PDA

View Full Version : Xin mọi người cầu nguyện cho nỗi đau của chị Littlewave.



kimthuytung
28-08-2008, 08:13 PM
18h00 hôm nay chị lit đã nhắn cho ktt một tin nhắn " Ktt ơi, me ko con biet dau nua,nhung lit thi...rat rat dau". Sau đó ktt có gọi cho chị và biết mẹ chị đã qua đời. Hiện giờ chị đang rất đau đớn, đau đến mức không thể nói gì được. Nỗi đau mất mẹ quả thực là một điều quá mức chịu đựng, vậy nên xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho chị đủ sức để vượt qua khoảng thời gian này. Cũng xin mọi người dâng cho Chúa những lời kinh để cầu nguyện cho linh hồn mẹ chị. Xin Chúa ở bên chị trong lúc này, xin Mẹ đỡ nâng và xoa dịu nỗi đau trong lòng chị.Amen.

Nếu được, mong mọi người hãy gửi đến cho chị những tin nhắn để sẻ chia đau đớn, ktt nghĩ có lẽ chị đang rất cần những lời sẻ chia. Xin cảm ơn mọi người.

Rocky
28-08-2008, 09:12 PM
Chia sẻ và hiệp thông cầu nguyện cho mẹ của Littlewave...
Xin Chúa thương thứ tha mọi lỗi tội, cùng những phần phạt cho Linh hồn bà mau được hưởng nhan thánh Chúa..
Xin Chúa cùng ban cho Lit và gia quyến được sự ủi an của Tình thương Chúa... Tin tưởng và phó thác cho Chúa...
Hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn mẹ của Litt nhe...mọi người cùng hiệp thông...

Tên Thánh là ANNA...
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna.

BMK
28-08-2008, 09:39 PM
Mình và BQT xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng Lit và gia đình nhé, Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho thân mẫu của Lit sớm được về cùng Chúa và Mẹ Maria.

Ru Mẹ Giấc Ngủ Ngàn Thu:


https://thanhcavietnam.info/bkt_data/RuMeGiaNguNganThu_TrongKhan_ThanhBinh.wma

Thân !

josviet
28-08-2008, 09:59 PM
Nhận được tin mẹ của Lit mất, mình cũng rất buồn. Mình xin hiệp lời cầu nguyện cho mẹ của lit, nhưng lit cũng đừng buồn nhiều vì ngay bây giờ bạn hãy tin rằng mẹ của bạn đang ở bên Chúa, gần Chúa nhất. Mẹ bạn sẽ cầu nguyện đắc lực cho bạn.
Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta tin rằng chết không phải là hết mà là bước qua một cuộc sống mới, cuộc sống Thiên Đàng, là khoảnh khắc được sinh ra trên thiên quốc.
Hãy bớt buồn bạn nhé. Xin Chúa và Mẹ luôn chúc lành cho bạn.

xoicucnong
28-08-2008, 11:02 PM
Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống!!!

Xoicuc tin chắc mọi người ko xa lạ gì với câu này đúng ko ạ??? Em hy vong khi Lit đọc được những dòng tin nhắn này, Lit sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào. Không biết Bác Gái BỔn Mạng là gì cũng khó mà đọc kinh được. Chị Ktt cung cấp sớm nhe!!!

kimthuytung
28-08-2008, 11:17 PM
KTT xin lỗi, không báo cho mọi người biết sớm tên thánh của mẹ chị lit, bây giờ mới nhớ ra, may mà anh NVY đã thông báo kịp thời. Ktt không gửi tin nhắn cho BKT cũng vì trong lúc hốt hoảng chỉ kịp nghĩ đến việc post lên TCVN để được mọi người hiệp ý cùng cầu nguyện. Mong mọi người thông cảm. Hiện giờ chị lit rất khủng hoảng, chị đã nhắn "hinh nhu chi cung dang chet day m oi" nên mong mọi người cầu nguyện riêng cho chị nhiều hơn nữa. Cảm ơn !

Rocky
28-08-2008, 11:42 PM
Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống!!!






