View Full Version : Xin mọi người giúp con cầu nguyện gấp !!!!
Anna.Ha
27-01-2012, 10:14 PM
Xin mọi người cùng hiệp thông với con dâng lên Chúa và Mẹ những lời cầu nguyện trân thành để bà ngoại con qua khỏi cơn nguy nan, cho bà con được tỉnh lại, bà con đã bất tỉnh và thở bằng bình oxy từ ngày 28 tết đến giờ vẫn chưa tỉnh và bệnh viện đã đưa về nhà vào lúc này đây, vì điều kiện con ở xa không thể về được bên bà ngoại, nên con chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho bà con có tiến triển , con xin mọi người , mỗi người cùng con dâng lên Chúa và Mẹ từ bi lời cầu nguyện cho bà con là Teresa Trần Thị Bình có chút tiến triển, cho bà con được tỉnh lại chờ đến lúc con về. Amen! Con xin trân thành cám ơn mọi người
Bố Già
27-01-2012, 10:20 PM
HIệp ý cầu nguyện cùng Anna.Ha cho bà ngoại trong lúc này, được bình an trong bàn tay quan phòng của Chúa.
Peter Nguyễn
27-01-2012, 10:42 PM
Lạy Cha,
con tin trong những giây phút này Cha luôn lắng nghe những lời chúng con cầu xin...
Nguyện xin Cha hãy ghé mắt nhìn đến Bà Teresa trong lúc nguy hiểm của căn bệnh, và xin Mẹ Maria hãy giúp Bà biết phó dâng tất cả trong tay Chúa,Amen!
Anna.Ha
27-01-2012, 11:26 PM
Xin Chúa và Mẹ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, gia đình con cũng đang dâng lời cầu nguyện lên Chúa, xin Chúa đoái thương .Amen
Nganguyen
28-01-2012, 07:22 AM
Chúa ơi ! Chúa đã biết người anh em con đang cầu xin với Chua lời xin tha thiết cho Bà của bạn và cả gia đình luôn vui vẻ chấp vui vẻ theo thánh ý Chúa nha Chúa , nếu đẹp lòng Chúa xin Chúa cho Bà của Bạn mau gặp thầy gặp thuốc nha Chúa .Xin Chúa nhận lời chúng con xin .Amen .
KaJin
28-01-2012, 08:08 AM
Xin Chúa chữa lành bà ngoại của chị Anna Hà, giúp bà vượt qua nguy cấp!
nguyenhuong
28-01-2012, 08:11 AM
Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho chúng con được can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau khổ của bệnh tật với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho bà Trần Thị Bình được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức. Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen
duoc1706
28-01-2012, 08:19 AM
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi nhơ nhớp, chẳng đáng hiện diện trước nhan Chúa. Nhưng vì lòng nhân từ vô biên Chúa, con dám ngẩng mặt lên kêu cầu: Xin cho bà Têrêsa Trần Thị Bình được khoẻ mạnh và bình phục sớm nếu điều đó làm cho vinh danh Chúa hơn, ít là xin cho bà khoẻ được đến khi chị Anna Hà về đến nhà. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Lạy Mẹ Maria, con trông cậy vào Mẹ. Amen.
dieubui
28-01-2012, 11:49 PM
Trái Tim Đức Chúa Giê-su đã phải chịu cơn hấp hối. Xin cứu chữa kẻ bệnh tật được cậy trông. Amen
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.