PDA

View Full Version : Medjugorje - Khách Hành Hương Thấm Nước Chảy Ra Từ Đùi Của Tượng Chúa Phục Sinh.



hungdung
26-08-2008, 09:16 PM
Medjugorje - Khách Hành Hương Thấm Nước Chảy Ra Từ Đùi Của Tượng Chúa Phục Sinh.




http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=rjyoIYb2L0I


THÔNG ĐIỆP NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2008 TỪ ĐỨC MẸ MARIA Ở MEDJUGORJE


"Các con thân mến,

Hôm nay cũng vậy, Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy hoán cải riêng tư. Các con là những người sẽ hoán cải và với đời sống, các con sẽ làm chứng, yêu thương, tha thứ và đem niềm vui của Chúa Phục Sinh cho thế giới, nơi mà Con của Mẹ đã chết và nơi mà người ta không cảm thấy một nhu cầu để tìm kiếm Ngài và khám phá ra Ngài trong đời sống của họ. Các con tôn thờ Ngài và mong rằng sự trông cậy của các con sẽ là niềm trông cậy cho những tâm hồn không có Chúa Giêsu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."


Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje


JESUS-CHÚA GIÊSU:


-Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ đầy sự tốt lành, và Chúa Giêsu là người bạn vĩ đại của các con. Đừng sợ gì trước sự hiện diện của Ngài. Hãy dâng cho Ngài trái tim của các con. Từ đáy tim của các con, hãy nói cho Ngài nghe về các nỗi đau khổ của các con; rồi các con sẽ cầu nguyện mạnh mẽ, trái tim các con sẽ được tự do va bình an, không còn lo sợ nữa. (29/11/83)
-Các con biết rõ là khi người bạn hỏi các con điều gì, thì các con cho người bạn ấy ngay. Các con hãy làm điều ấy với Chúa Giêsu. Khi các con cầu nguyện không ngừng, và các con đến với Ngài dù còn mệt mỏi, Ngài sẽ ban cho các con những gì mà các con xin nơi Ngài. (1/12/83)
-Làm sao các con lại không hạnh phúc? Chúa Giêsu ban chính Ngài cho các con mà. (14/4/84)
-Giơ tay lên, mong mỏi Chúa Giêsu, bởi vì khi Ngài phục sinh, Ngài muốn đổ đầyân sủng của Ngài trên các con. (21/4/84)
-Hãy mở rộng trâi tim và thần phục đời sống các con cho Chúa Giêsu để Ngài có thể hoạt động qua trái tim các con. (23/5/85)
-Mẹ ao ước tất cả các con là phản ảnh của Chúa Giêsu; như thế các con sẽ soi sáng cho một thế giới bất trung đang đi trong bóng tối này. (5/6/86)
-Các con thân mến, hãy giao hết các vấn đề nan giải và khó khăn cho Chúa Giêsu và cầu nguyện. (29/2/88)
-Hãy để Chúa Giêsu Hài Đồng ngự trị trong trái tim các con và chỉ khi ấy, khi Chúa Giêsu là bạn thì các con sẽ vui mừng. Sẽ không khó khăn khi cầu nguyện hay dâng hiến sự hy sinh, hay khi làm chứng cho sự cao cả của Chúa Giêsu trong đời các con nữa, bởi vì Ngài sẽ ban cho các con sức mạnh và niềm vui trong thời đại này. (25/11/93)
-Hôm nay, vào ngày Giáng Sinh của Con Mẹ, Trái Tim Mẹ ngập tràn niềm vui, tình yêu và bình an. Là Mẹ của các con, Me ao ước mỗi người các con cũng cảm thấy cùng một niềm vui, bình an và tình yêu nơi trái tim các con. Đó là lý do tại sao, đừng sợ khi mở trái tim và thần phục chính mình các con cho Chúa Giêsu, bởi vì chỉ bằng cách ấy, Ngài có thể đi vào trái tim các con và đổ đầy tình yêu, bình an và niềm vui. (25/12/98)
-Hãy kêu cầu Danh Thánh Con của Mẹ. Hãy đón Ngài vào trái tim các con. Chỉ có bằng Danh Thánh Con Mẹ, các con sẽ cảm nhận được hạnh phúc thật trong trái tim các con. Chỉ bằng cách ấy, các con sẽ đến để biết tình yêu của Chúa và loan truyền tình yêu ấy xa hơn. (18/3/2000)


JOY-NIỀM VUI:

-Các con nên tràn đầy niềm vui. Hôm nay, thứ sáu Tuần Thánh, Chúa Giêsu chết để cứu chuộc các con. Ngài đã xuống hỏa ngục và mở cổng Thiên Đàng. Hãy để niềm vui ngự trị trong trái tim các con. (20/4/84)
-Mẹ chỉ mong muốn các con được hạnh phúc, được tràn đầy niềm vui, và tràn đầy bình an và tuyên xưng niềm vui này. (1986).
-Mẹ rất vui mừng, nhưng niềm vui của Mẹ không trọn vẹn cho đến khi các con được đổ đầy niềm vui. Các con chưa được tràn đầy niềm vui bởi vì các con chưa ở trong tình trạng hiểu được mức độ tình yêu bao la vô bờ bến của Mẹ. (10 ,1986)
-Mẹ muốn mỗi người các con được hạnh phúc, nhưng trong tội lỗi, không ai có thể hạnh phúc được. Do đó, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện, và trong lời cầu nguyện, các con sẽ tìm ra một cách thức mới của niềm vui. Niềm vui sẽ tồn tại trong trái tim các con, và các con sẽ trở nên chứng nhân của niềm vui. Đó là điều mà Con của Mẹ và Mẹ muốn từ nơi mỗi người các con. (25/2/87)
-Mẹ mong muốn qua các con, cả thế giới sẽ có thể biết Chúa của niềm vui. (25/5/88)
-Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui mừng với đời sống mà Chúa đã ban cho các con. Hỡi các con nhỏ bé, hãy hoan hỉ trong Chúa 1à Đấng Tạo Hóa, bởi vì Ngài đã tạo ra các con một cách tuyệt diệu. Hãy cầu nguyện để đời sống các con trở nên một lời hân hoan tạ ơn chảy ra từ trái tim của các con như một dòng sông của niềm vui. Hỡi các con nhỏ bé, hãy không ngừng tạ ơn Chúa về những gì các con đang sở hữu; tạ ơn Chúa về những ơn lành, dù nhỏ bé mà Chúa ban cho các con. Như thế, các hồng ân hoan lạc sẽ luôn được Chúa ban xuống cho cuộc sống các con. (25/8/88)
-Các con thân mến, thời kỳ này là những ngày mừng vui. Hãy dâng cho Mẹ tất cả những nỗi khó khăn của các con, và hãy sống trong niềm vui. (24/12/88)
-Mẹ muốn mỗi người các con hãy khám phá rằng niềm vui và tình yêu chỉ hiện hữu nơi Chúa, và chỉ có Chúa có thể ban cho các con. (25/5/89)
-Mỗi ngày, hãy quyết định dành thì giờ cho Chúa và hãy cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở nên cuộc gặp gỡ hoan hỉ giữa Chúa và các con. Chỉ có bằng cách ấy, đời sống các con sẽ có ý nghĩa và với niềm vui, các con sẽ suy gẫm về đời sống vĩnh cửu. (25/4/2000)
-Mẹ mong muốn chia sẻ niềm vui của Mẹ với các con. (25/8/2000)



Kim Hà