PDA

View Full Version : Chúa ơi nhà con bị cháy modem rùi!



phan_nghị
26-08-2008, 09:36 PM
Chúa ơi bữa nay con ít có cơ hội vào TCVN rồi, con đã vô học rồi, bài vở liên miên, ngày học hai buổi, trưam về ăn cơm xong là phải đi học liền, nhà con xa trường lắm, đường đi thì đèo dốc, con chỉ tranh thủ ít thời gian để vào TCVN nhưng mà giờ đây, con buồn hơn nữa, vì modem của con bị cháy rồi, tại mưa giông mà thôi, hu hu. Chúa ơi xin cho con có 1 cái modem mới, giờ con đang mượn modem của một người bạn nhưng chỉ 2 ngày thôi còn sau đó thì sao. Chúa ơi đừng để con xài chay vi tính.
-Xin Chúa cho những người chưa có điều kiện như con có thể biết về thế giới ảo Internet và cho họ có điều kiện để được nối mạng như con, và xin cho mọi người có thể xài internet đúng với mục đích của nó là đem lại những thông tin bổ ích, và có thể học hỏi thêm lời Chúa. Amen

mãi mãi một tình yêu
26-08-2008, 09:41 PM
hahahhaha ! lạy chúa xin chúa thương tình mà tha thứ cho người anh em con đây , không phải không yêu mến chúa mà là có những chuyện con người chúng con phải pó tay thôi chúa àh ! cầu chúa luôn ở bên cạnh người anh em con đây !

littlewave
26-08-2008, 10:01 PM
Chúa ơi bữa nay con ít có cơ hội vào TCVN rồi, con đã vô học rồi, bài vở liên miên, ngày học hai buổi, trưam về ăn cơm xong là phải đi học liền, nhà con xa trường lắm, đường đi thì đèo dốc, con chỉ tranh thủ ít thời gian để vào TCVN nhưng mà giờ đây, con buồn hơn nữa, vì modem của con bị cháy rồi, tại mưa giông mà thôi, hu hu. Chúa ơi xin cho con có 1 cái modem mới, giờ con đang mượn modem của một người bạn nhưng chỉ 2 ngày thôi còn sau đó thì sao. Chúa ơi đừng để con xài chay vi tính.
-Xin Chúa cho những người chưa có điều kiện như con có thể biết về thế giới ảo Internet và cho họ có điều kiện để được nối mạng như con, và xin cho mọi người có thể xài internet đúng với mục đích của nó là đem lại những thông tin bổ ích, và có thể học hỏi thêm lời Chúa. Amen

Nghị nì, tại cái tội em ưa chat wa' nợ, bớt 8 đi, noi gương lit nì: ngày nói 2 lần, mỗi lần có 12 tiếng thui!:laughs:
Nín đi, lớp 12 rùi, có ngừi iu rùi mờ khóc lóc răng chộ được. Nín đi rùi Chúa gửi modem cho nghe. Alo cho Chúa rùi đó. :10:

mãi mãi một tình yêu
26-08-2008, 10:06 PM
Lit ! hôm nay mình mới biết nghe , Lit có số phone của chúa hả ? cho 3M với đi !

littlewave
26-08-2008, 11:09 PM
Lit ! hôm nay mình mới biết nghe , Lit có số phone của chúa hả ? cho 3M với đi !

save đi maila3m: 0808347008

Phụ đề tiếng Quảng Nôm (xin lỗi mí bạn người Quảng Nam nhoa, đùa thui, hehe): k0 tém k0 témboa bốn bửa k0 k0 tém (tội lỗi wa' mờ vưỡn k0 tắm gội)

Rocky
26-08-2008, 11:37 PM
Xin Chúa ban cho cái người bạn bị cháy gì đó... biết gắng sức có lại bằng chính tay, chân của mình làm ra hi hi... hay nhờ tay chân cha mẹ... để bạn gặp gỡ anh chị em... với ích lợi chung...
Nếu chưa có... mà phải chay tịnh... thì cho người ấy biết chay tịnh... giảm ăn, tịnh khẩu, tịnh tay... cứ coi như 1 tuần, 2 tuần... 1 tháng tỉnh tâm linh thao vậy đó... chỉ có trò chuyện với Chúa... bằng mắt, miệng, tim//// trí...
trong mọi hoàn cảnh hãy tạ ơn Chúa...:118::118::118:

