dominico_dung
30-12-2011, 11:31 PM
Nắng không trong, nắng buồn nắng khóc
Mây nhạt nhòa, mây mọc xa xa
Có phải chăng Đông đã thoáng qua
Xuân ghé lại xứ hai mùa quay quắt
Ôi! Nhớ thương cái tuổi xuân xa lắc!
Mộng mai, chiều; nhặt nhặn cánh hoa rơi
Hứng trời đêm, hứng sao rụng lả lơi
Trong cái ngủ chứa ngàn lời nhung nhớ.
Nay đón xuân giữa tuổi đời lỡ cỡ
Vẫn vô thường, sao tâm trí xa khơi
Tạo Hóa ơi! Ban chi những tuyêt vời
Xuân lại đến đổi đời con muôn lẽ...
TCVN - Xuân ư?
28/12/2011
Mây nhạt nhòa, mây mọc xa xa
Có phải chăng Đông đã thoáng qua
Xuân ghé lại xứ hai mùa quay quắt
Ôi! Nhớ thương cái tuổi xuân xa lắc!
Mộng mai, chiều; nhặt nhặn cánh hoa rơi
Hứng trời đêm, hứng sao rụng lả lơi
Trong cái ngủ chứa ngàn lời nhung nhớ.
Nay đón xuân giữa tuổi đời lỡ cỡ
Vẫn vô thường, sao tâm trí xa khơi
Tạo Hóa ơi! Ban chi những tuyêt vời
Xuân lại đến đổi đời con muôn lẽ...
TCVN - Xuân ư?
28/12/2011