an, sức khỏe và che chở các bạn đến diễn đàn TCVN, xin cho diễn đàn ngày càng phát triển và mọi người luôn sống tốt, xin ánh sáng của Chúa chiếu soi cho những nơi còn bất công, nghèo khổ, tội lỗi...Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Amen.

Rocky
14-10-2008, 04:16 PM
Lạy Chúa, xin giúp anh chị em chúng con vượt biển qua khúc ngặt nghèo... Lạy Chúa, Chúng con cần Chúa, cần sự chia sẻ.. .cần yên thương

Ben
18-10-2008, 05:06 PM
Lạy Chúa, cuộc sống ở trần thế luôn đòi hỏi chúng con phải chiến đấu và lựa chọn. Nhưng Chúa ơi, con cảm thấy mình còn nhiều yếu đuối nên mong Chúa luôn ở bên con, ban ơn giúp sức để con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con siêng năng cầu nguyện, tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa ban cho cuộc đời con. Amen.

Anna_Nguyen
18-10-2008, 09:26 PM
Lạy Chúa, con yêu Ngài. Tạ ơn vì mỗi ngày qua con được sống, được Ngài yêu thương.

mduong2
24-10-2008, 12:31 PM
Mình xin tất cả mọi người nếu đươc xin hãy giúp gia đình mình cầu nguyện thêm với Chúa cho ba mình với. Ba mình nam nay đã 67 tuổi, lúc truoc khi ba bị bệnh thì ba rất hiền, cái gì cũng hy sinh cho gia đình hết. Thời gian gần đây ba bị bệnh ảnh hưởng tới tâm thần, ba đột nhiên trở thành bạo lực dẫn tới chửi bới và đánh đập người nhà và rất là nhiều tật xấu khác, nhưng nhất là ba dường như đang mất đức tin vào Chúa. Gia đình mình đã đưa ba đi khám tâm lý mà cũng không giúp đỡ được gì. Nếu được thì xin mọi người hợp ý cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho ba mình được lành bệnh phần xác nhưng hơn hết là phần hồn cho ba lấy lại lòng tin yêu vào Thiên Chúa để được an nghỉ tuổi già và được an nghỉ phần hồn khi Chúa gọi ba về. Mình xin cám ơn mọi người và nguyện xin ơn Chúa luôn ở bên tất cả con cái Chúa. Amen

Ben
30-10-2008, 12:31 PM
Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống luôn có những niềm vui và nỗi buồn, giờ con cảm thấy lòng mình buồn quá, con cảm thấy thân xác đang kéo ghì con xuống, con cảm thấy lòng mình ra nguội lạnh, nguyện xin Chúa nung nấu trái tim con, để con vui sống, để con yêu thương mọi người, để con biết chọn Chúa là gia tài vĩnh cửu của đời con.

Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn, mạng sống và mọi chuyện sắp xảy đến trong tay Chúa, để khi vui con cũng đừng quá kiêu ngạo, chỉ biết tạ ơn, mang hạnh phúc đến cho người bất hạnh hơn và khi buồn con cũng không thất vọng bỏ cuộc vì tin rằng Chúa luôn yêu thương con và con đang chung phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, xin Chúa đổ tràn hồng ân để con có thể vượt qua mọi bão tố của cuộc đời. Con tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban, sẽ ban trong suốt cuộc đời con. Amen.

bethichconlua
05-11-2008, 06:53 PM
Lạy cha...con yêu mến.......xin nhận lời chúng con cầu nguyện.............

Ben
28-11-2008, 07:39 PM
Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy thật buồn, vì trong con còn có những tính toán với Chúa, những ích kỷ với anh chị em con, con xin lỗi Chúa, xin Chúa biến đổi con, xin Chúa ban cho con sức mạnh, để con có thể chiến thắng cái xác thịt này, cái xác thịt vốn ích kỷ, lười biếng, ganh tỵ và còn biết bao tật xấu khác, xin Chúa giúp con chiến thắng cái thế gian này, cái thế gian quá chú trọng lợi ích cho bản thân, cái thế gian đề cao hưởng thụ, lợi lộc, tiền bạc, cái thế gian mà bóng tối đang tràn ngập.

Lạy Chúa Giêsu, ngọn lửa niềm tin của con dường như sắp tắt lịm, xin Chúa thắp sáng lên, cho con có một niềm tin mạnh mẽ, để con có thể chiếu sáng nó khắp thế gian. Con xin cám ơn Chúa. Amen.

dhgiang
28-11-2008, 11:12 PM
Cầu xin Chúa tha tội cho linh hồn anh con, xin chúa dẫn dắt linh hồn anh con về với người. xin tạ ơn chúa.

