Ðăng Nhập

View Full Version : Xin Cả Nhà Hiệp Thông Cầu Nguyện



hongbinh
07-01-2012, 06:38 AM
Hongbinh nhận được email của một thành viên thanhcavietnam xin gia đình thánh ca hiệp thông lời cầu nguyện cho người mẹ, người dì yêu quý của mình đang có những âu lo bởi bệnh tật trong những ngày cuối năm:
- Ngày mồng 6 tháng 2 tới đây người mẹ sẽ tiến hành xét nghiệm và giải phẩu bướu cổ, nguyện xin cho không phải là bướu độc, cho cuộc giải phẩu thành công tốt đẹp không bị mất tiếng...
- ngày 16 tháng 1 người dì sẽ tái khám và xét nghiệm bởi các bác sỹ nghi ngờ có mầm bệnh ung thư
Xin cả nhà cùng hiệp thông trong lời nguyện :" Lạy Cha nếu có thể, xin cho con thoát cơn bệnh nầy, nhưng mọi sự xin cho họ can đảm tin tưởng và vâng theo ý của Cha, Đấng Giàu Lòng xót thương..
Lạy Chúa, chúng con hiệp ý xin dâng bệnh tình và sự sống của người mẹ và người dì của bạn chúng con lên Chúa, nguyện xin lòng thương xót của Chúa bao phủ lên họ, điều gì đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy thực hiện nơi họ và nơi chúng con. Amen

myfatherisjesu
07-01-2012, 07:47 AM
Xin Chúa thương gìn giữ những tôi tớ Chúa mà chúng con dâng lên Chúa lời khẩn cầu này, Chúng con cầu xin vì Lòng Thương Xót Chúa. amen.

augustino.nghia
07-01-2012, 08:21 AM
"Lạy Cha nếu có thể, xin cho con thoát cơn bệnh nầy, nhưng mọi sự xin cho họ can đảm tin tưởng và vâng theo ý của Cha, Đấng Giàu Lòng xót thương..
Lạy Chúa, chúng con hiệp ý xin dâng bệnh tình và sự sống của người mẹ và người dì của bạn chúng con lên Chúa, nguyện xin lòng thương xót của Chúa bao phủ lên họ, điều gì đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy thực hiện nơi chị và nơi chúng con. Amen"

Chúng con cầu xin Chúa!

JB.Lưu Hùng Vương
07-01-2012, 08:39 AM
KINH CẦU CHÂN PHƯỚC GIOAN PHAOLÔ II
Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II,
ngài là một trong những quà tặng vĩ đại của Hội Thánh và của thế kỷ này.
Ngài đã sống một cuộc đời thật can đảm và thật nhiệt thành.
Xin cảm ơn ngài đã chỉ cho chúng con biết cách đi theo Chúa Giêsu




trong những khi bị thử thách.
Ngài không bao giờ để sự áp bức và chuyên chế
làm tan vỡ các ước mơ hoặc làm mờ tối đức tin của ngài.
Xin ngài cầu bầu cho chúng con,
những người Việt Nam đang trong hoàn cảnh khó khăn
của chủ nghĩa cộng sản vô thần,
được vững tin và dám mơ ước rằng
quê hương chúng con cũng sẽ có ngày được tự do
như quê hương Ba Lan của ngài.

Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II,
nhờ phương tiện truyền thông hiện đại,
ngài trở nên vị giáo hoàng nổi tiếng trong lịch sử.
Ngài đến với gia đình chúng con qua máy truyền hình, truyền thanh, và Internet.
Thông điệp của ngài đi sâu vào tâm hồn chúng con
bởi vì ngài là một con người của hoà bình và hy vọng.
Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng con: Đừng sợ.

Nhưng nhiều khi chúng con sợ hãi, dù không muốn thế.
Xin ngài giúp chúng con sống đức tin cách mạnh mẽ,
và can đảm sống tình yêu không ích kỷ.
Xin ngài cầu bầu với Chúa Giêsu
để chúng con có được sức mạnh cần thiết
để mãi mãi vẫn là các môn đệ trung tín của Chúa.

Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II,
xin ngài cầu bầu cho chúng con để được trở nên giống như ngài
luôn biết tìm đến Mẹ Maria, là người dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu.
Amen.

hongbinh
07-01-2012, 09:17 PM
Lạy Cha nếu có thể được
Nhạc: Lm Kim Long

http://www.youtube.com/watch?v=x35aglCdBOk&feature=player_embedded

nguyenhuong
07-01-2012, 10:30 PM
Lạy Cha nếu có thể, xin cho con thoát cơn bệnh nầy, nhưng mọi sự xin cho họ can đảm tin tưởng và vâng theo ý của Cha, Đấng Giàu Lòng xót thương..
Lạy Chúa, chúng con hiệp ý xin dâng bệnh tình và sự sống của người mẹ và người dì của bạn chúng con lên Chúa, nguyện xin lòng thương xót của Chúa bao phủ lên họ, điều gì đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy thực hiện nơi dì và nơi chúng con. Amen

Giu Se PbQuốc
07-01-2012, 10:58 PM
" Lạy Cha nếu có thể, xin cho con thoát cơn bệnh nầy, nhưng mọi sự xin cho họ can đảm tin tưởng và vâng theo ý của Cha, Đấng Giàu Lòng xót thương..
Lạy Chúa, chúng con hiệp ý xin dâng bệnh tình và sự sống của người mẹ và người dì của bạn chúng con lên Chúa, nguyện xin lòng thương xót của Chúa bao phủ lên họ, điều gì đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy thực hiện nơi họ và nơi chúng con. Amen"

dieubui
08-01-2012, 05:16 AM
("Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên cùng Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời". Tv 86)
Lạy Chúa, chúng con cùng cầu xin Chúa xót thương các bệnh nhân thân yêu, cậy nhờ công ngiệp vô cùng của Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Amen

Thumai
08-01-2012, 07:39 AM
Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin và ban ơn bình an xuống cho Mẹ và Dì được ơn chữa lành.

linhphanle
08-01-2012, 03:45 PM
http://i1198.photobucket.com/albums/aa448/linhphanle/GIESU.jpg


Lạy Chúa! Qua kinh nghiệm, Chúa đã hiểu thế nào là đau khổ.
Xin dâng lên Chúa nỗi băn khoăn lo lắng của bạn, nỗi thống khổ của người thân, để Chúa chúc lành và giúp tránh khỏi những bệnh tật hiểm nghèo.