Xoicuc tin chắc mọi người ko xa lạ gì với câu này đúng ko ạ??? Em hy vong khi Lit đọc được những dòng tin nhắn này, Lit sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào. Không biết Bác Gái BỔn Mạng là gì cũng khó mà đọc kinh được. Chị Ktt cung cấp sớm nhe!!!



Linh hồn mẹ của Litt là Anna.(NVY CUNG CẤP)

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANNA
ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI, HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN..


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/index.php#Play,7210

giusehien
29-08-2008, 12:03 AM
Xin chân thành được chia sẻ nỗi buồn đau của Lit và gia đình
Nguyện xin Chúa Nhân Từ sớm đưa linh hồn ANNA về hưởng nhan Thánh Ngài.

theresa_hien1807
29-08-2008, 12:14 PM
Ôi thật là buồn khi mà mất đi người thân mà đó chính là Mẹ nữa chứ. Theresa xin chân thành chia buồn đến với lit và gia đình. Lit hãy giữ gìn sức khỏe và hãy giữ vư84ng niềnmt in. Vì mọi người sẽ cầu nguyện cho Lit nhiều lắm đó.. phải kjho6ng nào mọi người

Ben
29-08-2008, 09:01 PM
Thật sự không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân,mất đi người đã sinh thành ra mình.Mình xin chia buồn cùng bạn và gia đình.
Lạy Chúa xin Người hãy dang rộng vòng tay đón linh hồn ANNA về với Người. Xin Người hãy xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng người bạn của con.Amen.

thuytien
30-08-2008, 08:51 PM
Chân thành chia sẻ nỗi buồn với chị lit.
xin thánh nữ Anna sẽ gìn giữ mẹ chị lit nơi thiên đàng.
Cùng cầu nguyện cho mẹ và chị lit nhé.

Trầm Hương
30-08-2008, 09:07 PM
18h00 hôm nay chị lit đã nhắn cho ktt một tin nhắn " Ktt ơi, me ko con biet dau nua,nhung lit thi...rat rat dau". Sau đó ktt có gọi cho chị và biết mẹ chị đã qua đời. Hiện giờ chị đang rất đau đớn, đau đến mức không thể nói gì được. Nỗi đau mất mẹ quả thực là một điều quá mức chịu đựng, vậy nên xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho chị đủ sức để vượt qua khoảng thời gian này. Cũng xin mọi người dâng cho Chúa những lời kinh để cầu nguyện cho linh hồn mẹ chị. Xin Chúa ở bên chị trong lúc này, xin Mẹ đỡ nâng và xoa dịu nỗi đau trong lòng chị.Amen.

Nếu được, mong mọi người hãy gửi đến cho chị những tin nhắn để sẻ chia đau đớn, ktt nghĩ có lẽ chị đang rất cần những lời sẻ chia. Xin cảm ơn mọi người.
Quy luật :sinh lão bệnh tử,ở gian trần là muôn thuở ,T.H rất đồng cảm ,mặc dù mình cũng sẽ phải chứng kiến như Lit,có điều muộn hơn ,nhưng chúng mình sẽ nguyện cầu nhiều nhiều nữa , xin ơn Trên cho Mẹ bạn !Cố vượt qua ,mọi chuyện rồi sẽ nguôi ngoai Lit nhe !

bethichconlua
30-08-2008, 11:05 PM
Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn ANNA về thiên đàng,
xin chân thành chia buồn với chị lit yêu quý...ước mong chị lit luôn trông cậy và phó thác vào thánh ý Chúa...bé thích con lừa và mọi người trong TCVN luôn bên cạnh chị trong tình thân ái liên đới và hiệp ý trong lời cầu nguyện cho mẹ chị....cố lên ..cố lên...cố lên chị nhé...

theresa _hien
31-08-2008, 12:14 AM
Giesu Maria Giuse Xin cúu rỗi linh hồn Anna.

