KaJin
30-12-2011, 10:57 AM
Cha ơi...!
Cha kính mến! Hứa với Cha! Đời con là của Cha, duy chỉ mình Cha. Xin thực hiện cho con những gì Cha muốn, xin nâng đỡ kiện toàn con. Xin ban cho con ơn Thánh Linh:
- Khôn ngoan
- Hiểu biết
- Thông minh
- Biết lo liệu
- Đạo đức
- Sức mạnh
- Kính sợ Thiên Chúa
Con muốn dâng hiến cuộc đời này cho Cha, xin Cha nhận người tôi tớ tội lỗi này, chỉ có Cha có quyền trên con.
Cha ơi! Cha biết con yếu đuối, xin thương xót thân con!
Cha kính mến! Hứa với Cha! Đời con là của Cha, duy chỉ mình Cha. Xin thực hiện cho con những gì Cha muốn, xin nâng đỡ kiện toàn con. Xin ban cho con ơn Thánh Linh:
- Khôn ngoan
- Hiểu biết
- Thông minh
- Biết lo liệu
- Đạo đức
- Sức mạnh
- Kính sợ Thiên Chúa
Con muốn dâng hiến cuộc đời này cho Cha, xin Cha nhận người tôi tớ tội lỗi này, chỉ có Cha có quyền trên con.
Cha ơi! Cha biết con yếu đuối, xin thương xót thân con!