PDA

View Full Version : Tâm sự người đi theo Chúa!



Gia Nhân
11-02-2012, 08:56 AM
Tâm sự người đi theo Chúa!


http://5phutloichua.net/mainsite//uploads/AndrewnJohn.jpg


Vì kẻ được gọi thì nhiều,
nhưng người được chọn thì ít.



Mời bạn - những ai đang thao thức về con đường ơn gọi của mình, xin cùng ghé vào đây để chia sẽ đôi điều tâm sự về ơn gọi của mình để cùng thông cảm và nâng đỡ nhau trong tình yêu của Chúa quan phòng.


Là một Kito hữa từ nhỏ - tôi đã có ước muốn dấn thân mình phục vụ cho Chúa, nhưng cho đến nay tôi không biết Chúa muốn gì nơi tôi nữa. Có khi tôi rất ghét Người vì đôi lúc Người làm cho tôi chẳng hiểu Người muốn tôi làm gì nữa.
Chúa ơi con phải làm gì đây, con biết Chúa luôn thương con và ơn Chúa luôn đủ cho con trong mọi hoàn cảnh nhưng con chưa mạnh mẽ tin vào Chúa, con còn ngờ vực và còn ham mê trần thế quá nhiều,... Xin hãy giúp con.

phungyen158
11-02-2012, 09:11 AM
Chúa ơi, em cũng chẳng hiểu Chúa nữa. Thôi thì chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau vậy. Huyền nhiệm nơi Chúa ai nào có biết đường lối của Người.

1hatcat
12-02-2012, 01:42 AM
@ em!
Chị nghĩ, Chúa cho chị em mình quyền tự do lựa chọn.
Hiểu Chúa, khó lắm nhưng điều chị em mình có thể làm được là hãy lựa chọn trong Chúa.
Như bài kinh thánh hôm nay, Người phong hủi kia đã vượt qua tất cả những gì là quy tắc là rảo cản là luật lệ để chạy đến cùng Chúa và anh ta đã gặp được Chúa.

Bảo_†_Lâm
12-02-2012, 07:08 AM
Yến mến!
Chúng ta không thể hiểu ý Chúa, nhưng chúng ta có thể để cho Chúa dắt đi, thuận theo ý Chúa và xin cho ý Chúa nên trọn nơi ta.
Ý Chúa thì rất nhiệm mầu, nhưng có thể nhận ra ý Ngài trong cuộc sống. Ý Chúa thể hiện rõ nét trong đời ta là “Chúa thương ai thì người sửa dạy kẻ đó”, nghĩa là khi Yến chọn theo bậc sống tu trì, đừng mong mọi sự luôn dễ dãi theo ý mình, mà là thánh giá luôn đồng hành, để đưa chúng ta tiến dần về sự hiến tế. Nơi đó chỉ còn Chúa và ta cùng nhìn về một hướng là hy sinh và cứu độ con người.


Yến đọc mấy vần thơ này nhé:

Con nghe tiếng gọi tự trời cao
Lời vọng tình yêu - quá ngọt ngào
Rộng mở tâm hồn con đáp nhận
Nơi đài dâng hiến - tình ban trao

Lời Chúa thì thào gọi tên con
Trút ngập yêu thương phủ tâm hồn
Dìu bước con lên đài tận hiến
Đoan hứa cùng Ngài mãi sắt son.

Kỷ phần gia nghiệp Chúa trao ban
Là chén tình yêu, hoặc đau buồn
Rộng mở bàn tay vui đón nhận
Hoan hỷ dâng Ngài tuổi thanh xuân.

Trang thiên tình sử: Chúa và con
Viết từ sâu thẳm của tâm hồn
Khắc lên cuộc đời trong giao ước
Liên kết mối tình mãi keo sơn

Năm tháng đời con mãi ước mơ
Được Chúa vỗ về như bé thơ
Uống sữa thiêng liêng nguồn thánh sủng
Miệng vui ca hát khúc tôn thờ.

Chúa đã đặt vào trái tim con
Biết yêu, biết nhớ, biết vui buồn…
Biết sống cho đi không tính toán
Biết chọn yêu Ngài – Đấng Tình Quân.

Chúa dắt con vào lối tình yêu
Sánh bước bên con mỗi sáng chiều
Thỏ thẻ hàn huyên dòng tâm sự
Ngọt ngào rung cảm trái tim yêu.

Ơn gọi của con Chúa biết rồi
Nhơ một nụ hồng vẫn nở tươi
Toả làn hương thầm dâng kính Chúa
Không tìm vui trong chốn hương đời.