Tặng Chị bài hát này: "Ngày không còn mẹ"

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/LongChuaBaoDung/12.NgayKhongConMe_th_TanDat.mp3

Nguyên Xuân
31-08-2008, 12:44 PM
Sự chết đời này chỉ là bước đi qua thế giới mới, một thế giới mà Thiên Chúa giàu lòng nhân từ luôn mở rộng cánh tay thương xót đón lấy những người con đặt lòng trông cậy nơi Người.
Chị hãy yên tâm vì Giáo Hội chúng ta có phép thông công, mọi người sẽ luôn hiệp ý cầu nguyện cho mẹ chị .

littlewave
31-08-2008, 09:02 PM
Bây giờ lit đã mồ côi Mẹ...
Mẹ ra đi là một nỗi đau sâu thẳm, một mất mát lớn lao cho gia đình lit. Tuy nhiên, với biến cố tang tóc này, gia đình nói chung và bản thân lit nói riêng nhận ra lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa qua sự ưu ái liên kết và tình thương mà mọi người dành cho mình, qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại ủi an, nâng đỡ, sẻ chia và post lời hiệp ý cầu nguyện. Nhất là quý ACE lặn lội tới nhà chia buồn với gia đình lit.
Sự ưu ái và những thương yêu ấy lit không biết lấy gì đáp trả cho xứng, xin ghi lòng tạc dạ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria từ ái đổ tràn ân phúc xuống trên trang web TCVN của chúng ta và từng người ACE.
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Anna mẹ lit.



Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục Sinh



Tang gia chúng con xin kính báo:



Bà cố Anna Mai thị Loan



Sinh năm 1924 tại Sa Châu-Nam Định



Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 15g45 ngày 28 tháng 08 năm 2008



Hưởng thọ 84 tuổi



Thánh lễ đồng tế an táng sẽ được cử hành



vào 08g00 sáng thứ hai ngày 01 tháng 09 năm 2008



tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hương



số 1/30 đường Tân Hương, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TpHCM

hungdung
31-08-2008, 10:57 PM
“Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Con mất mẹ rồi! Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương…”


Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Bà cố ANNA về thiên đàng


HỒN CON XIN CHÚA GIỮ GÌN
NÉP MÌNH BÊN CHÚA AN BÌNH THẢNH THƠI

Rocky
01-09-2008, 02:17 AM
cùng hiệp dâng lời nguyện cầu....và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cụ Anna...
Xin ngài lau sạch mọi giọt lệ trên mắt lit và mọi người thân thương của cụ Anna...

caoduc
01-09-2008, 09:10 AM
GIÊSU MARIA GIUSE! CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN ANNA MAI THỊ LOAN


GIÊSU MARIA GIUSE! CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN ANNA MAI THỊ LOAN



GIÊSU MARIA GIUSE! CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN ANNA MAI THỊ LOAN

Maria_Thuy
02-09-2008, 03:57 PM
Xin được chia buồn và đồng cảm với nổi đau của chị...nhưng xin hồng ân của Chúa tuôn tràn trên chị, giúp chị vượt qua được thử thách này, em rất hiểu nổi mất mát này, nhưng chị có tin ko...đối với thế gian, thì đây là một mất mát lớn, nhưng đối với Thiên Chúa, thì đây là một hồng ân lớn lao đấy chị ạ, Vì trong tin mừng Chúa có nói, " Nếu hạt giống ko mục nát đi, thì làm sao nó sinh duoc hat giống mới duoc" than xác con ngừoi cũng vậy, nếu ko chết đi về thân xác, thì làm sao minh được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa trên Thiên Đàng duoc phải ko chị.?? Cám ơn Chúa, vi Mẹ của chị mất đi, ko ngoài Thánh ý của Ngài, mà Thanh Ý của Ngài luôn tốt với chúng con....Ta on Thiên Chúa của chung con muôn ngàn đời. Amen.
Xin mọi ngươi cung hiệp ý.
Kính lạy máu và nước, đã tuôn trào từ Thanh Tâm Chúa Giesu, như nguồn mạch thương xót, con xin tín thác linh hồn Anna cho Ngài

littlewave
09-09-2008, 04:50 AM
Mình và BQT xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng Lit và gia đình nhé, Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho thân mẫu của Lit sớm được về cùng Chúa và Mẹ Maria.
Nhận được tin mẹ của Lit mất, mình cũng rất buồn. Mình xin hiệp lời cầu nguyện cho mẹ của lit, nhưng lit cũng đừng buồn nhiều vì ngay bây giờ bạn hãy tin rằng mẹ của bạn đang ở bên Chúa, gần Chúa nhất. Mẹ bạn sẽ cầu nguyện đắc lực cho bạn.Cám ơn tấm lòng chia sẻ của BQT, của BKT, josviet, xoicucnong, giusehien, theresa_hien1807 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1670), hungdung (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1475), và caoduc (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=558).

