PDA

View Full Version : NHỮNG TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN (Cụ Bà Têrêsa Vũ Thị Sen)



nguyễn văn xuân
10-09-2010, 09:41 AM
Ghi nhanh:
NHỮNG TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN

Hình ảnh Cụ bà đã 84 tuổi đi quyên góp cho xứ đạo Gx Đền Thánh Giuse An Bình.
Chúng tôi đã nghe tiếng Cụ bà Têrêsa Vũ Thị Sen (Thuộc Giáo xứ Trung Chánh, Giáo hạt Hóc Môn) lâu lắm rồi, văng vẳng từ xa ngày nào.
Hôm nay chúng tôi mới có dịp trở lại thăm Cụ.
Tôi thầm nghĩ “Chắc già lắm rồi, chẳng biết có giúp gì cho nhà thờ mình được đây”.
Ghé nhà Cụ, đứa cháu gái đang ngồi bóp chân cho cụ buổi sáng, nghe nói chúng tôi đến. Cụ bám giường đứng dậy ra tiếp chúng tôi.
Sau khi thăm hỏi sức khỏe hồi lâu. Trước tuổi già sức yếu tôi ái ngại không giám trình bày, bỗng dưng Cụ bật miệng hỏi:
- Ngoài việc thăm Bà, các cháu còn có chuyện gì nữa không nào?
Tôi mừng quá, được lời như mở tấm lòng. Tôi đem sự việc xây dựng xứ đạo quê Mẹ ra trình bày với Cụ.
Thoáng chút suy nghĩ Cụ trả lời chúng tôi:
- Bà có biết nơi này. Ngày xưa xa lắm rồi, có về thiện nguyện vùng sâu vùng xa ấy. Ngày mà có ông Thầy Sơn ở kinh G thì phải. Chắc giờ đã làm cha lâu rồi.Thôi để Bà cố gắng xem còn đi làm việc thiện, tích ân đức được tí nào không, Bà mang ơn Thánh cả Giuse nhiều lắm; Đưa cho Bà ít thiệp, rồi vài ngày nữa các cháu trở lại.
Gởi một số thiệp lại cho Cụ. Chúng tôi chào và xin từ giã ra về.
Ba ngày sau trên đường công tác về Trung Chánh, chúng tôi gặp Cụ đang lọm khọm tính đi vào căn hô nào trong hẻm. Gặp tôi Cụ bà nói :
- Bà tính đi vào nhà bà bạn trong xóm này, xem có xin thêm cho nhà Chúa được đồng nào nữa không! Rồi đưa cho các cháu luôn một thể. Thôi Bà đi đây.
Tôi vội vã lấy chiếc máy chụp nhỏ trong túi ra chụp ngay lấy tấm ảnh thật đáng kính và trân trọng này.
Chúng cháu cảm ơn cụ thật nhiều. Nguyện Xin Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho Cụ bà luôn được khỏe mạnh và tràn đầy thiên

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/DSC03067-1.jpg