bethichconlua
27-08-2008, 12:03 AM
Chúa ơi bữa nay con ít có cơ hội vào TCVN rồi, con đã vô học rồi, bài vở liên miên, ngày học hai buổi, trưam về ăn cơm xong là phải đi học liền, nhà con xa trường lắm, đường đi thì đèo dốc, con chỉ tranh thủ ít thời gian để vào TCVN nhưng mà giờ đây, con buồn hơn nữa, vì modem của con bị cháy rồi, tại mưa giông mà thôi, hu hu. Chúa ơi xin cho con có 1 cái modem mới, giờ con đang mượn modem của một người bạn nhưng chỉ 2 ngày thôi còn sau đó thì sao. Chúa ơi đừng để con xài chay vi tính.
-Xin Chúa cho những người chưa có điều kiện như con có thể biết về thế giới ảo Internet và cho họ có điều kiện để được nối mạng như con, và xin cho mọi người có thể xài internet đúng với mục đích của nó là đem lại những thông tin bổ ích, và có thể học hỏi thêm lời Chúa. Amen
Chia buồn với bạn nhé... nhưng thôi hãy cầu nguyện nhiều nhé...đừng lo lắng nhiều quá...Chúa đang tính cho bạn cách tốt nhất đấy ...hãy cố lên nhé ...điều gì sẽ đến...chúc bạn sớm có được modem mới...Thật đẹp thay một tấm lòng của bạn ...khi gặp khó khăn nhưng vẫn nghĩ tới người khác ...lời cầu nguyện của bạn bé rất cảm động...xin cùng hiệp ý với nghị nhé...

phan_nghị
27-08-2008, 05:32 PM
Nghị nì, tại cái tội em ưa chat wa' nợ, bớt 8 đi, noi gương lit nì: ngày nói 2 lần, mỗi lần có 12 tiếng thui!:laughs:
Nín đi, lớp 12 rùi, có ngừi iu rùi mờ khóc lóc răng chộ được. Nín đi rùi Chúa gửi modem cho nghe. Alo cho Chúa rùi đó. :10:
đâu có đâu, một ngày em có 1-2 tiếng vô mạng thôi, tranh thủ giờ trước khi ăn thôi, học hành túi bụi chứ có đâu. Em bị cháy modem là do sét đó, buổi chiều em đi chơi ko có ai ở nhà nên chẳng ai rút dây điện thoại ra hết(mà ở chỗ em sét đánh rầm rầm ghê lắm, ở nhà một mình cũng khóc lun à).
bộ 12 rồi không được khóc à, mà em khóc hoài có chết ai mô, mà iu người thì có chứ ai yêu mình đâu. chỉ biết nhờ Chúa thôi, mà Chúa ko cho cũng chịu, em là nhà nông nên khó khăn trong việc $ lắm. Cám ơn chị đã phone cho Chúa để lúc nào đó em được modem rồi em xin hậu tạ, mà ko được cũng hậu tạ lun.

phan_nghị
27-08-2008, 05:39 PM
Chia buồn với bạn nhé... nhưng thôi hãy cầu nguyện nhiều nhé...đừng lo lắng nhiều quá...Chúa đang tính cho bạn cách tốt nhất đấy ...hãy cố lên nhé ...điều gì sẽ đến...chúc bạn sớm có được modem mới...Thật đẹp thay một tấm lòng của bạn ...khi gặp khó khăn nhưng vẫn nghĩ tới người khác ...lời cầu nguyện của bạn bé rất cảm động...xin cùng hiệp ý với nghị nhé...
cám ơn chị bé nhìu, thế nhưng nhìn đời thấy Chúa vẫn thương mình nhìu lắm rồi. Cái thương nhìu nhất là Chúa cho em được biết Chúa, còn mọi chuyện xảy ra với em Chúa định, mọi chuyện điều là ơn Chúa mà. Mình có internet xài là quá tốt rồi nghĩ lại còn biết bao người chưa biết Chúa nữa và cũng ko có internet để xài luôn, mong rằng thế giới sẽ hiện đại hơn và có internet cho tất cả mọi người.
mà chị chúc cho em có modem củ thôi là được rồi, chứ còn mới thì khó lắm.