hatbui.
18-01-2012, 09:54 PM
Thánh Lễ là...
MỖI NGÀY,
Sau buổi chiều Thứ Năm không thể quên ấy,
MỘT CỬ CHỈ LIÊN ĐỚI ĐƯỢC LẬP LẠI
NHỜ NHỮNG NGƯỜI THIỆN NAM VÀ TÍN NỮ,
họ qui tụ lại với nhau thành hai, ba, hay hàng ngàn;
chia sẻ cho nhau chút bánh, công bố đôi Lời.
Đã nhiều năm nay vẫn cử chỉ ấy
Một kỷ niệm dễ thương vẫn còn:
HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊSU.
NHƯNG không phải chỉ là một kỷ niệm:
MÀ LÀ MỘT LỜI LOAN BÁO VỀ MỘT THẾ GIỚI MỚI
SẼ ĐƯỢC THỂ HIỆN KHI ĐỨC GIÊSU NGỰ ĐẾN:
Một bữa tiệc cho nhiều người.
Bữa tiệc ấy được Thiên Chúa mở ra,
bữa ăn cho tất cả...
http://www.fmavtn.org/images/stories/website2011-2012/Ban_tre/Tu%20Thanh%20Le%20den%20cuoc%20song.jpg
Diễm Hương, FMA (chuyển ngữ)
MỖI NGÀY,
Sau buổi chiều Thứ Năm không thể quên ấy,
MỘT CỬ CHỈ LIÊN ĐỚI ĐƯỢC LẬP LẠI
NHỜ NHỮNG NGƯỜI THIỆN NAM VÀ TÍN NỮ,
họ qui tụ lại với nhau thành hai, ba, hay hàng ngàn;
chia sẻ cho nhau chút bánh, công bố đôi Lời.
Đã nhiều năm nay vẫn cử chỉ ấy
Một kỷ niệm dễ thương vẫn còn:
HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊSU.
NHƯNG không phải chỉ là một kỷ niệm:
MÀ LÀ MỘT LỜI LOAN BÁO VỀ MỘT THẾ GIỚI MỚI
SẼ ĐƯỢC THỂ HIỆN KHI ĐỨC GIÊSU NGỰ ĐẾN:
Một bữa tiệc cho nhiều người.
Bữa tiệc ấy được Thiên Chúa mở ra,
bữa ăn cho tất cả...
http://www.fmavtn.org/images/stories/website2011-2012/Ban_tre/Tu%20Thanh%20Le%20den%20cuoc%20song.jpg
Diễm Hương, FMA (chuyển ngữ)