Chị hãy yên tâm vì Giáo Hội chúng ta có phép thông công, mọi người sẽ luôn hiệp ý cầu nguyện cho mẹ chị .lit biết, chắc chắn đó là điều cần nhất cho Mẹ và các linh hồn. Cám ơn nguyenxuan

chúng mình sẽ nguyện cầu nhiều nhiều nữa , xin ơn Trên cho Mẹ bạn !Cố vượt qua ,mọi chuyện rồi sẽ nguôi ngoai Lit nhe !
cố lên ..cố lên...cố lên chị nhé...Cám ơn Trầm Hương vàbethichconlua, lit đang cố đây. Cố có được tâm tình và những lời nguyện đơn sơ đáng yêu của bé thơ như bethichconlua

cùng hiệp dâng lời nguyện cầu....và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cụ Anna...
Xin ngài lau sạch mọi giọt lệ trên mắt lit và mọi người thân thương của cụ Anna...
Lạy Chúa xin Người hãy dang rộng vòng tay đón linh hồn ANNA về với Người. Xin Người hãy xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng người bạn của con.Amen.Cám ơn pethoang, tranbinh, thuytien nhớ cả tới người dẫu sống mà ngẩn ngơ như lit

đây là một mất mát lớn, nhưng đối với Thiên Chúa, thì đây là một hồng ân lớn lao đấy chị ạ
chị nên "cám ơn" như chị vẫn luôn làm thếVâng, là hồng ân, lit tin, Maria_Thuy và NVY à. Nhưng sao đau đớn quá!!!


Cám ơn ktt đã báo tin xin mọi người cầu nguyện cho Mẹ và gđ lit. Một lần nữa, xin hết lòng cám ơn những chia sẻ và lời cầu nguyện của mọi người.

Rocky
09-09-2008, 05:49 AM
Vâng, là hồng ân, lit tin, Maria_Thuy và NVY à. Nhưng sao đau đớn quá!!!


Cám ơn ktt đã báo tin xin mọi người cầu nguyện cho Mẹ và gđ lit. Một lần nữa, xin hết lòng cám ơn những chia sẻ và lời cầu nguyện của mọi người.
.............................


Thực sự hiểu, nỗi lòng của Lit những ngày qua và cả lúc này nữa.... pethoang là con trai, khá lỳ nhưng cứ một lần đưa tiển những người mẹ... thì lòng đã chợt buồn... chạnh lòng... và có lẽ cố gắng lắm mới cầm giữ được giọt nước mắt không lăn ra...Chút chia sẻ... và hiệp ý cầu nguyện cho bác, và cũng cầu nguyện cho Lit nữa...
Là con người mà... làm sao có thể không cảm thấy mất mát, trống vắng khi người thân thiết nhất của mình... không còn bên cận mình nữa... Tin tưởng chứ, trông cậy chứ, biết chứ... nhưng trái tim đau đớn....

Trái Tim nhân hậu và tràn đầy yêu thương của Chúa Giêsu thấu hiểu lòng Lit nhất, và trái tim Mẹ Maria nữa... Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria nâng đỡ ủi an Lit nhé...