Ben
01-02-2009, 09:49 AM
Lạy Chúa, Người là tất cả sự sống đời con. Xin cho con đủ đức tin và lòng can đảm để vác Thập Giá suốt cuộc đời. Amen.

Maria_nguyen
03-02-2009, 09:13 AM
Lạy Chúa, Người là tất cả sự sống đời con. Xin cho con đủ đức tin và lòng can đảm để vác Thập Giá suốt cuộc đời. Amen.


AMEN.:77::77::77::77:...

Rosa_Huong
03-02-2009, 10:07 AM
Chúa ơiiiiiiiiiii.....!
( Con thích gọi Chúa ơi... và được nghe Chúa trả lời )
Cuộc sống con đang có những thay đổi... Xin cho những thay đổi hàng ngày... hàng giờ... hàng phút... giây trong cuộc sống của con... của anh em con... của những người thân thuộc con... của tất cả ACE trong diễn đàn này... và cả những người anh em khác nữa... luôn được nhờ bởi ơn Chúa, để mỗi thay đổi là một nụ hoa nở ra... khoe sắc... tỏa hương... rồi kết trái... Xin cho chúng con luôn nhớ rằng... những tốt đẹp trong đời sống chúng con có được là nhờ bởi TY Chúa thương ban, để chúng con đừng kiêu ngạo về thành tích đó... Xin cho chúng con nhớ rằng... những buồn khổ trong đời sống khiến chúng con mệt mỏi... thì Chúa cũng không nỡ để chúng con phải chịu... nhưng Chúa muốn chúng con sẽ lớn hơn... trưởng thành hơn... sau những buồn khổ... những lần vấp ngã đó... và Chúa sẽ không bỏ rơi ai phải rơi xuống vực thẳm bao giờ... Chúa vẫn luôn đồng hành cùng chúng con...
Chúa ơiiiiiiiiiiiiiii.....! Có đúng thế không ạ...!
( Con thích được nghe tiếng "ơi" của Chúa )

liveinlove
04-02-2009, 09:00 AM
lạy Chúa! Xin thương xót chúng con là những kẻ có tội.Chúng con xin làm theo những gì Người dạy bảo:
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/Midi/KinhHoaBinh.jpg

KINH HÒA BÌNH

Kim Long
( Dựa trên kinh cầu của thánh Phanxicô thành Assise)
(Nguyên An, hòa âm Midi)

Lạy Chúa từ nhân
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
Ðem niềm vui đến chốn u sầu

Lạy Chúa xin hãy dậy con
Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí
Ơn an bình

Thành_love
05-02-2009, 03:23 AM
Lạy Chúa, Chúa biết con cần gì, xin Chúa giúp sức cho con vượt qua tất cả, xin Ngài nghe lời con khẩn cầu và nhận lời con kêu van .
Amen

liveinlove
05-02-2009, 08:06 AM
Nguyện xin Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin của anh em chúng con!:77:

Ben
08-02-2009, 08:50 PM
Chúa ơi, cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn nối tiếp nhau, nhưng khi gặp buồn đau trong cuộc sống, con cảm thấy mình yếu đuối và muốn buông xuôi tất cả, xin Chúa ban thêm cho con sức mạnh, xưa Chúa đã vác Thánh giá đến cuối đường Chúa đã đi, xin cho con can đảm tiến bước và vác thập giá mình mà theo Chúa, xin cho con vui bước tiếp dù lòng con đang rất buồn, xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho con. Amen.

bethichconlua
08-02-2009, 10:32 PM
Chúa ơi, cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn nối tiếp nhau, nhưng khi gặp buồn đau trong cuộc sống, con cảm thấy mình yếu đuối và muốn buông xuôi tất cả, xin Chúa ban thêm cho con sức mạnh, xưa Chúa đã vác Thánh giá đến cuối đường Chúa đã đi, xin cho con can đảm tiến bước và vác thập giá mình mà theo Chúa, xin cho con vui bước tiếp dù lòng con đang rất buồn, xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho con. Amen.

Chúa ơi...........xin nhận lời chúng con cầu xin...Amen:77::77:

Duy-Manh
13-02-2009, 07:49 AM
Lạy chúa.Con mong chúa hãy thực hiện những lời nguyện cầu của những con chiên đã đã cầu khẩn.Con xin hết