Damsan
08-01-2012, 06:57 PM
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
là Cha và Con và Thánh Thần,
chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh
mẫu gương và chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Ngài đã liên kết những đau khổ phải chịu trong cảnh ngục tù
với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh.
Và dưới sự che chở đầy tình mẫu tử của Rất Thánh Trinh Nữ Maria,
những kinh nghiệm khổ đau ấy đã rèn luyện ngài
nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới,
về sự hiệp nhất và tha thứ,
cũng như về công lý và hòa bình.

Con người hiền hòa và giàu tình thương
cùng với sứ vụ giám mục của ngài,
đã tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin,
nhiệt tâm của đức cậy,
và sự nồng nàn của đức ái.

Giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của ngài và theo thánh ý Chúa,
xin Chúa ban cho con được ơn lành con đang cầu khẩn,
với niềm hi vọng thấy ngài
sớm được vinh hiển trên bàn thờ. AMEN.

batrinh
09-01-2012, 06:04 AM
("Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên cùng Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời". Tv 86)
Lạy Chúa, chúng con cùng cầu xin Chúa xót thương các bệnh nhân thân yêu, cậy nhờ công ngiệp vô cùng của Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Amen

huyencoi
09-01-2012, 08:32 AM
Xin Chúa nhận lời chúng con.

hoi129hn
09-01-2012, 08:54 AM
Xin Chúa nhận lời chúng con.

NgayVaDem
09-01-2012, 09:57 AM
Xin Chúa nhận lời chúng con!

ocean_moonlight
09-01-2012, 10:38 AM
Xin Chúa chúc lành cho người thân yêu của chúng con...

vi.ha70
09-01-2012, 10:56 AM
" Lạy Cha nếu có thể, xin cho con thoát cơn bệnh nầy, nhưng mọi sự xin cho họ can đảm tin tưởng và vâng theo ý của Cha, Đấng Giàu Lòng xót thương..
Lạy Chúa, chúng con hiệp ý xin dâng bệnh tình và sự sống của người mẹ và người dì của bạn chúng con lên Chúa, nguyện xin lòng thương xót của Chúa bao phủ lên họ, điều gì đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy thực hiện nơi họ và nơi chúng con. Amen

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

hongbinh
06-02-2012, 09:06 AM
Xin chân thành cám ơn sự hiệp thông của các bạn đã hiệp lời cầu, người dì đã có kết quả là u lành, ngày mai mẹ của bạn ấy lên bàn mổ xin mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyên..

Lạy Chúa, chúng con hiệp ý xin dâng bệnh tình và sự sống người mẹ của bạn chúng con lên Chúa, nguyện xin lòng thương xót của Chúa bao phủ lên người mẹ ấy, điều gì đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy thực hiện nơi người mẹ ấy và nơi chúng con. Amen

Bảo_†_Lâm
06-02-2012, 09:13 AM
Xin cho biết mổ ở bệnh viện nào, số tầng, số phòng, tên bác gái được ko? Hiệp thông, thăm hỏi và chia sẻ.

hongbinh
06-02-2012, 12:13 PM
Xin cho biết mổ ở bệnh viện nào, số tầng, số phòng, tên bác gái được ko? Hiệp thông, thăm hỏi và chia sẻ.
Xin Cảm ơn BL, cách chúng ta nửa vòng trái đất nên chỉ mong được hiệp thông lời cầu vì chắc rằng sẽ khó gặp mặt dẫu rằng rất muốn

sactim_1989
06-02-2012, 12:38 PM
Xin Chúa ban muôn ơn lành cho mẹ của Thu Mai.

Nganguyen
06-02-2012, 04:52 PM
CHÚA ƠI ! CHÚA BIẾT MỖI NGƯỜI CHUA TRAO CHO MỘT THÁNH GIÁ KHÔNG AI GIỐNG CỦA AI , THÌ XIN CHÚA CŨNG THÊM SỨC CHO CHÚNG CON VÀ NHẤT LÀ MẸ EM THUMAI MAI BẮT ĐẦU MỔ XIN CHÚA THÊM SỨC CHO GIA ĐÌNH VÀ MẸ EM VUI VẺ CHẤP NHỮNG GÌ CHÚA TRAO CHO , ĐỂ LÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA NHA CHÚA.AMEN .

hongbinh
08-02-2012, 06:29 AM
Một lần nữa hongbinh xin cảm ơn sự hiệp thông trong lời cầu của các bạn, mẹ của người bạn chúng ta đã phẩu thuật thành công rất mỹ mãn như mong ước của mọi ngừời.
Hiện tại đang trong giai đoạn hồi sức, chỉ mổ một bên, không phải u ác tính, cảm tạ Chúa..

Rabouni
08-02-2012, 08:04 AM
Xin Chúa thương ban bình an và can đảm vượt những khổ đau, bệnh tật cho những người đang cậy nhờ ơn Chúa
Mong 2 bác mau lành bệnh và bình an