Vansaurieng
09-09-2008, 07:36 AM
Nguyện xin Chúa đoái thương đến linh hồn Anna được hưởng tôn nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng !




http://www.nhomai.vn/forum/imagehosting/65948c5c2f2e12fa.jpg


Bà cố
Anna MAI THỊ LOAN
Sinh năm 1924 tại Sa Châu - Nam Định
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 15g45 ngày 28 tháng 08 năm 2008
Hưởng thọ 84 tuổi

__________________

http://nhomai.vn/forum/images/smilies/insence.gif

vante
09-09-2008, 10:58 PM
Lạy chúa, xin hãy đoái thương đến phận nữ tì nhỏ bé linh hồn Anna này. Xin tha thứ lỗi lầm và đưa lình hồn Anna về hưởng thánh nhan bên Chúa. Amen

littlewave
10-09-2008, 10:48 AM
Thực sự hiểu, nỗi lòng của Lit những ngày qua và cả lúc này nữa.... pethoang là con trai, khá lỳ nhưng cứ một lần đưa tiển những người mẹ... thì lòng đã chợt buồn... chạnh lòng... và có lẽ cố gắng lắm mới cầm giữ được giọt nước mắt không lăn ra...Chút chia sẻ... và hiệp ý cầu nguyện cho bác, và cũng cầu nguyện cho Lit nữa...
Là con người mà... làm sao có thể không cảm thấy mất mát, trống vắng khi người thân thiết nhất của mình... không còn bên cận mình nữa... Tin tưởng chứ, trông cậy chứ, biết chứ... nhưng trái tim đau đớn....

Trái Tim nhân hậu và tràn đầy yêu thương của Chúa Giêsu thấu hiểu lòng Lit nhất, và trái tim Mẹ Maria nữa... Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria nâng đỡ ủi an Lit nhé...Sẽ là sáo rỗng khi nói lời cám ơn với những san sẻ chân tình của anh. Vâng, Chúa đã gửi anh và các bạn bè trong TCVN như một khí cụ an bình trợ sinh cho lit. Xin Chúa vì những yêu thương và lời nguyện cầu của Hội Thánh thông công bé nhỏ này mà thương xót lit.
lit k0 ngờ mình lại yếu nhược đến thế này...

littlewave
10-09-2008, 10:58 AM
Cám ơn Vansaurieng đã cầu nguyện, lập mộ cho Mẹ lit. Chưa kịp sơ giao mà thành viên mới đã ghé vai gánh vác việc giùm. Hết sức cảm kích!

josephine le anh
11-09-2008, 01:09 AM
Từ lúc nhận được email báo tin Bác đã đi về với Chúa, em luôn cầu nguyện cho Linh hồn của Bác và nhớ về Chị thật nhiều..........
Xin Chị hãy nhận sự chia sẽ nỗi dau đớn này từ 1 người em ở nơi phương trời xa xôi lạnh lẽo này Chị nhé !
Em tin tưởng LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đã đón nhận linh hồn ANNA vào Nước Trời rồi và Chúa cũng sẽ ban nhiều nghị lực va an bình cho những người còn ở lại.

littlewave
12-09-2008, 10:08 PM
Từ lúc nhận được email báo tin Bác đã đi về với Chúa, em luôn cầu nguyện cho Linh hồn của Bác và nhớ về Chị thật nhiều..........
Xin Chị hãy nhận sự chia sẽ nỗi dau đớn này từ 1 người em ở nơi phương trời xa xôi lạnh lẽo này Chị nhé !
Em tin tưởng LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đã đón nhận linh hồn ANNA vào Nước Trời rồi và Chúa cũng sẽ ban nhiều nghị lực va an bình cho những người còn ở lại.

Cám ơn josephine le anh, lit bây giờ chỉ ước mong được thấy Mẹ tràn ngập trong an bình và yêu thương của Chúa+Mẹ Maria. Vì Mẹ quá đỗi dịu hiền và đầy từ tâm nên chị em lit yêu Mẹ vô vàn. Mẹ đã vun tưới trong con cái TY Thiên Chúa và tha nhân, Mẹ đã sống+là 1 tấm gương tuyệt vời về đức ái.

Xin lỗi le anh, hổm rày k0 dám đụng tới mail box vì... nợ nần nhiều quá.
Luôn nhớ nhau trong lời cầu nguyện nghe.