Gia Nhân
12-02-2012, 11:57 AM
Hic,... mà nghĩ lại nhiều khi Chúa cho mình nhiều thử thách mà mình nghĩ mình không bao giờ vượt qua nổi đâu nha, nhưng cuối cũng thì cũng bình an

Peter Nguyễn
12-02-2012, 08:45 PM
Hic,... mà nghĩ lại nhiều khi Chúa cho mình nhiều thử thách mà mình nghĩ mình không bao giờ vượt qua nổi đâu nha, nhưng cuối cũng thì cũng bình an
Anh GiaNhân ơi, Chúa thương mình lắm Ngài không bao giờ cho quá sức mình đâu anh!

phungyen158
13-02-2012, 09:41 PM
Da, chau cam on Chu, bai cam nghiem va bai tho hay qua.

Gia Nhân
14-02-2012, 07:44 AM
Anh GiaNhân ơi, Chúa thương mình lắm Ngài không bao giờ cho quá sức mình đâu anh!

Uhn,,..em nói đúng. Nhưng cũng có khi mình tuyệt vọng tới mức không thể tin được.
Vì mình chưa hoàn toàn tín thác vào Chúa và có khi mình còn ít kỉ và nghĩ cho riêng mình.

traingheo104
15-03-2012, 10:35 PM
chúa ơi!con muốn đi tu,nhưng con lại sợ ma.con rất muốn 1 mình ở lại trong phòng,ngày ngày được cầu nguyện với chúa nhiều hơn, nhưng nỗi sợ ma làm cho con không dám ở trong phòng một mình.con rất buồn,hay là tại vì đức tin của con còn kém,xin chúa hãy mở lòng tin nơi con,để con nhận ra rằng có chúa bên cạnh,con luôn được bình an.con xin phó thác cuộc sống của con cho chúa.A.men.

Cù Lét
16-03-2012, 10:01 AM
...chúa ơi!con muốn đi tu,nhưng con lại sợ ma.con rất muốn 1 mình ở lại trong phòng,ngày ngày được cầu nguyện với chúa nhiều hơn, nhưng nỗi sợ ma làm cho con không dám ở trong phòng một mình...
Có thiệt không vậy bạn?
Còn có lý do nào khác không vậy?
Đời sống tu trì sẽ luôn luôn ở trong phòng một mình, sẽ vắng lặng cùng 4 bức tường, sẽ gặm nhấm bóng tối luôn luôn...! Nếu mà sợ ma thiệt là khỏi tu luôn đó.

Chúc bạn chế ngự được nỗi sợ này. Chúa luôn ở bên bạn.

Gia Nhân
10-08-2012, 04:48 PM
Bản chất đời sống người Kitô hữu đã là Ơn gọi rồi.
Nếu mình không hợp với ơn Gọi tận hiến thì hãy sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa.
Nói thì nói vậy thôi nhưng muốn sống được như vậy thì thật khó.

hatbui.
11-08-2012, 08:43 AM
chúa ơi!con muốn đi tu,nhưng con lại sợ ma.con rất muốn 1 mình ở lại trong phòng,ngày ngày được cầu nguyện với chúa nhiều hơn, nhưng nỗi sợ ma làm cho con không dám ở trong phòng một mình.con rất buồn,hay là tại vì đức tin của con còn kém,xin chúa hãy mở lòng tin nơi con,để con nhận ra rằng có chúa bên cạnh,con luôn được bình an.con xin phó thác cuộc sống của con cho chúa.A.men.


Ma mả mà ma ta có Đức Bà ta chẳng sợ Ma......

TiểuHắc
11-08-2012, 12:42 PM
Bản chất đời sống người Kitô hữu đã là Ơn gọi rồi.
Nếu mình không hợp với ơn Gọi tận hiến thì hãy sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa.
Nói thì nói vậy thôi nhưng muốn sống được như vậy thì thật khó.

TH cũng đồng tình với GiaNhân. Mỗi ơn gọi đều có những khó khăn riêng nhưng với ơn Chúa thì ta sẽ sống trọn ơn gọi chủa chúng ta thôi mà.

ThuoctronveChua
12-08-2012, 08:56 PM
Bài thơ của Bảo_Lâm nghe quen quen nha! hình như là của Chú Hiền Lâm tặng mình thì phải...hi.hi

xinthuongxotcon
12-08-2012, 09:21 PM
Con người là gì mà đòi hiểu Thiên Chúa ? Tôi không bao giờ muốn hiểu Thiên Chúa muốn làm gì với tôi.
Tôi nghĩ rằng cũng không nên oán trách gì khi chúng ta thất bại. Thất bại tại sao lại đổ lỗi cho Thiên Chúa ?
Những người không biết đến Thiên Chúa thì họ đỗ lỗi cho ai ? Thiên Chúa yêu thương ta cho ta quyền tự do quyết định cuộc sống của mình,
Mọi việc ta làm dù thành công hay thất bại là đều ở ta, thành công thì hãy biết tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho ta ơn phúc.
Thất bại thì đó chỉ là thử thách của cuộc sống mà thôi.
Xin cảm ơn !!!