PDA

View Full Version :



bethichconlua
31-08-2008, 04:15 PM

Lang thang trên đường, trong đầu nó luôn nghĩ đến người mẹ yêu dấu của nó.Mẹ đã tần tảo nuôi nó lớn khôn.
Mẹ đeo gùi đi lên rẫy, để nó đeo cặp đi học
Mẹ mặc áo vá,để cho nó có áo mới đến trường.
Mẹ đi đôi dép cũ, để cho nó đi đôi dép mới.
Mẹ ngoài trời sương gió nắng mưa, để cho nó trong trường ấm cúng.
Mẹ cầm quốc nặng nhọc sớm hôm,để cho nó cầm bút nhẹ nhàng mỗi ngày.
Mẹ thoăn thoắt đôi tay hái chè, để cho nó đôi tay lướt nhẹ phím đàn.
Tiếng mẹ hát tha thiết trong đêm, hòa cùng tiếng đàn đồ rê mí...nó đàn.
Tiếng mẹ mang ước muốn trong lòng,mong cho nó sớm học nên người.
Tiếng mẹ ru năm xưa vẫn còn,còn ghi mãi đến ngày nó lớn khôn.
Tiếng mẹ nhẹ nhàng hôm nào, nói nó mau thi hành ý Chúa.
Giờ đây nó đã lớn khôn, nhìn mẹ đã thấy già yếu đi nhiều.
Giờ đây nó đã thành tài, Mong sao mẹ mãi ở gần nó thôi.
Giờ đây nó đã mồ côi, nghĩ lại tình mẹ rưng rưng dòng lệ.
Giờ đây nó bước lang thang, nguyện rằng nhịp bước có mẹ thương yêu.
Giờ đây nó đàn bài ca. Mẹ ơi con mãi yêu mẹ mẹ yêu.

LẠY CHÚA, XIN DẬY CON BIẾT THẢO HIẾU CHA MẸ NHƯ THÁNH Ý CHÚA.AMEN

Rocky
31-08-2008, 06:27 PM
giờ nó lướt web, khi bên cận mẹ... đang giờ cơm nước,
nó viết bài trao đổi, mẹ cầu kinh cảm tạ Chúa
nó đưa tay chia sẻ... mẹ... một tay sẻ chia cùng nó gánh trách nhiệm
nó âm thầm đưa tay tế lễ, mẹ chấp tay sấp mình bên Thánh Thể...
nó... và mẹ nó... như... ngày mỗi ngày... cùng đi đường thập tự hiến dâng...
Vui quá nhỉ... tí tí lời kinh cầu, dâng Chúa...

con chien ngoan dao
05-09-2008, 11:08 AM
Nghĩ về Mẹ
trời luôn tươi sắc nắng,
Hoa trong vườn,
không gió cũng xôn xao.

Rocky
05-09-2008, 11:17 AM
Nó làm đêm, mẹ nó thức...bên cạnh... lo
Nó đi...mẹ ngồi thao thức chờ cửa...
Chỉ mẹ nó... bên nó... những lúc nó bệnh... mệt...
Rồi nhiều lúc... mẹ khóc vì nó...
mẹ nó hiền... sao con chiên nó dữ dằn, ngang bướng... mẹ buồn...mẹ lo...
tí thêm tí... Nó và Mẹ Nó...