KẺ DU MỤC
12-09-2008, 10:55 PM
Chị Lit thân mến!
Cách nay 40 ngày, CCC cũng đã ở trong tâm trạng chị hiện giờ. Nỗi đau mất cha! Xin chia sẻ cùng Chị vài suy nghĩ về biến cố quan trọng trong cuộc sống này.
Chị đã làm tất cả những gì có thể cho Cụ, về cơn bạo bệnh, về sức khỏe của cụ rồi.
Mong chị bớt đau buồn và sớm trở lại trạng thái cân bằng, vì phía trước còn rất nhiều việc mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho Chị. Và chắc Ngài đang mong đợi chị nói hai tiếng XIN VÂNG cho biến cố này.
Mọi việc đã được Thiên Chúa quan phòng. Mẹ chị giờ đây đã ở gần nước Thiên đàng lắm rồi, bây giờ còn cần thêm lời cầu nguyện của mọi người chúng ta.
Xin hợp lòng với quý anh chị em và các bạn nguyện xin Chúa xót thương linh hồn Cụ Anna, cầu xin Mẹ Maria dang tay nâng đỡ linh hồn Cụ và sớm đưa vào nước Thiên đàng.

littlewave
12-09-2008, 11:21 PM
Xin cám ơn những đồng cảm của CCC. Xin cho biết tên thánh cha CCC để ACE hợp ý cầu nguyện.



chắc Ngài đang mong đợi chị nói hai tiếng XIN VÂNG cho biến cố này.
Mọi việc đã được Thiên Chúa quan phòng.


lit đã XIN VÂNG rồi, đã cám ơn hồng ân trong mọi sự rồi và vẫn nài xin sao cho con thật lòng với Chúa.

KẺ DU MỤC
13-09-2008, 10:00 AM
Cám ơn chị lit, nếu được chị vui lòng chia sẻ ít lời cầu nguyện trong giờ kinh của chị cho ba của CCC nhé, linh hồn Giuse Hùng. Cám ơn chị nhiều.

nenhongxinhxan
26-09-2008, 10:01 PM
mong chị vơợt qua và hãy tin rằng mẹ chi đang ngồi cạnh bên thánh nhan Chúa! AMEN!

AccDar
07-10-2008, 07:55 PM
Xin Chúa cho linh hồn Anna Mai Thị Loan sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa ! http://khuccamta.net/forums/images/smilies/63%5B1%5D.gif

Cháu xin chia sẻ niềm đau với bác Lit mặc dù đã khá trễ. Mong bác luôn sống vui và tin tưởng vào cuộc sống vĩnh hằng mà Thiên Chúa hứa ban đang chờ đón mẹ của bác !

Chết không phải là hết nhưng là một biến đổi đi vào cuộc sống mới. Trong niềm tin tưởng vào Đức Kitô Phục Sinh, cháu tin chắc rằng mẹ của bác vẫn "luôn hiện diện và đang ngước nhìn xuống từ cửa sổ Nhà Cha trên trời !"

Chúc bác Lit sức khỏe, niềm vui và bình an,
Peter

hong_diep842002
07-10-2008, 09:20 PM
Xin cầu cho linh hồn Anna mau về bên cạnh Chúa. Amen.

littlewave
08-10-2008, 01:53 AM
Cám ơn nenhongxinhxan, hong_diep842002, và Peter, người bạn nhỏ ngày nào. Cám ơn tất cả những tấm lòng cho lit. Nhưng các bạn làm lit...

Mẹ ơi,
lại một đêm…
Khi những thân tình làm con rơi nước mắt

Dẫu lặng lẽ sương sa, dẫu tinh ròng trong vắt

Mà quặn lòng se thắt trái tim con.

