PDA

View Full Version : CÁM ƠN



phungyen158
08-02-2012, 01:42 PM
“Tạ ơn trời mỗi sớm mai thức dậy



Ta có thêm một ngày mới để yêu thương”.

Một cảm xúc dâng trào trong tôi khi đọc lời này tại phòng khách, khi tôi đến thăm Tuấn. Lần thăm cuối cùng. Tôi cảm nhận mỗi giây phút sống giờ đây với anh thật quan trọng. Tuấn đang sống những giờ phút của sự yêu thương, của lòng biết ơn.
Và rồi … anh đã vĩnh viễn ra đi.
Anh đi rồi, nhưng hình ảnh của anh và những dòng chữ ấy vẫn còn in đậm trong tôi.
Sáng nay thức dậy, tôi thấy mình còn sống. Ngày hôm nay mặt trời lại vẫn cho tôi ánh sáng. Tôi lại được ngắm nhìn những bông hoa đang đua nở, những tiếng líu lo của những chú chim trên cành cây. Tôi hiện đang sống thêm ngày nữa. Không nhất thiết hôm nay tôi phải còn sống! Có thể giờ đây tôi đã nằm trong mồ rồi. Thế mà sự sống lại vẫn ban phát cho tôi. Tôi không thể tự tìm kiếm; nó được tặng không cho tôi. Ít nhất là vì thế, nên tôi có tình cảm biết ơn và hân hoan ở trong tim mình. Đối với toàn thể cuộc sống, toàn thể thế giới, vũ trụ, thiên nhiên, và cả với cái thiêng liêng siêu phàm, tôi nên có tâm tình của lòng biết ơn. Và cũng có lẽ đã đến lúc tôi phải bớt lưu tâm đến chuyện kéo dài cuộc sống, để nghĩ nhiều hơn đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống.
Tôi có một bí quyết hay nói đúng hơn một phương châm sống cho đời mình“đếm những ân huệ”. Mỗi khi nhớ đến, mang trong mình tâm tình tri ân những người đã làm ơn cho mình, trong tôi lại trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả. Phải chăng đây cũng là trải nghiệm của nhà tâm lý học Kaufman “lòng tri ân là con đường ngọt ngào ôm lấy hạnh phúc”.
Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận sự sống như một ân ban; biết nhận ra những hồng ân Chúa ban qua tay mọi người, qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống. Cho con biết hài lòng, thoả mãn và hạnh phúc về những ân huệ đó.

Maria Nguyễn Thị Phụng Yến

sun particles
08-02-2012, 03:56 PM
Uh, bài rất hay, em không viết lên được những bài cám ơn, nhưng em cố gắng luôn biết nói lời cám ơn, và ít nhất mỗi ngày lên diễn đàn nhấn nút cám ơn những anh chị đã chịu khó đưa bài lên cho em được thưởng thức