PDA

View Full Version : Hướng Về Thái Hà



DonRac
31-08-2008, 07:08 PM
Hướng Về Thái Hà


https://thanhcavietnam.info/BaiGiangLe/HuongVeThaiHa/DucMeTaiThaiHa-Full.jpg


Nghe toàn bộ Album:
https://thanhcavietnam.info/LoiChua/#Album,437

Link Download MP3 128 kbps:
https://thanhcavietnam.info/BaiGiangLe/HuongVeThaiHa.rar

hungdung
05-09-2008, 12:27 PM
Hướng Về Thái Hà
Tác giả: Alpha Linh



https://thanhcavietnam.info/file/storage/993huongvethaiha.mp3


:118::118::118::118::118:

DiaCoc
05-09-2008, 08:11 PM
Thắp Nến

https://thanhcavietnam.info/file/storage/174thapnen.mp3

Ben
05-09-2008, 08:52 PM
Mình xin được thấp lên ngọn nến của hoà bình, tình yêu thương và luôn hướng về Thái Hà thân yêu.

DiaCoc
13-09-2008, 05:54 AM
Nguyện Cầu

Tác giả: Anpha Linh
Thể hiện: Lê Bình - Ái Vi


https://thanhcavietnam.info/file/storage/999nguyencau_al_lebinh-aivi.wmv

Nguồn: VietCatholic

nguyen quoc anh
15-09-2008, 11:00 AM
Thái Hà ơi, đừng sợ vì Chúa là đấng công minh và giàu lòng thương xót. Ngài sẽ giang rộng cánh tay yêu thương che chở mọi người qua cơn bách hại...
"chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường"

Giovani Napolitano
24-09-2008, 05:24 PM
Tất cả , hỡi những người công giáo chân chính, xin hãy lên tiếng, vì giáo xứ Thái Hà , chúng ta không thể đứng khoanh tay mà nhìn những con chiên của chúa bị đàn áp , hãy hành động , đừng hỏi chúng ta phải làm những gì, vì đã có chúa đi cùng chúng ta!ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm những gì!!

Giovani Napolitano
24-09-2008, 05:26 PM
valentino.nguyen@yahoo.com.vn
hãy liẹn lạc với tôi để bày tỏ quan niệm của mình.về những hành động của chính quyền cộng sản

nenhongxinhxan
26-09-2008, 10:09 PM
Thiên Chúa không bao giờ tàn ác với con người , chỉ có con người nhẫn tâm dẫm đạp lên tình thương của Ngài, bất chấp tất cả tội lỗi.....nguyện xin TC soi sáng cho chúng con lấy lại được công lí, sự thật sáng tỏ để làm sáng danh Ngài!AMEN!

bethichconlua
30-10-2008, 11:10 PM
Mình xin được thấp lên ngọn nến của hoà bình, tình yêu thương và luôn hướng về Thái Hà thân yêu.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên..thắp sáng lên con tim nồng nàn
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương........................
...........................................................................................
Hãy thắp lên niềm tin..thắp sáng lên niềm tin..
Thắp sáng cho trần gian.. xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời..
............................................................................................
Chúa yêu thương Thái Hà...

dinhductung
27-11-2008, 12:30 AM
này các bạn hỡi hãy quan tâm chia sẻ với thái hà như chúa ở cùng ACE tất cả những con chiên ở Giáo sứ Thái Hà ơi hãy cố gắng lên ngài sẽ luôn sát cánh bên ACE. sụe thật sẽ được chúa làm sáng tỏ . Anmen.

Masafot
08-12-2008, 01:07 PM
Sáng... vừa mở mắt nhớ ngay đến Thái Hà, hiệp ý cầu nguyện cùng Thánh lễ 5h30 cho các ACE sẽ ra toà...
8h đến công ty làm việc mong sao cho đến buổi trưa để có thể ra Hoàng Cầu hiệp thông cùng mọi người, đầu tuần nhiều việc thoắt một cái đã đến giờ nghỉ trưa, ăn vội vàng định bụng sẽ chạy xe ra Hoàng Cầu, nghĩ lại không đi nữa mà dâng ước muốn ấy lên Chúa để cầu nguyện cho Bác Hợi,Bác Kiện, Cô Dung, Cô Nhi, Cô Việt, ...
Dâng cho Chúa rồi nhưng vẫn tiếc nuối cố gọi cho mấy đứa em đang ở Hoàng Cầu xem diễn biến, gọi mãi không liên lạc được mới nhớ ở đó đang có máy nhiễu sóng.
Thôi con dâng cả cho Chúa ước muốn được đứng cùng ACE của mình ... hát Thánh ca... cầu nguyện... Chúa biết ước muốn của con lớn cỡ nào, xin Chúa nâng đỡ ACE con trong phòng xử gấp ngàn lần như vậy. Mẹ Maria xin cầu bầu giúp con!Amen!

Masafot
21-03-2009, 06:10 AM
http://dcctvn.net/images/picd/d999636.jpg

Kính mời Anh Chị Em tham dự hai buổi cầu nguyện
tại Nhà thờ Thái Hà :
19g ngày thứ bẩy 21/3/2009
và 18g30 ngày thứ năm 26/3/2009
Ước mong tất cả chúng ta có cùng một tâm nguyện
cho công lý và sự thật trên quê hương đất nước chúng ta.

(http://dcctvn.net/news.php?id=2443)

Kinh Hoà Bình

Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cu bình an của Chúa
Ðẻ con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện - chí
ơn an bình.

:77:

Masafot
26-03-2009, 05:15 PM
Kinh Hoà Bình

Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cu bình an của Chúa
Ðẻ con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện - chí
ơn an bình.
:77:
LẠY CHÚA! XIN CHO HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ ĐƯỢC HIỂN TRỊ TRÊN QUÊ HƯƠNG CHÚNG CON

Damsan
26-03-2009, 08:38 PM
Mẹ ơi ... đoái thương xem nước VIỆT NAM ..
Trời u ám chiến tranh điêu tàn ...
Mẹ hãy thương ban giây phút bình an ...
Nuớc Việt Nam qua phút nguy nan ....

M.M_Nhi
27-04-2009, 08:48 AM
Chúa ơi xin tăng thêm sức mạnh nơi chúng con, Xin Chúa Thánh Thần hãy ngự đến trong tâm hồn chúng con đặc biệt là ở nơi ACE Thái Hà..........AMEN