Về với con đi, Mẹ yêu,
nói với con một lời chia biệt,

hôn con một lần, thê thiết nỗi niềm đau
Vì ... giây phút Mẹ đi,

con có cận kề đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dungs
09-10-2008, 10:11 PM
xin hiệp thông cầu nguyện cho cụ cố ANNA

lanhvananh
10-10-2008, 07:59 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
"Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong Nước Trời.
Tôi đã nhận được từ anh em, nhiều hơn là tôi đã trao ban. Xin để lại anh em tất cả - Yêu thương nhau mãi mãi thay tôi!"

hạt cải
11-10-2008, 12:21 AM
Xin được chia sẻ mất mát lớn lao trong đời sống của bạn cũng như gia đình bạn . Xin Thiên Chúa là cha từ ái và giàu lòng xót thương đưa linh hồn Anna sớm về hưởng nhan thánh Chúa . Xin Chúa là nguồn mạch ủi an luôn bên cạnh và an ủi bạn cùng toàn thể tang gia trong lúc sầu nhớ !
"Ngài sẽ xóa tan đi những lệ sầu , Ngài sẽ xóa tan đi bao niềm đau . Mọi giông tố sẽ tàn mau , con tim nát tan được soa dịu , xin Ngài hãy xóa tan đi những lệ sầu .... " Đó là điệp khúc của một bài nhạc Mỹ (GOD WILL WIPE AWAY EVERY TEAR ) mà mình rất thích mà ca đoàn thỉnh thoảng có hát cho lễ an táng . Xin được viết để như lời an ủi bạn và gia đình trong lúc sầu nhớ .
Một lần nữa xin được chia sẻ nỗi mất mát của bạn và gia đình , cùng xin THIÊN CHÚA sớm đưa linh hồn cụ về chung hưởng nhan thánh Ngài !

littlewave
12-10-2008, 11:43 AM
Xin cám ơn những chia sẻ của dungs (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=2126), lanhvananh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1716), và hạt cải. Trong niềm tin vào sự hổ trợ hữu hiệu của HT thông công, chắc chắn mẹ Anna của lit đã và đang được hưởng nhiều ân sủng của những liên kết yêu thương từ các bạn.

daninguyen1982
12-10-2008, 06:27 PM
Em xin được chia sẻ với nỗi đau của chị. Nhưng chị ơi khi mình tin điều này thì nỗi đau sẽ vơi đi đó vì: Chết ko phải là hết. Chết là bắt đầu bước qua một cuộc sống mới, một cuộc sống vĩnh cửu, một cuộc sống đời đời. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ANNA. Để chính lời cầu nguyện của mọi người sẽ là hành trang cho linh hồn ANNA bước qua cuộc sống mới, một cuộc sống đời đời bên Chúa. Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa thương, tha thứ và đón nhận linh hồn AnNa được sớm về Nhan Thánh Chúa. Amen. Xin Chúa an ủi Chị cùng gia đình nhé.

hoathuytinh
12-10-2008, 06:54 PM
:2:HTT đọc topic này lâu rồi, nhưng không dám chia sẽ gỉ với chị Lit...vì má của HTT cũng khá lớn tuổi rồi. HTT hông thích chút nào khi nghĩ đến "nay người mai ta".Xin lỗi chị Lit nha

sue
12-10-2008, 08:35 PM
... cùng tâm trạng với htt ... Sue vào làng trễ ... và ... một phần hiểu ... nhức nhối của vết thẹo không kém gì nổi đau của vết thương ...
... còn đó ... nhói ... và yên ... yên ...
"người ở lại thường đau hơn người ra đi" - nhưng người ra đi về nơi hạnh phúc ... ta ở lại ... để người ra đi hạnh phúc trọn vẹn ...

(hic, Sue ... nói không có được suôn tai lắm ... có gì ... cô đừng buồn nghen)

littlewave
12-10-2008, 10:49 PM
lời cầu nguyện của mọi người sẽ là hành trang cho linh hồn ANNA bước qua cuộc sống mới, một cuộc sống đời đời bên Chúa

Vâng, lit cũng vững tin vào TY Chúa dành cho mẹ Anna, tin vào sức mạnh của lời cầu xin hiệp ý. Cám ơn daninguyen đã sẻ chia.


Cám ơn sue và hoathuytinh. Có những điều ta ngại nói ra lời, lit hiểu... Có những câu chữ chỉ đọc một lần thôi cứ lẩn quẩn trong đầu:

Giữa bao điều nói ra để rồi lại quên, có những điều chưa từng nói ra nhưng lại làm ta suốt đời trăn trở.